Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Khi vợ rạch ròi việc nhà

10:04:00 25/10/2012
Có tư tưởng khá ‘Tây’ nên Hoài (27 tuổi, nhân viên kinh doanh ở Hà Nội) phân chia việc nhà rạch ròi với chồng. Nếu Hoài bỏ quần áo vào máy giặt thì chồng Hoài có nhiệm vụ mang đi phơi, vợ mắc màn thì chồng gập màn, vợ nhặt rau thì chồng thái thịt… Có lần nhà có khách dưới quê, Hoài vẫn ung dung ngồi ăn hoa quả, mặc chồng lúi húi rửa bát dưới bếp vì nhiệm vụ đã phân thế rồi.

>> Mang tiếng ghê gớm vì chồng
>> Giả ‘ngốc’ giao chồng việc nhà

Lần khác khi cả nhà đi nghỉ mát cùng công ty chồng, Hoài không ngớt sai chồng bế con, “xi” con tè, xúc cháo cho con… khiến chồng Hoài quay như chong chóng. Kể cả những lần vợ chồng đưa con nhỏ về ông bà ngoại, Hoài cũng luôn miệng sai chồng chặt thịt gà, xào rau, dọn mâm bát rồi lấy bô cho con…

“Được cái ‘xã’ mình cũng chịu giúp vợ con lắm, không nề hà việc gì cả. Mình cũng phải làm quần quật ngày 8 tiếng như chồng để kiếm tiền nuôi gia đình. Vậy thì khi về nhà mình phải được chồng san sẻ 50% việc nhà chứ. Giờ là thời của bình đẳng giới mà” – Hoài hồ hởi kể.

Một lần thấy đồng nghiệp của chồng chê chồng mình là: “Sợ vợ, quanh quẩn xó bếp thì làm sao làm được việc lớn”, Hoài nhất quyết “phản bác” luôn. Sau lần ấy, bạn bè của chồng Hoài gọi Hoài là “sư tử”, còn chồng Hoài có vẻ hay buồn vì mang tiếng “sợ vợ nhất công ty”.

“Mình chẳng hiểu sao chồng mình phải buồn. Đàn ông làm việc nhà như chồng mình thì phải tự hào chứ. Làm sao để chồng mình thấy cơm nước, chăm con là việc không đáng hổ thẹn” – Hoài nói.

Có quan niệm bình đẳng như Hoài, lại may mắn vớ được anh chồng chăm việc nhà nhưng Dương (Thanh Xuân, Hà Nội) không thấy vui vì bị nhà chồng “công kích”. Dương bị mẹ chồng kéo vào phòng riêng nhắc nhở: “Là phụ nữ thì con phải biết hy sinh cho chồng, con”. Còn bà chị chồng Dương thì cũng “bóng gió”: “Cậu chiều mợ ấy quá thì mợ ấy lại ‘trèo’ lên đầu chồng”. Nguyên do là vì chồng Dương muốn sau giờ làm đi chơi vài ván tennis, cầu lông với anh em cùng cơ quan nhưng Dương “không cho”. Dương bảo: “Vợ đi làm về thì cơm nước bạc mặt. Làm gì có chuyện chồng lại được nhởn nhơ vui chơi, thư giãn”.

Khéo đòi bình đẳng

Vợ chồng san sẻ việc nhà là chuyện rất đáng khuyến khích. Nhưng người vợ không nên đòi bình đẳng giới một cách máy móc và cứng nhắc. Nghĩa là đừng nghĩ hễ vợ nấu canh thì chồng phải cắm cơm, vợ dọn cơm thì chồng phải rửa bát… Bởi đã là vợ chồng thì nên hỗ trợ và linh hoạt trong việc bếp núc, trông con… Ai có thời gian hơn thì làm nhiều việc hơn lúc này hoặc ai khỏe hơn thì gánh vác việc cho người bạn đời khi đau, ốm.

Lúc có hai vợ chồng với nhau thì không sao, người chồng có thể sẵn lòng làm việc nọ - việc kia theo “chỉ đạo” của vợ mà không nề hà. Tuy nhiên trước mặt người khác thì người vợ nên tâm lý để không làm chồng mất thể diện, lại không mang tiếng “ghê gớm”. Đặc biệt, trước mặt nhà chồng thì càng không nên tỏ thế “lấn lướt” chồng, bởi điều này chỉ đẩy người vợ vào thế bất lợi. Nên mềm mỏng nhờ chồng khi có người thứ ba, đồng thời tranh thủ khen ngợi chồng trước mặt người ngoài.

Ngọc Bình

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo