Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Tình tiết mới từ lời khai em trai nghi phạm giết người dã man

17:12:00 02/10/2014

Tuấn thừa nhận đánh chị Hạnh bất tỉnh rồi dùng dây siết cổ nạn nhân đến chết, sau đó 2 ngày hắn cho xác vào bao tải mang phi tang.

Chiều 1/10, Công an quận 1 đã chuyển Đặng Văn Tuấn (44 tuổi) cho Công an TP HCM điều tra làm rõ về hành vi Giết người.

Theo lời khai ban đầu Tuấn thừa nhận đã giết chị Bùi Thị Hạnh (41 tuổi) vào chiều 28/9. Nguyên nhân do buổi chiều ngày 28/9 Tuấn và Hạnh cãi nhau khi dùng ma túy đá. Cơn giận lên đỉnh điểm, người đàn ông này khóa trái cửa lấy cây gậy đập chị Hạnh bất tỉnh, hắn tiếp tục dùng dây siết cổ cho đến khi nạn nhân tắt thở. Đến ngày 30/9 thi thể nạn nhân phân hủy bốc mùi thì Tuấn chia làm 3 rồi bỏ vào bao.

Ngôi nhà nơi nghi can Tuấn gây án.

Chờ đến khoảng 3h sáng ngày 1/10 Tuấn chở hai bao tải đựng xác đến vứt trên vỉa hè đường Võ Văn Kiệt (phường Cầu Kho, quận 1). Riêng phần đầu, Tuấn đem đến khu đất trống cỏ mọc um tùm dưới chân cầu Lò Gốm, phường 10, quận 6 để chôn giấu.

Cũng liên quan đến vụ việc này cơ quan công an đã lấy lời khai anh Đặng Văn Thành (SN 1977, ngụ tại số nhà 35/107B, Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Q.1). Được biết, anh Thành là em trai và sống cùng nhà với nghi can Tuấn.

Anh Thành khai rằng từ 2012, anh bắt đầu sống như vợ chồng với chị Hạnh. Đến năm 2013, sau khi thụ án 7 năm về tội mua bán ma túy, Tuấn về nhà và ngang nhiên sống với Hạnh như vợ chồng, đẩy anh Thành ra ngoài bơ vơ.

Khoảng 15h30 chiều ngày 1/10 lực lượng chức năng đã tìm thấy phần đầu nạn nhân.

Dù trước đây chị Hạnh là vợ hờ của Thành nhưng kể từ khi Tuấn về, mỗi lần muốn "quan hệ" thì anh Thành phải trả tiền cho chị Hạnh. Theo như anh Thành biết, trước khi về sống chung với Thành thì chị Hạnh đã có nhiều đời chồng không hôn thú và có 3 con gái.

Trước đây, chị Hạnh mua cho Thành một chiếc xe máy để chạy xe ôm, mỗi ngày Thành phải đưa cho chị này 100.000 đồng. Cả Tuấn và chị Hạnh đều nghiện ma túy đá. Anh Thành đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng bị Tuấn đánh và đuổi ra ngoài. Cách đây khoảng 1 tuần, anh Thành đến đưa tiền nhưng không gặp chị Hạnh.

Ngày 29/9 Thành về nhà thấy cửa bị khóa, phía trong không có điện, chờ lâu không thấy ai về Thành đẩy cửa thì nghe tiếng của Tuấn từ phía trong nói ra “Mày đi đi, mày về nhà nó (tức Hạnh) kêu người chém mày đó”.

Sau đó anh Thành đi ra chùa ngủ. Ngày hôm sau Thành đi về nhà thì thấy cửa vẫn khóa, bên trong không có điện. Đến ngày 1/10 anh mới biết sự việc khi được công an mời lên làm việc. Vụ việc vẫn đàn được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Theo Đại Lộ

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo