Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

NTK Thuận Việt: Tôi hiền nhưng không dễ ức hiếp

15:59:20 28/03/2013

Nhà thiết kế Thuận Việt chia sẻ: 'Có thể tôi không giỏi về kiến thức âm nhạc, nhưng cũng chẳng tệ đến mức 'mù tịt' mà không biết cái gì đúng, cái gì sai'.

- Nhiều người không bất ngờ khi thấy anh bị dừng chân tại “Cặp đôi hoàn hảo”. Phải chăng đó là sự ra đi đã được báo trước của anh?

- Một số người thì cho là vậy, nhưng tiêu chí tôi đặt ra ngay từ đầu khi tham gia đó là tạo cho mình một cơ hội và thử thách mới để vượt qua. Tôi và Thảo Trang luôn nghĩ mỗi đêm hát đều là đêm cuối, không quan tâm chuyện thắng thua nên tâm lý rất thoải mái. Đồng ý rằng ai cũng có tham vọng được cái này, cái nọ khi tham gia chương trình, nhưng sự nỗ lưc mới quan trọng nhất. Tôi rất nghiêm túc khi tham gia, vì thế đã nhờ anh Nam Khánh luyện thanh hằng ngày và rất cân nhắc việc chọn bài.

Tôi nghĩ mình đã quá liều lĩnh, vì trước giờ tôi chỉ đứng sau sân khấu chứ chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng cả nước như thế này. Tôi liều lĩnh tham gia vì đây là cơ hội hiếm có. Trước đây, tôi chẳng tính toán việc được mất, nhưng sau khi bị loại, tôi thấy mình được nhiều hơn.

Tôi được nhiều người yêu thích hơn, trang cá nhân tăng số lượng fan và bạn bè chóng mặt, được dư luận báo chí ủng hộ, được đồng nghiệp và khách hàng biết đến nhiều hơn.

- Anh từng nghĩ tới hình ảnh ca sĩ Thuận Việt sẽ đứng trên sân khấu nhạc Việt sau khi tham gia “Cặp đôi hoàn hảo” chưa?

- Ca hát là đam mê và sở thích của tôi từ nhỏ. Dĩ nhiên ai cũng phải có mục tiêu phấn đấu, nhưng ranh giới giữa ước mơ với hiện thực còn xa quá. Với kinh nghiệm 7 năm làm thiết kế thời trang, tôi cũng phần nào hiểu khó khăn khi đi hát và áp lực của giới showbiz.

Nhìn tổng thể, tôi hài lòng về sự ra đi vừa qua của mình. Đó là kết thúc đẹp, vì bản thân chúng tôi đã có dịp giới thiệu nhiều thứ với công chúng. Tôi chỉ có duy nhất điều tiếc nuối, đó là vì không được đi tiếp nên tôi không còn cơ hội thể hiện sở trường trong những thể loại nhạc còn lại.

- Thay vì tự tin lên báo trách móc ban giám khảo như Thảo Trang, anh chọn cách im lặng dù dư luận cho rằng cặp của anh bị “xử ép”. Phải chăng vì anh kém hiểu biết kiến thức âm nhạc nên chấp nhận “ngậm bồ hòn”?

- Có thể tôi không giỏi về kiến thức âm nhạc, nhưng cũng chẳng tệ đến mức “mù tịt” mà không biết cái gì đúng, cái gì sai. Thật ra, mỗi người đều là một màu sắc khác nhau. Ngay cả tôi ban đầu cũng xao động vì biết công chúng muốn chúng tôi khác hơn trong mỗi đêm thi. Mọi người muốn chúng tôi có thêm nhiều chiêu trò trong từng tiết mục, nhưng nếu để ý, chính cách chọn bài và cách thể hiện đã là một chiêu trò nhỏ rồi. Có thể mọi người muốn tôi hết rụt rè, nhưng nghĩ lại thì đó mới là cá tính không lẫn vào ai của tôi.

- Anh nghĩ sao khi tính cách của anh quá hiền trong giới showbiz thị phi và bon chen?

- Tôi hiền thật đấy, nhưng không hiền tới mức quá nhút nhát để rồi không biết chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình. Tôi không hiền tới mức dễ bị người khác ức hiếp. Làm nghề này bao năm, tôi biết điều gì cần và không nên làm.

- Chương trình “Cặp đôi hoàn hảo” năm nay đã thất bại khi không thể tạo ra một diễn viên hát, lực sĩ hát và MC hát như mùa giải đầu tiên. Anh nói gì về điều này?

- Còn tới 4 đêm nữa nên chưa thể nói trước điều gì. Tôi thấy ai cũng có tố chất riêng và đang cố gắng hết sức.

Chỉ dẻo miệng chứ không 'đãi miệng'

- Nếu bây giờ có lời mời anh đi hát, anh sẽ làm thế nào để san sẻ thời gian cho công việc thiết kế?

- Nếu có cơ hội tốt như thế trong nghề ca hát, tôi sẽ cố gắng nắm bắt. Bản thân tôi có thể thành công trong lĩnh vực thời trang với cá tính của mình mà không cần thay đổi thì khi đi hát, tôi cũng sẽ thuyết phục khán giả với cá tính ấy.

- 7 năm sống bằng nghề thiết kế, anh có từng bị người khác chèn ép?

- Tất nhiên, làm gì có thể tránh khỏi chuyện bị chèn ép chứ. Tôi cũng từng bị người khác giành giật show và thường xuyên bị họ buông những lời nói xấu sau lưng, nhưng rồi tôi nghĩ, thực lực mới là mãi mãi.

Khi mới bắt đầu vào nghề, tôi cũng có suy nghĩ các nhà thiết kế chẳng ưa gì nhau, vì ngoài sự cạnh tranh, họ còn cái tôi cá nhân rất lớn nữa. Nhưng sau này, tôi đã dẹp ý nghĩ đó. Tôi cũng không thân thiết quá với ai, vì thực sự tôi không có thời gian.

- Anh có thể lý giải vì sao các nhà thiết kế nam thường thành công hơn nữ?

- Vì công việc này đòi hỏi sức chịu đựng, năng động hơn, mà chỉ có nam mới mới dễ đáp ứng. Có nhiều nhà thiết kế nữ cũng giỏi, họ có thể chịu được áp lực dư luận, nhưng về mặt sức khỏe thì họ bị thua thiệt.

- Với anh, khách hàng có phải là thượng đế?

- Không hẳn, vì nhà thiết kế cũng phải có bản sắc cá nhân riêng. Cơ bản là tôi sẽ thuyết phục khách hàng nếu họ chưa tin tưởng. Tôi dẻo miệng khi thuyết phục họ, nhưng tôi không “đãi miệng”. Đó chỉ là sự khôn khéo trong kinh doanh mà thôi.

Điều tôi quan trọng nhất vẫn là chất lượng sản phẩm. Sản phẩm càng tốt, tôi càng được yêu thích. Dù tên tuổi của tôi không xuất hiện quá nhiều và tôi cũng không muốn nói nhiều về mình, nhưng nhiều người đẹp đi thi quốc tế vẫn tin cậy để tôi làm trang phục.

Tôi nghĩ, nhận được sự giúp đỡ của người khác không phải là xấu. Bản thân tôi cũng nhận được sự giúp đỡ của người khác, nhưng tôi chưa từng đánh đổi bản thân để được cái này, cái kia.

- Người ta bảo “vũ khí” của một người mẫu là cặp chân dài, của ca sĩ là giọng hát, còn với nhà thiết kế, có phải đôi bàn tay là yếu tố quan trọng nhất?

- Không, đó là cái đầu phải biết sáng tạo. Để thành công trong nghề này, tôi nghĩ mình phải nghĩ ra được chiến lược kinh doanh và mẫu mã trang phục đẹp chứ không phải giỏi bày mưu tính kế.

Dương Mỹ Linh không cần 'đại gia'

- Cách anh nhìn một người phụ nữ có khác gì so với một người đàn ông bình thường?

- Khác chứ, khi nhà thiết kế áo dài nhìn người phụ nữ, tôi nghĩ họ không nhất thiết yêu cầu người phụ nữ đó có 3 vòng phải đẹp và “khủng”. Chỉ cần họ mặc chiếc áo dài hợp màu sắc, tôn được vẻ đẹp tiềm ẩn và tôn dáng hơn.

Đôi khi người mẫu có dáng dấp không hoàn chỉnh, nhưng qua bàn tay của mình, tôi có cách giúp họ trở nên sang trọng. Rõ ràng số đo 3 vòng là chuẩn mực, nhưng họ vẫn có thể tự tin dù sở hữu vòng một lép kẹp. Đó là cách đánh lừa thị giác khi nhà thiết kế làm ra chiếc áo dài.

- Trong suốt 7 năm làm nghề, ai mới thực sự là “nàng thơ” của anh?

- Nếu lên mạng seach, mọi người sẽ thấy đối tượng người mẫu của tôi rất đa dạng, nên “nàng thơ” không hẳn chỉ là những vedette.

- Hoa hậu Dương Mỹ Linh có phải cũng là một trong Top 5 “nàng thơ” của anh nếu phải liệt kê danh sách?

- Dương Mỹ Linh ngoài việc là người mẫu, còn là người bạn thân nhất của tôi. Tất nhiên, mỗi người có phong cách trình diễn khác nhau và tôi sẽ xem thử cô ấy có hợp với những mẫu thiết kế của mình hay không mới cho xuất hiện trong mỗi phần trình diễn ra mắt sản phẩm.

Trước đây Dương Mỹ Linh chưa tự tin lắm, nhưng hiện tại cô ấy đã chuyên nghiệp và khán giả cũng nhìn nhận được điều đó. Chắc chắn Dương Mỹ Linh phải có tên trong danh sách “nàng thơ” rồi.

- Có điều gì cản trở chuyện tình cảm giữa hai người vậy?

- Đâu có gì cản trở đâu, tình cảm là do duyên số thôi. Đôi khi cũng vì cả hai quá thân thiết, hiểu rõ tính cách của nhau nên không còn mong muốn được khám phá để phải yêu nhau. Tôi không thuộc dạng hay đặt tiêu chuẩn cho người yêu, vì điều quan trọng nhất với tôi vẫn là duyên số trời cho. Tôi thích nhất Dương Mỹ Linh ở sự thẳng tính, “thẳng như ruột ngựa”.

- Anh chỉ xem Dương Mỹ Linh hơn là một người bạn thân, nhưng nếu cô ấy có tình cảm thật với anh thì sao?

- Thì tôi sẽ rất vui khi đón nhận (cười).

- Anh nghĩ sao nếu Dương Mỹ Linh là Hoa hậu nên cô ấy cần được sánh đôi cùng "đại gia" hơn là một nhà thiết kế?

- Thực ra tôi cũng hiểu cá tính và con người của Linh. Cô ấy thẳng tính và cũng nam tính, mạnh mẽ lắm. Dương Mỹ Linh cũng không cần "đại gia", chỉ cần những mối quan hệ đến một cách tự nhiên. Cô ấy có thể chơi với những người bình thường mà không so đo, tính toán. Đó là điều tôi rất quý ở Linh. Tôi thân với Dương Mỹ Linh hơn bất kỳ ai cũng vì điều này.

- Vậy khi nào anh sẽ kết hôn?

- Khi nào tôi được duyên số trời cho, vì chuyện tình cảm rất cần cái duyên (cười).

Theo Xzone

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
NTK Thuận Việt: Tôi hiền nhưng không dễ ức hiếp
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo