Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

MC Phan Anh: Không ủng hộ đàn ông lấy nhan sắc làm công cụ để đạt nguyện vọng của mình

14:25:20 21/03/2013

'Nhan sắc có thể coi là một tài năng và nó có quyền năng, nhưng tôi không ủng hộ người đàn ông lấy nó làm công cụ để đạt những nguyện vọng của mình' - MC Phan Anh chia sẻ.

- Thường thì sau khi rời khỏi các chương trình truyền hình thực tế, thí sinh sẽ ít nhiều có thêm chút nổi tiếng, được ít tiền bạc và nhiều thứ khác nữa. Còn anh tự thấy mình được những gì sau khi rời “Cặp đôi hoàn hảo 2013”?

- Tất nhiên tôi cũng có được mỗi thứ một chút những điều anh vừa kể, nhưng quan trọng nhất là tôi được trải nghiệm với những điều mà đôi khi mình có mơ cũng không dám. Đó là cảm giác được đứng trên sân khấu lớn và hát. Nó thú vị vô cùng.

Cái hơn cả là sau khi rời khỏi cuộc thi, tôi biết mình là ai để không còn bị vướng bận với mơ mộng hão huyền và đôi khi, tôi không còn bị lung lay bởi những thứ người khác vẽ ra cho mình.

- Anh nuối tiếc điều gì sau khi phải rời khỏi sân chơi này hơi sớm?

- Trên thực tế, trong mỗi vòng thi chúng tôi đều có nhiều phương án nhưng chưa lần nào sử dụng phương án “ăn khách” nhất. Lý do là gì thì cho phép tôi không bàn đến, vì chỉ cần người trong cuộc hiểu. Với Thái Trinh, tôi không biết thế nào nhưng về phần mình, tôi không bao giờ hối tiếc với những quyết định, kể cả khi nó mang lại một kết quả chưa như ý. Tôi coi đó là một phần của cuộc sống.

- Người ta bảo, một chương trình truyền hình thực tế dù có công bằng đến đâu, ngay từ đầu vẫn có những thí sinh / cặp thí sinh được mặc định tham gia chỉ để “làm màu” cho vui, thậm chí “làm nền” để người khác tỏa sáng. Anh nghĩ sao?

- Tôi nghĩ nhà sản xuất nào cũng mong chương trình của mình có càng nhiều thí sinh ngang sức ngang tài thì càng hấp dẫn và tỷ lệ người xem càng cao, quảng cáo càng nhiều, thu lợi càng lớn. Tuy nhiên, nếu trong một nền giải trí mà các tài năng còn hữu hạn, chắn chắn sẽ có lúc xảy ra tình trạng như anh vừa nói.

- Vậy anh nghĩ sao về trường hợp của mình?

- Xin khẳng định ngay là tôi chưa bao giờ nghĩ ban tổ chức muốn chúng tôi “làm màu” cho người khác, vì theo lẽ thông thường, mọi người còn nghĩ tôi với Thái Trinh sẽ được ưu ái hơn vì từng có thời gian làm việc cùng đơn vị sản xuất. Tham gia cuộc thi, tôi không phản bác ý kiến nào của ban giám khảo, vì trong mỗi phần trình diễn sẽ có rất nhiều khía cạnh để nói, nên việc chọn điều tốt hay xấu để khen hay chê là quyền của họ.

- Anh có từng nghĩ đến hình ảnh một ca sĩ Phan Anh với vũ đạo sôi động chứ không phải chỉ một MC Phan Anh lịch lãm như mọi người vẫn thấy lâu nay?

- Làm ca sĩ thì chưa, nhưng để chuẩn bị cho Cặp đôi hoàn hảo thì có. Trên thực tế, chúng tôi đăng ký dự thi ca khúc Xin hãy thứ tha cho đêm nhạc dance, với ý tưởng dàn dựng sân khấu từ bộ phim Avatar. Và tất nhiên là sẽ nhảy điên cuồng (cười lớn).

- Giả sử anh lọt vào Top 3 chung cuộc và được đánh giá cao về giọng hát, liệu anh có trở thành một ca sĩ Phan Anh?

- Giả sử làm gì nữa chứ,… Nếu có giọng hát xuất sắc thì tôi đã làm ca sĩ từ lâu rồi. Thật đấy! Trời cho mà không biết tận dụng thì thật là đáng trách đúng không. Nhưng nó chỉ đơn giản là giả sử thôi, mà tôi thì chẳng tự giả sử thế bao giờ.

- Đã bao giờ anh thắc mắc, tại sao người ta vẫn gọi anh là MC Phan Anh hơn là diễn viên Phan Anh, dù việc đóng phim của anh cũng khá xôm đấy chứ?

- Vì tôi mới chỉ có hai phim tham gia được chiếu rộng rãi, nên chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Hơn nữa, ai chẳng nghĩ công việc dẫn chương trình tôi làm mới là chủ đạo. Mà cũng đúng thật, vì tôi chưa có vai diễn nào đủ sức lấn át đi hình ảnh của một MC cả.

Nhan sắc là một tài năng và có quyền năng

- Hiện tại và sắp tới, anh sẽ tham gia dự án phim nào?

- Tôi mới tham gia một phim ngắn có tên Giả sử, và cậu ấy đã kịp dựng để làm quà tặng nhân dịp ngày Valentine trắng (14/3). Ngoài ra, bộ phim Bản di chúc bí ẩn của đạo diễn Trịnh Lê Phong cũng sẽ được chiếu sắp tới trên sóng VTV.

- Vì sao lại là “Giả sử”?

- Nếu hỏi về thông điệp phim thì đạo diễn Vũ Ngọc Phượng chắc sẽ rõ nhất. Còn về tôi, khi xem, tôi cảm nhận được một điều là hãy hết mình cho hiện tại bởi vì chúng ta đang sống cho hôm nay. Hãy yêu, hãy chín chắn suy nghĩ, hãy toàn tâm toàn ý, để sau này không phải hối tiếc đến mức nói câu “Giá như…”.

- Trong cuộc sống, anh có hay nói ra câu “Giả sử, nếu như, ước gì…”?

- Không! Với những sai lầm, với những chuyện chưa vừa ý, tôi chỉ nhắc mình: Lẽ ra mình phải làm thế này, thế kia… Đó được coi như là những bài học, những kinh nghiệm sống!

- Theo anh, những người sống vốn thích “giả sử” có phải là người sống không có niềm tin?

- Cũng không hẳn, vì nếu họ có đủ sự tỉnh táo và lý trí thì mình có thể nhìn ở một góc độ khác, bởi mỗi cái giả sử là một cái giả thiết. Đưa ra các giả thiết khác nhau để có thể có nhiều phương án và lựa chọn phương án tối ưu. Tuy nhiên, vấn đề này cũng khá lý thuyết và nhạy cảm, vì lắm lúc tôi thấy càng nhiều phương án càng rối.

- Anh ít “giả sử” trong cuộc sống, điều đó có nghĩa rằng anh đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại?

- Đúng vậy. Tôi thật sự cảm thấy mình may mắn và hài lòng. Tôi mong muốn gia đình mình mọi người giữ được sự khoẻ mạnh, yên ấm, hoà thuận, thấu hiểu và chia sẻ với nhau. Tôi muốn hoàn thành nguyện vọng của bố, xây nhà thờ họ ở quê với một không gian nhà vườn bình yên. Và sau đó tôi muốn tập trung để đầu tư vào dự án resort gia đình ở ngoài đảo. Đó sẽ là nơi mà tôi với những người yêu thương ở gần nhau sau này.

- Không ai phủ nhận tài năng của anh, và cũng chưa ai phủ nhận vẻ điển trai của anh. Vậy với anh, nhan sắc là một tài năng hay là quyền năng của đàn ông thời nay?

- Tôi đồng ý rằng nhan sắc có thể coi là một tài năng và nó có quyền năng. Nhưng tôi hoàn toàn không ủng hộ người đàn ông lấy nó ra làm công cụ chính để đạt được nguyện vọng của mình. Điều để nhớ, để đánh giá về người đàn ông là bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm của anh ta với gia đình và xã hội.

- Lắm người phụ nữ than rằng, vì họ quá đẹp nên bao rắc rối và phiền phức cứ cuốn theo họ. Bản thân anh nghĩ sao khi sự thật mình được khen ngợi là đàn ông đẹp?

- Thích chứ, nhưng đôi lúc tôi cũng cảm thấy xấu hổ. Nếu được họ nhắc về vấn đề khác như phong thái, cách ứng xử, bản lĩnh, sự nghiệp thì tôi sẽ thấy hãnh diện hơn nhiều.

- Sự thật nhé, vợ hay mẹ hay bà hay ai mới là người phụ nữ thường xuyên khen anh điển trai nhất?

- Sự thật thì phải là người yêu rồi (cười). Lúc đang yêu, vợ tôi cũng hay khen mà giờ thỉnh thoảng lại chụp lén những lúc tôi xấu rồi lôi ra cười và khoe với mấy cô bạn. Còn nếu để khen đẹp trai nhất lúc này là mấy đứa trẻ. Ngay từ bé, tôi đã “ra lệnh” cho các con nói rằng: yêu bố nhất quả đất, hoặc bố đẹp trai nhất thế giới rồi (cười lớn).

- Anh nghĩ sao nếu có người bảo anh là điển hình về nhan sắc hấp dẫn cả giới tính nam lẫn nữ?

- Tôi á? Mỉm cười như lúc này thôi (Cười).

Theo Xzone

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
MC Phan Anh: Không ủng hộ đàn ông lấy nhan sắc làm công cụ để đạt nguyện vọng của mình
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo