Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Thanh Hoa dở khóc dở cười vì vai phản diện

14:48:20 25/06/2010

Diễn viên Thanh Hoa gặp phải những tình huống không thể ngờ tới trong đời thực chỉ vì đã 'trót' đóng vai cô nàng xấu tính.

- Từng thi Hoa hậu Việt Nam cách đây 4 năm, chắc bạn vẫn còn lưu nhiều kỷ niệm về cuộc thi đó chứ? Thế nào mà cả hai chị em cùng lần lượt đi thi Hoa hậu?

- Tôi tham dự cuộc thi Hoa hậu VN năm 2006, năm của Mai Phương Thuý còn chị gái tôi, Lan Hương, thì tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004. Vì chị đã đi thi Hoa hậu nên tôi cũng thấy thú vị nên đăng ký tham gia mặc dù không tự tin cho lắm với chiều cao của mình.

Thời điểm đi thi tôi chỉ cao có 1m66, gần như là thí sinh thấp nhất của cuộc thi năm đó. Biết chắc với chiều cao của mình sẽ không làm nên cơm cháo gì nên khi ấy tôi chỉ xác định đi thi là cơ hội để được... đi chơi thôi.

Thanh Hoa và chị gái Lan Hương.

- Có chị gái đã từng đi thi hoa hậu, điều đó có giúp ích gì cho bạn không?

- Hôm đầu tiên dự thi chung khảo (khu vực phía Bắc), chị Hương đã dắt tôi đến trụ sở báo Tiền Phong ở HN. Trước khi đi thi chị Hương cũng đã hướng dẫn tôi cách đi đứng như thế nào nên hôm ấy tôi cũng khá tự tin trước sự cổ vũ của cả nhà. Được vào vòng chung kết, hôm nhận vé máy bay để chuẩn bị vào Nha Trang tôi cũng vui lắm. Mặc dù không được giải gì nhưng cuộc thi đó cũng đã mang đến cho tôi những kỷ niệm thú vị.

- Hai chị em cùng đi thi Hoa hậu, chắc có nhiều chuyện để kể lắm?

- Cả hai chị em đều ở cùng phòng với Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu VN toàn cầu Hương Giang. Mấy chị đã từng thi Hoa hậu cùng chị gái tôi cũng tham gia cuộc thi HHVN 2006 nên khi gặp lại nhau chúng tôi nói chuyện rất vui. Khi chị Hương tham dự cuộc thi HHVN 2004 tại Tuần Châu tôi cũng vào đó cổ vũ nên cũng biết khá nhiều người.

Tôi và chị Hương chỉ chênh nhau 2 tuổi và học cùng trường cấp I, cấp II. Ở nhà hai chị em rất thân nhau, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe và cũng biết hết bạn bè của nhau. Vì thế thời gian đầu khi chị mới đi lấy chồng tôi cũng thấy hơi hụt hẫng và rất buồn bởi khi chị còn ở nhà hai chị em có thể tâm sự với nhau thâu đêm suốt sáng.

Khốn khổ vì vai phản diện

- Cùng đi thi Hoa hậu và cùng đóng phim, Hương thì đã tham gia "Lập trình trái tim" còn Hoa thì có "Cỏ lông chông", "Blog nàng dâu" và sắp tới là "Đầm lầy bạc". Vì sao cả hai lại có những lựa chọn giống nhau? 

- Tôi được đào tạo bài bản hơn chị. Tôi học Khoa Sân khấu Điện ảnh của CĐ Nghệ thuật HN còn chị tôi chỉ là diễn viên tay ngang. Khi phim "Lập trình trái tim" tiến hành casting chị ấy được mời tới tham gia nhưng cũng rất ngại vì chưa đóng phim bao giờ, không biết diễn xuất ra sao nên rủ tôi cùng đi để tư vấn giúp.

Trong buổi casting đầu tiên, cả hai chị em được đạo diễn thuyết phục diễn thử cùng nhau và đều được chấm cả. Khi đó tôi được giao vai nữ chính là nhân vật Uyên mà chị tôi đảm nhiệm sau đó nhưng tôi phải từ chối vì đang bận thi tốt nghiệp. Rất tiếc là hai chị em không có cơ hội đóng phim cùng nhau.

Thanh Hoa từng từ chối vai nữ chính trong "Lập trình trái tim".

- Vai diễn đầu tiên của bạn trong phim "Cảnh sát hình sự" không ấn tượng lắm vì ít đất diễn nhưng tới vai Trang trong "Blog nàng dâu" thì khác, một cô gái nhiều thủ đoạn, mưu mô và tạo hình rất khác với hình ảnh của bạn ngoài đời...

- Ở những tập đầu tiên khi mới xuất hiện khán giả chưa biết nhân vật Trang của tôi là người thế nào nhưng dần dần càng về sau, Trang càng bộc lộ nhiều tính xấu. Đây cũng là lúc mọi người biết đến tôi nhiều hơn. Hàng xóm thì bảo trông tôi bên ngoài thì trẻ thế mà lên phim vừa.... già lại vừa ác.

Một lần về quê ăn giỗ, có bác đến nói với bạn trai tôi là: "Bác khuyên thật là cháu yêu thì yêu thôi chứ đừng lấy nó vì con gái gì mà ác quá. Cháu lấy nó là khổ đấy, nó sẽ săm xoi cả nhà!".

Lúc đầu đạo diễn Mai Hồng Phong cũng chưa tin lắm vào diễn xuất của tôi vì trông vẻ ngoài hiền lành quá. Trong ngày quay đầu tiên, anh Phong dặn tôi là phải diễn sao trông thật ghê gớm vào để các nhân viên trong quán trông thấy tôi là phải sợ. Sau cảnh đầu tiên, tôi diễn "ác" đến mức đạo diễn phải nhắc tôi giảm tông xuống và còn "doạ" rằng nếu các cảnh sau diễn ác quá mà bị khán giả ghét thì anh ấy không chịu trách nhiệm (cười).

- Trong loạt phim "Cảnh sát hình sư" mới mang tên "Đầm lầy bạc" sẽ phát sóng từ tháng 7 tới, Thanh Hoa sẽ đảm nhiệm vai nữ chính. Bạn có thói quen xem các phim mình đóng không?

- Tham gia phim "Cảnh sát hình sự" khi còn đang học trong trường nên khi phim phát sóng tôi thấy rất ngại vì trông mình trên phim vừa buồn cười, vừa giả giả thế nào ấy. Nhưng về sau nhận ra là mình nên xem lại phim mình đóng để rút kinh nghiệm cho các vai diễn khác.

Vì thế mỗi khi phim "Blog nàng dâu" lên sóng tôi theo dõi rất chăm chú. Tôi thấy nhiều khi mình diễn hơi quá nên dễ bị khán giả đoán ra hành động sắp tới của nhân vật.

- Gần như bất cứ ai khi bước chân vào nghề diễn viên đều có tham vọng nổi tiếng, còn bạn? 

- Một trong những thước đo cho thành công của người diễn viên là sự nổi tiếng. Chính vì thế khi còn học trong trường, ai cũng ước ao khi tốt nghiệp sẽ được làm nghề, thoả sức đóng phim - đóng kịch và ra đường thì được nhiều người nhận ra.

Nhưng khi bước chân vào nghề thì mới thấy để làm được điều đó thì không phải dễ bởi diễn viên ra trường mỗi năm rất đông, có một bộ phim mới thì phải tham gia thi tuyển, may mắn thì mới đến lượt mình.

Để có một vai diễn ghi dấu ấn rất khó bởi ngoài khả năng diễn xuất còn cần đến sự may mắn. Thêm nữa nhiều khi còn phải vận dụng đến cả sự quen biết, các mối quan hệ vì đạo diễn không thể biết hết các diễn viên và biết mình diễn thế nào.

Theo Vietnamnet

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo