- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Theo lời kể của những người bạn thân, tình yêu của Thu Thảo và Trung Tín nhẹ ...
-
Tuấn Hưng xưng 'bố', gọi 'chúng mày' với ban tổ chức Bài Hát ...
-
Mới đây trên trang cá nhân của mình, Maya vừa đăng tải hình ảnh ăn mừng sinh ...
-
Thanh Vân tự chế ra chiếc 'tủ lạnh' để bảo quản sữa khi đi xa.
-
Cô thuê một căn nhà ở quận 11, sau đó sửa sang và cho thuê lại, hai mẹ con chỉ ...
-
Lá thư từ Mỹ bày tỏ sự bức xúc với vợ cũ và thể hiện tình cảm với mẹ.
-
Nam ca sĩ trải lòng về sóng gió hôn nhân thời gian qua và tự nhận mình vô tâm...
-
Lê Phương và diễn viên Quốc Trường thường xuyên ở bên nhau...
-
Linh Nga ở cùng cha mẹ và nói về chuyện riêng: 'Chúng tôi cư xử văn minh, ...
Ca sĩ đồng tính Tần Khánh khẳng định Cao Thái Sơn chỉ thích làm vợ
Nam ca sĩ khẳng định, Cao Thái Sơn, Long Nhật và Vũ Hà là người đồng tính.
Từng có ý định cưới vợ
- Cuộc sống của Tần Khánh bị xáo trộn như thế nào sau khi lên báo tuyên bố mình là người đồng tính?
- Cũng không có gì xáo trộn, tôi chỉ biết người xung quanh thường xì xào về tôi nhiều hơn thôi. Nhưng tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, nên chẳng có gì mắc cỡ. Tôi vẫn cứ sống, cứ vui vẻ và đi diễn bình thường.
Trước đây, chẳng ai nhìn tôi và nghĩ tôi là người đồng tính đâu. Tôi cũng không cố gồng để mình có vẻ mạnh mẽ. Là người đồng tính, nhưng được cái tôi trông manly. Chỉ một số người bạn thân mới biết thôi.
Khi đã công khai giới tính thật, đương nhiên, tôi biết họ xầm xì chuyện tôi là người đồng tính, về giới tính của tôi. Dù sao tôi cũng là người của công chúng, đã quen với những lời nói sau lưng, nên mình cứ thoải mái, nói chán rồi thì mọi người cũng sẽ không để ý nữa đâu.
- Gia đình đã phản ứng thế nào trước việc anh quyết định công khai giới tính thật?
- Bố mẹ tôi đã mất, gia đình chỉ có bà nội và chú bác. Hiện tại, bà nội tôi vẫn chưa biết, còn những chú bác trong gia đình, sau khi đọc báo, mọi người đều bảo tôi sao lại điên và khờ dại quá vậy, cứ ỡm ờ về giới tính như mấy ca sĩ ngôi sao khác có phải tốt hơn không. Nhưng tôi muốn thoải mái, không thích ấp úng khi nói về giới tính của mình trước khán giả.
- Công khai giới tính đồng nghĩa với việc anh đã không thể hoàn thành trách nhiệm cưới vợ, sinh con "nối dỗi tông đường"?
- Sự thật là trong năm rồi, tôi cũng có dự định cưới vợ. Đó là một cô gái xinh đẹp, gia đình cô ấy cũng rất thương tôi. Tôi đã dự định cưới, nhưng suy nghĩ lại, nếu cưới vợ, tôi sẽ có cuộc sống hôn nhân ra sao, kéo dài bao lâu, sống thật hay sống giả? Từ nhỏ, tôi đã là đứa trẻ sống thiếu thốn tình cảm bố mẹ, nên tôi không muốn những đứa con của mình sẽ giống mình. Thế nên tôi đã dừng lại, không cưới nữa.
Tôi từ chối cuộc hôn nhân đó bằng cách nói rằng mình chưa chuẩn bị tinh thần cưới, vẫn thích độc thân. Rồi tôi cố lơ là trong chuyện cưới xin, nên cô ấy cũng chán, không muốn cưới nữa. Tôi nghĩ bây giờ cô ấy và gia đình cũng chưa biết chuyện tôi là người đồng tính, vì họ là những người kinh doanh, nên ít quan tâm đến giới showbiz.
Còn chuyện sinh con, tôi cũng từng nghĩ đến chuyện này lâu rồi. Tôi cũng thích em bé, nhưng bản thân tôi không cho phép mình làm chuyện này. Trừ khi quan niệm xã hội thoáng hơn thì tôi mới có con. Tôi không muốn khi con mình đi học, nó bị bạn bè trêu rằng có bố là người đồng tính. Lớn lên, nó sẽ bị trầm cảm, sống không thoải mái, không tự do.
- Anh nghĩ khi nào xã hội Việt Nam sẽ thoáng hơn trong khi nhìn về những người đồng tính?
- Nếu mọi người đồng tính cũng làm cho xã hội thấy rằng, người đồng tính sống có ích, sống tự tin, dám cất lên tiếng nói bình đẳng, đừng nhút nhát, thì từ từ sẽ được mọi người ủng hộ. Đương nhiên, chẳng ai muốn mình đồng tính khi sinh ra, đồng tính cũng không phải cái bệnh, nó là giới tính bình thường.
Cao Thái Sơn, Vũ Hà, Long Nhật là ca sĩ đồng tính!
- Vừa rồi anh có đọc bài báo “Kinh hoàng chuyện ca sĩ đồng tính thác loạn” (được trích dẫn cuối bài) không? Anh có nghĩ rằng, đây chính là một trong những mặt trái khiến nhiều người vẫn còn ác cảm về giới tính thứ 3?
- Tôi đọc rồi chứ, vì bài báo đó có nhắc tới tôi ở một điểm là ca sĩ đồng tính hiếm hoi có lối sống ngoan hiền. Bây giờ thì tôi hiền thật, nhưng trước đây, khi mới biết mình đồng tính, tôi sống mất tự chủ, cứ thích lao vào những cuộc tình một đêm, tôi dễ dàng “lên giường” với những người thích mình. Tôi chẳng tin thế giới thứ 3 có tình yêu đích thực, nên hễ ai thích là tôi cùng “lên giường”. Nhưng sau này, tôi lại nghĩ khác, tôi cần tình yêu đích thực, cần người cùng đi với mình hết cuộc đời. Bây giờ tôi cần người yêu, cần gia đình.
- Anh có nghĩ rằng, là ca sĩ ngôi sao thì họ phải biết giữ hình ảnh và có lối sống trong sạch hơn?
- Tại vì họ được săn đón nhiều quá, nên mới dễ dãi trong chuyện quan hệ nhăng nhít. Bài báo đó viết rất đúng, vì tôi biết có những ca sĩ hạng ngôi sao nằm trong danh sách đó. Vì họ là ngôi sao nên mới tận dụng cơ hội để ăn chơi, thác loạn. Người ta nói có 60% ca sĩ nam là đồng tính, nhưng tôi thì cần một danh sách chỉ đích danh từng người hơn.
- Nhiều người cho rằng, chính môi trường nghệ thuật đã khiến một bộ phận nghệ sĩ bị “đồng tính hóa”, anh nghĩ sao?
- Không có chuyện đó đâu, vì nếu người ta là “chuẩn man” thì có ngủ với 100 người đàn ông, họ vẫn là “chuẩn man”, vẫn có vợ và sinh con bình thường và sống hạnh phúc. Tôi cũng có anh bạn chơi rất thân làm nghề người mẫu. Tôi biết trước đây anh bạn đó đã từng qua đêm với người đàn ông dể kiếm tiền, nhưng sau đó vẫn cưới vợ, vẫn sinh con và vẫn sống hạnh phúc, vì họ đích thực là đàn ông.
- Anh nghĩ gì về những gương mặt nghệ sĩ được nhiều người mặc định là đồng tính nhưng vẫn cứ thích lên báo tuyên bố tôi “chuẩn man”?
- Tôi nói thẳng tên luôn nhé! Ví dụ, tôi buồn cười nhất là trường hợp của Cao Thái Sơn, Long Nhật và Vũ Hà. 3 người này cứ lên báo tuyên bố mình “chuẩn man”, cứ cho là như vậy đi, nhưng với tôi, họ chẳng phải man đâu, họ là người đồng tính và trong mối quan hệ đồng tính, cả 3 người này đều đóng vai “cô vợ”.
Trong giới đồng tính, có nhiều giới tính lắm. Có người thích làm “chồng”, có người chỉ muốn làm “vợ”, có người thích ngủ với nam, có người thích ngủ với cả nam và nữ, có người thích giả gái, có người thích chuyển giới để sống thật với giới tính của mình.
- Thẳng thừng khẳng định Long Nhật, Cao Thái Sơn, Vũ Hà đồng tính, anh không sợ mình bị “vạ miệng” sao?
- Đó là suy nghĩ của riêng tôi, mỗi người có cái nhìn khác nhau, tôi nghĩ sao thì nói vậy.
- Nhưng trong số 3 người anh vừa kể tên, có những người vẫn cưới vợ, sinh con, còn có ca sĩ hằng ngày vẫn công khai hẹn hò người yêu đó thôi!
- Vì họ sợ gia đình, sợ khán giả phát hiện, nên phải cố chứng minh mình “chuẩn man”. Trước công chúng thì họ làm vậy, nhưng sau đó họ cứ thích đi cua trai. Nói thật nhé, có người trong số 3 người tôi vừa kể đã từng đi tán tỉnh người yêu của tôi.
- Vì họ tán tỉnh người yêu của mình nên anh mới quyết công khai sự thật này?
- Khi tán tỉnh người yêu của tôi, họ sẽ đóng vai “vợ”. Tôi chẳng ghen tị gì ở đây, vì ai cũng có những mối quan hệ riêng, việc ai người nấy làm, nhưng khi đã là người của công chúng, thì nên sống thật, đừng bao giờ gạt lừa khán giả. Khi bị phát hiện sự thật mình đồng tính, ca sĩ cũng nên xin lỗi khán giả, hứa sẽ sống tốt, hoàn thiện bản thân mình, chứ đừng có cố lừa dối, cứ hô hào mình “chuẩn man” rồi gượng gạo cặp với phụ nữ.
Tôi thật là ngưỡng mộ nghệ sĩ đồng tính nhưng vẫn có vợ, sinh con được. Chắc họ cưới vợ vì nhiệm vụ thôi, chứ tôi chẳng biết họ đã ngủ với nhau thế nào. Có người đồng tính còn bảo, chuyện họ chăn gối với vợ chỉ là để “trả bài” chứ không có cảm xúc gì hết. Tôi biết có người một tháng chỉ ngủ với vợ một đêm, còn 29 đêm khác ngủ với trai. Họ may mắn có những cô vợ ngoan hiền, không hiểu chồng mình. Đó là những người phụ nữ sống cam chịu.
Chia tay 'đại gia' vì không làm 'vợ' được
- Tần Khánh nói về người ta mà cứ như đang nói cho chính mình vậy. Đó phải chăng là những trải nghiệm của bản thân anh?
- Cũng đúng, tôi không biện minh, vì ngày xưa tôi cũng đã từng lầm lỗi. Tôi rất mắc cỡ, nhưng giờ tôi nghĩ mình đã sống tốt hơn.
- Sau khi tấm ảnh nóng được tung lên mạng, mối quan hệ giữa anh và người yêu thế nào rồi?
- Hiện tôi vẫn cô đơn, vì người yêu đã chia tay sau khi họ nghĩ tôi đang lợi dụng chuyện tình cảm để đánh bóng tên tuổi. Tôi cũng đã thuyết phục và giải thích nhiều cho người yêu hiểu, nhưng kết quả không được.
Thật không may mắn, trong lúc đang buồn thì người yêu tôi đã gặp anh chàng khác nhiệt tình động viên, an ủi nên cũng đã có người mới. Tôi không trách, tôi chỉ muốn nói rằng, giá như họ hiểu tôi hơn, vì đó là người tôi yêu nhất, dù không đẹp, nhưng người đó dám cùng tôi sống thật. Bởi thế, tôi từng có suy nghĩ rằng mình sẽ cùng người ấy tổ chức đám cưới vào một ngày nào đó pháp luật Việt Nam cho phép.
- Anh có nghĩ rằng, sau khi công khai giới tính thật, mình sẽ khó kiếm người yêu hơn không, vì lúc này, hễ ai đi cùng anh và có những cử chỉ thân mật thì mọi người đều mặc định đó là người yêu của ca sĩ Tần Khánh?
- Thời gian vừa qua, bạn bè đi chung với tôi cứ sợ bị mang tiếng. Có người còn la mắng tôi rằng, nếu có đồng tình thì hãy câm cái họng lại đi, sao lên báo nói làm gì, đi với tôi “nhục” quá. Nhưng tôi nghĩ, mình đã sống đúng, miệng người đời dị nghị thì biết khi nào mới hết.
- Anh đang tìm một người yêu mới thế nào?
- Chỉ cần hai trái tim nghĩ về nhau và biết bảo vệ nhau.
- Anh có phải người đào hoa?
- Chắc do tôi hiền, không lợi dụng người ta để “qua đường”, nên cũng có rất nhiều người thích. Trong quan hệ đồng tính, vì tôi đóng vai đàn ông nên chỉ yêu được người nhỏ tuổi hơn mình, chứ lớn tuổi hơn mà đi tán tình thì tôi từ chối ngay. Có một nhà báo cùng từng tán tỉnh tôi rồi đấy. Thậm chí, ca sĩ nổi tiếng cũng từng cua tôi, dù tôi không đẹp.
- Với anh, nhan sắc có vai trò thế nào trong tình yêu?
- Trong giới thứ 3, nhan sắc rất quan trọng, ai có sắc thì sẽ có nhiều lợi thế và được săn đón hơn. Người đẹp thường chảnh và sinh ra tính kén chọn, nhưng may mắn những người đến với tôi không vì nhan sắc mà vì cách nói chuyện hiền lành của tôi.
- Vì nhan sắc quan trọng nên anh phải đi phẩu thuật thẩm mĩ để cải thiện về ngoại hình?
- Tôi đã từng “dao kéo”, nhưng tôi thấy mình còn đỡ hơn nhiều người đi hát khác. Có người còn là “thảm họa nhan sắc” hơn tôi nhiều.
- Vì không đẹp lắm nên anh mới khó có cơ hội vút lên thành "sao"?
- Chắc do tôi thiếu sự may mắn khi làm nghề. Bây giờ, ca sĩ muốn nổi tiếng là phải có giọng hát, một chút ngoại hình. Còn tôi, bởi ngay từ đầu đã tự lập làm mọi thứ, không quá nổi tiếng, nhưng dù sao cũng đã được mọi người biết đến.
Có một thời gian, tôi từng quen anh “đại gia” nước ngoài. Anh ấy cũng cưng chiều tôi lắm, nhưng lại muốn tôi làm “vợ”. Vì tôi không làm “vợ” được, nên sau hơn 3 tháng quen nhau, đường ai nấy đi.
Từng yêu thầm Đan Trường
- Nãy anh có nói về chuyện mình được anh nhà báo tán tỉnh. Phải chăng đây là điển hình về cái gọi là “lấy tình đổi bài"?
- Người đó nói, trong giới ca sĩ, người mẫu, diễn viên, người đồng tính chủ yếu chỉ thích làm “vợ”. Anh ấy cũng thích đóng vai “vợ”, trong khi tôi là ca sĩ hiếm hoi làm “chồng”, nên thích tôi, muốn cua và tán tỉnh tôi.
Anh ấy khen tôi nam tính, cuốn hút và hấp dẫn. Anh ấy hứa sẽ viết giúp tôi những bài báo thật hoành tráng, thậm chí anh ấy còn hứa giúp tôi chụp hình với người mẫu Dương Yến Ngọc, vì thời điểm đó, anh ấy với Dương Yến Ngọc là những người bạn thân. Tuy nhiên bản thân tôi ngang tính, cứng đầu, nên chả ai dụ dỗ được.
- Giờ nghĩ lại, anh có thấy nối tiếc vì đã để tuột cơ hội và mối quan hệ này?
- Tôi nghĩ, khi người ta dễ dãi với mình, thì cũng sẽ dễ dãi người khác nếu đẹp hơn. Tôi chả tin ai, nên thôi cứ tự thân làm mọi thứ.
- Nếu nghĩ về tương lai, anh thấy cuộc đời mình sắp tới sẽ sáng tối ra sao?
- Tôi không mình sẽ nổi tiếng hơn nữa. Làm nghệ thuật, ai mà không thích được nổi tiếng, nhưng giờ nhìn lại, tôi thấy mình cũng đã thành công khi tự thân làm mọi thứ, không có quản lý, không có công ty.
- Còn chuyện anh được các ca sĩ ngôi sao tán tỉnh thì sao?
- Cái này thì tôi không nói ra được (Cười). Nhưng tôi xin chia sẻ một chuyện thế này. Bản thân tôi đã từng hâm mộ một ca sĩ, có lẽ là yêu thầm anh ấy từ khi tôi còn là học sinh. Tôi đã để ý khi anh ấy mới bắt đầu vào con đường ca hát. Hồi còn đi học, mỗi lần anh ấy có show diễn là tôi phải phải đi coi cho bằng được. Đứng dưới xem anh ấy biểu diễn, tim tôi rung bần bật, tôi cầm hình mà tim cứ thổn thức, mỗi lần anh cất giọng hát là tôi mỉm cười. Tôi đã từng yêu đương phương anh mà không dám nói. Tôi yêu chứ không phải hâm mộ đâu. Nam ca sĩ đó chính là Đan Trường.
Một thời gian dài sau đó, tôi cứ yêu thầm. Bây giờ tôi không còn yêu thầm, nhưng vẫn rất hâm mộ. Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ, anh Đan Trường vẫn không biết đâu, trừ khi anh ấy đọc được bài phỏng vấn này. Tôi nghĩ anh ấy là nam ca sĩ đáng để người khác nói theo.
- Người ta bảo, những người đồng tính thường chỉ thích và rung động trước những người có cùng giới tính với mình. Anh nghĩ sao?
- Riêng về vấn đề giới tính của Đan Trường, tôi lại không quan tâm. Giờ tôi không còn nông nổi như con nít để yêu thầm anh ấy nữa. Dù anh không còn nổi như xưa, nhưng sản phẩm nào ra, tôi hay fan vẫn đón nhận nồng nhiệt. Tôi luôn xem anh là tấm gương lớn để ca sĩ trẻ học hỏi.
- Nếu có kiếp sau, Tần Khánh muốn mình mang giới tính gì?
- Tôi không tin con người sẽ có kiếp sau, thế nên kiếp này tôi đồng tính thì cứ sống đúng trách nhiệm và bổn phận của một người đồng tính.
Kinh hoàng chuyện ca sĩ đồng tính thác loạn
Chuyện được bắt đầu từ một nhận vật tưởng như không liên quan: Thiên callboy. Chúng tôi tìm gặp Thiên để thực hiện một loạt bài về tệ nạn trai gọi của những người đồng tính. Thật bất ngờ, Thiên đã cung cấp những tin động trời, hàng loạt ngôi sao là khách hàng của Thiên và nhóm “Những thiên thần” của cậu, trong giới gọi là “hàng tươi”. Thiên nói, ca sĩ bây giờ thác loạn lắm mấy anh chị ơi!
Nhưng, không thể chỉ dựa vào lời của Thiên để chúng tôi hàm hồ quy kết, dù chỉ là một cá nhân. Như muốn chứng minh lời mình nói, Thiên đã cho chúng tôi xem những tin nhắn, hình ảnh, thậm chí cả những đoạn video ngắn mà cậu quay lén được từ điện thoại. Chưa hết, Thiên bảo, bữa nào có show ca sĩ, em sẽ gọi cho các anh chị, nhưng các anh chị phải tuyệt đối bí mật, vì họ là người nổi tiếng và đây là cái nghề của em. Và một tuần sau, Thiên nhắn tin, lúc đó là 3h chiều.
Lâm Chí Khanh từng có tiết lộ: 60% nghệ sĩ nam là dân đồng tính. Hiện anh đã chuyển đổi giới tính để chuẩn bị kết hôn.
Ngôi sao lừng danh thì cũng... banh chành!
Đó là V. một ngôi sao nhạc sến, trở về từ hải ngoại. Ông này dáng người bé nhỏ, da bơm botox nhiều lần, đã gần 60, nói chung là không còn gì hấp dẫn ngoài cái mác ngôi sao lừng danh một thời. Còn nhớ, cách đây chưa lâu, V. đã gây ra một làn sóng fans cuồng tại các tỉnh, có nhiều bà nhiều cô hàng xén, tiểu thương, chủ quán lẩu bỏ cả chục triệu mua vé VIP để được xem thần tượng hát "một đêm duy nhất".
Nhưng vì thấy làn sóng này mạnh mẽ quá, nên ông bầu lộ mặt chụp giựt của mấy con buôn chợ xe, là tiếp tục tổ chức "nhiều đêm duy nhất". Một phóng viên hậu trường tâm sự, có nhiều bà nhiều cô chỉ hóng ở cạnh cánh gà mong cầm được tay thần tượng là trào nước mắt. Khóc như mưa, sẵn sàng bỏ tất cả đi theo anh. Ngang trái là anh lại chỉ thích đi theo trai!
Thiên và 7 người bạn trong nhóm "Những thiên thần" đều là "người tình" của V. Ông ta nói, trước khi lên sân khấu diễn, mà được ngủ với một anh chàng thanh tân, sẽ sung hơn và may mắn hơn. Dịp này, ông ta về nước hơn 3 tháng, thực hiện hàng loạt chuyến lưu diễn trong Nam ngoài Bắc và các tỉnh miền Trung.
Ca sĩ Tuấn Vũ (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa).
"Ông ấy thông qua một ca sĩ khác, cũng là khách quen của tụi em, để gọi đi khách. Nói chung, ca sĩ họ quen nhau nên họ hay giới thiệu cho nhau", Thiên nói. V. thường xài một loại thuốc gì đó trước khi quan hệ tình dục. Và ông ta thích được làm... phụ nữ trong mối quan hệ giữa hai người đàn ông, nghĩa là thích được vuốt ve chiều chuộng và đôi khi có những hành động rất... biến thái.
Thiên không hiểu khái niệm bạo dâm lắm, nhưng cậu kể rằng, ông này muốn Thiên trói lại và quan hệ tình dục theo kiểu dã man, đánh đập. Đó là lý do ông ta thường xuyên gọi lại cho Thiên. "Thông thường, em đi khách giá 1 triệu cho 1 giờ. Nhưng ông ấy trả em 1,5 triệu, như vậy cũng là có tình. Ông ấy nói, mỗi khi về Việt Nam đều cảm thấy vui vì có nhiều người đẹp. Ở Mỹ, những người như ông ấy rất khó kiếm bạn tình", Thiên nói.
Cách đây hai tuần, chúng tôi gặp V. Ông đi chung với một thanh niên, đang là sinh viên ngành sân khấu, vào một quá bar. Thiên nói, ông ấy đã không gọi cho nhóm của Thiên cách đây một tháng. Có lần Thiên nhắn tin hỏi thăm, liền bị một thanh niên gọi lại chửi xối xả, nói rằng anh ta là bồ của V. ai đụng vào sẽ bị anh ta thuê giang hồ xử.
Một người bạn của V. thì nói, ăn chơi quá đà nên V. đã không còn nhiều tiền như xưa, mỗi tháng tốn cả 50 triệu tiền... chơi trai. Giờ V. cặp bồ và bao bọc bồ nhí, như một cách sống tiết kiệm hơn...
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa).
Một ngôi sao dòng nhạc dân ca tên L. cũng không kém phần dữ dội. Từ lâu, L. đã không phải là cái tên hàng đầu của thị trường ca nhạc. Nhưng các ngôi sao thì luôn không bao giờ nghĩ mình hết thời. L. vẫn nhận show ở các tỉnh, các event hội chợ và xuất hiện khiêm nhường.
Nhưng đó chỉ là về nghề nghiệp, còn chuyện "cua trai" thì lại khác. Xuất hiện đều đặn tại các phòng tập gym và sauna, L. tìm kiếm những mối quan hệ ở đó. Không cần nói ai cũng biết, ở những phòng tập gym cao cấp đều có bể bơi và phòng sauna, đó là địa bàn để L. hoạt động.
Mỗi khi có một người hâm mộ nam xuất hiện, L. không ngần ngại bày tỏ và đã nhiều fan trở thành bạn tình của L. Nhưng, không phải khi nào cũng gặp may như vậy, mà nhu cầu của L. lại quá cao. Cuối cùng, giải pháp của L. là đi massage ở một tiệm massage trá hình tại khu vực cầu Bình Triệu. L. đã là khách quen, vì quen thân với ông chủ tiệm nên luôn được cung cấp những tay massage trẻ đẹp.
Một tay massage cao to như bức tượng tên Vũ nói, đây là nơi tập trung của khá nhiều ngôi sao đồng tính. Họ thường đến kín đáo, và quan hệ mật thiết với ông chủ. L. thích những anh chàng cao to và mạnh mẽ.
"Em cảm thấy hơi xấu hổ mỗi khi phải phục vụ anh L. Bởi vì anh ấy không giống như những khách hàng khác, anh ấy nhõng nhẽo đủ kiểu, rồi khi quan hệ anh ấy rên la ầm ĩ. Anh ấy còn gọi em là chồng nữa. Sau đó anh ấy nhiều lần gọi em lúc đêm khuya, nói muốn nhờ em qua nhà massage vì đau nhức cơ thể. Nhưng theo quy định của tiệm, em không được phép", Vũ nói.
Vũ không phải là cái tên thật, mà chỉ đơn giản là chúng tôi muốn giữ bí mật cho cậu. Vũ cũng tự hào rằng, đang tập luyện rốt ráo để sang năm đi thi, trở thành người mẫu.
Một ngôi sao khác, vốn là một ca sĩ chính của đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, tên C. Gương mặt điển trai, giọng hát hay, lại thường xuyên lên truyền hình, C. từng một thời là cục cưng của nhiều ông bầu ca nhạc. Nhưng C. lại không muốn làm nghệ sĩ nổi tiếng như những người khác, mà sẵn sàng dùng danh tiếng của mình để đi... cua trai.
Những ai từng đi bơi ở hồ bơi Tân Thế Giới quận 5 đều biết rõ nhân vật này. C. thường xuyên đi bơi ở đây và vào phòng xông hơi tìm kiếm các em bé trai xinh đẹp. Có lần, người ta còn bắt gặp C. ôm ấp và có biểu hiện quan hệ tình dục đồng tính ngay trong phòng xông hơi. Thêm vào đó, C. sẵn sàng tìm kiếm những đối tượng đồng tính qua mạng Internet. Mới đây, C. quyết định rời khỏi đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp để đi định cư ở nước ngoài. Nhưng nhiều người cho rằng, C. không muốn bị ràng buộc, để vui chơi cho thỏa thích...
Ca sĩ Quang Hà (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa).
Một lối sống không bình thường
Khi câu chuyện ầm ĩ của ca sĩ S. xuất hiện trên mạng, liên quan đến cái chết của một người đàn ông và cả những lời tố cáo ầm ĩ lừa tình lừa tiền, người ta mới lờ mờ nhận ra một thực tế khác, bên cạnh vỏ ngoài hào nhoáng của các ngôi sao. Nhưng chuyện của S. cũng mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
K. một ca sĩ đồng tính, kể lại: "Cách đây hai năm, em quen một cậu nhóc đẹp kinh khủng. Cơ thể săn chắc và khuôn mặt thư sinh. Cậu nhóc đang là sinh viên, mê em không phải vì giàu mà vì thích ca khúc do em thể hiện được phát ròng rã trên một kênh truyền hình dành cho giới trẻ. Nhưng khi quen nhau rồi, em mới phát hiện cậu ấy là đối tượng săn đuổi của rất nhiều ca sĩ, diễn viên. Một trong số đó là C. Anh chàng ca sĩ scandal này luôn gây ra những chuyện động trời nhưng lại đóng vai nai tơ ngoan đạo. Lừa tiền của những người đồng tính già và giàu có, và cua những cậu bé trẻ đẹp, C. từng khiến nhiều người thất điên bát đảo vì tình. C. thường xuyên nhắn tin rủ rê bồ em tới nhà chơi, rồi hỏi thẳng giá bao nhiêu, 'hàng họ' thế nào, có... dâm không?".
K. nói về C. với một thái độ miệt thị không giấu giếm. Cậu bảo, không phải vì không biết, mà giới ca sĩ chừa mặt nhau ra, đời ai nấy sống, nên những chuyện thác loạn của ca sĩ mới được giữ yên như vậy. Nhưng không biết một một ngày mà mọi chuyện sẽ bung bét rồi sẽ ra sao.
Một trường hợp khá nực cười trong làng ca sĩ là một "bóng lộ" tên N. Từ lâu, ai cũng mặc định N. là một người đồng tính, nhưng N. lại luôn khẳng định mình là đàn ông, yêu phụ nữ, có gia đình. Và anh ta như thể là một miếng mồi ngon khiến nhiều người đồng tính theo đuổi, sẵn sàng cung phụng dâng hiến tiền của, nhưng vì yêu phụ nữ và giữ lòng son nên anh ta đã chối từ. Những ai từng đi show với N. đều biết rõ anh ta "chuẩn men" như thế nào. Sẵn sàng gạ từ anh hậu đài cho đến một khán giả mới biết mặt lên giường.
![]() |
Ca sĩ Long Nhật (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa). |
Thậm chí, trong một buổi họp báo ra mắt album, N. thấy một phóng viên cao lớn liền tìm cách làm quen. Ngay lập tức hôm sau gọi điện rủ phóng viên lên nhà để... ngủ trưa, vì "em thấy anh manly quá nên em rất mê". Vậy nhưng, N. vẫn tiếp tục ca bài ca đàn ông chuẩn mực! Nhiều người phì cười khi đọc những bài phỏng vấn không có chút liêm sỉ nào của N.
Một "ca lạ" nữa của làng ca sĩ là H. Vốn là một "cô bóng lộ" từ lâu, nay đi hát cũng hơn l0 năm, H. thường bị đem ra như một biểu tượng của sự lố lăng không giống ai. Tuy vậy, H. vẫn có một số ca khúc thị trường được khán giả yêu thích, nên cũng vì đó mà được mời hát hoài. H. vốn thích đóng vai con gái, nên thường xuất hiện với hình ảnh giả gái.
Nhưng không hiểu vì sao lại... vẫn có người phụ nữ cưới làm chồng. Giờ vợ H. là người quản lý tài chính và trợ lý cho H. mỗi khi đi diễn show. Trớ trêu nhất là chuyện trong cánh gà sân khấu. Nếu H. nói chuyện hoặc ôm vai bá cổ nữ ca sĩ thì không sao, nhưng chỉ cần nắm tay ca sĩ nam là mọi chuyện sẽ ầm ĩ. Người phụ nữ này chỉ ghen với đàn ông. Đã có nhiều vụ ầm ĩ trong cánh gà, chỉ vì vợ H. nghi ngờ chồng có tình ý với các nam ca sĩ!
Chân dung méo mó
Người đồng tính ở TP HCM rất nhiều và có ai đó nói đến 60% nghệ sĩ thuộc giới tính thứ ba. Nhưng không thể phủ nhận có rất nhiều nghệ sĩ đồng tính có trách nhiệm và sống rất chuẩn mực. Bài viết này chỉ nhằm mục đích nêu ra những hiện tượng gây méo mó chân dung cộng đồng đồng tính, đặc biệt những người này lại là người của công chúng, có thể tác động đến người hâm mộ. Làm ca sĩ, có lẽ cần phải có trách nhiệm hơn, và sống lành mạnh hơn, vì có nhiều người đang dõi theo...
Theo Xzone/TTTĐ / CSTC
- Trương Quỳnh Anh: Bây giờ mới tập đi xe máy để chở con đi chơi (15:28:00 03/10/2012)
- Hồng Nhung hát nhạc Trịnh ru 2 con ngủ (15:16:00 03/10/2012)
- Phạm Quỳnh Anh bất ngờ khoe bụng bầu trên báo (15:13:00 03/10/2012)
- Con gái Minh Tiệp giống bố y đúc (15:12:00 03/10/2012)
- Ảnh con trai Quách Ngọc Ngoan - Lê Phương (15:07:00 03/10/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |