- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Theo lời kể của những người bạn thân, tình yêu của Thu Thảo và Trung Tín nhẹ ...
-
Tuấn Hưng xưng 'bố', gọi 'chúng mày' với ban tổ chức Bài Hát ...
-
Mới đây trên trang cá nhân của mình, Maya vừa đăng tải hình ảnh ăn mừng sinh ...
-
Thanh Vân tự chế ra chiếc 'tủ lạnh' để bảo quản sữa khi đi xa.
-
Cô thuê một căn nhà ở quận 11, sau đó sửa sang và cho thuê lại, hai mẹ con chỉ ...
-
Lá thư từ Mỹ bày tỏ sự bức xúc với vợ cũ và thể hiện tình cảm với mẹ.
-
Nam ca sĩ trải lòng về sóng gió hôn nhân thời gian qua và tự nhận mình vô tâm...
-
Lê Phương và diễn viên Quốc Trường thường xuyên ở bên nhau...
-
Linh Nga ở cùng cha mẹ và nói về chuyện riêng: 'Chúng tôi cư xử văn minh, ...
NSND Lan Hương: Ai chả biết tôi lùn
'Em bé Hà Nội' Lan hương từng rất nhiều lần thất vọng, thậm chí chán ghét chính hình hài của mình bởi chị nghĩ, giá như mình cao thêm 10cm, giá như mình cũng có dáng như người mẫu thì có thể đã có rất nhiều thay đổi...
Đó là những suy nghĩ vẩn vơ, những mong ước của “Em bé Hà Nội” vào những lúc “trái nắng trở giời”, khi tự nhiên ngắm lại ảnh cũ, nghĩ về một vai diễn mới... Còn bây giờ, khi đã bước sang tuổi 50, tự nhiên mọi cảm nhận về chính bản thân mình của NSND Lan Hương có rất nhiều thay đổi. Chị không còn tự ti về chiều cao khiêm tốn, cũng không để tâm đến gương mặt thách thức thời gian, vì hơn những điều ai cũng thấy rõ đó, Lan Hương quan tâm và đầu tư cho vẻ đẹp tâm hồn mình.
- Tại sao gần đây, ít thấy chị mang những đôi giày có chiều cao khủng, và trang phục chị chọn cũng trầm màu đi rất nhiều so với giai đoạn trước?
- Vì tôi hiểu mình không còn trẻ nữa. Cá nhân tôi cũng thích gam trầm từ xưa, chủ yếu tôi hay chọn đồ đen còn gần đây tôi dành nhiều thiện cảm cho màu ghi, xanh rêu hay nâu đồng. Trước kia, tôi nghĩ mình thấp bé, mang giày cao cho tự tin hơn nhưng bây giờ tôi tin, giày cao hay thấp không quá quan trọng vì ai chả biết Lan Hương... lùn, mang giày hợp hoàn cảnh, sức khỏe hôm đó của mình thì tốt hơn.
- Chị là biểu tượng sắc đẹp thách thức thời gian, là người đàn bà nói không với tuổi tác, sao lại có suy nghĩ mình đã già nhỉ?
- Đó là mọi người ưu ái tôi nên dành lời khen như vậy. Thi thoảng tôi cũng có ảo tưởng, rằng mình vẫn trẻ nhưng thực tâm hồn, nên chưa lúc nào thấy chênh vênh với những thay đổi tự nhiên theo quy luật. Chị hài lòng nhất về điểm gì trong cuộc sống của mình. Đó là tự do và vui vẻ. Tôi có một gia đình ấm cúng, và tôi luôn có thể được hỗ trợ làm những gì tôi khao khát, như thế đúng là viên mãn. Ngoài ra, tôi cũng mang lại niềm vui cho người thân, tôi hài lòng về họ, họ hài lòng về tôi, đó chính là điểm cộng cho cuộc sống rồi.
- Nổi tiếng và xinh đẹp, chị có sợ ngày mai, khi không nổi tiếng và cũng không xinh đẹp nữa?
- Có nên sợ điều đó không nhỉ, khi mà tôi đã có may mắn được nhiều khán giả yêu thương và nhớ đến mình. Dù họ có quên tôi, thì cũng đã từng có rất nhiều người nhớ tôi. Còn chuyện xấu đi ư, mình còn tâm hồn, còn sự trẻ trung trong cách sống, cách nghĩ chứ đâu phải mỗi tuổi lại cướp đi những mơ ước của đàn bà. Tôi không bi quan trước sự thay đổi của thời gian. Những khoảng lặng đầy lo lắng đó, tôi trau dồi kiến thức, đọc sách, xem phim hay nấu ăn để thấy dù thế nào, mình cũng vẫn là mình.
- Cảm giác sự lạc quan và niềm vui luôn rạng ngời trong đôi mắt biết nói của chị!
- Vâng, tôi khá lạc quan, tôi không bao giờ lật lại những quá khứ buồn. Tôi thích đón nhận tương lai, với những kế hoạch do mình xây nên và nỗ lực để thực hiện. Ở tuổi của tôi, đủ hiểu cái gì xấu, cái gì tốt, cái gì được, cái gì không nên để giữ vẻ đẹp của mình. Tôi chia nụ cười của mình theo năm tháng, và giúp nụ cười luôn tươi mỗi khi nghĩ đến thành quả lao động của mình.
Theo GĐXH
- NSƯT Thanh Trì qua đời (10:20:00 05/02/2013)
- Người mẫu Ngọc Oanh 'đụng' đồ hiệu với Hà Tăng (15:44:00 04/02/2013)
- Phương Uyên - Thiều Bảo Trang quấn quýt đi xem ca nhạc (15:36:00 04/02/2013)
- Thúy Vinh rạng rỡ sau sinh con đầu lòng (14:55:00 04/02/2013)
- Pha Lê tạm ngừng hát vì bố mẹ bị tai nạn (14:54:00 04/02/2013)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |