Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Maya với vai diễn đầu tiên

10:41:20 12/07/2010

Từ hai năm trước, với sự giúp đỡ của nhạc sĩ Hà Dũng, Maya mạnh dạn bước sang một lĩnh vực mới: ca nhạc, và cách đây hai tháng, cô lại có thêm một hoạt động mới là đóng phim. Trái đắng (ĐD Trần Cảnh Đôn, M&T Pictures sản xuất) là bộ phim đầu tiên mà Maya thử sức.

>> Ca sĩ Maya: Tôi không ngại cảnh nóng 
>> Sao 'dựa hơi' Hồ Ngọc Hà để nổi tiếng 
>> Đại gia của các nữ ca sĩ

 
-  Để đến với vai Diễm trong phim Trái đắng, Maya có phải casting không?

- Có lẽ thấy tôi thực sự có duyên với vai Diễm nên đạo diễn đã tin tưởng giao vai mà không cần phải qua casting. Bản thân tôi cũng thấy mình nhập vai một cách tự nhiên.

 

- Lần đầu tiên nhận vai chính khá nặng như vậy, Maya đã chuẩn bị gì cho vai diễn của mình? Có bị lo âu hay áp lực tâm lý nào không?

Maya tên thật là Mai Thu Hường, sinh ngày: 13/7/1988, tại Hà Nội, xuất thân là người mẫu thời trang từ năm 2001, với chiều cao 1m74, nặng 53kg, số đo 3 vòng :84-63-92.
 
Cô tốt nghiệp cao đẳng Nghệ thuật Quân đội. Từng tham gia các chương trình lớn như: Fashion Week, Đẹp Fashion Show, Vietnam Collection Grand pix, Hãy chọn giá đúng... Là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ “chân dài” F Diamond
 
Sở thích: Ca hát, nhảy, chụp hình, shopping và… nấu ăn, nhạc pop ballad, R&B
 
Thành tích: HCV hội diễn Văn nghệ toàn quốc, Top 40 Idol năm 2007, Miss tài năng cuộc thi Hoa hậu Việt - Trung tổ chức tại Trung Quốc năm 2006, Ca sĩ triển vọng do Hồ Gươm Xanh trao tặng năm 2008
- Diễm là một vai rất hay, có đầy đủ mọi cảm xúc tâm lý. Có những cảnh quay khó, tôi cũng thấy hơi bị áp lực, nhưng chỉ một chút thôi, vì ngay sau đó, tôi đã cố gắng lấy lại bình tĩnh để suy nghĩ về vai diễn của mình, tự phân tích tâm lý nhân vật, cộng với sự hỗ trợ của đạo diễn. Càng về sau, tôi càng hiểu và nhập vai tốt hơn. Lúc đó, mình cứ ngỡ mình là Diễm, nên diễn rất đủ tâm lý.

- Tâm trạng Maya thế nào khi quay cảnh đầu tiên trước ống kính?

- Mặc dù cảnh đầu tiên là một cảnh rất dễ nhưng thực sự lúc đó tôi còn khá run. Rồi tự an ủi, có gì đâu phải run, thế là tôi tự tin trở lại. Mỗi khi cảm thấy khó khăn, tôi lại cho rằng không có cái khó nào hơn là vượt qua chính mình.

- Maya dễ nhập vai vì tính cách Diễm có điểm nào giống cô?

- Diễm có một chút giống tôi là rất nhẹ nhàng và đáng yêu! Chỉ có khác ở chỗ số phận và chuyện tình cảm của Diễm quá long đong, trong khi đó là những thứ mà tôi chưa từng trải qua bao giờ. Nói một cách khác, Diễm “lên bờ xuống ruộng” hơi bị nhiều, còn cuộc sống của tôi thì khá bình yên.

- Vậy có lẽ Maya không phải quay nhiều lần cảnh nào chứ?

- Cũng có, nhưng không nhiều vì phần lớn tôi đã có sự chuẩn bị tốt. Duy chỉ có cảnh Diễm bị hỗn loạn tâm thần thì hơi khó, nên để đạt được hiệu quả, tôi đã phải diễn lại vài lần.

- Trong phim có những cảnh “nóng”. Là diễn viên mới, bạn thấy có dễ xử lý không?

- Tính đến nay thì cảnh quay khó nhất là một số cảnh “thân thiết” với Cường (Quang Tuấn đóng). Hai người còn xa lạ nhau mà phải diễn mùi, đối với tôi thì khó quá, nhưng nhờ sự phối hợp nhiệt tình của một diễn viên chuyên nghiệp như Quang Tuấn, anh ấy diễn rất thật đã giúp tôi theo được cảm xúc của nhân vật, nên cuối cùng, chúng tôi cũng nhận được cái gật đầu của đạo diễn. Thở phào nhẹ nhõm.

- Maya có phải tự lo phục trang không? Nếu có, bạn đã chọn trang phục thế nào cho ra một cô gái ở làng chài nhưng nhà giàu?

- Trong phim, tôi phân biệt rõ ràng hai giai đoạn: Trước và sau khi Diễm đi Mỹ về. Sau khi từ Mỹ về, Diễm chưng diện lắm, nhưng diện theo kiểu của một cô Việt kiều về nước trước năm 2005, nên phải có vẻ hơi sến, đeo rất nhiều vòng vàng trang sức lòe loẹt khác với sự giản dị ngây thơ trong trắng của một cô Diễm ngày xưa với cách ăn mặc bình dị, tuy vẫn điệu hơn cô bạn thân tên Hà (Thanh Trúc đóng), vì dù sao nhà Diễm cũng thuộc hàng khá giả nhất trong đám bạn.

- Vai diễn đầu đời này đã để lại cho bạn kỷ niệm gì?

- Trong quá trình làm việc với nhau, Thanh Trúc và Huỳnh Đông đã phát hiện ra tôi hay cười vu vơ, nên mọi người thường trêu ghẹo. Thế nên mỗi lần tôi cười là mọi người lại buồn cười. Tuy nhiên, đóng phim rất vui, vì mọi người rất hòa đồng và có nhiều chuyện để kể cho nhau nghe.

- Bạn thích nhất cảnh nào trong phim? Vì sao?

- Đó là cảnh hai vợ chồng Diễm và Eric Dũng bỏ trốn, bởi thời điểm bấy giờ trên phim là lúc Diễm bắt đầu cảm động trước tình yêu và sự rộng lượng của chồng mình. Nhưng Khi Diễm đã thực sự yêu chồng, thì hạnh phúc của cô lại không được trọn vẹn, khi Eric chết Diễm đau khổ vô cùng.

- Bạn thích diễn xuất, vì sao lại chọn nghề ca sĩ trước?

- Đối với tôi, chữ “duyên” rất quan trọng. Từ bé, tôi đã mơ ước được làm ca sĩ, thế nhưng khi lớn hơn một chút, tôi lại đi học kịch, cũng theo đuổi được mấy năm, rồi cái duyên đưa đẩy tôi trở thành người mẫu. Sau đó, từ người mẫu, tôi mới có cơ hội làm ca sĩ. Bây giờ lại thấy mình có duyên với nghệ thuật thứ bảy. Thời cơ đến, phải biết chộp ngay thôi!

- Việc đóng phim có gây trở ngại gì cho hoạt động âm nhạc của bạn không?

- Khi đã nhận, thì tôi sẽ đầu tư và có trách nhiệm với vai diễn của mình. Cũng không có gì ảnh hưởng đến công việc ca hát vì đoàn phim cũng hiểu Maya là ca sĩ nên không thể bỏ show diễn được. Rất may là tôi được mọi người trong đoàn giúp đỡ và tạo điều kiện hết sức, để tôi được yên tâm đóng phim và ca hát.

- Trong phim, có những cảnh cần phải khóc. Bạn có dễ rơi nước mắt không?

- Có nhiều cách để thể hiện, có khi khóc, nhưng cũng có khi chỉ cần diễn nội tâm.

- Sau Trái đắng, bạn sẽ tiếp tục tham gia diễn xuất trong phim chứ?

- Tôi sẽ dành thời gian cho việc làm album CD trước tiên. Tôi chưa có quyết định tiếp tục đóng phim nữa hay không. Nếu sắp xếp được, tôi sẽ nhận lời vì hiện nay cũng có một số lời mời.

- Trên bước đường lập nghiệp, bạn đã gặp khó khăn nào chưa?

- Khó khăn là lúc tôi mới vào Sài Gòn thôi. Cho đến nay, thì tất cả đã ổn định.

- Bạn là con thứ mấy trong gia đình? Hiện nay, bạn sống tại TP HCM với ai?

- Tôi là con thứ hai. Hiện nay, tôi sống chung với cô bạn thân là ca sĩ - diễn viên Kanhee Ngọc Hiền (Gió nghịch mùa, Không cân sức).

- Tuổi thơ của bạn như thế nào?

- Tuổi thơ của tôi không mấy vui vẻ. Từ bé, tôi đã không được như đám bạn của mình, ví dụ như các bạn có đồ chơi, có búp bê thì tôi chẳng có đến một món vì bố mẹ phải vất vả lo miếng cơm hằng ngày thì làm gì có tiền dư để mua sắm cho con cái! Tôi đã sớm hiểu được gia đình mình như thế nào nên thương bố mẹ lắm, không bao giờ dám đòi hỏi điều gì, chỉ nói với mẹ rằng, nếu sau này, nhà mình giàu, thì mẹ mua đồ chơi cho con nhé! Tôi còn nhớ, mẹ tôi đã làm rất nhiều nghề, mua bán đủ thứ mặt hàng để có thể thích nghi được với cuộc sống. Nhưng mỗi khi mà làm nghề gì thì đều có tôi ở cạnh mẹ.

Nội dung phim Trái đắng
 
Diễm, nhân vật nữ chính trong phim, gia thế giàu nhất so với 3 người bạn thân (Cường, Minh, Hà). Diễm có mối tình trong sáng với Cường thời học sinh. Tuy nhiên, sau khi bị gia đình ngăn cấm vì nhiều cú sốc của gia đình Cường, Diễm bị ép gả lấy chồng Việt kiều mặc dù vẫn yêu Cường tha thiết.

Chiếm đoạt toàn bộ gia sản và nhà cửa của gia đình vợ xong, Cường trở lại liên hệ với Diễm. Sau vì nghi ngờ và phát hiện nhiều tội ác của Cường, Diễm đã gạt bỏ tình riêng để cùng Hà và Minh đưa Cường ra trước pháp luật.
 
Kịch bản: Tổ Tài - Minh Nghĩa
 
Đạo Diễn: Đỗ Lệnh Hùng Vỹ, Trần Cảnh Đôn
 
Thời lượng: 30 tập x 45 phút
 
Sản xuất: M&T Pictures sản xuất theo đơn đặt hàng của HTV
 
Diễn viên: Thanh Trúc (Hà), Quang Tuấn (Cường), Huỳnh Đông (Minh), Maya (Diễm), Chí Tài (ông Dẫu), Kiều Trinh (mẹ Cường), Thành Lũy (cha Cường), Phương Ánh (Thiên Kim), Công Ninh (ba Diễm), Thủy Hương, Minh Khuê, NSUT Lân Bích, Thanh Hoài..
 
Phát sóng lúc 13h thứ hai, ba và tư hàng tuần trên HTV7 kể từ 29/6/2010.

 Theo TGĐA

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo