Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Á hậu Ngọc Oanh diễn vai theo motif Huyền Diệu, Vũ Vũ

15:59:20 09/06/2009
Trong bộ phim truyền hình 28 tập 'Tin vào điều không có thể', Á hậu Ngọc Oanh đảm nhiệm vai Tường Vy – nữ tổng biên tập xinh đẹp, thông minh được nhiều người theo đuổi nhưng lại vướng vào bi kịch tình yêu với một người đàn ông đã có gia đình (do NSƯT Mạnh Cường đóng). 

Theo tiết lộ của đạo diễn Vũ Hồng Sơn, ý đồ ban đầu của những người làm phim là để Ngọc Oanh xuất hiện với một hình thức thật bình thường, thậm chí có phần luộm thuộm, không bắt mắt. Sau đó, nhân vật này sẽ dần dần đẹp lên cùng với sự phát triển, diễn biến của phim. Không biết có phải sợ bị “thiệt” quá không mà Ngọc Oanh đã thuyết phục được đạo diễn để không phải… xấu.



 
Luộm thuộm, hậu đậu, đi xe giống Huyền Diệu... Ảnh: Ngôi Sao.

Tường Vi là một cô gái xinh đẹp, phụ trách tạp chí phân tích kinh tế của một công ty, dù đã 29 tuổi nhưng cô vẫn chưa yêu ai. Một ngày nọ, công ty của cô làm ăn gặp nhiều khó khăn, nên quyết định giải thể tờ tạp chí Sáng tạo do cô làm Tổng biên tập. Trong một lần đi phỏng vấn, cô gặp Nhân - Giám đốc một tập đoàn tài chính, vẻ hào hoa phong nhã và từng trải của một người đàn ông thành đạt khiến Vi rơi vào ánh mắt say đắm của Nhân ngay từ giây phút đầu tiên. Khi tờ báo của Vi bị giải thể, Nhân quyết định mua lại tờ báo và mời Vi về làm. Tình cảm hai người phát triển ngày càng nhanh khiến Chi Lan, vợ Nhân đã phát hiện ra mối tình vụng trộm này và làm đủ cách để ngăn cản đôi tình nhân.

Vi đau khổ vì tình yêu rơi vào ngõ cụt. Bên cạnh cô lúc nào cũng có Hiếu - anh phóng viên ảnh thầm thương trộm nhớ. Trong khi đó, Nghị - Phó Giám đốc công ty cũng đem lòng yêu Vi. Để quên đi tình cảm với Nhân, Vi "bắt" mình phải yêu Nghị. Thế nhưng khi Vi sắp đính hôn với Nghị thì Nhân lại tìm về với cô, vì anh phát hiện ra vợ lừa dối mình về việc mang thai. Vi quyết định trở lại với Nhân, nhưng trớ trêu thay, đó cũng là lúc vợ Nhân phát hiện mình mắc ung thư giai đoạn cuối. Vi vô cùng đau khổ và giằng xé, bởi cô đang mang trong mình giọt máu của người tình.

Trong phim này, diễn xuất của Ngọc Oanh được đánh giá là chững chạc hơn nhiều so với thời đóng Chàng trai đa cảm.

Để theo đoàn phim trong suốt 3 tháng trên trường quay, Ngọc Oanh đã phải từ chối khá nhiều hợp đồng khác để dành trọn tâm trí cho Tường Vi. Lần thứ 2 đứng trước ống kính máy quay, Ngọc Oanh gặp khá nhiều vấn đề với chuyện... khóc lóc. Khi thì nhân vật chưa đến mức khóc lóc sầu thảm quá, cô đã khóc ngon lành, khi nhân vật cần khóc đau đớn, Ngọc Oanh lại không thể chảy dù chỉ một giọt nước mắt. Đạo diễn Hồng Sơn và quay phim Trung Kiên đã phải ngồi phân tích hoàn cảnh nhân vật cho tới khi Ngọc Oanh xúc động và bật khóc. Những rắc rối này khiến đôi mắt của cô lúc nào cũng sưng mọng lên trong suốt quá trình quay phim, vì phải "làm việc" quá sức.

Nhưng cảnh khó nhất vẫn là những pha "thân mật" với NSƯT Mạnh Cường - người thủ vai Nhân mà ngoài đời Oanh vẫn gọi là "chú Cường". Ngọc Oanh kể: "Thực ra tôi và chú Mạnh Cường hoàn toàn không có cảnh nóng, có lẽ chỉ hơi thân mật một chút thôi. Hai chú cháu mới diễn tới cảnh ôm nhau mà tôi cũng toát cả mồ hôi, căng thẳng không diễn nổi. Đạo diễn phải nói mãi tôi mới yên tâm để cho chú ôm, tuyến diễn đó thiên về cảm xúc nên nó cũng hơi nhạy cảm đối với tôi. Tuy nhiên phải nói rằng, cách diễn của chú Cường đã thể hiện rõ đẳng cấp của một "lão làng" trong làng điện ảnh khi không làm tôi cảm thấy ngại ngần".

Thể hiện vai Chi Lan - người vợ bất hạnh của Nhân, là người mẫu Hoàng Xuân. Để theo đoàn phim, cô cũng phải tạm chia tay cô con gái nhỏ mới hơn một tuổi.

 
Ngọc Oanh, Mạnh Cường. Ảnh: Ngôi Sao.

Chi Lan là một nhân vật có nội tâm và hơi khó hiểu. Sinh ra trong một gia đình tri thức, cô lớn lên với một ký ức buồn, nên dồn cả tình yêu vào người chồng. Cô yêu chồng đến nỗi không muốn san sẻ tình yêu đó cho ai, cho dù đó là đứa con chính mình đẻ ra. Nhưng cuộc sống tươi đẹp dường như không mỉm cười với Chi Lan, khi người chồng vấn vương hình ảnh người con gái khác. Hoàng Xuân đã là một người vợ, người mẹ nên có thể dễ dàng hiểu được những uẩn khúc tâm lý của nhân vật.

Còn Ngọc Oanh, cô cũng hết sức thông cảm với nhân vật Vi của mình. Mang tiếng là một người phụ nữ đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, nhưng đời sống tình cảm gia đình của Vi cũng rất thiếu thốn.

Cha bỏ đi theo người đàn bà khác, cô lớn lên trong mái nhà thiếu vắng người đàn ông trụ cột. Phải sống tự lập từ rất sớm, trái tim trở nên quá nhạy cảm và dễ bị tổn thương, Vi yêu người đàn ông có vợ cũng là điều dễ hiểu, dễ cảm thông. Ngọc Oanh tâm sự: "Ở vào vị trí của Tường Vi, tôi mới hiểu câu "Hạnh phúc bao giờ cũng là tấm chăn quá hẹp, người này đắp đủ thì người kia lại nằm không, làm thế nào để vượt lên được những bi kịch của mình mới là điều khó nhất".

Phim "Tin vào điều không có thể" dài 28 tập sẽ được phát sóng trên VTV3 trung tuần tháng 6. Phim có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên: NSƯT Mạnh Cường, NSƯT Trần Nhượng, Ngọc Oanh, Hoàng Xuân, Ngọc Quỳnh, Đình Khánh, Khôi Nguyên.  

 
Ảnh: Dân Trí.

Theo VTV / NTNN

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo