- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Theo lời kể của những người bạn thân, tình yêu của Thu Thảo và Trung Tín nhẹ ...
-
Tuấn Hưng xưng 'bố', gọi 'chúng mày' với ban tổ chức Bài Hát ...
-
Mới đây trên trang cá nhân của mình, Maya vừa đăng tải hình ảnh ăn mừng sinh ...
-
Thanh Vân tự chế ra chiếc 'tủ lạnh' để bảo quản sữa khi đi xa.
-
Cô thuê một căn nhà ở quận 11, sau đó sửa sang và cho thuê lại, hai mẹ con chỉ ...
-
Lá thư từ Mỹ bày tỏ sự bức xúc với vợ cũ và thể hiện tình cảm với mẹ.
-
Nam ca sĩ trải lòng về sóng gió hôn nhân thời gian qua và tự nhận mình vô tâm...
-
Lê Phương và diễn viên Quốc Trường thường xuyên ở bên nhau...
-
Linh Nga ở cùng cha mẹ và nói về chuyện riêng: 'Chúng tôi cư xử văn minh, ...
Kathy Uyên: "Hôn Bình Minh dễ lắm!"
Nữ diễn viên Việt kiều đã tiết lộ như thế khi được hỏi về những cảnh diễn chung với Bình Minh trong bộ phim đang chiếu rạp 'Chuyện tình xa xứ'.
Hỏi mười người bước ra khỏi rạng sau khi xem Chuyện tình xa xứ thì ít nhất hơn năm người ấn tượng với nhân vật Tiffany, nữ cảnh sát đầy cá tính - Vai diễn mang lại cho cô gái Việt kiều Cánh diều vàng đầu tiên. Ngoài lối diễn xuất đầy lôi cuốn, có hai điểm để người ta nhớ đến Kathy: Nói tiếng Việt lơ lớ và màn khóa môi nóng bỏng với Bình Minh.
Bị cha mẹ bắt học tiếng Việt
Kathy cho biết: 'Hiện tôi chưa có bạn trai nhưng sau này chắc chắn tôi sẽ yêu và lấy một anh chàng người Việt để cố gắng học tiếng Việt cho tiến bộ. Tôi nhận thấy, đàn ông Việt Nam tốt, và có những điểm chung như thế này: họ lo lắng, hy sinh cho gia đình, nhường nhịn phụ nữ, chăm chỉ làm việc, họ dành cho gia đình tình yêu lớn. Nhưng tôi cũng thấy đàn ông Việt Nam hơi e ngại và ít nói. Như vậy cũng tốt vì Kathy nói hơi nhiều'. Về quan điểm đóng phim, Kathy nói: "Tôi không muốn làm những phim rẻ tiền kiểu trễ ngực để bán phim. Tôi không cần đóng quá nhiều để nổi tiếng, không muốn làm ba má mình mất mặt".
Sinh năm 1981, Kathy ngoài đời nhìn trẻ trung và dễ gần hơn nhân vật Tiffany rất nhiều. Trong lúc trò chuyện, thỉnh thoảng Kathy lại chèn thêm vài từ tiếng Anh. Cô cười tươi, kể: “Kathy sinh ra ở Mỹ, hồi nhỏ không ở khu người Việt nên cũng ít cơ hội được học tiếng Việt. Hồi nhỏ, bị ba mẹ bắt học tiếng Việt, Kathy sợ lắm vì tiếng Việt rất khó”.
18 tuổi, Kathy chuyển từ miền Bắc sang miền Nam Califonia để học đại học. Trong thời gian này, Kathy làm MC cho một chương trình phỏng vấn những người Việt nổi tiếng tại Mỹ. Từ đó, cô có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với cộng đồng người Việt.
Tại sao họ thành công được, còn mình thì không? Câu hỏi đó đã làm thay đổi cách nghĩ cũng như cuộc đời Kathy. Cách đây 5 năm, Kathy quen Victor Vũ và chính đạo diễn trẻ này đã truyền lửa để Kathy mạnh dạn đến gần với điện ảnh.
Thích ăn món Việt
Sau Chuyện tình xa xứ, Kathy muốn trở về sống và làm việc tại Việt Nam. Hiện nay, Kathy nhận được nhiều lời mời chụp ảnh quảng cáo từ các hãng thời trang danh tiếng. Tuy vậy, mỗi ngày cô vẫn học thêm tiếng Việt để không bỏ lỡ cơ hội tốt tại Việt Nam
Tết vừa qua là lần đầu tiên Kathy và em gái cùng gia đình ngoại đón một cái Tết ý nghĩa. Điều thú vị nhất của cô khi ở quê nhà là được ăn món Việt thoải mái: “Ở bên kia, Kathy sống cùng bạn bè người Mỹ. Họ không chịu được mùi nước mắm nên mình ít được nấu món Việt”. Món khoái khẩu của Kathy là bún bò và bánh cuốn.
Hỏi Kathy tự thấy mình là người có tính cách như thế nào, cô khá vất vả để có thể diễn đạt đủ ba ý: “Lạc quan, nghiêm túc và chịu khó”. Còn nhược điểm? Cô trả lời rất nhanh và rõ bằng tiếng Việt: “Cứng đầu” (cười).
Thì ra từ nhỏ, Kathy hay bị mẹ mắng là cứng đầu nên nhớ từ này lắm! Lớn lên, sự cứng đầu đó đôi khi lại giúp Kathy đạt được thành công. Lần đó, Victor Vũ tìm diễn viên cho phim Oan hồn, Kathy muốn thử vai nhưng bị từ chối: “Vai này không hợp với em”, Kathy tức lắm, cái cứng đầu nó lại nổi lên. Cô cãi: “Phải thử mới biết chứ, em không tin là mình không làm được”. Sau khi thử vai, Victor đã phải chào thua sự cứng đầu của cô nàng.
Học hỏi nhiều từ Bình Minh
Xem Chuyện tình xa xứ, nhiều người nghĩ cảnh khó đóng nhất của Kathy là cảnh khoá môi với Bình Minh. Thế nhưng, cô cho biết: “Cảnh hôn nhau hả? Dễ lắm! Trước khi quay, Kathy và Bình Minh bàn bạc kỹ từng chi tiết. Khi đạo diễn hô “action” là cứ thế mà diễn thôi”.
Nhận xét về bạn diễn ăn ý trong Chuyện tình xa xứ, Kathy bảo rất quý Bình Minh vì anh chàng hay cười, vui tính và hòa đồng. Vậy mà khi vào việc, Bình Minh rất nghiêm túc và chuyên nghiệp. Kathy đã học hỏi được khá nhiều từ anh bạn diễn đẹp trai này.
“Tai nạn” khi đóng Chuyện tình xa xứ
Chưa từng học võ nhưng chỉ sau ba tuần tập luyện, Kathy Uyên đã tung chưởng như con nhà nòi. Tuy vậy, cảnh này phải quay hai ngày mới xong. Lý do là Kathy bị muỗi đốt khiến mắt sưng vù, cả đoàn phim phải dời lại một ngày để chờ mắt cô nàng hết sưng.
Theo Thế Giới Văn Hoá / VNE / Dân Trí
- Các bộ phim mới đáng chú ý (17:27:00 02/03/2009)
- Đoạn phim gây shock của 2 bác 5X (11:46:00 02/03/2009)
- Các 'Sao' phía Bắc không lên Sân khấu Cánh diều Vàng (10:43:00 02/03/2009)
- Hà Anh 'lộ' phụ kiện (11:32:00 27/02/2009)
- Những vũ công 'thiếu vải' ở Lễ hội hoá trang Brazil (09:01:00 26/02/2009)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |