- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Theo lời kể của những người bạn thân, tình yêu của Thu Thảo và Trung Tín nhẹ ...
-
Tuấn Hưng xưng 'bố', gọi 'chúng mày' với ban tổ chức Bài Hát ...
-
Mới đây trên trang cá nhân của mình, Maya vừa đăng tải hình ảnh ăn mừng sinh ...
-
Thanh Vân tự chế ra chiếc 'tủ lạnh' để bảo quản sữa khi đi xa.
-
Cô thuê một căn nhà ở quận 11, sau đó sửa sang và cho thuê lại, hai mẹ con chỉ ...
-
Lá thư từ Mỹ bày tỏ sự bức xúc với vợ cũ và thể hiện tình cảm với mẹ.
-
Nam ca sĩ trải lòng về sóng gió hôn nhân thời gian qua và tự nhận mình vô tâm...
-
Lê Phương và diễn viên Quốc Trường thường xuyên ở bên nhau...
-
Linh Nga ở cùng cha mẹ và nói về chuyện riêng: 'Chúng tôi cư xử văn minh, ...
Quá trình hình thành kịch bản Lập trình trái tim
Nhà biên kịch trẻ Nguyễn Thủy, trưởng nhóm kịch bản phim Lập trình cho trái tim tiết lộ những câu chyện thú vị quanh bộ phim truyền hình này như: nhóm nhận 'gáo nước lạnh' ngay từ đề cương kịch bản, chuyện bị 'ném đá' và những điều mà các nhà biên kịch không kiểm soát được…
'Gáo nước lạnh' ngay từ đề cương kịch bản
Nguyễn Thủy (Nguyễn Thu Thủy) không chỉ là trưởng nhóm kịch bản phim Lập trình cho trái tim, cô còn là trợ lý nội dung ở FPT Media, trực tiếp làm việc với đạo diễn về kịch bản và tham gia vào việc chọn diễn viên. Cô tâm sự, bộ phim này cho cô nhiều cơ hội được làm việc với nhiều người cô từng yêu mến như chú Phi Tiến Sơn, cô Nhuệ Giang, anh Mạnh Hà… và được tìm hiểu thêm nhiều về công việc làm phim.
Nếu những kịch bản trước đây thầy Lập (nhà văn, nhà biên kịch Nguyễn Quang Lập) luôn là chủ trò: người xây dựng đề cương, triển khai câu chuyện phân tập như trong Âm tính hay Một ngày không có em thì Lập trình cho trái tim có một số phận khác hẳn. Bởi lẽ, nó là bộ phim mà từ ý tưởng, chuyện phim, nhân vật đều là của cả nhóm xây dựng, và thầy Lập là người biên tập cuối cùng, đảm bảo cho một kịch bản hoàn thiện.
Mình nhớ, khi bên FPT đặt vấn đề với thầy Lập là muốn làm phim về đời sống công nghệ, thầy hỏi cả nhóm có nghĩ ra cái gì không. Bọn mình đã ngồi lại với nhau trong một buổi chiều, thảo luận sôi nổi. Bọn mình thích một phim hoàn toàn trẻ trung về giới trẻ - giống như lứa tuổi của chính tụi mình, muốn tạo một hình mẫu nhân vật lạ, nhưng hấp dẫn và đáng yêu. Vì đây là một phim về đời sống công nghệ nên còn gì phù hợp hơn một hình mẫu một cô nàng IT.
Nhưng nếu một cô nàng IT đơn thuần trí thức từ chân đến đầu thì cũng không chắc sẽ hay, tụi mình muốn đó là một cô gái thật “cừ” trong chuyên môn, nhưng lại… ngố tàu trong đời sống. Thậm chí, cô nàng còn có vài tật xấu nho nhỏ nữa. Cứ thế, câu chuyện dần rôm rả và chân dung một cô nàng Vũ Vũ - Cá Sấu Chúa với câu chuyện cuộc đời cô dần dần được bắt đầu…
![]() |
2 nữ biên kịch phim và các diễn viên Tuấn Dương, Huy Hoàng, Lan Hương, Minh Hà, Uy Linh. Ảnh: Ngôi Sao. |
Nhưng khi đưa sang cho thầy, thầy đã … nổi cơn thịnh nộ. Thầy cảnh báo cả bọn: “Nếu viết kiểu này thì không đời nào họ duyệt cả. Chúng ta không viết cái mà chúng ta thích. Chúng ta viết cái mọi người cùng thích”.
Đúng thực sự là một gáo nước lạnh với mấy cái đầu đang vô cùng hăm hở. Chuyện cũng khá lâu rồi, nhưng mình vẫn nhớ đó là một cuộc tranh luận nảy lửa mà cả thầy lẫn trò cùng ấm ức. Nhưng thầy Lập là người rất tuyệt. Trong lúc cả nhóm thất vọng thì thầy cũng mất một đêm thức trắng. Sáng hôm sau, thầy gọi điện cho nhóm nói rằng: “Biết đâu các em lại đúng. Cứ gửi đi, đôi khi cũng phải mạo hiểm một lần…”.
Niềm tin của thầy đặt cho cả nhóm thực sự đã không lầm chỗ. Sau khi chuyển sang FPT Media, và sau đó là sang đài, đề cương kịch bản, và sau này là kịch bản chi tiết nhận được phản hồi rất tốt. Trong loạt kịch bản được xây dựng theo đợt xã hội hóa điện ảnh, truyền hình, Lập trình cho trái tim là một kịch bản được đánh giá cao.
Đó là lần đầu tiên, cả nhóm thực sự đã hoàn thiện công việc viết kịch bản một cách trọn vẹn, là bước đệm để sau này, chúng tôi thực hiện những bộ kịch bản dài hơi khác. Tất nhiên, phải kể đến một điểm tâm lí quan trọng vô cùng, là chúng tôi luôn biết có thầy ở đằng sau, biên tập, và cũng là người gỡ rối mỗi khi chúng tôi… bí trò.
Bị 'ném đá' tơi bời …
Bắt tay viết Lập trình trái tim khi tay nghề vẫn còn chưa thực sự vững chắc, nhưng có lẽ niềm say mê ban đầu với nghề kịch bản, cộng với việc được làm một bộ phim hoàn toàn như ý mình muốn, đã khiến nhóm kịch bản của bọn mình thật sự phấn khích. Nên dễ hiểu, bọn mình đã gửi ở đó rất nhiều mộng tưởng: như là có thể chèn những đoạn hoạt hình vào từng tập, hay gói mỗi tập vào một chuyện với từng cái tên hấp dẫn như Đụng độ, Khiêu chiến, Say nắng… Cả nhóm chờ từng ngày phim lên sóng!
Nhưng vừa phát sóng, thì bộ phim nhận được phản hồi rất dữ dội, bị chê rất nhiều, nói nôm na là “ném đá” theo chiều hướng khác nhau: nào là giống “Cô gái xấu xí” quá, phim về công nghệ mà không hiểu gì về công nghệ hết, chuyên viên vi tính mà phát âm tiếng Anh như đánh vần tiếng Việt, quá nhiều chi tiết cường điệu thái quá…
Nhóm mình tiếp nhận phản hồi đó, lẳng lặng, bình tâm. Nói là không buồn thì không đúng, nhưng bảo nhau kiên nhẫn đợi chờ, vì đó mới chỉ là những tập đầu. Thật may, dần dần đã có nhiều người thiện cảm hơn, chú ý xem phim nhiều hơn.
Mình từng thấy có những em bé ê a hát “Em lập trình trái tim mình”, từng biết có những đôi vợ chồng tranh nhau người nọ bắt người kia đi họp tổ dân phố để ở nhà xem phim, từng ngồi và lắng nghe những tiếng cười của hàng xóm xem phim, đó là niềm vui không gì sánh được của những người viết và nhận thấy tác phẩm của mình đang dần được yêu mến.
Có những điều biên kịch không kiểm soát được
Nói một cách thực lòng, không phải lúc nào bọn mình cũng thấy bộ phim được như ý mình mong muốn. Tụi mình cũng hay được hỏi tại sao chỗ này thế nọ, chỗ này thế kia… Nhưng quả thật, có một vài sơ suất mà những nhà biên kịch không thể với tay tới được.
Ví dụ khi làm kịch bản, bọn mình đã nhờ những IT thực thụ để chỉnh sửa thuật ngữ chuyên môn cho đúng, nhưng ở trường quay, thì êkip đoàn làm phim lại không ai thực sự rành về IT, nên nhiều khi việc lên hình phải “né”, hoặc nếu làm thì làm chưa chuẩn. Hay đơn giản hơn, việc dùng những thuật ngữ tiếng Anh, diễn viên nói chuẩn, nhưng nếu người lồng tiếng không thực sự phát âm chuẩn thì cũng… chẳng biết làm thế nào!
Nhưng công bằng và sòng phẳng hơn, khi tụi mình biết rằng, đạo diễn, êkip đoàn làm phim nhiều khi đã bổ trợ nhiều cho những điều và kịch bản chưa có và chưa khai thác hết. Lời cảm ơn đầu tiên, mình thực sự muốn gửi đến anh Nguyễn Mạnh Hà (phần 1) và cô Nhuệ Giang (phần 2), những người đã làm kịch bản này với sự yêu mến và tâm huyết như chính chúng mình yêu mến kịch bản ấy vậy.
Bây giờ, phim đang chiếu những tập đầu tiên của phần 2. Bọn mình cũng hồi hộp không biết phim còn được yêu mến và “ăn khách” như phần một không bởi nó đã có một màu sắc mới, khi các nhân vật bước vào đời sống gia đình.
Bớt đi sự vui nhộn, những trò hài hước, nhưng lại khai thác đậm hơn những khía cạnh đời sống gia đình. Khi làm phần này, cô Nhuệ Giang đã bổ sung giúp cả nhóm rất nhiều về kinh nghiệm về cuộc sống gia đình và nâng đời sống của các cặp vợ chồng lên một cung bậc mới. Tụi mình hi vọng, dù thế nào bộ phim cũng sẽ vẫn được sự ủng hộ của khán giả!
Theo VTC
- Mai Phương Thúy và bộ ảnh bikini Vẻ đẹp huyền bí biển đêm (21:26:00 31/05/2009)
- 'Cá sấu chúa' làm MC (10:28:00 30/05/2009)
- Ảnh hậu trường ‘Lập trình cho trái tim’ và (16:22:00 29/05/2009)
- Pha Lê khoe vòng 1 ấn tượng (10:19:00 29/05/2009)
- Sao Hàn đi dự hôn lễ của Song Yoon Ah (08:56:00 29/05/2009)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |