- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Theo lời kể của những người bạn thân, tình yêu của Thu Thảo và Trung Tín nhẹ ...
-
Tuấn Hưng xưng 'bố', gọi 'chúng mày' với ban tổ chức Bài Hát ...
-
Mới đây trên trang cá nhân của mình, Maya vừa đăng tải hình ảnh ăn mừng sinh ...
-
Thanh Vân tự chế ra chiếc 'tủ lạnh' để bảo quản sữa khi đi xa.
-
Cô thuê một căn nhà ở quận 11, sau đó sửa sang và cho thuê lại, hai mẹ con chỉ ...
-
Lá thư từ Mỹ bày tỏ sự bức xúc với vợ cũ và thể hiện tình cảm với mẹ.
-
Nam ca sĩ trải lòng về sóng gió hôn nhân thời gian qua và tự nhận mình vô tâm...
-
Lê Phương và diễn viên Quốc Trường thường xuyên ở bên nhau...
-
Linh Nga ở cùng cha mẹ và nói về chuyện riêng: 'Chúng tôi cư xử văn minh, ...
Con trai Tự Long hay bị con trai Xuân Bắc "tẩn"
Xuân Bắc: Thằng cu nhà ông làm sao mà tối hôm qua đến thấy ngã sưng cả trán lên thế?
Tự Long: Úi trời ơi! Nó vừa nhảy đấy. Sở thích của con tôi là tự cầm míc này, hát karaoke này, sướng quá thì lăn lê bò toài, bò không khác gì du kích bò trên đồi A1, xong rồi đột nhiên hứng chí thế nào cu nhảy lên, tay thì vồ đất, chân đi tất nên trơn, thế là đập trán xuống.
Xuân Bắc: Sao không trải cao su như nhà tôi, cho nó đỡ, vừa ấm lại vừa đỡ trơn?
Tự Long: Nhà tôi nghèo chưa mua được cao su!
Xuân Bắc: Tôi mua tặng nhé. Bao nhiêu mét?
Tự Long: Câu này ông nói mấy năm rồi mà có thấy mét nào đâu!
Xuân Bắc: Tôi sẽ mua tặng con ông, bao nhiêu mét, nói đi?
Tự Long: 40m.
Xuân Bắc: Nhà ông làm gì được 40m?
Tự Long: Nó bị ngã là ngã ở dưới bà ngoại chứ.
Xuân Bắc: À thế thôi tôi không mua, dưới bà ngoại rộng lắm!
Tự Long: Thế nói làm gì. Thằng cu nhà ông có cao su chắc đỡ bị tím trán như con nhà tôi, nhỉ?
Xuân Bắc: Thằng nhà tôi có bà đi theo sát đấy mà mặt thỉnh thoảng cũng tím, cũng sẹo như thường. Có hôm thằng cu đang ở trong nhà, nhìn thấy bố mồm kêu Pắc, Pắc rồi chạy ra lao uỳnh một phát vào cửa kính. Hóa ra cửa kính nó trong quá. Không hiểu vì lý do gì mà bị ngã, khoảng 10 giây sau, trán đỏ lựng lên rồi mà cu cậu vẫn ơ ơ, tôi bảo đây này, đạp vào cái cửa đây này, cu cậu mới nhìn rõ ràng là cái cửa, xong lúc đấy mới aaaaaaaaa, ăn vạ, trán cũng tím bầm.
Tự Long: Về nhà ông có chăm con được lúc nào không?
Xuân Bắc: Thay bỉm này, tắm này...
Tự Long: Gớm đi suốt ngày, ở nhà được mấy mà thay bỉm?
Xuân Bắc: Ngày thì bận thật nhưng còn buổi đêm, tôi phụ trách việc pha sữa, đều như vắt chanh, nói chung tôi cứ ngủ để vợ dậy làm tôi cũng không an tâm, chứ còn vợ tôi cũng đảm đang lắm. Mấy hôm nữa cho thằng cu sang nhà tôi chơi đi!
Tự Long: Phụ thuộc vào thời tiết, rét thế này thì không cho đi đâu.
Xuân Bắc: Rét thì đi ôtô. Hay là sợ con tôi đánh con ông?
Tự Long: Mà sao con ông toàn đánh con tôi ấy nhỉ. Con nhà tôi to xác hơn mà không ghê gớm bằng, đến nhà toàn bị con ông "táng" cho vào trán, thằng cu sợ cứ lảng đi. Đến nhà ông lạ, nó chỉ ngơ ngác nhìn cái lồng quay trong máy giặt, còn thằng cu nhà ông cứ chực xông vào để cấu với đánh vào đầu. Được hôm đến nhà ông chơi, thằng con tôi sợ con ông dúm cả người, mà ít tháng hơn sao mà con ông nói nhiều thế?
Xuân Bắc: Con tôi còn biết hát cơ, hát tiếng Anh nhé, bài No One No, là không ai hiểu, hoặc muốn hiểu thế nào thì hiểu.
Tự Long: Con tôi thì lúc hét khản cả tiếng. Chắc là nó cũng giống tôi, làm việc theo cảm hứng, có lúc 3h sáng nó dậy nó chơi mà không tài nào bắt nó đi ngủ được. Có hôm nó nằm chơi một mình nó nói lầm bầm, mình mới nghe, thì nó lại tủm tỉm, nó cười rồi chả nói gì nữa. Nếu mà để yên thì nó nói toàn tiếng Sômali với tiếng Thái.
Xuân Bắc: Tết năm ngoái sang nhà tôi chơi, uống rượu với bố tôi về có say không?
Tự Long: Năm ngoái đến, tiếp chuyện cụ nhà ông về Bin Laden và Saddam Hussein. Cụ bảo uống rượu tôi không uống thế là cụ lại bắt thi ăn. Thì thi. Tôi cũng nhắm mắt nhắm mũi ăn. Có mà bánh chưng nhà ông là loại bánh chưng tròn, to bằng bắp đùi, tôi nhồi được hai ba khúc thì giơ tay hàng.
Xuân Bắc: Bố tôi rất quý bạn bè của con, vui tính, nhưng rèn con cũng khiếp lắm đấy, tôi cũng học tập để rèn thằng nhà tôi.
Tự Long: Nó mới bé rèn thế nào?
Xuân Bắc: Phải dạy chứ, thằng nhà tôi sợ bố lắm, bướng thì mắng, không ăn thì lườm; bà bảo không nghe, bảo bố mắng đấy, thế là phải răm rắp, đâu vào đó.
Xã hội bây giờ đúng là nhiều điều đáng lo ngại thật. Hôm 20-11 vừa rồi, khi tôi tắc đường Chùa Bộc, mấy đứa trẻ con lang thang, gõ cửa xe tôi xin tiền, nói tục chửi bậy, trèo lên nóc xe, rung xe, ném đất ném đá. Tôi nín nhịn, nghĩ chúng cũng tội nghiệp. Giả sử lúc đó tôi cũng khùng lên thì chẳng biết chúng nó thế nào. Sự dạy dỗ con trong gia đình, không chỉ là cho chính nhà mình, mà là cho sự an lành của cả xã hội.
Tự Long: Thế mới thấy vai trò người bố trong gia đình vô cùng quan trọng và có uy lắm. Các cụ có bao giờ bảo con hư tại bố đâu. Bố không phải chỉ là một tấm gương mà còn phải là một chỗ dựa vững chắc.
Theo Tri Thức Trẻ
- Việt Anh - Lý Nhã Kỳ và Lý Hùng - Thùy Lâm sẽ đóng phim chung (00:26:00 07/02/2009)
- Bộ ảnh Hải Yến 'vén váy' hơi cao (18:12:00 05/02/2009)
- Hãng phim Galaxy 'tự nhận' doanh thu Giải cứu Thần chết gấp 3 lần Đẹp từng centimet (14:43:00 04/02/2009)
- Mai Phương Thúy 'khoe' các đường parabol (11:28:00 04/02/2009)
- Khoảnh khắc xấu hổ khi 'yêu' (17:35:00 03/02/2009)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |