Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Trang Nhung: Tôi chưa tìm thấy tật xấu của chồng

14:28:13 08/01/2015
Nữ diễn viên chia sẻ, cô chưa tìm thấy điểm xấu của chồng, trái lại còn thấy yêu thương và gắn bó hơn trong cuộc sống.

Vừa kịp ghi dấu ấn với màn ảnh rộng bằng bộ phim Scandal – Hào quang trở lại, Trang Nhung đã phải lui vào hậu trường để thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ. Tuy nhiên, cô không hề nuối tiếc mà ngược lại cho rằng mình đang được sống trong những tháng ngày hạnh phúc nhất.

Giữ kín chuyện đính hôn vì bố mẹ

- Những ngôi sao nổi tiếng của showbiz thường làm lễ đính hôn rất hoành tráng, thế nên nhiều người khá bất ngờ khi thấy chị và chồng sắp cưới lại tổ chức một lễ đính hôn ấm cúng và đơn giản?

- Thật ra đối với vợ chồng tôi, việc hai đứa quyết định cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình xuất phát từ tình yêu dành cho nhau quá nhiều. Đó đã là niềm hạnh phúc rất lớn đối với cả hai. Ban đầu vợ chồng tôi muốn sang năm mới tổ chức lễ đính hôn và lễ cưới luôn vì năm nay cả hai đều không được tuổi. Tuy nhiên, gia đình đôi bên đều muốn phải tổ chức lễ đính hôn trước, ra mắt tổ tiên cho đúng nghi lễ và phong tục.

Bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải giấu giếm việc lấy chồng, tuy nhiên, bố mẹ hai bên đều không muốn báo chí đến chụp hình trong lễ đính hôn. Tôi và chồng tôn trọng quyết định của người lớn nên lễ đính hôn được tổ chức rất trang trọng, ấm cúng. Đó là một ngày rất thiêng liêng trong cuộc đời của vợ chồng tôi.

Theo tôi nghĩ, lễ đính hôn hay đám cưới lớn hay nhỏ phụ thuộc vào sự đông đủ của nhiều người, còn về nghi lễ thì theo phong tục của chúng ta đều như nhau. Tới đám cưới, tôi sẽ mời người thân và bạn bè tới đông đủ để chung vui.

- Cho tới thời điểm này, chị và chồng sắp cưới cũng đã chung sống với nhau một thời gian, chị thấy người đàn ông bên cạnh mình thay đổi ra sao?

- Chồng tôi và ngay cả tôi gần như đều không có thay đổi gì nhiều. Cả hai vẫn như lúc mới yêu. Tôi vẫn chưa tìm được tật xấu gì của chồng, thậm chí hai đứa còn cảm thấy yêu thương nhau nhiều hơn, sống có trách nhiệm hơn, chia sẻ và gắn bó với nhau hơn. Đôi khi, tôi vẫn hay hỏi chồng mình là “Anh có thấy lạ không. Khi hai người không quen biết nhau, gặp nhau, lại yêu nhau và cùng chung sống với nhau đến suốt cuộc đời”. Có quá nhiều điều kỳ lạ và khó lý giải trong tình yêu. Tôi chỉ biết là nó thật sự thiêng liêng.

Tình cảm tôi dành cho chồng bây giờ ngoài tình yêu nồng nhiệt còn có sự thương cảm. Bất kể khi nào chồng gặp một điều gì đó không vui hoặc có chút trăn trở dù là nhỏ nhất, tôi cũng cảm thấy lo cho anh.Cuộc sống còn quá dài, ngày mai và những ngày sau nữa, tôi không biết gia đình nhỏ của mình sẽ ra sao, nhưng mỗi ngày trôi qua, vợ chồng tôi sẽ sống tốt và chân thành với nhau.

Vừa qua, tôi có đọc được bài viết rất hay về Thủ tướng Đài Loan gửi những lời khuyên răn dành cho con trai của ông. Đọc xong tôi thấy câu nào cũng hay, nhưng có câu tôi thích nhất là "Chúng ta ở bên nhau như một gia đình chỉ trong cuộc đời này thôi, dù con thích hay không. Vì thế, hãy trân trọng và nâng niu khi chúng ta bên nhau, chia sẻ, gắn bó. Dù muốn hay không, chúng ta sẽ không thể gặp nhau ở kiếp sau".

Đúng là sống quá ngắn ngủi trong khi thời gian trôi qua quá nhanh. Câu nói đó làm tôi càng cảm thấy trân quý cuộc sống và những người yêu thương xung quanh mình. Nó cũng nhắc nhở tôi sống có trách nhiệm với gia đình để lúc nào cũng cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa.

'Tôi nghĩ, hôn nhân là duyên số'

- Sự thiêng liêng của hôn nhân là điều không ai có thể bàn cãi, thế nhưng có ý kiến cho rằng, hôn nhân giống như đánh xổ số, hên xui như thế nào chẳng ai biết trước được. Chị nghĩ sao về ý kiến này?

- Tôi nghĩ, hôn nhân là duyên số. Đánh xổ số có mấy ai trúng đâu mà nếu giống nhau không lẽ hôn nhân luôn nằm ở bờ vực thẳm và luôn làm người ta nơm nớp lo sợ sao?Tôi nghĩ ngoài duyên số còn do nhiều sự thay đổi cũng như cách sống của mỗi người để gìn giữ hạnh phúc bao lâu. Đối với tôi, hôn nhân là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mỗi người. Có thể gặp được nhau, yêu nhau, lấy nhau là duyên số nhưng hạnh phúc với nhau bao lâu ngoài duyên số ra còn là sự hoà hợp, sống với nhau ra sao để gìn giữ được hạnh phúc. Tôi tâm niệm mình cứ sống tốt, sống hết lòng thì dù có chuyện gì xảy ra sẽ không bao giờ phải hối tiếc .

- Ngoài ý kiến trên, hiều người còn nói vui rằng, hôn nhân giống như một cái toilet. Người bên ngoài thì muốn được vào, người bên trong thì chỉ muốn chạy ra. Với tư cách là một người đã bước vào cuộc sống gia đình, chị thấy quan niệm này thế nào?

- Có lẽ ai đã từng trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc sẽ có quan niệm như thế. Như tôi thấy không chỉ cuộc sống hôn nhân, cuộc sống của mỗi chúng ta cũng luôn có những vui buồn, thăng trầm, chứ không phải lúc nào cũng toàn màu hồng. Sẽ có những lúc vui, những lúc buồn, nhưng hơn hết bản thân của chúng ta biết phải biết cách dung hoà cuộc sống, lạc quan thì mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhõm. Còn nếu khi bản thân mình sống tốt mà vẫn không nhận được những điều tốt đẹp lại thi cũng không có gì để hối tiếc.

- Đóng phim truyền hình vốn rất cực mà thu nhập cũng chẳng đáng là bao. Đôi khi cachet của một bộ phim không bằng một lần xuất hiện tại event. Vậy lý do gì khiến chị nhận lời tham gia các bộ phim truyền hình?

- Tôi mê đóng phim lắm. Ngoài việc đam mê ra thì đóng phim thu nhập cũng khá cao nếu mình có tên tuổi. Tôi không quan niệm phim truyền hình hay điện ảnh chỉ cần đó là vai diễn tôi thích. Có lẽ vì nhờ có sự đam mê lớn trong nghiệp diễn viên nên tôi đã quên đi sự vất vả. Cứ mỗi lần nhận được kịch bản hay, vai diễn hay tôi lai thấy trong mình trỗi dậy niềm đam mê.Từ khi trở thành diễn viên tôi thấy cuộc sống có nhiều màu sắc, trong suy nghĩ của mình cũng trầm lắng hơn qua mỗi vai diễn, hiểu được cuộc sống của nhiều người trong xã hội.Thật sự tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa và đẹp hơn qua mỗi vai diễn vì trong cuộc sống, có những thời điểm chung ta sẽ thấy sự nhàm chán. Làm diễn viên cho tôi cơ hội được sống, được khám phá nhiều tính cách khác nhau. Điều đó thú vị lắm.

- Vừa kịp ghi dấu ấn với màn ảnh rộng bằng bộ phim "Scandal - Hào quang trở lại", chị đã phải rút lui để thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ. Thật lòng, chị có thấy tiếc nuối?

- Không những không tiếc nuối mà tôi nghĩ mọi thứ xảy ra, đến với mình vào đúng thời điểm. Tôi được làm việc mình đam mê, có được những vai diễn hay, việc kinh doanh cũng đạt được những kết quả tốt nên đây là thời điểm tôi dành cho gia đình nhỏ của mình. Khi quyết định lập gia đình và có con, tôi đã phải từ chối rất nhiều cơ hội trong điện ảnh nhưng tôi không hối tiếc. Mỗi thời điểm tôi sẽ đón nhận hạnh phúc một cách khác nhau nhưng có thế nói, bây giờ là lúc tôi hạnh phúc nhất vì vợ chồng tôi đang mong chờ sự chào đời của con.

- Khi sinh xong con xong và quay trở lại với vai trò diễn viên, chị có tin rằng sẽ tiếp tục đạt được thành công như và hơn hiện nay?

- Tôi rất đam mê đóng phim. tôi vẫn muốn mình sẽ còn nhận được nhiều vai diễn hay nũa vì bản thân tôi đang ấp ủ nhiều điều lắm. Tuy nhiên, tôi không dám nói trước điều gì vì khi có gia đình thì trách nhiệm cho gia đình khá lớn. Tôi sẽ cố gắng dung hòa giữa việc làm vợ, làm mẹ và thực hiện những đam mê của mình. tôi tin chắc rằng sự trở lại của tôi sẽ không làm khán giả thất vọng.

- Chồng chị đang thực hiện bộ phim đầu tay. chị có thể chia sẻ một chút về nội dung của phim?

- Anh ấy làm trong ngành truyền thông đã lâu nhưng đây là bộ phim điện ảnh đầu tay mà anh vừa là nhà sản xuất vừa là đạo diễn. Đây là một bộ phim ma hài tình cảm, với nhiều cảnh quay khó và kỹ xảo. Chồng tôi đang rất tập trung và cố gắng hết sức để cho ra đời sản phẩm tốt nhất vào dịp tháng 4/2015.Tuy lui vào hậu trường nhưng tôi vẫn giúp chồng làm về mảng quảng bá cho phim trong một số việc khác mà mình có kinh nghiệm.

Theo Dân Việt

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo