Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Lại Bắc Hải Đăng: Không có chuyện gửi gắm ở Đồ Rê Mí

14:42:20 08/10/2009

Chỉ còn ít ngày nữa, show diễn cuối cùng của Đồ Rê Mí 2009 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Quận Tây Hồ, Hà Nội. Trước giờ G, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng xoay quanh cuộc thi…

- Ba năm gắn bó với Đồ Rê Mí mang lại cho anh những điều gì?
 
- Điều đầu tiên là được làm chương trình mình thích. Thứ hai là được quen rất nhiều em bé. Và, cái được lớn nhất là bây giờ tôi rất tự tin nếu được giao cho một chương trình về trẻ con.
 
- Thế còn “trình” chơi với trẻ con thì thế nào, thưa anh?
 
- Vẫn vậy thôi. Thực ra các em ở ĐRM nó hơi khác các chương trình khác vì nó dính đến thi cử nên tôi phải tránh tỏ ra quan tâm quá mức mặc dù tôi rất quý. Trong nhóm sản xuất chương trình, mỗi người đều được phân công đưa bé này, bé kia đi ăn kem, đi chơi, để tạo không khí thoải mái nhưng tôi tránh vì sợ phụ huynh nghĩ thế này thế kia thì không hay.
 
Nếu nói vì làm chương trình này mà tôi yêu quý trẻ con hơn thì không hẳn vì tình yêu trẻ con đã tồn tại trong tôi từ lâu rồi.
 
- Trong tương lai, anh sẽ là một người bố như thế nào?
 
- Tôi chưa hình dung được như thế nào nhưng tôi sẽ không chiều chuộng con theo cách thông thường… Tôi nghĩ rằng, tôi sẽ không bắt buộc con phải làm gì mà để con làm những cái thực sự đam mê và đúng với khả năng…
 
Tôi thấy nhiều bậc phụ huynh bây giờ cứ bắt con học hát, học đàn, theo đuổi con đường âm nhạc trong khi cháu thật sự không có khả năng… Tôi nghĩ đó không phải là cách làm đúng! 

- Anh xử lý như thế nào với những lời đề nghị và sự gửi gắm từ các bậc phụ huynh?

- Năm nay, tôi không nhận được bất kì lời đề nghị hay sự gửi gắm nào từ các bậc phụ huynh cả. Thậm chí, năm nay còn làm nghiêm hơn là tôi thống nhất cùng ekip không cho số điện thoại cá nhân tôi cho bất kì vị phụ huynh nào.

- Những đề xuất từ người quen - thân thì sao?
 
- Với bản thân tôi thì hoàn toàn không có chuyện đó. Những người quen biết có số điện thoại của tôi nếu có gọi thì cũng chỉ hỏi xem nên ăn mặc như thế nào, chuẩn bị những nội dung gì, nên nói năng ra sao… Mà những cái đó thì tôi cũng chỉ có thể hướng dẫn chung như với các em bé khác thôi.
 
Là một chương trình dành cho các em nhỏ nên chúng tôi đánh giá cao sự hồn nhiên, tự nhiên… Nói chung tôi thấy năm nay phụ huynh không can thiệp nhiều.
 
- Dưới góc nhìn của một người làm chương trình, anh đánh giá như thế nào về chất lượng các thí sinh năm nay?
 
- Đánh giá về tổng thể chất lượng thì các em bé năm nay không bằng năm ngoái. Trong ba năm thì tôi thấy chất lượng năm ngoái là cao nhất. Năm đầu tiên khán giả rất ấn tượng bởi vì mới xuất hiện và có những em bé đáng yêu, ngộ nghĩnh như Thế Đan, Long Nhật…
 
Nhưng với quan điểm của tôi thì năm 2008 là năm chất lượng cao nhất, các em rất đều nhau, xinh xắn và có chất lượng âm nhạc rất cao… Năm nay thấp hơn, có những em bé khá hơn một chút nhưng tổng thể lại không bằng. Qua chương trình năm nay tôi thấy rằng, trong năm kế tiếp nếu  định tổ chức tiếp thì đòi hỏi chúng tôi phải có cách để tìm được nguồn em bé khá hơn.
 
- Anh ấn tượng với thí sinh nào nhất?
 
- Tôi không thật sự ấn tượng với một thí sinh nào cả. Thích thì nhiều lắm như bé Thu Hương, Thu Hoài, Anh Thư… Mỗi bé có một nét rất riêng. Thu Hương nhỏ tuổi nhất, nhìn đã thấy rất đáng yêu, em ấy cũng có những cái đanh đá rất trẻ con vì được chiều chuộng… Tuy nhiên, bắt nạt ai thì bắt nạt nhưng thấy tôi là sợ nem nép, chắc tại bố mẹ các em doạ “nếu không ngoan chú sẽ trừ điểm” (cười).
 
Bé Thu Hoài là chị cả, Thu Hoài rất ngoan và chỉn chu. Cát Tường có giọng hát hay, làm cái gì cũng tròn vai, cố gắng. Anh Thư dễ khóc…
 
- Trong thời gian gắn bó với các bé, có những câu chuyện vui nào mà anh không thể quên?
 
- Bé Uy Vũ buồn cười nhất. Thằng bé ở ngoài rất người lớn, rất ông cụ non, nói cái gì cũng sách bảo rằng, có câu rằng…  rồi ngồi nhìn từng người trong nhóm và đoán chị nào yêu anh nào. Buồn cười lắm! Trong lúc căng thẳng nghe em ấy nói chuyện là thấy thư giãn hẳn.
 
Rồi có chuyện vui nữa là trong chương trình, bé Đức Anh (ở vòng ngoài – pv) và bé Uy Vũ đều có cảm tình với Thu Hương (cô bé nhỏ tuổi nhất) nên khi làm gì hai cậu cũng tranh nhau đứng gần bạn ấy…
 
Nói chung làm việc với các em nhỏ có nhiều cái buồn cười lắm.

Theo VTV

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo