Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Thư giãn cuối tuần đả kích gia đình bà Ngọ - Quỳnh Anh

13:32:20 27/02/2012

Trong chương trình Thư giãn cuối tuần công chiếu tuần qua, một tiểu phẩm hài được xây dựng dựa theo câu chuyện của cô bé Quỳnh Anh đã lên sóng truyền hình.

>> Mẹ thí sinh ‘hát chuẩn 6 thứ tiếng’: Chúng tôi đã bị lừa
>> Mẹ Quỳnh Anh lấy website của trường ra 'chiến đấu'
>> Quyền Linh: Tôi không có quyền hạn gì mà đẩy bà Ngọ ra sân khấu
>> Quỳnh Anh Vietnam’s Got Talent cầu cứu Đại biểu QH 

Nhân vật người mẹ tên Mã, cô bé có năng khiếu nghệ thuật tên Quỳnh Sao và người anh "sỡ hữu" câu nói "đỉnh của đỉnh". Các câu nói như "hát chuẩn 6 thứ tiếng" và bài hát Tình trai gợi nhớ vụ scandal gây nhiều điều tiếng của gia đình thí sinh nhỏ tuổi Quỳnh Anh. 

Nhiều khán giả phản đối

Hầu hết các ý kiến của độc giả đều bày tỏ quan điểm không thể chấp nhận được việc đưa một tiểu phẩm hài với nội dung bôi nhọ một thí sinh như vậy. Bạn Phạm Tiến: "Phản đối VTV3, không thể chấp nhận đài truyền hình quốc gia như vậy. Đôi co hạ nhục một cô bé".
 

Quỳnh Sao thể hiện tài năng.

Tỏ ra thất vọng về chương trình, độc giả có nick name công chúng nhận xét: "Báo chí phản ánh thực tế nhưng cũng định hình quan điểm công luận, nên VTV không thể tùy tiện dùng phương tiện của mình để bôi nhọ chế giễu người dân và không thể vin cớ phản ánh thực tiễn để phản ánh một cách không định hướng, tùy tiện như vậy. Chính công chúng đang có tiếng nói phản ứng lại cái chương trình vô nhân đạo và kém nhạy bén chính trị - xã hội như thế. Những người làm chương trình và lãnh đạo VTV thật đáng thất vọng".

Còn bạn Lê Hoàng Dương thẳng thắn chê bai: "Tối 25/2/2012, tôi xem chương trình này của VTV3 và thật xấu hổ. Không còn gì để nói. VTV3 không nên làm như vậy với gia đình cháu Quỳnh Anh. VTV3 không có tính giáo dục một tý nào. Xúc phạm người ta bằng những nụ cười rẻ mạt và thô tục".
 

Tự Long và Công Lý thể hiện vai diễn.

Độc giả An thì cho rằng: "Chương trình Táo quân dịp Tết là nhại về các vấn đề xã hội, mang tính cộng đồng, còn chương trình này dùng để bôi nhọ một cô bé. VTV không xứng đáng là một người lớn khi đối xử với trẻ con như vậy. VTV thật đáng trách. Đề nghị kiểm điểm người nào đưa chương trình này lên phát sóng. Đầu tiên là gia đình bé sai khi phản ứng lại với ban giám khảo, thi cử thắng thua là chuyện bình thường, phản ứng với BGK như vậy là sai. Nhưng bây giờ thì VTV lại sai hơn khi làm một chương trình nhạo báng cả gia đình bé để phát sóng toàn quốc. Đề nghị kiểm điểm để không còn trường hợp tương tự xảy ra nữa".

Bạn Lê Quốc Trung nhận xét: "Đài truyền hình quốc gia mà như vậy sao? Sự việc còn chưa ngã ngũ đúng - sai mà VTV tạo hẳn một màn hài kịch "đá đểu". Đủ hiểu VTV "TIỂU NHÂN" như thế nào?"

"Vẫn chưa biết rõ thực hư về chuyện của cháu Q.A. như thế nào, tôi chỉ thấy dùng phương tiện đại chúng để đi chế giễu một cô bé thì VTV3 thật là đáng trách" - bạn Giáng Hương chia sẻ.

Thất vọng hoàn toàn về Đài THVN, bạn Nguyễn Hải Trực lên tiếng: "Không thể chấp nhận được VTV3. Hôm qua cả nhà mình ngồi xem ai cũng tái mặt, ngơ ngác vì xấu hổ. Tại sao lại đi bôi nhọ một cô bé như vậy. Ông Lại Văn Sâm đâu rồi?".

Phải hạ nhục để cha mẹ bớt ảo tưởng?

Bên cạnh những luồng ý kiến phản đối gay gắt thì vẫn xuất hiện một số comment lên tiếng ủng hộ chương trình Thư giãn cuối tuần của VTV.

Bạn Quách Tỉnh nói: "VTV3 làm vậy thì đã sao. Cô bé đó cũng đáng mà, nếu không chửi cô bé đó để dư luận ném đá tiếp thì VTV lại khốn khổ vì mấy cái lá đơn".

Còn bạn Phương Nam cho rằng sự việc đẩy đến mức này, lỗi lớn là do gia đình Quỳnh Anh: "Báo chí phản ánh thực tế. Chương trình Táo quân VTV3 cũng tương tự. Chẳng lẽ cứ im lặng. Tại bà Ngọ thôi. Cứ xem gương đó đi để còn nhiều người phải dè chừng, có chấp nhận cuộc chơi hay không hay vẫn ảo tưởng!"

Vietnam's Got Talent không chỉ có những nhố nhăng

Sau tất cả những ồn ào, điều tiếng, Vietnam's Got Talent dường như đã ghi điểm cộng trở lại nhờ màn trình diễn đầy xúc động của cô bé xương thủy tinh Nguyễn Phương Anh. Có rất nhiều "lần đầu tiên" xuất hiện trong màn trình diễn của cô bé tật nguyền Nguyễn Phương Anh tại vòng loại cuộc thi Vietnam's Got Talent. Không phải là thí sinh kém may mắn duy nhất tham dự cuộc thi này, nhưng ấn tượng mà Phương Anh để lại vô cùng đặc biệt.

Nguyễn Phương Anh.

Thành Lộc nhảy, Thúy Hạnh nhảy, khán giả nhảy cùng tiết mục biểu diễn của thí sinh không phải điều gì mới mẻ. Nhưng để "lôi" vị giám khảo khó tính Huy Tuấn rời khỏi ghế và nhún nhảy theo điệu nhạc có vẻ như chỉ có một mình cô bé Phương Anh. Cô không nhảy, nói đúng hơn là không thể nhảy bởi đôi chân tật nguyền, nhưng giọng hát và sự lạc quan, yêu đời cô truyền tải qua giai điệu của Let's dance đã khiến cho mọi người không thể ngồi im. Có một sự vô lý tới từ bài hát cô lựa chọn, khi cô xuất hiện trên chiếc xe lăn và bài hát cô thể hiện lại là một lời mời gọi: Hãy nhảy cùng tôi. Nhưng sự vô lý ấy không hề phản cảm mà ngược lại, nó chỉ làm cho phần trình diễn của cô thêm ý nghĩa. Những khát khao, mong ước được gửi gắm trong phần trình diễn ấy cộng hưởng với giọng hát rất tuyệt của Phương Anh đã tạo nên một tiết mục đọng lại nhiều điều trong lòng khán giả.

Khi nghe nghệ sĩ Thành Lộc nhận xét: "Khi em trình diễn, nhìn em rất quyến rũ", cô bé tật nguyền đã tròn to đôi mắt, ngạc nhiên và sung sướng thốt lên: "Lần đầu tiên có người khen em như vậy".

Theo VNN / Đời Sống & Pháp Luật

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo