- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Cùng người làm giết chồng rôi dựng hiện trường giả
Mâu thuẫn vợ chồng lên đến đỉnh điểm, H’Păl kêu người làm thuê rọi đèn pin để mình chém nhiều nhát vào người nhiều năm đầu ấp tay gối.
Chiều 30/8, Công an huyện Đăk G’Long (Đăk Nông) bắt khẩn cấp H’Păl (34 tuổi, ở xã Đăk R’măng, huyện Đăk G’long) và Nguyễn Thị Thoan (37 tuổi, ở Bình Phước) để điều tra về hành vi giết người.
Làm việc với cảnh sát, H’Păl cho biết, do bất đồng trong cuộc sống nên hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Rạng sáng 30/8, khi chồng là anh Vũ Văn Mạnh (42 tuổi) ngủ say, H’Păl đã cùng với Thoan (người làm thuê) vào phòng.
H’Păl bảo Thoan dùng đèn bin soi còn mình dùng dao chém nhiều nhát vào người anh Mạnh khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, hai người tìm cách xóa dấu vết, tạo hiện trường giả rồi đến công an trình báo anh Mạnh bị người khác sát hại. Nhận tin báo, Công an huyện Đăk G’Long đã khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra và xác định hung thủ gây án chính là H’Păl và Thoan.
Cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án của các hung thủ.
Chém hội đồng trên phố, một thanh niên tử vong
Nghe tin em trai bị đánh, anh Dũng cùng 2 người cháu chạy ra cứu thì bị nhóm thanh niên phục sẵn đâm nhiều nhát, tử vong trước khi đến bệnh viện.
Trưa ngày 30/8, khi đang ở nhà, nghe tin em trai là Nguyễn Văn Thiện (SN 1971) điện thoại cầu cứu bị một số thanh niên gây sự, đuổi đánh; anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1966, trú tại 89 đường Wừu, TP Pleiku, Gia Lai) cùng 2 người cháu ruột chạy xe máy ra giải cứu.
Khi đi đến cuối đường Phan Đình Phùng, khoảng 10 đối tượng gây sự, tay lăm lăm hung khí đã mai phục sẵn, lao ra đâm tới tấp khiến anh Dũng gục tại chỗ. Sau khi được người dân đưa vào bệnh viện đa khoa TP Pleiku cấp cứu, do vết thương quá nặng (3 nhát dao vào ngực làm thủng tim), anh Dũng đã tử vong.
Hiện đối tượng cầm đầu trong nhóm hung thủ đã bị bắt. Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.
Theo VnExpress / VNN
- Nhập viện cấp cứu với con dao ngập sọ (00:58:00 31/08/2012)
- Tử hình kẻ gây nổ xe máy giết chị dâu và cháu (16:59:00 30/08/2012)
- Bị nhà chồng cấm cửa vì sinh con thứ ba (13:05:00 30/08/2012)
- TPHCM: Nam thanh niên tử vong vì 'amip ăn não người' (13:01:00 30/08/2012)
- Bệnh nhân tử vong ở phòng khám Maria do shock thuốc (09:13:00 30/08/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |