Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Duy Khoa: Sợ bạn gái buồn với những cảnh "hở mông"

16:54:20 09/11/2009

So với dàn diễn viên nổi tiếng, Duy Khoa khiêm tốn nhưng không quá rụt rè và trước những câu hỏi khá hóc búa của người xem và báo giới, Duy Khoa đã trải lòng một cách thật tự nhiên. Chúng tôi đã kịp ghi được một vài tâm sự của Duy Khoa về vai diễn, ngay sau buổi ra mắt đầu tiên của Chơi vơi tại Hà Nội hôm 6/11 vừa qua.

- Sau khi xem phim, Duy Khoa cảm nhận thế nào về vai diễn của mình?

- Những buổi Chơi vơi chiếu ra mắt ở trong Nam và ngoài Bắc Khoa đều xem. Lần nào cũng tìm thấy những khám phá mới lạ và hứng thú với vai diễn của mình. Khoa cảm thấy ưng ý với từng cảnh quay trong phim và vui vì trong thành công chung của phim, có cả sự đóng góp của mình ở đó.

 

Sau khi đem chuông đi đánh xứ người và đoạt được khá nhiều thành công từ các LHP quốc tế, Chơi vơi đã trở về để tiếp tục cuộc hành trình chinh phục khán giả nước nhà. Bên cạnh những tên tuổi nổi tiếng như Hải Yến, Linh Đan, Johnny Trí Nguyễn, trong Chơi vơi, khán giả bắt gặp một gương mặt rất quen mà lạ, đó là "Sao mai điểm hẹn" Duy Khoa. Hóa thân vào chàng tài xế taxi Hải ngây thơ, yếu đuối, nhàn nhạt trong đời sống tình dục…, Duy Khoa khiến không ít người trầm trồ nhưng cũng làm nhiều người thất vọng.

- Khoa có để ý lắng nghe những nhận xét của khán giả về bộ phim không?

- Theo Khoa được biết, Chơi vơi đã nhận được rất nhiều những khen chê trái chiều. Có người khen, cho đây là bộ phim có hình ảnh đẹp nhất, âm thanh hay nhất mà họ từng được xem. Cũng có người chê rằng, tại sao nhân vật Hải lại quá yếu đuối như vậy? Hoặc với thuần phong mỹ tục VN tại sao đạo diễn lại đưa chuyện ngoại tình lên màn ảnh?...

Cá nhân Khoa nghĩ, điện ảnh là sự phát triển của cuộc sống, thông qua ngôn ngữ nghệ thuật để mang đến những cảm nhận độc đáo chứ nếu nó hoàn toàn là bức tranh tả thực cuộc sống thì sẽ rất khó để làm hoặc sẽ nhạt không có gì để mô tả nữa. Ở đây, bộ phim đúng như đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã nói, nó chiếu sáng những góc khuất của con người và chính mỗi người khi xem bộ phim này sẽ tự tìm cho mình những cách lý giải khác nhau. Họ có thể tìm thấy bản thân mình trong đó…

- Cảnh nào trong phim gây ấn tượng nhất với Khoa?

- Cảnh Khoa và Hải Yến lần đầu có sự đụng chạm vào nhau, khi Hải và Duyên sau đám cưới về nhà gái lại mặt, thắp hương trước bàn thờ... Mặc dù đây không phải lần đầu tiên Khoa gần gũi với một cô gái, nhưng cảm xúc lại rất run rẩy. Có lẽ Khoa đã thực sự hóa thân vào Hải, hiểu được cảm xúc của Hải trong bối cảnh này…

- Nhận xét về nhân vật Hải trong phim, nhiều khán giả cho rằng ngoài đời không có chàng trai nào như Hải, tức là gần phụ nữ mà không có cảm xúc gì. Thậm chí có khán giả là nữ còn thốt lên: “Trời ơi cái mặt nhạt khủng khiếp. Người như vậy thì không dùng được gì cho cuộc đời”. Vậy ngoài đời, đã bao giờ Khoa thấy mình…nhạt không? 

- Có lẽ cũng từng qua cái tuổi như Hải nên Khoa hoàn toàn hiểu một chàng trai chỉ quen với sự chăm sóc của mẹ sẽ như thế nào. Đúng như nhân vật Duyên trong phim từng nhận xét, ở Hải có điều gì đó chưa lớn hẳn... Nếu Hải trong phim có một vẻ gì đó ngây thơ, nhiều khi cảm giác như mất hồn, thất thần dẫn đến sự “nhàn nhạt” trong đời sống tình dục thì ngoài đời Khoa là một người vui vẻ, thân thiện, có lý tưởng chứ không…bàng bạc như Hải đâu.

Hơn nữa Khoa nghĩ rằng, mỗi khán giả khi xem phim sẽ có những cảm nhận theo cách riêng, tùy vào phông văn hóa, gu thưởng thức của cá nhân họ. Đã đóng phim, kể cả khi khán giả chê bai, nhận xét… quyết liệt thì cũng là những ý kiến đáng quý mà mình cần phải đón nhận, nếu mình đã chấp nhận và dám bước sang lĩnh vực gian khổ nhưng thú vị này. Nói vui một chút, đôi lúc Khoa cũng hơi lo lắng, bởi khi xem bộ phim này xong, không biết còn có cô gái nào muốn lấy Khoa làm chồng nữa không hay lại sợ Khoa có gì đó “không bình thường”… thì khổ lắm.
 

Duy Khoa - Hải Yến trong phim Chơi vơi.

- Bạn gái của Khoa phản ứng thế nào khi Khoa hóa thân thành Hải?

- Đối với bạn gái, Khoa đã chuẩn bị tâm lý từ trước khi quay. Lúc đầu hơi lo lắng vì có thể cô ấy có một chút ghen tuông nào đó. Thậm chí thấy mình xuất hiện những cảnh gần gũi với bạn diễn, hoặc xuất hiện với những cảnh yêu đương trên màn ảnh, rồi cảnh “hở mông” cũng có thể khiến cô ấy hơi phiền lòng nhưng dù sao khi đã yêu một người làm nghệ thuật, chắc chắn cô ấy sẽ vượt qua sự hờn ghen và chấp nhận, chia sẻ những hy sinh cũng như thành công Khoa có.

Khi nhận vai diễn này, điều quan trọng nhất Khoa quan tâm là làm sao thể hiện được trọn vẹn tượng nhân vật của mình. Thậm chí Khoa còn hy vọng khi ra đường, ai đó nhìn thấy Khoa và gọi là Hải lái taxi thì thật sự thấy vui mừng lắm. Tại sao ư? Vì như vậy tức là vai diễn của mình cũng đã gây được ấn tượng, và có thể là một thành công nho nhỏ của mình.

- Nếu có một sự lựa chọn, giữa âm nhạc và điện ảnh, Khoa sẽ chọn con đường nào?

- Đối với Khoa, trước đây điện ảnh là một niềm yêu thích, Khoa dành cho điện ảnh tình cảm thơ mộng, khá ngơ ngác và mơ ước chỉ đơn giản là được thấy mình trên phim. Nhưng đến giờ, sau Chơi vơi, niềm yêu thích ấy trở thành một sự lao động nghệ thuật nghiêm túc. Tuy nhiên, Khoa luôn dành sự đam mê lớn nhất, đam mê đầu tiên cho âm nhạc. Và trong cuộc đời, đôi khi mình cũng không quyết định được tất cả nên cũng không thể ước vọng nhiều.

Chỉ biết rằng, cơ hội đến và mình cần nắm bắt lấy nó… Thành công do bản thân mình cố gắng nhưng đôi khi nó lại do người khác trao cho mình. Danh tiếng do khán giả yêu mến tung hô và tiền bạc do những danh tiếng đó đem lại.

Bản thân người nghệ sĩ, cứ cống hiến hết mình đi đã, đừng vội chia ranh giới giữa danh tiếng và những món lợi kinh tế nhìn thấy được ngay. Với âm nhạc là thế, khi đến với điện ảnh Khoa cũng không đề ra những mục tiêu lớn hơn mà đơn giản chỉ là phấn đấu học hỏi, luôn cố gắng làm được những gì tốt nhất…

Theo TGĐA

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo