- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Theo lời kể của những người bạn thân, tình yêu của Thu Thảo và Trung Tín nhẹ ...
-
Tuấn Hưng xưng 'bố', gọi 'chúng mày' với ban tổ chức Bài Hát ...
-
Mới đây trên trang cá nhân của mình, Maya vừa đăng tải hình ảnh ăn mừng sinh ...
-
Thanh Vân tự chế ra chiếc 'tủ lạnh' để bảo quản sữa khi đi xa.
-
Cô thuê một căn nhà ở quận 11, sau đó sửa sang và cho thuê lại, hai mẹ con chỉ ...
-
Lá thư từ Mỹ bày tỏ sự bức xúc với vợ cũ và thể hiện tình cảm với mẹ.
-
Nam ca sĩ trải lòng về sóng gió hôn nhân thời gian qua và tự nhận mình vô tâm...
-
Lê Phương và diễn viên Quốc Trường thường xuyên ở bên nhau...
-
Linh Nga ở cùng cha mẹ và nói về chuyện riêng: 'Chúng tôi cư xử văn minh, ...
Á hậu Hoàng My: Việc bị loại như… định mệnh
Theo Á hậu Hoàng My, cô đã tập rất chăm chỉ và rất kỹ cho tiết mục của mình. Tuy nhiên, khi bước ra sân khấu, đã có nhiều sự cố xảy ra ngay khi tiết mục bắt đầu khiến cho Hoàng My bị mất tinh thần…
>> Á hậu Hoàng My dừng cuộc chơi
>> Hoàng My kề về mối tình đầu
>> Hoàng My xinh tươi trong đời thường
Là thí sinh đầu tiên bị loại tại sân chơi Bước nhảy hoàn vũ (BNHV) 2012, Á hậu Hoàng My đã bật khóc. Á hậu Hoàng My chia sẻ “Tôi đã tập rất kỹ cho tiết mục của mình, mọi động tác đều được tập đi tập lại nhiều lần. Thậm chí là người tập kỹ nhất trong các thí sinh tham dự. Tuy nhiên, mọi việc thực sự đã xảy ra như… định mệnh”.
Là người thấp điểm nhất từ liveshow thứ 3, nhưng Á hậu Hoàng My lại là thí sinh “thi đấu” đầu tiên tại liveshow 4. “Đây là do các thí sinh bắt thăm. Tôi bắt thăm lần đầu được số 1. Ngay lúc ấy, tôi đã “choáng”, đã nghĩ “Trời ơi sao mình “đen” thế! (cười)” tôi bảo với anh cho bắt thăm ấy rằng, “anh ơi, cho em bắt thăm lại”. Ban đầu, anh ấy không đồng ý. Nhưng không hiểu vì lý do gì, sau khi nghĩ lại, anh ấy đồng ý cho tôi bắt thăm lại. Trước khi bắt thăm lần 2, tôi nghĩ “Nếu tiếp tục bắt trúng số 1, chắc mình “chết” mất!”. Nhưng không thể tin được, tôi vẫn bắt trúng số 1…!”.
Hoàng My cho biết, cô gặp nhiều sự cố trong đêm thi tối 8/4.
Tuy nhiên, Á hậu Hoàng My khẳng định, việc trình diễn đầu tiên không phải là lý do khiến Hoàng My bị mất tinh thần. “Lý do nằm ở việc, khi tôi bước ra, sân khấu đã không giống như dàn dựng, chính việc đó khiến tôi bị mất tinh thần. Lẽ ra, phải có một ngọn đèn hải đăng màu vàng được bật sáng, ngay sau đó, tôi sẽ bắt đầu phần thi của mình. Tuy nhiên, tôi đứng đợi mãi, không thấy đèn hải đăng được bật lên. Vậy là tôi cứ đứng chờ. Lúc ấy, một anh làm sóng mới nhắc tôi, “My ơi, ra đi”. Tôi mới bước ra trình diễn. Ngay lúc ấy, tôi đã mất bình tĩnh…”.
Theo Á hậu Hoàng My, ngọn đèn hải đăng vừa là tín hiệu để Hoàng My bắt đầu tiết mục, vừa mang ý nghĩa về sự chờ đợi mỏi mòn của cô gái. “Ngọn đèn sáng rồi tắt, cô gái vẫn đứng chờ, tuyệt vọng. Và rồi chàng trai kia xuất hiện như một ánh sáng mới… Đó là ý nghĩa của tiết mục” - Hoàng My cho biết.
Trên sân khấu duyệt chương trình, ngọn đèn hải đăng vẫn được bật sáng bình thường, nhưng không hiểu vì lý do gì, ngọn đèn đã “tắt” vào đêm thi chính thức.
“Khi tiết mục bắt đầu, chiếc micro của ca sĩ lại bị mất tiếng. Thế nên, câu hát đầu tiên đã bị mất. Tiết mục bắt đầu ở câu hát thứ 2. Phần vì mất tinh thần, phần vì sự cố về nhạc, tôi đã bị lỡ nhịp. Bạn diễn của tôi cũng hơi run… ”- Á hậu Hoàng My chia sẻ.
Những sự cố về ngọn đèn hải đăng, về chiếc micro mất tiếng, cộng thêm việc bị mất tinh thần, đã khiến tiết mục của Á hậu Hoàng My nhận điểm số không như mong đợi. Chia sẻ thêm về những giọt nước mắt tối qua, Hoàng My cho biết “Nếu chỉ nhận hoa và đi vào trong có lẽ tôi sẽ không khóc đâu. Nhưng vì đứng xem lại Clip về những buổi tập luyện của mình… Cảm xúc bỗng nhiên không ngăn lại được. Nên tôi đã khóc. Tôi không nghĩ mình bị loại sớm như thế này. Khi đến với cuộc thi, tôi đã rất tự tin. Tuy nhiên, như đã chia sẻ ở trên, mọi việc không như mình mong đợi. Ai đó đã nói, muốn chiến thắng phải có “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, nhưng buổi tối hôm qua, việc bị loại với tôi cứ như… định mệnh”.
Khi tham dự cuộc thi Hoa hậu VN 2010, Á hậu Hoàng My đã thi tài năng với một tiết mục múa chim công khá cầu kỳ, công phu. Trước khi dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011, Hoàng My đã học thêm belly dance (múa bụng), và học chút ít về khiêu vũ, trong đó có điệu Samba. Tham gia BNHV 2012, Hoàng My đã mời một cô giáo từ Philippines sang Việt Nam dạy thêm cho Á hậu về khiêu vũ thể thao. Đầu tư công phu, tập luyện chăm chỉ, nhưng Hoàng My đã phải sớm chia tay cuộc chơi.
“Tôi thực sự tiếc cho những nỗ lực, cố gắng của mình. Tôi tiếc vì mình đã không thể hiện được hết những gì đã học, đã tập vào tiết mục dự thi. Tôi tiếc cho mình khi phải dừng cuộc thi sớm như thế này…”. Á hậu Hoàng My cho biết.
Hoàng My sẽ tham gia trình diễn vào đêm chung kết của cuộc thi BNHV. “Vào đêm chung kết, tôi sẽ không bị áp lực tâm lý, sẽ hoàn toàn thoải mái với điệu nhảy của mình. Hy vọng hôm ấy, tôi sẽ không làm khán giả thất vọng… Xin hẹn gặp lại”.
Theo Dân Trí
- Ngô Thanh Vân cuốn hút với vũ điệu nóng bỏng (13:47:00 09/04/2012)
- Thí sinh 'tố' BTC Vietnam’s Got Talent ép kí biên bản bất hợp lý (13:42:00 09/04/2012)
- Hà Anh nhí nhảnh bên em gái (11:49:00 09/04/2012)
- Á hậu Hoàng My dừng cuộc chơi (10:22:00 09/04/2012)
- Siu Black, Minh Béo trở lại 'Bước nhảy hoàn vũ' (18:05:00 06/04/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |