Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Đăng Khoa xin rút lui nhường chỗ cho Uyên Linh

09:29:20 01/12/2010

Sân chơi Vietnam Idol tiếp tục khiến khán giả phải quan tâm và xôn xao với buổi chia tay tuần thứ 6 đầy kịch tính lẫn bất ngờ. Sau khi khiến khán giả bị… sốc vì Uyên Linh - thí sinh hát tốt nhất nhận thông báo bị loại, chương trình còn khiến người xem chưng hửng với cảnh Đăng Khoa đứng lên xin tự nguyện rút lui.

Lấy lý do “bố mẹ muốn em dừng lại cuộc thi ở đây”, thí sinh Nguyễn Tấn Đăng Khoa bày tỏ nguyện vọng rút lui khỏi sân chơi Idol ngay sau khi MC công bố kết quả Uyên Linh là người nhận được ít số phiếu nhất từ khán giả. Quyết định rút lui đầy bất ngờ của Đăng Khoa khiến giám khảo lẫn các thí sinh khác đều chưng hửng. Đạo diễn Dũng “Khùng” đã thẳng thắn hỏi nam thí sinh này rằng liệu có phải sự cố vừa qua cũng như những luồng “búa rìu” từ khán giả đã khiến anh quyết định dừng cuộc chơi hay không. Tuy nhiên, Đăng Khoa vẫn giữ quan điểm của mình. Anh còn khẳng định mình là người cứng đầu nên không e ngại dư luận. Ngoài ra thí sinh này cũng nhận xét thực lực của bản thân không bằng những người còn lại.

3 thí sinh cuối của vòng này. Lần lượt Lân Nhã rồi Lều Phương Anh được an toàn. Chỉ còn lại Uyên Linh.

MC Diễm Quỳnh thay mặt toàn bộ giám khảo lẫn ban tổ chức cuộc thi chấp nhận sự tự nguyện rút lui khỏi cuộc thi của Khoa. Qua đó, Uyên Linh không phải hát bài chia tay mà dành thời gian cho Đăng Khoa thể hiện ca khúc cuối cùng ở sân chơi Vietnam Idol. Chàng trai 19 tuổi không giấu được sự xúc động và rơi nước mắt khi thể hiện ca khúc Dòng thời gian của Nguyễn Hải Phong.

Trước đó, buổi công bố chia tay trở nên căng thẳng ngay từ lúc MC xướng tên Văn Mai Hương và Đăng Khoa là hai người an toàn vì có số phiếu cao. Việc Đăng Khoa tiếp tục nằm ở top an toàn khiến không ít khán giả xôn xao vì trước đó, thí sinh này nhận nhiều dự đoán sẽ ra đi vào tuần 6 hoặc ít nhất cũng rơi vào nhóm nguy hiểm.

Trong khi đó, ứng viên sáng giá Uyên Linh lại góp mặt ở nhóm “cầm đèn đỏ”. Vài phút sau, thí sinh này nhận công bố sẽ phải hát bài chia tay với chương trình và chờ một cơ hội được ban giám khảo quyết định cứu hay không. Giám khảo Diễm Quỳnh lắc đầu, rơi nước mắt khi nghe MC xướng tên Uyên Linh là người không được khán giả chọn. Còn đạo diễn Quang Dũng ôm đầu và nói: “Kết quả này khiến tôi nghĩ, người ta đặt tên tôi là Dũng "Khùng" cả 10 năm nay, nhưng bây giờ tôi suy nghĩ không biết tôi khùng thật hay số đông khán giả... có vấn đề”.

Đêm công bố kết quả gala 6 thật sự gây sốc cho nhiều khán giả. Người chưng hửng vì quá bất ngờ với những kịch tính mà chương trình mang đến. Không ít kẻ hồ nghi về bàn tay “dàn dựng” từ ban tổ chức, tạo ra một vở kịch để tăng thêm phần kích thích và thu hút người xem. Trên facebook ngay sau đó, tràn ngập những câu status nhắc về sự kiện này, trong khi, trên youtube và các mạng xã hội, cư dân mạng đã viết hàng trăm lời nhận xét, bình luận để “mổ xẻ” về buổi chia tay thí sinh Idol đáng nhớ này.

Đăng Khoa nhường vị trí của mình cho Uyên Linh.

Phần lớn các lời bình luận đều thể hiện thái độ… thở phào nhẹ nhõm khi Uyên Linh, thí sinh có tài năng và được nhiều người yêu mến, tiếp tục ở lại với cuộc thi. Thay vào đó, sự ra đi của Đăng Khoa, người vốn có lượng anti-fan đông đảo sau scandal “thu âm Đức Anh chửi thề” cũng như bất mãn với khả năng “ngoại hình đẹp lấn át giọng hát không hay” là hoàn toàn chính xác.

Không ít ý kiến bình luận về đêm công bố kết quả chia tay tối 30/11 với những quan điểm trái chiều. Hàng loạt nhận định cho rằng ban tổ chức của cuộc thi này đã sử dụng các thí sinh và ban giám khảo “như con rối” để tăng thêm độ kịch tính, gay cấn cho chương trình. Lý do được họ đưa ra là việc sắp đặt sẵn sự có mặt của bố mẹ Đăng Khoa ở hàng ghế khán giả. Các camera cũng quan tâm “chĩa” vào gia đình thí sinh này liên tục. Ngoài ra, ở những cuộc thi phát sóng trực tiếp trên truyền hình, không có chuyện cho phép thí sinh đột ngột đưa ra yêu cầu của mình như vậy…

Bài hát chia tay của Đăng Khoa khá xúc động.

Tuy vậy, vẫn có một luồng ý kiến khác cho rằng, việc chương trình làm như vậy là bình thường, phù hợp với tiêu chí truyền hình thực tế, tăng thêm cảm xúc và kịch tính cho khán giả xem đài. Cũng theo các ý kiến này, việc từng thí sinh hát dở và rớt đúng như dự đoán của từng tuần, sẽ rất chán.

Sau đêm công bố kết quả, 4 thí sinh còn lại của Vietnam Idol sẽ có những buổi tập luyện để chuẩn bị cho đêm thi thứ 7, với chủ đề Đêm song ca. Tuần tới, khán giả sẽ có dịp thưởng thức giọng hát của các cặp song ca Uyên Linh - Lân Nhã, Uyên Linh - Lều Phương Anh, Lều Phương Anh - Mai Hương và Mai Hương với Lân Nhã.

Cô gái trẻ người Hà Nội khóc nức nở suốt từ lúc Đăng Khoa thông báo quyết định của mình.

Theo Quân Ngọc

Diễm Quỳnh bác tin đồn dàn dựng kết quả Idol

- Với tư cách là giám khảo thứ 4 của Vietnam Idol, những nhận xét của chị khá ngọt ngào và phần lớn mang tính động viên thí sinh. Đây có phải nhiệm vụ chị được phân công hay suy nghĩ thật của chị?

- Với format Pop Idol, mỗi giám khảo đều có một góc độ và vai trò riêng, cho phép đổi vai ở trường hợp cụ thể. Tôi là người cuối cùng tham gia vào ban giám khảo Vietnam Idol và tôi xác định cách nhận xét cho mình, từ góc độ của một người làm truyền hình cho giới trẻ. 10 thí sinh vào vòng Gala đều khá căng thẳng và phải nỗ lực rất nhiều để vừa tập luyện, vừa phối hợp với ê kíp sản xuất hoàn thành một chương trình truyền hình thực tế. Tôi luôn dành cho họ sự động viên bởi những lời khen ngợi làm cho người đi thi cảm thấy thêm tự tin. Lời khen chiếm 25% trong tổng số lời nhận xét từ ban giám khảo, tôi nghĩ bấy nhiêu cũng chỉ đủ cân bằng cho các ý kiến đóng góp khắt khe mà thôi.

Nước mắt của 2 nữ giám khảo.

- Bao giờ cũng vậy, người nhận xét ngọt ngào êm tai cũng dễ được yêu quý hơn. Chị có nghĩ mình quá khôn ngoan?

- Tôi nghĩ là trường hợp của tôi thì ngược lại, khán giả không hề thích nghe lời khen. Bạn có thể đọc thấy rất nhiều ý kiến phản đối cách bình luận của tôi trong những vòng đầu của Gala. Tôi hiểu tâm lý đó, vì bản thân tôi khi xem một cuộc thi có giám khảo nhận xét, tôi cũng thích nghe người ta chê. Nhưng nếu bạn thử đổi vị trí của mình sang làm một thí sinh, bạn sẽ thấy khác. Khi nhận được một cái nhìn trìu mến và có ai đó công nhận cố gắng của mình, bạn sẽ làm tốt hơn. Tất nhiên ở những vòng thi nước rút, chúng tôi sẽ có sự hoán đổi vai trò linh hoạt hơn trong ban giám khảo.

- Có thông tin cho rằng, việc khán giả bình chọn chỉ là tương đối còn việc ai ở lại ai phải chia tay vẫn nằm "trong tay" ban giám khảo. Chị nói gì về chuyện này?

- Tôi khẳng định kết quả mỗi vòng thi của Vietnam Idol đều do khán giả quyết định, hệ thống bình chọn của chúng tôi thực hiện dưới sự kiểm soát của hai công ty kiểm toán. Ngay cả ban tổ chức cũng không được biết kết quả cho đến tận 20h tối thứ 3 hàng tuần. Vì thế, không thể có chuyện ban giám khảo thay đổi kết quả đó. Những ý kiến trên mạng cho rằng có kịch bản cho điều này đều chỉ là cảm tính và không có căn cứ.

Tôi muốn nói rằng, có khá nhiều khán giả xem chương trình rồi khen chê, bình chọn bằng lời nói, ý kiến trên mạng, còn kết quả bình chọn phụ thuộc vào số tin nhắn. Bạn không thể giúp một thí sinh xuất sắc ở lại nếu bạn không bình chọn cho người đó mà chỉ ngồi chỉ trích những thí sinh khác. Đây cũng là một khó khăn khi chương trình truyền hình thực tế dựa vào tương tác của khán giả. Nếu khán giả chưa quen với vai trò quan trọng này của mình, và thường đổ lỗi cho ban giám khảo, vốn chỉ được giữ một lần "save" (cứu) duy nhất cho cả 10 gala.

- Có những giọng ca thực sự không xuất sắc như Đăng Khoa, nhưng luôn được chị và các giám khảo nhận xét ưu ái và được vào khá sâu. Còn có một số thí sinh khác tốt hơn như Phương Anh, Trung Quân đã bị loại. Chị nghĩ thế nào về điều này?

- Sao bạn không nghĩ, lời khen cho Trung Quân và Phương Anh cũng rất nhiều, thậm chí giám khảo khó tính nhất cũng đã khen khi họ hát xong. Nhưng tôi biết lý do ít người vote cho họ, vì đa phần đều nghĩ rằng họ hát tốt, thế nào ban tổ chức hay ban giám khảo cũng cho họ vào tiếp. Khán giả không biết rằng gật gù khen ngợi chưa đủ. Khi một người hát hay mà không đủ số lượng bình chọn, thì người hát chưa hay bằng vẫn có thể vượt lên nếu họ được fan quan tâm. Đăng Khoa là ví dụ điển hình về việc hát chưa thực sự tốt nhưng fan rất đông. Tôi đã nhắc trong chương trình rằng nhiều bạn trẻ đang vote cho thần tượng của họ, chứ chưa quan tâm âm nhạc lắm. Điều này xảy ra khiến công chúng nổi giận, nhưng thực tế đang diễn ra, và nó phản ánh một khía cạnh tồn tại của nền âm nhạc trẻ Việt Nam hiện nay. Vietnam Idol là truyền hình thực tế nên thế hiện điều đó khá rõ nét.

- Theo chị, muốn thay đổi điều này thì phải làm gì?

- Tôi nghĩ vẫn do khán giả mà thôi. Tôi nhớ đêm chủ nhật vừa rồi ca sĩ Mỹ Tâm trong chương trình Sao Mai Điểm hẹn đã phải hỏi thẳng rằng tại sao khán giả chỉ vỗ tay mà không bình chọn cho một giọng ca xuất sắc. Sau câu hỏi đó thì ca sĩ trẻ này đã có đủ số vote để đi tiếp, thực sự là cần có người nhắc để khán giả làm điều họ muốn làm.

- Có ý kiến cho rằng, Vietnam Idol là cuộc thi của những thí sinh nhiều tiền. Vì nhiều tiền thì sẽ có thể làm nên những trái bom tin nhắn. Chị có nghĩ như vậy hay kết quả thi được điều tiết bởi những điều khác?

- Vietnam Idol vòng gala dành toàn bộ cơ hội lựa chọn cho khán giả, chúng tôi chỉ có một lần giữ lại một thí sinh duy nhất. Đó là quy định từ format. Nếu giữ suy nghĩ là mình không làm gì được khi người khác nhắn tin rồi thì rõ ràng là khán giả đã chấp nhận bỏ cuộc. Các thí sinh hát tốt và cần được ủng hộ sẽ gặp khó khăn nếu khán giả cứ suy nghĩ như vậy và bỏ mặc họ.

- Chị nhận xét thế nào về 5 thí sinh còn lại của Vietnam Idol 2010?

- Họ là những mảng màu khác nhau, tạo thành bức tranh đa dạng của âm nhạc trẻ, có gương mặt thời trang được khán giả teen yêu thích, có gương mặt tiềm năng trở thành ca sĩ đẳng cấp, cũng có gương mặt đang dần định hình nhưng đầy triển vọng. Tôi có cảm nhận chung là họ đang ngày một nghiêm túc hơn với cuộc thi, dù khả năng mỗi người khác nhau, nhưng không ai dừng bước.

- Theo chị, một quán quân Idol 2010 phải hội tụ những yếu tố nào?

- Đó phải là thí sinh hát thật sự tốt, một giọng ca có thể đứng vững trên sân khấu sau khi rời cuộc thi và tham gia vào đời sống âm nhạc bằng thực lực ca hát của mình, và đem lại cho khán giả một hình ảnh tươi trẻ, nhiều quyết tâm vươn lên. Hiện nay mỗi thí sinh đều có cơ hội và quan trọng là khán giả đánh giá công tâm điều đó.

- Trùng với thời điểm Vietnam Idol diễn ra, cũng có khá nhiều cuộc thi hát khác. Chị nghĩ sao về sức hấp dẫn của mỗi cuộc thi?

- Mỗi chương trình đều có chỗ đứng riêng, giờ phát sóng riêng, yêu thích và đón xem hay không là do khán giả tự quyết định, còn tôi tin tất cả các ê kíp sản xuất đều làm hết sức mình để có chương trình thành công. Với Vietnam Idol, ý kiến đa chiều về chương trình này nhiều hơn, sự bất ngờ thậm chí những điểm ngoặt không suôn sẻ ở nó cũng nhiều hơn và vì thế báo chí, diễn đàn nhắc đến nó thường xuyên hơn là lẽ dễ hiểu.

Dương Bình Nguyên thực hiện 

Ảnh: Ân Nguyễn

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo