- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Theo lời kể của những người bạn thân, tình yêu của Thu Thảo và Trung Tín nhẹ ...
-
Tuấn Hưng xưng 'bố', gọi 'chúng mày' với ban tổ chức Bài Hát ...
-
Mới đây trên trang cá nhân của mình, Maya vừa đăng tải hình ảnh ăn mừng sinh ...
-
Thanh Vân tự chế ra chiếc 'tủ lạnh' để bảo quản sữa khi đi xa.
-
Cô thuê một căn nhà ở quận 11, sau đó sửa sang và cho thuê lại, hai mẹ con chỉ ...
-
Lá thư từ Mỹ bày tỏ sự bức xúc với vợ cũ và thể hiện tình cảm với mẹ.
-
Nam ca sĩ trải lòng về sóng gió hôn nhân thời gian qua và tự nhận mình vô tâm...
-
Lê Phương và diễn viên Quốc Trường thường xuyên ở bên nhau...
-
Linh Nga ở cùng cha mẹ và nói về chuyện riêng: 'Chúng tôi cư xử văn minh, ...
Người mẫu Ngọc Nga có thêm con gái giống mẹ
Bỏ lại vàng son của nghề người mẫu, Ngọc Nga để lại nỗi nuối tiếc của công chúng hình ảnh một siêu mẫu lạnh lùng, một diễn viên chuyên trị vai cá tính, dữ dội. Lấy chồng, làm vợ, làm mẹ và làm kinh doanh có vẻ như không phải lựa chọn, mà định mệnh đã ấn vào đời Ngọc Nga…
>> Người mẫu Ngọc Nga sinh bé trai thứ 2
>> Ngọc Nga: Mẹ nói tiếng Việt, con nói tiếng Anh mà vẫn hiểu nhau
>> Ngọc Nga hướng 2 con trai đến sự mạnh mẽ và nhân hậu
Rất vất vả, Ngọc Nga mới cho tôi một cuộc hẹn vào lúc 6h chiều. Khi ấy, vợ chồng chị lên trung tâm thành phố để gặp gỡ khách hàng. Hai vợ chồng mặc đồng phục đen của công ty. Nga không trang điểm, tóc cột cao khoẻ mạnh. Chị nói, không còn thời gian để suy nghĩ đến việc phải làm đẹp ra sao trước lúc ra đường. Vì lúc này, công ty của vợ chồng chị đang phải nỗ lực hết sức để thực hiện đơn hàng đồ gỗ cho kịp kế hoạch xuất khẩu 100 container mỗi tháng. Đó cũng là công việc mà Ngọc Nga đã làm cùng chồng trong hơn 10 năm qua. Nhưng khi trước, chị làm cho công ty của bố chồng. Còn một năm nay, hai vợ chồng gầy dựng công ty mới. “Vất vả lắm. Nhưng đã bước lên thuyền rồi, không dừng lại được” - Ngọc Nga nói.
Khi lập gia đình, Ngọc Nga vẫn chưa nghĩ cuộc đời mình rẽ sang một hướng khác. Nhưng cưới xong, chị được ông thầy to lớn là chồng mình dẫn dắt, đã khiến chị hào hứng bước vào một cuộc chinh phục mới. Chị học từ việc nhỏ nhất, như viết một lá thư cho khách hàng, đến việc lớn nhất là ký kết hợp đồng và xuất khẩu một đơn hàng. “Giờ thì cứ nhìn thấy xe container đến xưởng là tôi cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Nghĩa là công việc của tôi đã đúng hướng, và bao vất vả cũng không nản lòng”.
Một ngày của Ngọc Nga là dậy sớm, lo cho các con ăn sáng. Khi lũ trẻ lên xe bus tới trường ở quận hai, thì cha mẹ đi hướng ngược lại, chạy xe xuống Bình Dương bắt đầu một ngày làm việc. Đến chiều, hành trình theo hướng ngược lại, nấu ăn tối và lo cho các con xong, đến hơn 10h khuya thì lũ trẻ đi ngủ. Và khi ấy hai vợ chồng chị lại bắt đầu mở laptop, làm việc với khách hàng ở nước ngoài. “Từ khi sinh con, tôi bắt đầu ngủ ít, vì phải thức khuya để chăm con. Đến giờ thì thành thói quen. Mọi việc như vậy, đến mức mẹ tôi xót con gái, nói tôi đã bỏ quên bản thân mình”.
Ngọc Nga không quên bản thân mình. Chị có những ước mơ và hoài bão. Và chị lên kế hoạch cho những điều đó. Lẽ ra chị đã có thể thảnh thơi chút ít, khi công việc của hai vợ chồng ổn định. Nhưng hơn một năm trước, bỗng dưng vợ chồng chị… mất việc. “Một ngày nhận ra mình không có gì trong tay cả. Nhà đi thuê, không còn lương để nuôi con, tôi khóc. Chồng tôi nói: 'Đứng dậy đi, chúng ta còn 3 đứa con'”. Một người bạn thân thương tôi lắm, anh cho chúng tôi mượn một chiếc xe hơi đã đổ đầy xăng, để đi tìm mặt bằng xây nhà xưởng mới. Hai vợ chồng lao đi Bình Dương, chuẩn bị một hành trình với hai bàn tay trắng. Nhờ sự giúp sức của gia đình, bạn bè, gầy dựng từng chút một. Cũng phải mất một năm, giờ chúng tôi đang có hơn 140 công nhân và gần 100 đơn hàng mỗi tháng”.
Ngọc Nga luôn mong công việc gia đình ổn định, các con lớn hơn, để trở lại công việc diễn xuất. “Bản chất tôi là một nghệ sĩ và tôi cũng đã từng có một thời đỉnh cao. Khi ngừng mọi việc để phụ gia đình kinh doanh, tôi không nghĩ được gì nhiều, vì mình lựa chọn rồi. Nhưng vẫn có những lời mời đóng phim. Tôi buộc phải từ chối hết. Từ chối mà lòng đau lắm. Mới đây, có một vai diễn rất hay, đọc kịch bản xong tôi muốn bỏ hết để đi đóng phim. Nhưng rồi thao thức và nghĩ, mình bỏ mọi thứ này lại cho ai? Rồi cầm điện thoại lên, nhắn tin từ chối, thấy tiếc nghề và nhớ nghề quá”.
Nói về cuộc hôn nhân của mình, Ngọc Nga luôn mỉm cười mãn nguyện. Và cuộc hôn nhân đó là một bước ngoặt không hẹn trước trong đời chị. “Khi ấy tôi đang tung tăng niềm vui của một phụ nữ độc thân và bất ngờ gặp ông xã bây giờ. Nói cho đúng, là có người giới thiệu cho tôi và anh ấy gặp nhau. Trong cuộc gặp đầu tiên, tôi đã buông một câu rất… khó đỡ: “Sao anh không tập thể dục đi, để mập chi vậy”. Lúc đó anh ấy đã mũm mĩm rồi, giờ thì… khổng lồ (cười lớn). Tôi nói chuyện bông phèng lắm, và tỏ ý không thích. Nhưng rồi anh ấy tiếp tục theo đuổi. Ba tháng sau cuộc hẹn đầu, anh ấy mang một giỏ trái cây đến nhà gặp mẹ tôi và nói, cháu muốn tìm hiểu Ngọc Nga để cưới làm vợ. Tôi bị bất ngờ vì không nghĩ mọi chuyện theo hướng như vậy. Tôi từ chối, nhưng anh ấy nói hãy cho anh ấy cơ hội, vì nếu không anh ấy sợ… bị mất chỗ. Anh ấy đi lại tìm hiểu, rồi đính hôn. Nhưng lúc đó tôi không yêu và tôi không muốn liên quan đến người nước ngoài. Bạn biết không, khi đó nhiều người đàn ông nước ngoài hơi bị… coi thường các cô gái Việt Nam. Họ đi chơi, gặp nhau và khoe mới tán tỉnh, thậm chí là mới lên giường với người mẫu này, hoa hậu nọ. Tôi rất không tôn trọng các bạn Tây như vậy và tôi… tránh xa. Thế nên, tôi không có ý định sẽ yêu đàn ông Tây. Thực ra thời điểm đó tôi rất vui, vì ra đường tên tuổi của mình vẫn còn “hot”, nghề mẫu cũng đang lên, phim ảnh cũng tốt. Tôi hưởng thụ lắm, muốn đi chơi là đi, có khi còn ngồi lê la quán xá với bạn bè tới 3h sáng mới về. Thực sự đời tôi lúc đó đang… rất đẹp…
Đến tận lúc cưới, tôi vẫn chưa yêu anh ấy nhiều đâu, chỉ thấy an toàn khi sống cạnh người đàn ông này thôi. Nhưng rồi cuộc sống đã dạy tôi nhiều thứ, trong đó cả chuyện tình yêu nữa. Tôi yêu anh ấy thêm từng ngày, vì tôi nhận ra hiếm có người đàn ông nào tận tụy và hết lòng vì gia đình như vậy. Cưới nhau rồi anh ấy bảo, ngay từ lần gặp đầu tiên đã biết đây sẽ là mẹ của các con mình. Có thể nói, anh ấy là người đàn ông của gia đình”…
Ngọc Nga nói, dù quá bận rộn cho gia đình và con cái, nhưng chị không bao giờ cảm thấy chán nản. “Khi yêu tôi anh ấy biết tôi là người mẫu nổi tiếng và có tự hào về điều đó. Nên khi cưới xong, tôi ngưng hẳn để phụ chồng, anh ấy đã rất cảm động. Và anh ấy hiểu rõ sự hy sinh ấy lớn tới mức nào. Thế nên, có bất cứ cơ hội nào làm cho vợ vui, anh ấy đều gắng làm. Chính vì thế dù vất vả nhưng tôi không stress và nghĩ đến chồng con là tôi lại có thể mỉm cười”…
Với Ngọc Nga, mơ ước lớn nhất lúc này là công ty ổn định, và chị được trở lại với công việc yêu thích của mình trên màn bạc…
Theo Mẹ Yêu Bé
- Vợ chồng Phạm Quỳnh Anh hạnh phúc bên con (11:28:00 11/05/2013)
- Uyên Thảo hé lộ về cuộc sống riêng của DV Diễm Hương (11:20:00 11/05/2013)
- Bà xã Đan Trường mong được bình yên bên chồng (00:29:00 11/05/2013)
- Cận cảnh phòng vip xa hoa của Thu Minh trên máy bay (00:27:00 11/05/2013)
- Sẽ phạt phi đội để Lý Nhã Kỳ vào buồng lái máy bay chụp ảnh (11:22:00 10/05/2013)
|
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |