Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Hà Anh vẫn ấm ức vì bị loại

10:18:20 12/11/2011

Bị loại khỏi cuộc chơi Cặp đôi hoàn hảo, tuy không cay cú nhưng Hà Anh vẫn đưa ra nhiều nhận xét bày tỏ nỗi thất vọng với chương trình. Trên blog riêng, Hà Anh cũng chia sẻ nhiều điều khiến người đẹp cảm thấy khó khăn: 'Đêm đầu tiên, chúng tôi hát ca nhảy nhót tưng bừng, đầu tư vũ đạo, tươi vui thì chẳng sao, vừa đêm thứ hai lãng mạn thiết tha tí thì bị phê phán là sến, với cải lương. Vậy thì ta phải làm sao?

>> Hồ Trung Dũng: Với Hà Anh thân hơn tình bạn
>> Hà Anh: Không thiết kế được chiêu trò
>> Hà Anh: Chương trình nào cũng bị dàn dựng 

Đêm thứ 3 của chúng tôi, quyết định là sẽ thể hiện tình cảm nồng nàn và mãnh liệt. Đây là màn chúng tôi hết sức tâm đắc vì những tâm huyết và đấu tranh, nào là 'xin cây đàn' cho Dũng trổ tài piano rất nghệ, rồi năn nỉ xin người kéo cello cho nó ra chất cổ điển phối đương đại, rồi nài nỉ xin thêm chút ánh sáng chiếu rọi phía sau cho tăng phần bí ẩn, vũ đạo cùng beat nhạc cho thêm phần ấn tượng…". Tuy nhiên, từng đó chưa đủ cho bộ đôi "trai tài gái sắc" có thành công như mong muốn: "Bất chấp những lời khen hát live như nghe đĩa CD, rồi giọng hát dẫn dắt hòa quyện, rồi dáng đẹp hấp dẫn với đôi chân biết hát… chúng tôi vẫn ôm điểm kém nhất như thường".

Những điều khó hiểu khiến người đẹp phải: "Về nhà vắt tay lên trán suy nghĩ. Khó nhai đây, tinh tế không xong có lẽ ta phải quyết liệt!". Tuy nhiên, cái sự quyết liệt ở đêm thi rock cũng không mang lại cho Hà Anh niềm vui, dù cô đã rất cố gắng bứt phá: "Tôi làm hình tượng bụi bặm một chút, biểu cảm dữ dội một chút thì ối người đề nghị là nhìn sao quằn quại quá, rồi tóc che hết cả mắt, rồi chẳng xinh gì… Tóm lại, thực sự nếu vào vai rocker, rocker có quan tâm đến chuyện mình xinh đẹp hay tươi cười, hay khép nép trên sàn diễn đâu cơ chứ?".

Chỉ hát thôi vẫn chưa đủ để tạo ra một bầu không khí đầy chất rock, Hà Anh: "Mạnh dạn xin cho mình chút lá rơi rụng với gió xào xạc nhìn cho cảnh tượng cô liêu một chút, hay xin được dùng dây hạ tôi xuống như một thiên thần trong bóng đêm". Tuy nhiên, theo lời Hà Anh thì những yêu cầu này của thí sinh đã bị ban tổ chức từ chối thẳng thừng với lý do: "Để vào sâu các màn sau mới đầu tư hơn. Nhưng tôi rầu rĩ lắm, nhỡ đêm đó là đêm cuối cùng của chúng tôi? Làm sao chúng tôi đợi vào sâu hơn nữa để mới được hoành tráng?".

Cố gắng nhiều, nhưng những gì Hà Anh làm vẫn không thể chiếm được số điểm cao và sự ủng hộ từ khán giả. Điều đó khiến cho cô cảm thấy không vui: "Khổ nỗi khi cái sân chơi mà người ta vốn hô hào nó là 'chỉ mang tính giải trí, không cần chuyên môn', thế nên giá như hình ảnh tôi chân chất dung dị, hay hồn nhiên, phụ nữ, hay bé nhỏ và dễ thương, thì dù tôi có hát chưa đạt một hai nốt nhạc cũng không phải vấn đề quá to tát". Không chỉ thế, Hà Anh còn cảm thấy riêng cô lại bị bắt lỗi nhiều hơn, bị chấm khắt khe hơn các bạn đồng hành. Điều này khiến cô luôn phải tự an ủi, ru ngủ bản thân: "Người ta làm vậy vì người ta đánh giá tiềm năng và có nhiều hy vọng vào mình nên người ta khắt khe. Nhưng cũng có một vài lúc chúng tôi cũng không tránh bị nghệt mặt ra vì những số điểm dường như chỉ biết khắt khe chuyên môn với chính chúng tôi".

Hết lo lắng cho bài thi trong từng đêm, Hà Anh lại chật vật vì phải đối phó với suy nghĩ của những người chung quanh. Cô luôn bị nhắc nhở vì việc cao hơn Hồ Trung Dũng quá nhiều vì mang giày cao. Theo lý luận của Hà Anh, cô không thể chặt chân và cũng không thể xa rời giày cao vì là một người mẫu. Thế nên, có nhắc hoài cô cũng không thể nào thay đổi. Không chỉ thế, Hà Anh cũng tỏ ra rất lo lắng mỗi khi chọn trang phục bởi: "Tôi biết mình làm gì cũng dễ bị chú ý, dễ trở thành tâm điểm. Có nhiều việc người khác làm thì không sao, nhưng chẳng hạn nếu tôi làm thì bỗng nhiên nó bị kéo vống lên như một hiện tượng mà tôi là tội đồ vậy".

Vì thế, trong nhiều đêm diễn, sợ mang tiếng là "chân dài trơ trẽn" nên cô chỉ dám nhảy rón ra rón rén vì sợ lộ nội y. Đêm cuối cùng, chiếc váy cô may theo kiểu ballet, mớ ba, mớ bảy, sợ sự cố nên đã nhờ nhà thiết kế may quần ngắn cùng màu mặc ở trong nhưng cũng không tránh khỏi những lời dị nghị.

Đối mặt với rất nhiều khó khăn để hoàn thành vai trò của mình trong Cặp đôi hoàn hảo, nhưng đôi của Hà Anh - Hồ Trung Dũng vẫn bị loại không thương tiếc ở vòng thứ 5 khiến cô nàng chân dài càng có cái nhìn thiếu thiện cảm: "Cũng biết là ở nước Châu Á như Việt Nam, tình cảm con người khăng khít, sống về tình cảm nhiều, nhưng thiết nghĩ những cuộc thi đua, đánh giá tài năng, người ta muốn đánh giá tiềm năng và thực lực hơn, hay chú trọng vào bề ngoài, vào những đóng hộp có sẵn, hay vì những tình cảm 'vì anh ý cố gắng, vì cô ấy có vẻ ngoan'.

Sự tiếc nuối khiến Hà Anh đồ rằng: "Sân chơi showbiz Việt ngày càng khó cạnh tranh, khi tiêu chí bị đánh đồng, tài năng lẫn chiêu trò... hỏi sao trách những ca sĩ, diễn viên, người mẫu nhiều scandal hơn tài năng, làm sao phạt ca sĩ trẻ lip-synce? Thử hỏi có những người mẫu đi làm miệt mài hàng chục năm trời có 'nổi' bằng một scandal ảnh nóng của một cô gái chưa có nhiều cống hiến cho nghề người mẫu không - khi người mẫu ấy miệt mài sau sàn diễn thì cô gái nọ đàng hoàng đi dự tiệc và được tôn vinh là 'sao Việt'? Rồi những nhạc sĩ, ca sĩ, tâm huyết viết ca khúc, thu album tâm huyết làm gì khi độ hot của mình không bằng những sản phẩm đạo mỳ ăn liền tràn lan trên mạng?".

Ảnh: Tuấn NGuyễn
Trích Blog Hà Anh
Theo C.G 
Xzone

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo