- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Theo lời kể của những người bạn thân, tình yêu của Thu Thảo và Trung Tín nhẹ ...
-
Tuấn Hưng xưng 'bố', gọi 'chúng mày' với ban tổ chức Bài Hát ...
-
Mới đây trên trang cá nhân của mình, Maya vừa đăng tải hình ảnh ăn mừng sinh ...
-
Thanh Vân tự chế ra chiếc 'tủ lạnh' để bảo quản sữa khi đi xa.
-
Cô thuê một căn nhà ở quận 11, sau đó sửa sang và cho thuê lại, hai mẹ con chỉ ...
-
Lá thư từ Mỹ bày tỏ sự bức xúc với vợ cũ và thể hiện tình cảm với mẹ.
-
Nam ca sĩ trải lòng về sóng gió hôn nhân thời gian qua và tự nhận mình vô tâm...
-
Lê Phương và diễn viên Quốc Trường thường xuyên ở bên nhau...
-
Linh Nga ở cùng cha mẹ và nói về chuyện riêng: 'Chúng tôi cư xử văn minh, ...
Phương Thanh: Tôi biết bị loại trước một tuần
Ngay sau đêm công bố kết quả, Phương Thanh nói: 'Bước nhảy hoàn vũ đang chuẩn bị đi đến đêm thi cuối cùng và tôi muốn chương trình được diễn ra êm xuôi theo đúng tính chất giải trí của nó. Bản thân tôi không muốn chương trình bị phá vỡ vì chuyện này. Tôi rất tôn trọng sự chân thành, chân thật cũng như những tình cảm mà các vũ công nước ngoài đã dành cho các nghệ sĩ Việt Nam trong suốt thời gian qua. Vì thế, tôi không muốn họ bị ảnh hưởng hay bị dư luận nghĩ không tốt về mình. Thêm vào đó, vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến tâm lí của các thí sinh, những người đàn em của tôi trong đêm thi tới cũng là chuyện chưa nên. Còn những khúc mắc về chuyện nghi án sắp đặt mà báo chí đưa ra tôi sẽ "tâm sự" sau khi chương trình kết thúc'.
>> Phương Thanh: Tiền tỷ cũng không hát đám cưới
>> Phương Thanh gặp sự cố rách váy
>> Phương Thanh tình tứ với bạn nhảy giữa thôn quê
![]() |
Phương Thanh không ăn thua chuyện đi và bị loại. |
- Cảm xúc của Phương Thanh như thế nào sau khi phải dừng cuộc BNHV trong đêm bán kết?
- Bản thân tôi không thấy buồn. Tôi chỉ tiếc cho bạn nhảy của mình. Anh ấy đã khóc khá nhiều khiến tôi thấy tội nghiệp.
- Sau khi nghe công bố nhiều người thấy Phương Thanh cũng rưng rưng?
- Có những chuyện mà bản thân tôi không muốn chia sẻ quá thẳng thắn trên báo chí. Thực tình lúc đó tôi chỉ thấy thương bạn nhảy của mình. Vì bạn nhảy buồn bã khiến tôi cảm thấy buồn theo. Ivan không ngờ là đêm nay chúng tôi sẽ phải dừng cuộc chơi ở đây. Bạn nhảy của tôi tự tin rằng, với phần thể hiện trong đêm thi này chúng tôi sẽ được đi tiếp.
- Nhưng không lẽ chị không có một chút tiếc nuối hay tham vọng được đi đến tận đêm chung kết?
- Tôi nghĩ khi mình rời cuộc chơi ở thời điểm này khán giả sẽ càng thương mình hơn. Tôi cần điều đó hơn. Đó mới là cái để tôi đi đường dài.
- Điều đó có nghĩa là Phương Thanh chấp nhận chịu thiệt thòi trong cuộc chơi này?
- Tôi nghĩ những thiệt thòi đó khán giả sẽ bù cho mình. Khán giả luôn là những người tinh mắt nhất và không có chuyện gì có thể qua mắt họ.
- Tại sao chị lại chọn thời điểm sau đêm chung kết để chia sẻ mà không phải bây giờ?
- Vì bây giờ tôi chưa hoàn thành hợp đồng. Tôi vẫn đang tập trung hoàn thành bài thi đêm cuối cùng, tôi không muốn mọi thứ xung quanh mình bị ảnh hưởng và bị phân tâm. Tôi và bạn nhảy sẽ khiêu vũ một bài nhảy thật tình cảm vào đêm chung kết này. Tôi cũng nói thêm rằng tôi buồn vì Ivan – bạn nhảy của tôi đã khóc rất nhiều và Elenna – bạn nhảy của Trương Nam Thành cũng khóc vì nuối tiếc cho tôi.
- Úp mở như thế phải chăng chị còn nhiều bức xúc và chưa hài lòng về kết quả này?
- Không. Tôi chỉ có thể nói thế thôi. Tôi vẫn phải chờ đợi xem mọi người phản ứng như thế nào.
- Sau khi hoàn thành hai bài thi, với điểm số bằng với Anh Thư nhưng có lượng fan đông đảo hơn. Khi đó, chị có nghĩ mình bị loại?
- Biết nói thế nào đây. Thực sự thì tâm lý tôi biết trước một tuần rồi. Trong đầu tôi có linh cảm như thế đấy và tôi rất vui vì điều này. Mà thôi, tôi cũng không muốn nói nhiều vào thời điểm nhạy cảm này. Hãy cứ để mọi người lên tiếng và tôi sẽ là người nói cuối cùng.
- Rộ nghi vấn cho rằng chị bị loại vì nữ diễn viên Anh Thư đi cửa sau, chị nghĩ sao về luồng dư luận này?
- Cười. Có nhiều người nghĩ như thế à? Bản thân tôi là người tham gia cuộc thi, tôi nhảy hơn ai hay thua ai thì tôi đều biết cả. Tôi nghĩ rằng giải thưởng không quyết định được hết khả năng của mình hay tiếng tăm của mình. Khán giả sẽ là người quyết định và có câu trả lời cho tôi. Lúc này hợp đồng của tôi với chương trình vẫn còn, bây giờ hãy để cho cuộc thi này kết thúc hoàn hảo và có ý nghĩa, sau đó tôi sẽ có tiếng nói riêng.
Tôi đã là người có tuổi. Tôi đi hát 20 năm rồi, nên tôi nhìn thấy rõ được tất cả các chương trình và giải thưởng cái nào đúng, cái nào sai. Trong đó, cái nào thật cái nào là giả dối. Nhưng tôi khác biệt ở chỗ tôi làm tất cả trong cuộc chơi đó là vì khán giả. Mọi thứ xung quanh như nào tôi không để ý. Còn nếu tôi có là người thiệt thòi một chút thì khán giả sẽ là người bù cho tôi. Và đó là cái mà tôi cần.
Tôi nói thế không phải tôi chê BNHV mà tôi thấy sân chơi này đã cho tôi rất nhiều thứ, khiến tôi thay đổi rất nhiều. Còn chương trình nào cũng có mặt trái và mặt phải.
- Chị dự đoán ngôi vị quán quân cho ai trong 3 thí sinh lọt vào đêm chung kết?
- Thực sự trong mắt tôi vẫn là Trương Nam Thành và Minh Hằng. Với bước nhảy của Nam Thành thì tôi thấy khả năng của em ấy rất cao. Nam Thành có sức bật, kỹ thuật và trụ vũng hơn Minh Hằng. Hơn nữa, em ấy có sức trẻ nên có nhiều nhiệt huyết và đam mê. Lợi thế của Thành còn nằm ở chỗ thể hình đẹp, đàn ông, mọi thứ rất hoàn chỉnh. Qua hai vòng thi vừa rồi tôi thấy Nam Thành quá xuất sắc.
- Bé Gà - con gái chị có xem chị nhảy không? Cô bé phản ứng như thế nào khi mẹ mình bị loại?
- Con gái tôi thường xuyên ngồi trước màn hình để cổ vũ cho mẹ. Khi con gái thấy tôi được 3 điểm 9 và một điểm 10 thì cô bé vui lắm. Con gái reo lên trong điện thoại rằng: "Mẹ ơi, mẹ chiến thắng rồi". Nhưng khi mẹ bị loại thì con gái tôi khóc nhiều lắm. Tôi cũng động viên con rằng: "Không phải khóc con ạ. Khán giả công nhận mẹ là được rồi. Hôm nay nhiều người tiếc cho mẹ lắm. Như vậy mẹ đã thành công rồi. Đó là con đường dài của mẹ. Chỉ sợ khán giả không thương mình thì mình sẽ không đi đường dài được con ạ".
- Khi gặp chuyện buồn, chị thường giải tỏa thế nào?
- Bây giờ nỗi buồn của tôi cũng khác ngày xưa lắm. Ngày xưa khi buồn mình hay khóc. Còn bây giờ có nhiều nỗi buồn nhưng lại khiến mình mắc cười. Mình không còn khóc nổi nữa rồi.
Anh Thư: Không có tiền để mua tin nhắn Trước nghi án bỏ tiền mua tin nhắn, nữ diễn viên kiêm người mẫu này cũng chia sẻ: "Thư cũng không có nhiều tiền lắm để mà mua tin nhắn và không biết mua bằng cách nào và từ đâu. Thư rất là buồn khi được hỏi câu hỏi này vì Thư nghĩ trang cá nhân của Thư tuy mới lập được mấy tháng nhưng lượng fan đã không thể add được nữa. Khi tham gia BNHV mọi người cũng rất quan tâm và chia sẻ với Thư về cuộc thi này. Qua cuộc thi BNHV Thư mới hiểu rõ ràng tình cảm của khán giả dành cho mình". Cuối cùng cô khẳng định: “Đây là cuộc chơi nên Thư khẳng định mình sẽ chơi một cách nghiêm túc”. |
Theo 24h / Infonet
- Cindy Thái Tài khoe ngực 'khủng' (15:39:00 12/06/2012)
- Chí Anh không dám chấm điểm Khánh Thi (15:35:00 12/06/2012)
- Phạm Quỳnh Anh trở lại sân khấu sau cưới (15:32:00 12/06/2012)
- Nam Trung mặc quần short làm giám khảo VNTM 2012 (00:30:00 12/06/2012)
- Thanh Lam vấp ngã trên sân khấu (00:26:00 12/06/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |