- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Hà Nội: Công nhân tung tin đồn "giết trẻ em lấy nội tạng" khiến cả xã "chết khiếp"
Một số công nhân ở xã Đặng Xá (huyện Gia Lâm) tung tin nhảm nhí: 'Người ta đã phát hiện ra một ngôi mộ có nhiều xác trẻ em, tất cả các xác đều bị móc hết nội tạng', câu chuyện tiếp tục được người dân 'thêu dệt' thêm: 'Cách đây mấy ngày có một bé gái suýt bị 2 mẹ mìn bắt cóc để thực hiện 'mưu đồ''. Tất cả câu chuyện là bịa đặt nhưng khiến dân huyện 'chết khiếp'.
Ông Nguyễn Văn Tòng - Đội an ninh xã Đặng Xá khẳng định: "Thông tin mổ bụng trẻ em rồi chôn chung ở một ruộng ngô như người dân xôn xao là tin đồn nhảm nhí của một số công nhân ở nhà máy may xuất khẩu gần đó. Chúng tôi đã điện sang tất cả những địa bàn mà người dân đồn thổi nhưng đều không có chuyện đó".
Ông Nguyễn Bá Hoàng - Phó chủ tịch UBND xã Đặng Xá cho biết, trong xã không có vụ bắt cóc trẻ em nào. UBND đang tích cực tuyên truyền để bà con không bị tin đồn gây xáo trộn cuộc sống.
![]() |
Người ta vẫn không ngớt bàn tán về tin đồn nhảm nhí. |
2 người đàn bà đi mua tóc làm 'hoang mang' cả thôn, cả xã
"Chưa có bằng chứng khẳng định hành vi bắt cóc trẻ con vì người phụ nữ đi mua tóc đó chưa dụ dỗ hoặc dọa dẫm gì cháu bé. Kiểm tra tư trang, chúng tôi cũng chỉ phát hiện trong túi của người phụ nữ này có gói hạt rau mồng tơi, không phải thuốc mê như người dân đồn thổi" - ông Tòng nói.
Chiều 14/5, PV có mặt thôn Lở và Hàn ở hai xã Đặng Xá và Phú Thị (huyện Gia Lâm) - nơi đang gây xôn xao "tin bắt cóc trẻ em". Ngay đầu dốc đê, dưới cái nắng oi bức của ngày hè, nhiều người dân vẫn tụ tập bàn tán chuyện, gần đó mới phát hiện ngôi mộ chôn "xác trẻ em bị mất nội tạng".
Ông Nguyễn Văn Tòng (Đội an ninh xã Đặng Xá) cho biết, hai ngày trước, người dân thôn Lở đưa một phụ nữ lên UBND xã vì nghi ngờ người này có ý định bắt cóc trẻ em. Qua điều tra, danh tính người này được xác định là Phượng ở huyện Yên Phong (Bắc Ninh). Cùng hành nghề bán tóc với Phượng còn có chị dâu. Cả hai chưa có tiền án, tiền sự.
Ngồi cạnh hàng thịt bò, người phụ nữ 42 tuổi (giấu tên) kể, thời gian gần đây, xuất hiện hai người phụ nữ phát loa khắp thôn để mua tóc, một người có da đen dáng to cao. Người dân nghi ngờ họ dùng thuốc mê bắt cóc trẻ.
"Hai ngày trước (12/5), cháu Ngọc Anh con anh Tạo trong thôn cũng suýt bị... bắt cóc. Không chỉ trẻ con, người lớn trong thôn ai cũng lo sợ" - người phụ nữ sống trong căn nhà hai tầng ở ngay đầu thôn nói.
"Nhà có hai đứa con, mỗi khi chúng đi học tôi cứ phải nhắc rủ bạn bè đi cùng. Nhỡ có chuyện gì còn hét để người lớn biết" - người phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn ở thôn Lở cho hay. Chị bảo, vài ngày nay, nhiều trẻ em không dám đi ra ngoài một mình.
Tìm đến nhà bé Ngọc Anh (con anh Tạo), bé kể "Trưa hôm đó, cháu đi mua bia và kem. Thấy cô mua tóc phi xe máy đuổi theo một đoạn đường cháu bỏ cả đồ chạy vào ngõ và gọi người quen. Cô ấy cách cháu khoảng 20m" - Ngọc Anh kể. Trước đó, bé Ngọc Anh bị mẹ dọa, cô mua tóc có thể bắt cóc trẻ em bất cứ khi nào nên rất sợ hãi.
Không riêng người dân trong thôn Lở, nhiều người cách xa hàng chục km ở thôn Hàn, xã Phú Thị (Gia Lâm, Hà Nội) cũng đang đồn thổi chuyện người đi mua tóc... rình rập bắt cóc trẻ con.
"Tôi cũng nghe thấy mọi người trong thôn nói, người đi mua tóc bắt cóc trẻ em nhưng chưa biết thực hư ra sao. Vài ngày nay không thấy những người hành nghề này xuất hiện" - bà Liên (người ở thôn Hàn) nói.
Cũng như thôn Lở, những ngày gần đây, cuộc sống của nhiều người dân thôn Hàn cũng bị xáo trộn. Nhiều trẻ nhỏ không dám đi giữa trưa hoặc tối một mình. Đi học cũng phải rủ từng tốp.
Ngồi bên hàng xén nhỏ, bà Hải (79 tuổi) cho hay, cháu nội bà mặc dù học lớp 6 ở gần nhà nhưng những ngày gần đây đều được người lớn đưa đi đón về. "Nghe người lớn kể, cháu cũng sợ lắm, toàn phải rủ nhau đi khoảng 3-4 người" - Đức Giang (học sinh lớp 4 trường tiểu học Đặng Xá) nói.
Khủng hoảng kinh tế, công nhân thất nghiệp, 'buôn' chuyện nhảm nhí - một cái vòng luẩn quẩn. Qua đây thấy rằng, tin đồn có sức mạnh thật khủng khiếp, nó khiến người ta phải đảo lộn hết cả sinh hoạt hàng ngày...
Đổ xô đi xem 'tượng Phật chuyển động' Từ nhiều tháng qua, tin đồn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm ở chùa Kim Long (Bến Tre) chuyển động, khiến hàng trăm người hiếu kỳ trong và ngoài tỉnh kéo đến cầu nguyện, khấn vái, gây mất trật tự và ùn tắc giao thông đoạn quốc lộ 57 ngang qua xã Vĩnh Thành. Theo ông Phan Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành (huyện Chợ Lách - Bến Tre), mặc dù chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã nói rõ chuyện tượng Bồ Tát Quan Thế Âm chuyển động là không có thật nhưng đến chiều 14/5, vẫn có khoảng 200 người, phần lớn ở quận 6, TPHCM đến cầu nguyện, khấn vái. Ông Đinh Xuân Rỡ, Trưởng khối dân vận kiêm chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Thành cho biết, ngày 19/10/2008, chùa Kim Long tổ chức cúng giỗ cho hai ni cô và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì của chùa. Tối đến, một nhóm phật tử ở TPHCM ngủ lại chùa và tung tin thấy tượng Bồ Tát Quan Thế Âm trước cửa chùa chuyển động. Sáng ra, tin này được loan truyền xung quanh chùa và chẳng mấy chốc có hàng trăm người dân địa phương kéo đến khấn vái, cầu nguyện. UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Thành đã đến gặp ni cô Như Phước - trụ trì chùa Kim Long - để trao đổi về việc trên và khẳng định không có chuyện tượng Phật chuyển động, sau đó số người đến cúng vái giảm dần. Tuy nhiên, từ tháng 3/2009 đến nay, một số người từ TPHCM lại kéo đến thắp hương, khấn vái và tin đồn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm chuyển động, linh thiêng được tung ra. Theo ghi nhận của chính quyền địa phương, có đêm hơn 600 người từ các tỉnh đổ về ngôi chùa nhỏ bé này, gây mất an ninh trật tự và vệ sinh môi trường ở một vùng quê. Theo TTXVN/Vietnam+ |
Theo VnE
- Hà Nội: 30-75% thịt chó (bị kiểm tra) có phẩy khuẩn tả (11:56:00 15/05/2009)
- Băm nát mặt bố để trốn tội (10:50:00 15/05/2009)
- Em rể giết chị dâu vì... yêu / Chị dâu dùng cuốc bổ chết em chồng (16:04:00 14/05/2009)
- Bé trai 2 tuổi bị bán với giá 70 triệu (11:42:00 14/05/2009)
- Bé gái lớp 1 bị cưỡng bức trong toilet trường học (09:01:00 14/05/2009)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |