- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Theo lời kể của những người bạn thân, tình yêu của Thu Thảo và Trung Tín nhẹ ...
-
Tuấn Hưng xưng 'bố', gọi 'chúng mày' với ban tổ chức Bài Hát ...
-
Mới đây trên trang cá nhân của mình, Maya vừa đăng tải hình ảnh ăn mừng sinh ...
-
Thanh Vân tự chế ra chiếc 'tủ lạnh' để bảo quản sữa khi đi xa.
-
Cô thuê một căn nhà ở quận 11, sau đó sửa sang và cho thuê lại, hai mẹ con chỉ ...
-
Lá thư từ Mỹ bày tỏ sự bức xúc với vợ cũ và thể hiện tình cảm với mẹ.
-
Nam ca sĩ trải lòng về sóng gió hôn nhân thời gian qua và tự nhận mình vô tâm...
-
Lê Phương và diễn viên Quốc Trường thường xuyên ở bên nhau...
-
Linh Nga ở cùng cha mẹ và nói về chuyện riêng: 'Chúng tôi cư xử văn minh, ...
Cặp đôi hoàn hảo giảng hòa ngay trên sân khấu
Từng chỉ trích nhau ầm ĩ ở hậu trường, Lưu Hương Giang và Mỹ Lệ lại dành cho nhau những lời có cánh trên sóng truyền hình trực tiếp.
Đêm liveshow 7 của chương trình Cặp đôi hoàn hảo diễn ra vào tối 31/3 với chủ đề Nhạc phim và Acoustic. Trong tuần này, 5 cặp thí sinh còn lại phải trình diễn 2 tiết mục, nghĩa là áp lực dành cho họ cũng tăng gấp đôi.
Sau đêm thi thứ sáu, những bất đồng giữa thí sinh và ban giám khảo bắt đầu xuất hiện, dẫn đến những màn đối đáp nảy lửa từ trang cá nhân cho đến trên báo chí. Điều này khiến không khí của chương trình, nhất là trong phần trình diễn của các cặp Mỹ Lệ, Cát Phượng có phần căng thẳng hơn. Trước đó, cặp Cát Phượng - Đinh Tùng còn dự đoán mình sẽ bị loại trong đêm nay và kêu gọi khán giả dừng nhắn tin cho họ. Mỹ Lệ và Lưu Thiên Hương cũng có những phát ngôn nghi ngờ trình độ lẫn nhau.
![]() |
Giám khảo Lê Minh Sơn, Lê Quang, Lưu Thiên Hương hào phóng cho điểm các thí sinh. Chỉ Lê Hoàng tiếp tục có những đánh giá trái ngược hẳn ba người còn lại. |
Không nằm ngoài dự đoán, 3 “gương mặt thân quen” trên ghế nóng cùng nhạc sĩ Lê Quang trong vai trò giám khảo khách mời trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý. Trong đó sự hào phóng của Lê Minh Sơn, Lê Quang và Lưu Thiên Hương với những con số 9-10 đưa ra liên tục khiến MC Trấn Thành phải dành lời ca ngợi họ “nhân từ”. 3 vị này sẵn sàng bỏ qua những khuyết điểm về chuyên môn để chỉ nói về ưu điểm. Sự dễ dãi của 3 giám khảo khiến khán giả đặt ra nghi vấn họ đang muốn “xoa dịu” các thí sinh sau những căng thẳng trong tuần vừa qua.
Khi được mời nhận xét về tiết mục của Mỹ Lệ, Lưu Thiên Hương bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình dành cho khả năng chơi đàn cello cùng giọng hát sâu lắng của nữ ca sĩ. Đáp lại, Mỹ Lệ thay mặt các anh chị em thí sinh khẳng định: “Vừa qua chúng tôi có những tranh luận về vấn đề chuyên môn. Mỗi người có một quan điểm nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến tình cảm ngoài đời của chúng tôi”.
Có lẽ, Mỹ Lệ muốn khép lại những tranh cãi nhưng sự ve vuốt này khó được chấp nhận khi nó đối nghịch hoàn toàn với những gì diễn ra trước đó.
![]() |
Ngọc Oanh và Nathan Lee gây bất ngờ với tiết mục "Tạm biệt chim én" khá tinh tế. Tuy nhiên, họ nhận điểm 7 từ Lê Hoàng. |
Đạo diễn Lê Hoàng có lẽ sẽ là cái tên được nhắc nhiều nhất sau đêm thi thứ bảy này. Anh tiếp tục đưa ra những lời nhận xét và cho điểm hoàn toàn trái ngược với 3 giám khảo còn lại. Điểm 7 là số điểm hiện hữu thường xuyên nhất trong tay Lê Hoàng. Đặc biệt, hai lần anh cho cặp Ngọc Oanh – Nathan Lee và Mỹ Lệ – Khương Ngọc điểm 7 đã gây nên những tranh luận trái chiều ngay dưới khán đài. Người ở người về của Mỹ Lệ - Khương Ngọc được đánh giá là một ca khúc khá trọn vẹn thì Lê Hoàng nhận xét cụt ngủn: “Tôi thấy bài này không những khó hát mà còn khó nghe”.
Trong khi đó, ở cả 2 tiết mục của Khánh Ngọc - Trung Cương, vị giám khảo khó tính lại hào phóng cho điểm 10 khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Thường xuyên nhận được những tiếng reo, gọi tên từ hàng ghế giám khảo, Lê Hoàng vẫn tỏ ra rất bình thản, không biểu lộ cảm xúc gì. Anh nhanh chóng ra về khi chương trình vừa kết thúc.
Thu Minh là một trong những nghệ sĩ đầu tiên lên trang cá nhân bày tỏ bức xúc với giám khảo Lê Hoàng. Cô chia sẻ: “Bó tay với bác Lê Hoàng. Anh ơi! Anh nghĩ điều gì trong đầu và hiểu gì để mà cho điểm 7 rồi sau đó là điểm 10... Cảm xúc thì mỗi người mỗi khác, nhưng về cảm âm và cảm cao độ em chắc chắn anh có vấn đề đấy. Tối nay anh phải đóng vai khó hả? Người ở người về... Well done Mỹ Lệ - Khương Ngọc. Dù show nào mọi người vẫn nói là 'Thôi giải trí mà...' nhưng với mình, tính chuyên môn vẫn luôn là hàng đầu”.
Bên cạnh những ý kiến trái nhiều về giám khảo, phần đông khán giả đều tỏ ra hài lòng với những bài thi có đầu tư lớn về giọng hát của các cặp thí sinh. Điều này phù hợp với tiêu chí của Acoustic, một thể loại nhạc đòi hỏi sự sâu lắng, tinh tế và hát live tốt. Dòng nhạc này chỉ sử dụng các nhạc cụ mộc để làm bật giọng hát và tình cảm của người hát.
![]() |
Tiết mục "Người ở người về" của Mỹ Lệ và Khương Ngọc gây ấn tượng nhất trong phần Acoustic. |
Phan Đình Tùng - Cát Phượng mang lại một khởi đầu đầy xúc cảm với Cát bụi. Sau một tuần rơi vào top nguy hiểm, họ quyết tâm chú trọng hơn vào việc hát. Sự lắng đọng, truyền cảm của hai thí sinh trên nền guitar và violon được khán giả vỗ tay nồng nhiệt. Lê Quang cho rằng đây là một ca khúc tuyệt vời để tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ngay trước ngày giỗ của ông. Cát Phượng được khen hát giàu cảm xúc còn Phan Đinh Tùng được khen rất sáng tạo. Do bị hạn chế về thời gian nên họ vẫn chưa khiến khán giả thấy "đã" lắm. Với 36 điểm, có thể thấy quyết tâm của cặp này đã được đền đáp xứng đáng.
Các đôi còn lại cũng mang đến những trải nghiệm khác nhau về cảm xúc với Acoustic. Thanh Thuý – Dương Triệu Vũ gửi gắm một định nghĩa khác về Acoustic trong ca khúc Lời yêu thương. Thể loại này “qua tay” họ trở nên phóng khoáng và sôi động hơn hẳn. Ngọc Oanh – Nathan Lee đem lại sự mát lành, khắc khoải và mong manh với Tạm biệt chim én. Cách Ngọc Oanh nhả chữ vừa đẹp, cách Nathan Lee xử lý tinh tế đoạn đầu và "sôi" hơn trong đoạn điệp khúc khiến Lê Minh Sơn thấy sung sướng khi được nghe lại một ca khúc cũ mà anh rất thích. Với Mắt lệ cho người, dù không được giám khảo đánh giá quá cao, Khánh Ngọc - Trung Cương đã chứng tỏ đẳng cấp của họ trong một ca khúc đòi hỏi biểu cảm tốt và sự từng trải của người hát.
Ấn tượng nhất là Mỹ Lệ - Khương Ngọc. Người ở người về là một ca khúc rất "phiêu" và không dễ hát. Người gảy guitar, người ôm cello hoà quyện vào nhau. Khán giả có mặt ở trường quay đều lặng đi nghe họ hát đến phút cuối cùng, để rồi dành những tràng vỗ tay không dứt cho tiết mục đạt tổng điểm 37.
Có chưa đầy một tuần để tập luyện cho 2 bài hát nhưng phong độ của các thí sinh không bị sa sút trong phần thi nhạc phim. Trên nền nhạc The Time For Us, Cát Phượng xuất hiện lộng lẫy với tạo hình của Thanh Hằng trong phim Nụ hôn thần chết. Không thể phủ nhận cô vẫn diễn tốt dù là "bi" hay "hài", tuy nhiên giọng hát của Cát Phượng lại trở về bình thường không như bài hát trước. Cặp của Nathan Lee chưa tạo được nhiều ấn tượng trong ca khúc Sẽ quay về do anh sáng tác cho bộ phim Nữ vệ sĩ. Bài hát này thuộc dạng khó vì chuyển tông liên tục giữa người nam và nữ.
Các cặp còn lại đều có những cú “bứt phá” làm bùng nổ sân khấu. Trung Cương - Khánh Ngọc tiếp tục thử thách mình với một ca khúc khá khó Chị Tôi. Dù cột hơi Khánh Ngọc có chút vấn đề đoạn đầu nhưng tình cảm của họ dành cho ca khúc đã lấn lướt hoàn toàn những lỗi nhỏ này. Cover ca khúc nhạc phim Đất Phương Nam, sự tung hứng ăn ý của Mỹ Lệ - Khương Ngọc mang đến không khí hào hùng và sôi nổi, dẫu có rap nhưng không mất chất hùng tráng.
![]() |
Thanh Thúy khoe khả năng diễn xuất trong tiết mục nhạc phim "Giã từ dĩ vãng". |
Thanh Thuý - Dương Triệu Vũ là cặp thí sinh nhận được nhiều lời khen nhất cho cả hai tiết mục. Thanh Thuý như “cá gặp nước” khi được phát huy sở trường diễn xuất trong ca khúc Giã Từ Dĩ Vãng, nhạc phim Đồng Tiền Xương Máu. Giọng hát sâu lắng của cô mang đến nhiều bất ngờ cho người nghe. Tuy nhiên, những màn bê đỡ có vẻ hơi thừa thãi, bởi cô chỉ cần tập trung cho hát và diễn thôi là đã quá đủ gieo ấn tượng rồi. Họ nhận được 39 điểm, điểm số cao nhất của cả đêm thi. Cặp này cũng được yêu thích nhất trong tuần qua với sự bầu chọn cao từ khán giả.
Điều bất ngờ trong đêm thi này là không có cặp nào bị loại. Điểm tuần này sẽ được cộng với điểm của tuần sau, cặp nào có kết quả cả hai đêm thấp nhất sẽ phải chia tay chương trình. Như vậy, có thể nói đêm thi thứ bảy khép lại với không khí “vui cả làng”. Tuy vậy, những màn “giảng hòa” giữa những người trong cuộc không đem lại thiện cảm cho người xem.
Trước đêm diễn thứ 7, Mỹ Lệ nói: 'Mấy hôm nay, tôi tập trung vào tập luyện cho tuần thi này, vừa phải duy trì công việc kinh doanh nữa nên làm gì có thời gian phản pháo qua lại gì đâu? Mà bạn cũng thấy rằng tôi đã có một phát ngôn nào trên báo chí đâu nào? Hôm nay tôi sẽ một lần phát ngôn chính thức về chuyện lùm xùm này, không phải vì cay cú ăn thua gì với Lưu Thiên Hương mà muốn đưa ra phản biện mang tính chuyên môn nhằm đem đến những thông tin chính xác cho khán giả. Sau khi đọc được bài báo mang tựa đề rất hiếu chiến 'Lưu Thiên Hương 'phản pháo' Mỹ Lệ', tôi xin được chia sẻ những ý kiến của tôi như sau: Thứ nhất, ca khúc Tình 2000 và 60 năm cuộc đời đã được hòa âm phối khí và thể hiện hoàn toàn trên chất liệu âm nhạc và tiết tấu jazz, điều này đã được chính nhạc sĩ Hoài Sa người rất giỏi chuyên môn về jazz hòa âm và chỉ huy dàn nhạc và giám đốc âm nhạc Quốc Bảo xác nhận. Nếu Lưu Thiên Hương nói là dance thì cô ấy đang phủ nhận cả những người làm nghề lâu năm và có tên tuổi hơn cô ấy. Lưu Thiên Hương có thể chê tôi hát chưa hay, chưa tới nhưng bảo đây là tiết tấu dance thì chẳng khác nào cô ấy chỉ vào món chè nhưng bảo đấy là rau xào, như thế làm sao được? Tiết tấu jazz của bài tuy có pha trộn chút xíu nhưng vẫn đảm bảo tính chất trong toàn bài hát nên không thể phủ nhận công sức của cả ê-kíp làm việc.
Thứ hai, trong phát ngôn của Lưu Thiên Hương cho rằng, phần thi có pha dance vào phút thứ 4:54’, điều này hoàn toàn sai sự thật. Vì từ đầu chương trình đến giờ các tiết mục hát chưa quá 3 phút, tuần thứ 6 có thể được trình diễn nhiều nhất trong vòng 4 phút, tôi không hiểu Lưu Thiên Hương lấy cơ sở nào để khẳng định như trên? Tôi cho đây là sự nhầm lẫn vô cùng tệ hại, chứng tỏ bấy lâu nay Lưu Thiên Hương ngồi trên cương vị giám khảo nhưng không nắm rõ một tiết mục được trình bày trong bao lâu. Thứ ba, trong bài “phản pháo" cô ấy phát biểu: "Điều này lẽ ra chị Mỹ Lệ nên nói nhỏ với tôi để xem thực hư thế nào và để tôi giảng giải cho chị hiểu, vì tôi biết đôi khi ca sĩ cũng chỉ biết hát và không để ý sự pha trộn". Thật là hài hước. Tôi không biết cô ấy nhân danh cái gì để quá tự tin đòi “giảng giải” cho tôi, chắc là nhân danh giám khảo? Xét về tuổi đời, tuổi nghề, về trình độ bằng cấp chuyên môn thì tôi cho rằng mình không hề thua cô ấy nếu không muốn nói là hơn. Tôi nhớ Lưu Thiên Hương đã từng là một ca sĩ, và mới chỉ là nhạc sĩ vài năm trở lại đây. Từ khi cô sáng tác, cô được quan tâm nhiều hơn. Tôi học nhạc viện từ khi 7 tuổi, theo suốt 16 năm chia cho 2 ngành học Violon cell và thanh nhạc, từ cổ điển đến hiện đại, tôi đều học và nghiên cứu rất kỹ. Tôi cũng là ca sĩ hát được nhiều dòng nhạc chứ không chỉ chuyên trị một dòng nào. Tôi vừa học, vừa nghiên cứu lại vừa có một trải nghiệm thực tế qua thời gian dài, tôi không dám nói mình giỏi hơn ai nhưng tôi chắc rằng tôi có kiến thức về âm nhạc rất tốt, đủ để biết mình đang hát gì. Trên cương vị giám khảo, tôi tôn trọng Lưu Thiên Hương. Và đây chỉ là chương trình giải trí nên giám khảo nói chưa thuyết phục, mình có thể đưa ra ý kiến riêng. Nhưng đã là giám khảo khi đưa ý kiến chuyên môn trước công chúng cần sự chính xác cao. Hơn nữa, Lưu Thiên Hương cho rằng, cô có thể phân biệt được tất cả các dòng nhạc khi pha trộn, vậy cô thử “bắt lỗi” hai phần thi R&B duy nhất trong đêm nhạc vừa rồi và chỉ ra xem có bao nhiêu phần trăm R&B trong đó? Thứ 4, để ý những vòng thi trước, khi nào Lưu Thiên Hương cũng chê tôi hát nhiều quá, lấn lướt Khương Ngọc hoặc cho rằng tôi làm mạnh mẽ nên bạn diễn bị lép vế. Trong đêm thi vừa qua, mọi người nghe lại cũng thấy Khương Ngọc hát nhiều hơn tôi, thực tế giọng của tôi bắt mic, tôi cũng phiêu một số đoạn để bài hát phong phú hơn và ra chất jazz vì Khương Ngọc không quen với thể loại này. Nhưng Lưu Thiên Hương lại cho rằng tôi chưa phiêu đủ. Nếu tôi hát to quá thì bảo lấn át Khương Ngọc, tiết chế để nâng bạn diễn thì cũng nói thế này thế kia, đúng là tiền hậu bất nhất, kiểu gì cũng nói được. Tôi cũng không biết mình phải làm thế nào nữa. Khi hát cùng bạn diễn, bản thân tôi phải tiết chế rất nhiều để nhường đất cho người ta. - Chị có lo ngại chuyện này làm ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ của chị và Lưu Thiên Hương cũng như sự “khách quan” khi cho điểm trong các đêm thi tiếp theo? - Tôi nghĩ đây là góc độ chuyên môn. Ở góc độ thí sinh tham gia, tôi dám nói là tôi phải chấp nhận trách nhiệm những phát ngôn của mình. Tôi nghĩ việc nào ra việc đó, không nên để yếu tố cá nhân xen lẫn công việc sẽ làm mất tính khách quan. Lưu Thiên Hương cũng không khờ dại, cô thừa biết mình nên làm gì để không ảnh hưởng đến hình ảnh của cô ấy trong mắt khán giả truyền hình. Vì cô ấy không chỉ làm giám khảo ở chương trình Cặp đôi hoàn hảo, mà còn ở nhiều chương trình khác sau này. Cô phải giữ uy tín, sự công tâm và hình ảnh của mình nếu muốn làm giám khảo nữa. Còn tôi, tôi chỉ tranh luận vấn đề chuyên môn, khi gặp nhau tôi vẫn vui vẻ, bình thường. Với tôi, đây chỉ là chuyện nhỏ. Tôi đã sống đến tuổi này, bao nhiêu năm đứng trên sân khấu, tôi chỉ sợ mình hát không hay, khán giả đuổi mình xuống thôi. - Không chỉ có chuyện của chị và Lưu Thiên Hương, Thảo Trang, Cát Phượng cũng đăng đàn chê Lê Minh Sơn, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng khi chứng kiến những lùm xùm quanh chuyện thí sinh và giám khảo những ngày qua, là người trong cuộc chị có buồn vì điều này? - Tôi buồn chứ. Không chỉ buồn vì nhận xét của Lưu Thiên Hương mà còn nhận xét của Thanh Bùi phủ nhận sạch trơn sự công sức của Cát Phượng, Phan Đinh Tùng. Nói chung mọi người bị chèn ép quá nên mới có những phản ứng như vậy. Là giám khảo, khi nhận xét phải cân nhắc vì họ là người hướng dư luận mà, nếu sai chỗ nào phải chỉ rõ để thí sinh biết. Khi nghe nhận xét của giám khảo Thanh Bùi, Phan Đinh Tùng và chị Cát Phượng mặt ỉu xìu. - Nhiều sao Việt có cá tính mạnh, cái tôi cá nhân lớn khi đến với sân chơi truyền hình thực tế đều ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh bởi chuyện bên lề, chị có lo sợ điều đó? - Tôi cũng cân nhắc kỹ trước khi nhận lời mời tham gia cuộc thi này nhưng bên BTC an ủi tôi chỉ cần hát tốt. Năm ngoái, nhiều nghệ sĩ tham gia xong rất hot, nhưng nhiều người lại bị ấm ức. Nhưng khi quyết định đến với sân chơi này, tôi chỉ biết cống hiến hết mình. Ngoài ra, điều thú vị khi tham gia Cặp đôi hoàn hảo là ca sĩ được tung tẩy ở nhiều dòng nhạc, nhiều chất liệu âm nhạc mà không phải khi nào người nghệ sĩ cũng có cơ hội thể hiện. - Mọi nhận xét và đánh giá của ban giám khảo có phần khắt khe với chị hơn các nghệ sĩ khác xuất phát từ việc chị có tuổi nghề, tuổi đời cao và là thí sinh “xuất sắc” nhất sân chơi, chị có bị áp lực? - Từ đầu chương trình đến nay, các tiết mục của tôi chưa hôm nào là không yên tâm về mặt chuyên môn. Tiết mục của tôi bao giờ cũng nằm trong top đầu. Lê Hoàng nói chấm cặp của tôi ở một thang điểm khác, tôi cũng đành chịu chứ biết sao bây giờ. Trong khi, đáng lẽ trong các cuộc thi phải bình đẳng chứ. Không thể nói tôi giỏi hơn, tài năng hơn phải chấm cho tôi thang điểm khác, các thí sinh còn lại là một thang điểm khác, vậy ai đi thi làm gì? Tôi ấm ức nhưng có ý kiến gì đâu, vẫn đồng ý, vẫn chấp nhận. Điều tôi buồn là giám khảo có những nhận xét phủi công của ban nhạc, những người hòa âm phối khí, trong khi đó họ đều là người nổi tiếng, có uy tín. Nhiều thí sinh chỉ cố gắng một chút đã được ghi nhận, còn mình cố gắng rất nhiều có khi không được ghi nhận. Đôi khi tôi cũng bức xúc nhưng không sao cả, đó là động lực để tôi cố gắng. - Chị và Khương Ngọc có hay bất đồng quan điểm khi tập luyện, chọn bài…? - Có mẫu thuẫn chứ vì mỗi người có style âm nhạc khác nhau. Khương Ngọc lại còn trẻ và chưa có nhiều trải nghiệm với âm nhạc nên khi chọn bài, trang phục cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên, Khương Ngọc luôn tin tưởng tôi. Khương Ngọc có thế mạnh diễn tốt nhưng hạn chế về giọng hát, vì chất giọng mỏng, khi lên sân khấu hay mắc lỗi hát chênh. Khương Ngọc ít có trải nghiệm về dòng nhạc nên hát theo bản năng, do vậy, nhạc gì cậu ấy cũng hát một kiểu. Đó là vất vả cho tôi, làm sao phải hướng cậu ấy vào đúng tinh thần của từng thể loại nhạc
- Nhiều ý kiến cho rằng dàn thí sinh năm nay kém chất lượng và nghệ sĩ không hot là một trong những yếu tố khiến “Cặp đôi hoàn hảo” năm nay dở hơn năm ngoái, chị nghĩ sao? - Tôi không nghĩ như thế. Bao giờ mùa đầu tiên cũng khiến khán giả háo hức. Dàn nghệ sĩ năm ngoái đúng là hot hơn năm nay, trong khi đó, năm nay các ca sĩ trẻ quá nhiều. Nếu tôi, Phan Đinh Tùng, Cát Phượng không tham gia thì chương trình toàn ca sĩ trẻ. Tuy rằng họ hát rất tốt nhưng vì kinh nghiệm của họ chưa có nhiều nên gặp khó khăn trong việc dẫn dắt bạn diễn. Năm ngoái có anh Đàm Vĩnh Hưng dám đáp trả giám khảo, tạo được kịch tính cho chương trình. Năm nay lại thiếu điều đó. Giám khảo nói sai chỗ nào anh Hưng “chém” chỗ đó, tạo sự tương tác giữa thí sinh và giám khảo, nên chương trình thú vị hơn. Xét về góc độ chiêu trò, tôi cũng xây dựng cho mình mỗi tuần một phong cách khác nhau. Về ý tưởng, tôi dám khẳng định năm nay mọi người làm rất đoàng hoàng, chỉn chu. Tính về góc cạnh nghệ thuật, tôi cũng không nghĩ mình thua năm ngoái. Như bạn thấy đó, cặp Cát Phượng và Phan Đinh Tùng quá hay. Đi được nửa chặng đường nhưng họ vẫn gây được sự tò mò, bất ngờ cho khán giả. - 5 cặp còn lại, chị đánh giá và dự đoán cặp nào sẽ vào thẳng top 3? - Tôi và Phan Đinh Tùng đã mang lại cho chương trình những tiết mục được đầu tư công phu. Ngoài ra, cặp Dương Triệu Vũ – Thanh Thúy luôn đầu tư chu đáo trong các tiết mục và tôi cũng đánh giá cao cặp này. Đó là những nhận xét nghiêm túc của tôi. - Chồng chị động viên vợ như thế nào khi có tâm trạng không tốt như mấy ngày qua? - Tôi là người mạnh mẽ và luôn dám đối đầu với mọi thứ. Chắc chồng tôi thấy vợ mạnh mẽ quá nên không lo lắng gì cả. Tôi cũng thấy chuyện này không có gì làm ảnh hưởng đến tập luyện hay tâm lý của tôi hết. - Vốn là bà mẹ kỹ tính, người vợ đảm đang, chị phải sắp xếp thời gian dành cho gia đình như thế nào khi lịch tập dày kín? - Tham gia sân chơi này rất mất thời gian, trong khi đó việc kinh doanh, thiết kế của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Tôi không có thời gian dành cho các con của mình, không đưa con đi ăn, đi chơi vào mỗi dịp cuối tuần. Mấy ngày này, chồng tôi thường phải đưa các con đi giải trí tại các trung tâm thương mại. Theo Infonet |
Theo VnExpress
- Jennifer Phạm ứng cử Đại sứ Du lịch (10:50:00 01/04/2013)
- Gia đình nhạc sĩ Phạm Duy cấm sử dụng ca khúc của ông tại Mỹ (11:00:00 30/03/2013)
- Trúc Diễm mang áo dài dự Liên hoan phim châu Á (10:56:00 30/03/2013)
- Phan Đinh Tùng: Tôi nghi mình bị 'dìm hàng' (15:21:00 29/03/2013)
- Trấn Thành: Lưu Thiên Hương nhận xét Mỹ Lệ căng thẳng quá (14:04:00 29/03/2013)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |