Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Tuyền Mập: Mang thai, bị cắt hợp đồng, chồng thu nhập kém

15:30:00 18/09/2015

Bên cạnh niềm vui làm mẹ, nữ diễn viên phân trần về cuộc sống khó khăn do nhiều nhà sản xuất cắt hợp đồng khi biết cô mang thai.

- Cảm giác mang thai lần đầu của chị thế nào?

- Thực ra giai đoạn này tôi chưa muốn có con mà muốn dành thời gian để phát triển sự nghiệp, đồng thời tích lũy chút vốn liếng cho việc nuôi con sau này. Ban đầu, tôi và chồng thống nhất chưa sinh con trong một, hai năm sau đám cưới. Trước mặt nói vậy nhưng sau lưng anh lén vứt thuốc tránh thai của tôi đi làm tôi rất bực khi phát hiện. Sau đó chồng tha thiết giải thích rằng anh muốn có con và sẵn sàng chăm sóc con để tôi có thời gian đi diễn. Sau một thời gian đấu tranh tâm lý, tôi cho rằng con cái là của trời cho nên thay đổi suy nghĩ.

Lần đầu làm mẹ nên tôi khá bỡ ngỡ. Khi thấy cơ thể có những dấu hiệu lạ, tôi thử thai theo cách thông thường. Tuy nhiên, ở những lần đầu, không có bất cứ tín hiệu gì từ que thử nên tôi vẫn vô tư chạy, nhảy rất sung khi tham gia gameshow. Tuần tiếp theo, tôi phải thử lại mới có kết quả. Sau khi đi khám chắc chắn là có con, tôi mới chú ý giữ sức khỏe, đi lại từ tốn, nhẹ nhàng. Tôi cũng muốn giữ kín chuyện mình mang thai.

1-Copy-Copy-7183-1441065787-3452-1442446
Tuyền Mập (trái) có thai khi đang tham gia gameshow "Cùng nhau tỏa sáng".

- Vì sao chị không chia sẻ tin vui này?

- Khi mang thai ở những tuần đầu tiên, tôi đang tham gia cùng lúc nhiều gameshow, trong đó có chương trình kết hợp với anh Hoàng Mập và chị Phi Thanh Vân làm một đội. Tôi không muốn tin mình mang thai làm ảnh hưởng đến cả đội. Mọi người sẽ ưu ái hoặc e dè với sức khỏe của tôi trong khi tôi luôn muốn có sự bình đẳng trong nghĩa vụ của từng thành viên. Tuy nhiên, chị Phi Thanh Vân phát hiện tôi có thai và nhanh nhảu loan tin. Có lẽ chị ấy vui mừng khi người đồng hành trong đội cũng có em bé giống mình nên gặp tôi ở đâu, chị cũng âu yếm gọi "Bé bầu". Mỗi lần nghe chị Vân gọi vậy, tôi ngại vô cùng.

Ngoài chuyện không muốn ảnh hưởng đến tâm lý của cả đội khi tham gia gameshow, tôi cũng sợ không có show diễn khi các nhà sản xuất biết tin mình mang thai. Tôi định làm việc cho đến tháng thứ bảy của thai kỳ rồi nghỉ sinh. Cơ thể tôi vốn mập mạp nên nếu có thai cũng khó ai phát hiện. Từ khi tin tôi mang thai được nhiều người biết, tôi bị cắt hợp đồng các gameshow đã ký với nhà sản xuất. Nhiều dự án khác định mời tôi cũng rút lại vì họ rất ngại bà bầu có sự cố sức khỏe trên trường quay, làm chậm tiến độ công việc. Hồi tháng 8, tôi hầu như không ký thêm được hợp đồng mới nào. Phim cũ đã đóng máy, phim mới không được mời nên tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi.

- Chị phản ứng ra sao với nhà sản xuất khi bị cắt hợp đồng đột ngột?

- Khi ký hợp đồng với họ, tôi không hay biết mình mang thai mà trong điều khoản có nói đến việc nếu trong quá trình làm việc, tôi mang thai hay có sự cố về sức khỏe, tôi phải là người chịu trách nhiệm.Tôi hiểu cái khó của nhà sản xuất nên đồng ý thỏa thuận theo phương án hai bên đều có lợi.

gsfpmgdo-8645-1442446294.jpg
Tuyền Mập được chồng chăm sóc chu đáo khi mang thai.

- Cuộc sống của chị bị ảnh hưởng thế nào?

- Ở nhà quá ba ngày không đi làm là tôi thấy cuồng chân tay và bị stress. Tôi sống hướng ngoại, ham vui nên khó mà ngồi yên một chỗ chơi không. Hơn nữa, tôi cần có thu nhập để trang trải cuộc sống và tích lũy cho việc nuôi con sau này. Khi có con nhỏ, việc đi diễn nhiều khi gặp trở ngại. Do vậy, tôi muốn dành dụm một chút để sau sinh, nếu chưa đi làm hoặc công việc thất thường, tôi vẫn có tiền để chi tiêu.

- Chồng hỗ trợ chị ra sao trong việc đóng góp tài chính?

- Chồng tôi là thợ sửa cơ khí, chủ yếu đáp ứng nhu cầu về máy móc nông nghiệp cho nông dân nên thu nhập cũng hên xui theo mùa vụ. Đúng lúc tôi mang thai, bị cắt hợp đồng thì chồng cũng thu nhập kém. Anh vẫn chia sẻ với tôi mọi khoản chi tiêu nhưng phần lớn tiền anh đưa, tôi không muốn dùng đến mà để dành.

Chồng vẫn nói tôi là người quá cầu toàn. Anh động viên tôi nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe để sau khi sinh con, ổn định cuộc sống, quay trở lại với công việc cũng không muộn. Khi mang trong mình một sinh linh mới, tôi vừa hạnh phúc, vừa lo lắng trong khi chồng tỏ ra hết sức vui mừng. Dường như niềm vui của anh lấn át mọi nỗi lo về "cơm áo gạo tiền". 

- Chị đã chuẩn bị những gì để đón con đầu lòng?

- Tôi đang mang thai ở tháng thứ ba, ngoài chuyện cân nặng tăng thêm 3 kg, tôi chưa thấy mình có sự thay đổi lớn nào. Tuy nhiên, với người nặng ký như tôi, nguy cơ huyết áp cao, tiểu đường khi mang thai rất lớn. Bác sĩ nói tôi chỉ được phép tăng thêm 6 kg đến khi sinh. Dù được khuyến khích sinh mổ, tôi vẫn thích sinh thường để em bé chào đời mạnh khỏe và có sức đề kháng cao hơn.

Ngoài chuyện lo lắng kinh tế, tôi chưa hề chuẩn bị tâm lý hay đồ đạc cho việc sinh nở. Tính tôi vốn vô tư, từ bé đến lớn đều được mẹ cưng chiều nên khá vụng về, luống cuống khi làm việc nhà. Tôi chưa hình dung nổi khi làm mẹ, tôi sẽ chăm sóc, nuôi dạy con thế nào. Gia đình nhà chồng động viên tôi "đến đâu hay đến đó". Chồng cũng hứa hỗ trợ nhiệt tình việc chăm con nên tôi bớt hoang mang hơn.

Theo Châu Mỹ
VnExpress

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo