- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Theo lời kể của những người bạn thân, tình yêu của Thu Thảo và Trung Tín nhẹ ...
-
Tuấn Hưng xưng 'bố', gọi 'chúng mày' với ban tổ chức Bài Hát ...
-
Mới đây trên trang cá nhân của mình, Maya vừa đăng tải hình ảnh ăn mừng sinh ...
-
Thanh Vân tự chế ra chiếc 'tủ lạnh' để bảo quản sữa khi đi xa.
-
Cô thuê một căn nhà ở quận 11, sau đó sửa sang và cho thuê lại, hai mẹ con chỉ ...
-
Lá thư từ Mỹ bày tỏ sự bức xúc với vợ cũ và thể hiện tình cảm với mẹ.
-
Nam ca sĩ trải lòng về sóng gió hôn nhân thời gian qua và tự nhận mình vô tâm...
-
Lê Phương và diễn viên Quốc Trường thường xuyên ở bên nhau...
-
Linh Nga ở cùng cha mẹ và nói về chuyện riêng: 'Chúng tôi cư xử văn minh, ...
BTV Hoài Anh: Con gái giống ba nhưng tính tình giống mẹ
Hẹn được Hoài Anh khá khó khăn, cô BTV xinh đẹp của bản tin thời sự lúc nào cũng nhẹ nhàng như hình ảnh quen thuộc của cô trên màn ảnh. Chúng tôi trao đổi chủ yếu qua tin nhắn vì lúc nào cô cũng sợ nói chuyện điện thoại sẽ làm con giật mình tỉnh giấc…
Đã quen với Hà Nội Hoài Anh và con gái.
- Một cô gái Sài Gòn như chị ra Hà Nội làm việc và sinh sống có gặp nhiều khó khăn?
- Tôi ra Hà Nội đã vài năm, cũng quen dần rồi. Hồi mới ra tôi cũng không lạ lẫm lắm vì tôi sinh ra ở Hà Nội, 5 tuổi mới vào Sài Gòn nên Hà Nội ở trong ký ức của tôi. Thời gian đầu tôi cũng nhớ nhà nhưng môi trường làm việc của VTV ở Hà Nội chuyên nghiệp, năng động hơn nên phải có thời gian cho nó nhiều hơn.
- Chị có phải suy nghĩ hay cân nhắc nhiều trước khi quyết định ra Hà Nội và “làm dâu” Hà Nội?
- Tôi làm cho VTV thuộc cơ quan thường trú ở TP HCM và được điều động ra Hà Nội công tác. Lúc đầu, tôi nghĩ mình sẽ đi một thời gian nhưng sau đó có duyên với Hà Nội nên lập gia đình và ở lại (cười).
- Không biết “ông xã” chị là người thế nào mà có thể khiến chị quyết định ở lại Hà Nội?
- Anh là người tình cảm, hiếu thảo…
- Điều đó có giống như hình dung của chị về người chồng tương lai?
- Tất nhiên là không có gì hoàn hảo nhưng mọi cái chấp nhận được và tôi nghĩ với một người chồng như vậy có thể tồn tại một gia đình nhỏ.
Cuộc sống gia đình là cả một chặng đường dài chứ không phải chỉ một vài năm, quan trọng là người ấy như thế nào để có thể đi cùng mình cả chặng đường dài. Chứ nếu cứ tìm người đúng như mình hình dung, mong muốn thì chắc là khó lắm.
- Chị thấy “làm dâu” Hà Nội thế nào?
- Vợ chồng tôi ở riêng nên tôi chưa có ngày nào làm dâu đúng nghĩa. Nhưng gia đình tôi có ông bà ở Hà Nội nên tôi thấy cuộc sống hiện nay cũng có những tương đồng.
Hoài Anh và chồng.
Tự 'giảm tải' vì con
- Công việc có khiến chị bị áp lực?
- Áp lực chắc chắn có vì do tính chất quan trọng của bản tin nên mình không được phép sai sót. Đôi khi cũng phải thật nhanh và nhạy nữa. Thật may mắn vì chưa có tai nạn nghề nghiệp đáng tiếc nào xảy ra với tôi, chỉ thỉnh thoảng bị va vấp một tí.
- Từ khi lập gia đình, có em bé, chị phân chia thời gian cho công việc và gia đình thế nào?
- Thời gian này tôi đã tự giảm bớt công việc. Tôi nhờ đồng nghiệp giúp bằng cách phân lịch giãn ra rồi mình bù lại sau. Tôi là người kỹ tính, hay lo và cũng chưa có người giúp việc nên hai vợ chồng thay nhau chăm con. Các bà thỉnh thoảng qua chơi và chỉ ở lại vài ngày nên mình phải chủ động.
- Nhưng để đảm bảo cả công việc và gia đình như thế, chắc hẳn chị rất vất vả?
- Nếu mình ôm đồm nhiều việc thì sẽ thấy vất vả nhưng tôi đã chủ động “giảm tải” cho mình nên mọi chuyện cũng ổn. Quan trọng là cách mình chia từng giai đoạn của cuộc sống để ưu tiên cái gì trước, cái gì sau.
Sự phát triển của con cái những năm đầu đời rất quan trọng, tôi nghĩ lúc này mình nên gần gũi con vì đây là giai đoạn con hình thành nhận thức, tập nói… Tất nhiên khi bé lớn thì tôi sẽ điều chỉnh cho hợp lý nhưng vẫn muốn với con mình sẽ là người gần gũi, thân thiết nhất.
- Một người quen làm việc trong một môi trường năng động như chị mà ở nhà nhiều, có dễ để thích nghi được không nhỉ?
- Bạn bè tôi nhiều người nói không thể vừa ngồi uống trà, vừa ngắm con chơi rồi cảm nhận hạnh phúc nhưng tôi có vẻ thuộc loại đó. Cứ ở cạnh con, thấy con khỏe mạnh, chơi đùa vui vẻ là mình thấy hạnh phúc, còn đi làm thì thấy lo, không yên tâm con ở nhà thế nào.
- Chị thay đổi nhiều không từ khi làm mẹ?
- Tôi nhạy cảm hơn và dễ xúc động lắm. Thấy một ai đó gặp nạn, tôi có thể ngồi khóc ngon lành dù trước đó tôi không hề như thế.
Có lần làm chương trình thời sự, dẫn trường hợp một em bé bị chính cha mẹ ruột bạo hành, tôi phải kiềm chế lắm mới ngăn mình bật khóc vì bất bình và xót xa. Tôi không muốn mình như vậy nhưng không kiềm chế được.
- Em bé nhà chị là một cô bé thế nào nhỉ?
- Vẻ ngoài của bé giống ba lắm nhưng tính tình có vẻ giống mẹ: hiền, lành tính, lém… Bé đã biết nói bập bẹ và biết diễn đạt theo câu chuyện, đặc biệt là bắt chước người lớn. Tăm bông mẹ ngoáy cho cũng bắt chước cho vào tai tự ngoáy nên tôi sự quá, phải cất hết đi rồi. (cười)
- “Ông xã” có hỗ trợ chị nhiều trong việc chăm sóc con cái?
- Có, anh cũng dành thời gian nhiều cho gia đình, chịu khó chăm con, ngồi đút cho con ăn cả tiếng đồng hồ. Vì chưa có người giúp việc nên vợ chồng tôi cũng phân chia nhau để lúc nào cũng có một người ở nhà với con, khi nào tôi đi làm thì hai ba con ở nhà trông nhau…
- Chị có bao giờ nghĩ một ngày nào đó, chị và gia đình nhỏ của chị sẽ trở lại Sài Gòn?
- Có thể trong tương lai xa… hoặc khi tôi làm một công việc gì khác.
Tôi không nghĩ là mình sẽ yêu con đến như vậy. Lúc chưa lập gia đình tôi cũng thích em bé nhưng khi có con thì mình không diễn tả được, nhiều tình cảm lắm… yêu thương, lo lắng… Ngày xưa đi đường tôi thường sợ lỡ ngã trầy xước thì không lên hình được, bây giờ thì nghĩ lỡ có va quẹt gì, có trầy xước cũng được, miễn sao về được với con. Mình không còn mơ mộng quá nữa, mục tiêu lớn nhất bây giờ chỉ có hướng về con. |
Theo Mẹ Yêu Bé
- Những lỗi trời trang 'để đời' của mỹ nhân Việt (15:04:00 08/11/2012)
- Lâm Chí Khanh khoe ảnh đẹp ở Thái Lan (15:02:00 08/11/2012)
- Chồng sắp cưới đưa Thu Minh đi mua sắm tại Thái Lan (14:59:00 08/11/2012)
- Ngôi nhà 100 tỷ đồng của ca sĩ Trang Nhung (14:56:00 08/11/2012)
- Thanh Thúy: Vẫn phải nhắc chồng chăm con (11:54:00 08/11/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |