- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Theo lời kể của những người bạn thân, tình yêu của Thu Thảo và Trung Tín nhẹ ...
-
Tuấn Hưng xưng 'bố', gọi 'chúng mày' với ban tổ chức Bài Hát ...
-
Mới đây trên trang cá nhân của mình, Maya vừa đăng tải hình ảnh ăn mừng sinh ...
-
Thanh Vân tự chế ra chiếc 'tủ lạnh' để bảo quản sữa khi đi xa.
-
Cô thuê một căn nhà ở quận 11, sau đó sửa sang và cho thuê lại, hai mẹ con chỉ ...
-
Lá thư từ Mỹ bày tỏ sự bức xúc với vợ cũ và thể hiện tình cảm với mẹ.
-
Nam ca sĩ trải lòng về sóng gió hôn nhân thời gian qua và tự nhận mình vô tâm...
-
Lê Phương và diễn viên Quốc Trường thường xuyên ở bên nhau...
-
Linh Nga ở cùng cha mẹ và nói về chuyện riêng: 'Chúng tôi cư xử văn minh, ...
Mai Thu Huyền: Tôi không cầm cương chồng
'Vợ chồng tôi bình đẳng, không ai lấn át, không vượt mặt và không ai cầm cương ai cả. Mọi việc trong gia đình cả 2 vợ chồng đều bàn bạc và thống nhất rồi mới triển khai. Ông xã luôn là bờ vai vững chắc của tôi' - diễn viên Mai Thu Huyền chia sẻ.
>> Chị em Mai Thu Huyền cùng thân mẫu khoe 'vẻ đẹp không tuổi'
>> Biệt thự xa hoa của Mai Thu Huyền
'Máu' kinh doanh và nghệ thuật là 50/50
- Chị nghĩ gì về hình ảnh người phụ nữ thành công trên thương trường, nơi là lãnh địa của cánh mày râu?
- Ngày nay xã hội đã bình đẳng nam nữ hơn nhiều rồi nên những việc gì nam giới làm được thì phụ nữ cũng làm được. Bằng chứng là hiện nay phụ nữ đã tham gia vào tất cả các hoạt động xã hội từ chính trị, kinh tế, văn hóa.
Tuy nhiên, nếu người đàn ông thành công trên thương trường phải bỏ 100% sức lực thì người phụ nữ thành công trên thương trường sẽ phải bỏ 300% sức lực, một phần vì cái nhìn định kiến của xã hội và một phần vì họ còn phải có trách nhiệm chăm lo cho con cái và gia đình nữa.
- Người làm kinh doanh vốn lạnh lùng và thiếu nữ tính, nhưng chị thì ngược lại, lúc nào cũng dịu dàng đằm thắm. Chị giải thích sao về sự khác biệt này?
- Cái gì đã thuộc về bản chất của mỗi con người rồi thì sẽ khó thay đổi lắm, cho dù người đó có làm bất cứ việc gì đi chăng nữa. “Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời” mà (Cười). Hơn nữa, tôi không thích sự lạnh lùng, tôi thích sự thân thiện hơn nên không muốn tạo cho mình một cái vỏ bọc không phải của mình.
Mọi người thường nghĩ người làm kinh doanh phải có cái đầu lạnh, điều đó có thể đúng trong một vài trường hợp, nhưng đôi khi vẫn cần phải có cả trái tim nóng nữa. Tôi cũng tiếp xúc với rất nhiều doanh nhân thành đạt, và họ khá hòa đồng và thân thiện với mọi người xung quanh. Cũng có thể nói đó là một trong những điểm mạnh, nhưng quan trọng hơn là phải chứng minh được năng lực và đội ngũ thì mới có quan hệ hợp tác lâu dài.
- Để trở thành nữ doanh nhân, hẳn chị đã ép mình phải thay đổi để từ một nghệ sĩ thực thụ trở thành doanh nhân chính hiệu?
- Thực sự tôi cũng không dám nhận mình là nghệ sĩ thực thụ vì chưa được đào tạo bài bản về nghệ thuật. Tôi cũng không phải là doanh nhân chính hiệu vì mới chỉ bước chân vào lĩnh vực kinh doanh được 3 năm. Nhưng tôi khẳng định mình có niềm đam mê với cả nghệ thuật và kinh doanh. Và chắc chắn để có thể làm tốt mỗi vai trò, tôi phải nỗ lực rất nhiều từ việc học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và thay đổi bản thân để thích nghi với những hoàn cảnh và môi trường khác nhau.
- Hiện tại, máu doanh nhân hay máu nghệ sĩ chảy trong chị nhiều hơn?
- Hiện tại tỷ lệ đang là 50% - 50% vì công ty của tôi hoạt động trong lĩnh vực truyền thông giải trí, sản xuất phim, sản xuất chương trình truyền hình và tổ chức sự kiện, nên có thể nói là vừa kết hợp kinh doanh và làm nghệ thuật. Do đó bên cạnh việc lo “cơm áo gạo tiền” cho đội ngũ nhân sự, tôi vẫn có thể tham gia các hoạt động nghệ thuật với các vai trò như giám đốc sản xuất, MC, diễn viên…
- Chị có nghĩ quyết định làm kinh doanh của mình là đúng đắn, kịp thời và đúng lúc chứ?
- Như đã chia sẻ, giờ tôi rất hài lòng với công việc mình đang làm. Tôi vẫn làm nghệ thuật, chỉ khác là trước đây đứng trước ống kính, còn bây giờ tôi đứng sau ống kính máy quay thôi. Tuy nhiên, khi nào có kịch bản hay, chương trình phù hợp tôi sẽ lại tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh với vai trò diễn viên hoặc MC…
Nghệ thuật không mang lại ông xã!
- Không đứng trước máy quay với vị trí diễn viên, thời gian đầu đó chị có nhớ nghề?
- Rất nhớ, nhưng đối với tôi, số lượng không quan trọng bằng chất lượng. Tôi luôn quan tâm đến nhân vật và kịch bản trước khi nhận lời vai diễn. Tôi không muốn xuất hiện nhiều mà không có sự sáng tạo mới lạ, như vậy rất dễ gây cảm giác nhàm chán với khán giả.
- Nếu muốn chị nhận lời tham gia diễn xuất trở lại, bộ phim và vai diễn đó cần phải đạt tiêu chuẩn nào?
- Tôi mong có một kịch bản hay phản ánh các vấn đề xã hội đang quan tâm, một nhân vật có chiều sâu, nhiều đất diễn và một ê-kip làm việc chuyên nghiệp. Nếu có cả 3 yếu tố này thì dù có bận đến mấy tôi cũng sẵn sàng sắp xếp thời gian tham gia.
- Chị từng đóng nhiều phim, nhưng dù có đóng hay cỡ nào, khán giả vẫn chị nhớ chị nhiều nhất trong phim “Những ngọn nến trong đêm”. Đã bao giờ chị ước gì mình thành công với vai diễn này chậm hơn, để không khỏi gặp áp lực vượt qua cái bóng quá lớn, dễ dàng có nhiều vai diễn hơn về sau?
- Mặc dù Những ngọn đến trong đêm phát sóng lần đầu tiên cách đây hơn 10 năm rồi, nhưng đến giờ ra đường tôi vẫn được mọi người ưu ái gọi là cô Trúc, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của người làm diễn viên rồi.
Tôi không có gì phải hối tiếc và luôn cảm ơn ê-kip rất nhiều vì đã tạo ra một cô Trúc được mọi người yêu thương đến như vậy. Như một cái duyên tình cờ, anh Đặng Minh Châu, tác giả kịch bản Những ngọn nến trong đêm, người đã tạo ra nhân vật Trúc, giờ đang là Phó Giám đốc công ty của tôi. Tôi cũng đang đặt hàng anh Châu viết một kịch bản mới và hy vọng sẽ tạo ra một nhân vật có thể vượt qua được cái bóng của cô Trúc trước đây.
- Nghệ thuật mang lại cho chị điều gì ý nghĩa nhất?
- Nghệ thuật mang lại cho tôi rất nhiều điều, đó là tình cảm yêu mến của các khán giả, là các mối quan hệ trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là giúp tôi có thêm nhiều vốn sống, trưởng thành và bản lĩnh hơn rất nhiều.
- Nghệ thuật có mang lại sắc đẹp cho chị, bởi nhiều người bỗng dưng đẹp hơn hẳn sau khi làm nghệ thuật đấy thôi?
- Hình hài của tôi hiện nay như thế nào là do bố mẹ tạo ra, và tôi cảm ơn bố mẹ đã cho tôi một hình thức ưa nhìn. Tuy nhiên khi tham gia vào hoạt động nghệ thuật, việc quan tâm đến nhan sắc cũng được chăm chút kỹ hơn nên mọi người ngày càng đẹp hơn là vì vậy.
- Nghệ thuật có mang lại ông xã cho chị?
- Ông xã tôi biết tôi từ khi tôi còn là một cô bé học trò cấp 3. Anh đã theo đuổi tôi 4 năm, cho đến khi tôi học đại học năm thứ 2 mới nhận lời yêu anh. Sau khoảng 3 năm rưỡi yêu nhau, hai đứa tổ chức đám cưới. Quãng thời gian sinh viên là lúc tôi đóng nhiều phim nhất, và anh ấy luôn ủng hộ tôi trong công việc.
- Người ta bảo, người phụ nữ dù có thành công tới đâu thì thứ cuối cùng họ cần nhất vẫn là mái ấm gia đình với vai trò làm mẹ, làm vợ. Chị thấy sao?
- Câu này rất đúng với suy nghĩ của tôi.
- Trông chị, người ta cứ nghĩ chị thuộc tuýp phụ nữ sống cam chịu và khá an phận, nhưng thực tế thì ngược lại. Chị nghĩ sao về điều này?
- Có thể các vai diễn của tôi đều là những cô gái hiền lành nên mọi người mới nghĩ vậy. Còn tôi ở ngoài đời là người khá mạnh mẽ và lý trí nên muốn tự quyết định cuộc đời của mình, không thích bị phụ thuộc vào ai.
- Cá tính của chị bộc lộ rõ nhất trong trường hợp nào?
- Có lẽ đó là khi tôi đang tất bật với các công việc.
- Chồng chị có thay đổi được tính cách và con người chị?
- Chồng mạng Mộc, còn tôi mạng Hỏa. Trước đây tôi khá nóng tính, nhưng một thời gian dài sống bên nhau nên tôi cũng nhiễm tính điềm đạm của chồng. Vì vậy giờ tính tình tôi cũng mềm mại hơn nhiều so với trước đây rồi (Cười).
- Là người phụ nữ thành đạt, điều này dễ khiến người xung quanh nghĩ chị sẽ “vượt mặt” chồng, thậm chí “cầm cương” gia đình. Chị nghĩ sao?
- Vợ chồng tôi bình đẳng, không ai lấn át hay vượt mặt ai cả. Chẳng qua vì tôi làm việc trong lĩnh vực truyền thông nghệ thuật nên nhiều người biết đến hơn, còn chồng tôi làm trong lĩnh vực khác nên ít khi xuất hiện trên mặt báo. Cho dù phụ nữ bên ngoài có tài giỏi đến mấy thì khi về nhà vẫn cần có bờ vai nương tựa, và ông xã là bờ vai vững chắc của tôi.
Vợ chồng tôi luôn tôn trọng nhau và không ai “cầm cương” ai cả. Mọi việc trong gia đình cả hai vợ chồng đều bàn bạc, thống nhất rồi mới quyết định triển khai.
Là điển hình về người phụ nữ Hà Nội
- Chị có phải là điển hình về hình ảnh người phụ nữ Hà Nội: dù sống ở đâu vẫn không bị thay đổi tính cách, tâm hồn và suy nghĩ?
- Đúng vậy. Dù có như thế nào tôi cũng luôn muốn gìn giữ cái gốc của mình.
Hiện tôi vẫn thường xuyên đi lại giữa Hà Nội và Sài Gòn, vì gia đình và công việc của tôi đều có ở cả 2 nơi. Bây giờ là thời đại của “thế giới phẳng” nên ở nơi nào không còn quan trọng nữa. Với tôi, cả thế giới đều là ngôi nhà chung, và Việt Nam là quê hương.
Trung bình mỗi tháng tôi ra Hà Nội một lần để điều hành công việc tại văn phòng công ty tại Hà Nội và thăm người thân. Còn một năm tôi cho các bé ra Hà Nội 2 lần vào dịp Tết và hè để thăm ông bà, họ hàng.
- Chị nhớ gì nhất về Hà Nội khi đang ở trong Sài Gòn?
- Tôi nhớ những người thân hiện vẫn đang sống ở Hà Nội.
- Tết năm nay, gia đình chị có đón Tết tại Hà vào ngày nào?
- Sang Mồng 1 Tết, cả gia đình tôi cùng có chuyến bay ra Hà Nội để sum họp cùng đại gia đình. Vì cả 2 vợ chồng tôi đều là người Bắc nên cách ăn Tết cũng hoàn toàn là của người Bắc hết.
- Chị thường nấu món gì cho gia đình mình ăn mấy ngày Tết?
- Tôi không đảm đang lắm trong việc bếp núc. Trong các ngày Tết, gia đình tôi thường nấu canh măng với chân giò, cá kho và đặc biệt là không thể thiếu bánh chưng.
- Năm mới đến, chị ước điều gì?
- Năm mới đến, tôi ước cho tất cả những người thân của mình đều gặp được may mắn, mạnh khỏe và hạnh phúc. Và ước cho công ty của mình ngày càng phát triển và có thêm nhiều chương trình, bộ phim mới phục vụ khán giả cả nước.
- Chị chúc gì đến tất cả những người yêu mến mình?
- Tôi xin chúc cho tất cả mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng.
Theo Xzone / TTTĐ
- Đoan Trang: Chồng tôi toàn phải làm hoà (19:02:00 18/02/2013)
- Thúy Nga rủ Bằng Kiều đi chùa đầu năm (19:01:00 18/02/2013)
- Ca sĩ Thanh Thúy: Tôi không giỏi tề gia (18:55:00 18/02/2013)
- Thanh Hằng: Tình yêu đồng tính có gì là sai (15:28:00 18/02/2013)
- Ảnh hạnh phúc của gia đình Phạm Quỳnh Anh (14:30:00 18/02/2013)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |