- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Theo lời kể của những người bạn thân, tình yêu của Thu Thảo và Trung Tín nhẹ ...
-
Tuấn Hưng xưng 'bố', gọi 'chúng mày' với ban tổ chức Bài Hát ...
-
Mới đây trên trang cá nhân của mình, Maya vừa đăng tải hình ảnh ăn mừng sinh ...
-
Thanh Vân tự chế ra chiếc 'tủ lạnh' để bảo quản sữa khi đi xa.
-
Cô thuê một căn nhà ở quận 11, sau đó sửa sang và cho thuê lại, hai mẹ con chỉ ...
-
Lá thư từ Mỹ bày tỏ sự bức xúc với vợ cũ và thể hiện tình cảm với mẹ.
-
Nam ca sĩ trải lòng về sóng gió hôn nhân thời gian qua và tự nhận mình vô tâm...
-
Lê Phương và diễn viên Quốc Trường thường xuyên ở bên nhau...
-
Linh Nga ở cùng cha mẹ và nói về chuyện riêng: 'Chúng tôi cư xử văn minh, ...
Cẩm Ly từng nhiều lần bị chồng dọa bỏ
Nhạc sĩ Minh Vy thú nhận, đằng sau vẻ ngoài hiền lành, cam chịu của bà xã anh chính là một người phụ nữ có cá tính ngang bướng và rất ngoan cố.
>> Cẩm Ly: Hạnh phúc được trời ban cho 2 cô con gái đáng yêu
>> Cẩm Ly hài lòng với những gì đang có
>> Cẩm Ly: Có cho tiền cũng không ra nước ngoài sống
Không nghe lời thì bỏ
- Có người nói anh với Cẩm Ly chính là kiểu vợ chồng “nồi nào úp vung nấy”, anh nghĩ sao?
- Người ta nói,vợ chồng sống lâu sẽ bị giống mặt. Tôi nghĩ đúng, vì như thế mới dễ hòa hợp. Quen nhau 7 năm mới cưới, đến khi sống chung một nhà, cả hai cũng có xung đột và mâu thuẫn từ nhiều chuyện bất đồng. Nhưng cái gì cũng có quá trình, khi đã dung hòa thì cả hai sẽ vượt qua được sóng gió ban đầu.
![]() |
Cẩm Ly và nhạc sĩ Minh Vy. |
- Nhiều cặp vợ chồng nghệ sĩ thường hay tung hô trên mặt báo, còn gia đình anh thế nào?
- Ai càng lên báo, càng khoe hạnh phúc là biết rồi đó (cười). Đừng giật title tôi mua tặng vợ cái này, khen vợ cái kia. Tôi thích cuộc sống bình dị.
Tôi xem chuyện vợ chồng nghệ sĩ ly hôn sau khi cưới chẳng bao lâu là chuyện khó tránh. Cũng có thể do cái tôi của mỗi người quá lớn. Các ca sĩ hay người mẫu thích chồng giàu, nhưng chẳng ông chồng giàu nào thích vợ làm nghệ thuật để bị fan cuồng ôm hôn và bày đủ trò trên sân khấu. Thử hỏi, ông chồng nào mà không ghen? Có ông nào chịu được cảnh nhìn đàn ông khác ôm vợ mình trên sân khấu, dưới khán giả nồng nặc mùi rượu đâu.
Lúc đầu, tôi cũng nghĩ thôi mình cứ “sống chung với lũ” phớt lờ chuyện này đi, nhưng sau đó tôi nghĩ, nếu Cẩm Ly mặc hở, không nghiêm túc trên sân khấu thì có lý do gì để yêu cầu khán giả phải tôn trọng. Hãy tự tôn trọng mình trước khi được khán giả tôn trọng.
Nhiều người cứ gán cho báo chí tội cố tình chụp hình ở góc nhạy cảm để gây sự cố “lộ hàng”, nhưng thử hỏi, nếu nghệ sĩ mặc kín đáo, không còn chỗ để hở thì phóng viên sao chụp được. Bởi thế, tôi cứ để Cẩm Ly âm thầm đi hát và chọn con đường bền vững.
- Trong đời sống gia đình, anh và Cẩm Ly chia sẻ công việc ra sao?
- Nhà có người làm, nên công việc nội trợ của Ly cũng nhẹ phần nào. Riêng việc nấu nướng, chỉ với những món đặc biệt thì Ly mới phải làm. Ví dụ lẩu nấm, bố con tôi phải ăn “muốn chết” mấy lần thì Ly mới nấu ngon được (cười).
Còn việc chăm sóc con cái, chúng tôi có sự phân công rất rõ ràng. Việc đưa đón bọn nhỏ đi học là thuộc về công việc của tôi, còn đi mua sắm, lo học hành và dạy dỗ là thuộc về Ly.
- Vì anh rất nóng tính nên mới giao nhiệm vụ dạy con cho Cẩm Ly?
- Ngược lại, hai đứa con gái Cẩm Uyên 7 tuổi và Cẩm Anh 5 tuổi lại thích ở bên cạnh tôi hơn. Nhìn Ly hiền là thế nhưng không phải vậy đâu. Ly la con dễ sợ lắm, nhưng chỉ la mắng, không bao giờ đánh. Tôi thi thoảng còn dùng roi vọt. Vợ chồng tôi thống nhất ngầm, nếu hai người có gì bất đồng, cãi lộn hay mâu thuẫn thì phải đóng cửa nói chuyện, nếu có đập đồ thì phải dọn sạch sẽ sau đó, không để con cái biết.
- Hai cô con gái của anh có gặp áp lực gì khi có bố mẹ là người nổi tiếng?
- Có chứ. Lúc đầu không biết, nhưng mới đây, bé lớn nói với tôi lớp con 18 bạn, bé em nói lớp con có 14 bạn, hai đứa bọn con có một điều ước rằng, ba mẹ cho hai chị em con 32 vé để mời các bạn đến xem liveshow (cười).
- Đâu mới là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong gia đình anh mỗi ngày?
- Đó là vào những lúc buổi tối trước khi đi ngủ, vợ chồng tôi lo con cái mọi thứ, sau đó cả hai cùng vào phòng xem phim. Tôi chỉ thích xem phim hài Hồng Kông, cái gì êm đềm, nhẹ nhàng là thích, còn Ly thì mê phim đánh đấm, có tính bạo lực. Cẩm Ly có tật xấu là sau khi xem phim được 5 phút, cứ ngồi “diễn” theo phim, mặc kệ người xung quanh, cứ ngoài la hét, cười nói cứ như đang “diễn” cùng với phim. Bởi thế tôi mới nói, bề ngoài Cẩm Ly khác hẳn cá tính bên trong.
- Vậy sẽ còn sự thật khó tin nào nữa về Cẩm Ly mà anh muốn bật mí cho khán giả được biết?
- Với công việc, với mọi người, Cẩm Ly cực kỳ đúng giờ. Nhưng nếu với đồng nghiệp, cô ấy đúng giờ bao nhiêu thì với tôi, cô ấy lại rất trễ giờ bấy nhiêu. Để có được sự đúng giờ với đồng nghiệp, tôi đã phải la hét kinh hoàng lắm. Bởi thế, chuyện vợ chồng tôi “mặt nặng mày nhẹ” khi ra khỏi nhà là chuyện thường.
Cẩm Ly đã vậy, Minh Tuyết còn trễ giờ gấp đôi. Hồi xưa tôi sợ hai chị em nhà này lắm, rất hay trễ giờ và bị bệnh “dây thun”. Cái này là do bản tính mỗi người chứ không phải họ chảnh hay mặc bệnh “sao” đâu. Cẩm Ly còn có tôi sửa, chứ Minh Tuyết thì mãi trễ giờ vì có ai sửa cho đâu.
Cẩm Ly và hai con gái.
Tuyệt chiêu 'không nghe lời thì bỏ'
- Chính xác theo anh, đâu mới là lý do giúp Cẩm Ly có thể trụ vững với nghề và khẳng định được vị trí riêng mặc cho bao đồng nghiệp cùng lứa phải rơi vào cảnh “hết thời”?
- Tôi cũng từng tha thiết với nhiều người bạn làm báo rằng, viết gì thì viết, xin đừng giật title shock cho Cẩm Ly. Và tôi cũng không bao giờ muốn scandal đến với Ly. Tôi muốn Ly cứ bình dị khi ra khấu. Cái gì đến từ trái tim sẽ bền hơn là vẻ bề ngoài long lanh. Bởi thế, Ly chưa bao giờ mặc đồ diêm dúa, sexy quá lố.
Không phải tôi cấm Ly tuyệt đối mà đó đã là bản chất, là cá tính của Ly từ khi chưa cưới. Một chuyện ít ai biết rằng, hồi năm 1998, Ly phải nhận hai quyết định quan trọng. Quyết định đầu tiên là tôi ép Cẩm Ly phải đi cắt amidan. Thời đó, Cẩm Ly cứ hát phòng trà mãi, tôi bảo, nếu không cải thiện tiếng hát của mình thì em cứ mãi là cô ca sĩ phòng trà và cách đổi mới là cắt amidan. Nghe nói thế, Cẩm Ly nhất quyết từ chối vì sợ. Tôi phải dọa, nếu không cắt thì tình cảm hai đứa chấm dứt từ đây, chẳng quen, chẳng yêu gì nữa.
Cẩm Ly về nhà nói cho gia đình biết, nhưng không ai ủng hộ. Đến khi cắt amidan xong, cả nhà Ly giật mình vì không tin. Nếu thời đó không cắt, tôi đảm bảo sẽ không có Cẩm Ly với giọng hát bây giờ.
Quyết định thứ 2 là về ngoại hình, Một sự thật rằng, Cẩm Ly thời năm 2000 rất tệ trong cách ăn mặc, đã thế tính khí còn rất khó chịu. Vì cứ góp ý là không chịu nghe, nên tôi phải dùng tiếp biện pháp mạnh, không chịu thì chia tay. Không phải tôi đã ép người quá đáng mà là vì thời đó không phải như bây giờ, cô này hở thì cô kia phải xé.
Cẩm Ly ngoan cố lắm. Lần đó vợ chồng tôi sang Hồng Kông quay clip, tôi muốn Ly lột xác nên phải cắt tóc. Mái tóc dài tận lưng được Ly nâng niu, nhưng tôi muốn cắt. Sang Bắc Kinh, tôi tìm một tiệm cắt tóc rồi bắt phải ngồi cắt ngắn ngang vai, mặc cho cô ấy nước mắt ngắn dài.
- Vì anh biết Cẩm Ly quá yêu và không thể bỏ được mình nên mới lạm dụng chiêu “không nghe lời thì bỏ”?
- Có thể tôi đã dùng hơi nhiều chiêu “không nghe lời thì bỏ”, nhưng dọa vậy thôi, chứ làm sao bỏ được khi hai người quá yêu nhau. Sau khi cưới, Ly cũng dần thay đổi từng chút một. Tôi đã áp dụng chiêu “mưa dầm thấm lâu" để thay đổi cô ấy.
- Bề ngoài, Cẩm Ly có vẻ rất hiền lành, cớ gì chị ấy lại khó nghe lời anh vậy?
- Đó chính là nỗi đau của tôi. Nhìn bề ngoài, ai cũng khen Cẩm Ly dễ thương, hiền lành, nhưng sự thật thì hoàn toàn khác. Cô ấy bướng và ngoan cố lắm. Cẩm Ly khó thay đổi tới mức không phải ai muốn cũng có thể thay đổi được.
- Ấy vậy mà người ta lại bảo chồng Cẩm Ly khó tính, quản lý vợ rất chặt...
- Nếu quản lý chặt, cô ấy đã bỏ tôi lâu rồi.
![]() ![]() ![]() |
Cẩm Ly là một trong số những ca sĩ rất “lười” chụp ảnh, và cô cũng thường chọn phong cách truyền thống trong những bộ ảnh của mình. |
- Sao anh không tiếp tục lột xác Cẩm Ly thành Minh Tuyết?
- Cẩm Ly không phù hợp theo phong cách của Minh Tuyết. Có một dạo, Cẩm Ly song ca với Minh Tuyết, điểm dễ nhất để phân biệt hai chị em nhìn từ xa khi mặc đồ giống nhau chính là xem độ hở của chiếc váy. Hễ ai mặc áo “kín cổng” hơn là Cẩm Ly, ai hở nhiều là Minh Tuyết. Riêng bản thân Ly sexy nhất khi mặc áo bà ba hoặc áo dài. Tuy số đo các vòng không nóng bỏng, chân không dài, lưng lại gãy nhưng bạn bè quốc tế đều nói Ly sexy nhất với áo dài truyền thống.
Hiện tại, tôi đã hài lòng lắm về ngoại hình Cẩm Ly rồi, chưa cần "chỉnh sửa" thêm điều gì. Tôi lại tuyệt đối cho phép Cẩm Ly đi “dao kéo”. Thật ra, Ly có muốn ước muốn là được bấm mí mắt, bấm mí chứ không phải cắt mí. Thích là vậy, nhưng Ly chưa can đảm vì sợ hậu quả ghê gớm. Cứ xem nhiều “thảm họa dao kéo” từ Hàn Quốc và ngay cả Việt Nam rồi hãy quyết định.
Đi show kết hợp với du lịch gia đình - Là bà mẹ của 2 đứa con, rồi làm vợ, rồi ngược xuôi với những show diễn, có lúc nào chị cảm thấy mình đang ôm đồm quá nhiều thứ? - Nếu khán giả nào theo dõi họat động của tôi sẽ thấy sau khi có em bé tôi ít nhận các show diễn tỉnh nữa và nếu có thì chỉ đi nhiều nhất 1-2 ngày thôi. Cả gia đình thường hay đi du lịch kết hợp với biểu diễn ở nước ngoài hay ở tỉnh xa. Khi đi diễn thì cả gia đình cùng đi, kể cả 2 bé và người giữ bé, sau đó kết hợp tham quan giải trí. Cuộc sống ai cũng làm việc mà, sao lại nói ôm đồm được. Công việc luôn được chia sẻ rõ ràng cho cả gia đình, nhất là anh Minh nên mọi việc vẫn tốt đẹp bình thường.
- Khi công việc quá nhiều, tất nhiên thời gian dành cho gia đình sẽ bị ảnh hưởng. Chị có nghĩ mình đã chu toàn vai trò người mẹ người vợ? - Cuộc sống gia đình tôi vẫn đầy ắp tiếng cười. Buổi sáng anh Minh đưa 2 bé đi học, chiều lại đón về. Mọi công việc đã sắp xếp đầy đủ khi tôi thức dậy khoảng 9h sáng, sau đó tôi bắt đầu vào công việc. Rảnh rỗi tôi lại làm yaourt hay nấu vài món ăn gia đình thích…. Nói chung gia đình được chia ra nề nếp từ lúc đầu nên công việc rất ổn định. - Thường thì tôi dẫn 2 bé theo nên gia đình cũng không có bị xa cách lắm đâu… Nhưng đôi khi vẫn “dính” vào lịch học của 2 bé, nên sau mỗi chuyến đi là phải có quà cho con. Con nít thấy quà sẽ quên đi tất cả thôi, tới tối dẫn hai bé đi ăn kem là cười híp mắt ngay. - Trong 2 con của chị, có bé nào bộc lộ năng khiếu ca hát? - Tôi muốn để con tự nhiên phát triển, học văn hóa trước nhưng 2 bé nhà tôi đều có khiếu chỉ cần nghe qua nhạc của mẹ là biết và thuộc ngay. Ngay cả khi các dancer tới nhà tập vũ đạo cho mẹ, hai bé là những người thuộc trước sau đó còn “nhắc tuồng” cho mẹ khi mẹ cần nữa… (Cười lớn)
- Chị và chồng là một trong những cặp nghệ sĩ hiếm hoi của showbiz Việt luôn vui vẻ cùng nhau. Chị có bí quyết gì trong chuyện giữ gìn hạnh phúc? - Gia đình nào cũng có lúc tranh cãi nhau, nhưng sau những lần đó, ai cũng phải biết rút ra kinh nghiệm ứng xử cho lần sau. Tôi không nhớ là mình có từng nhún nhường chồng lần nào trong những lần cãi vã chưa nữa (cười)…. Nhưng bí quyết giữ gìn hạnh phúc của gia đình tôi có thể nói như thế này: khi một trong hai người đang nóng giận, một bên nên chủ động im lặng để “bà hỏa” đi xa rồi hãy tính tiếp. - Trong công việc, anh Hữu Minh gần như là người lo từ A-Z cho chị, chị chỉ việc bước ra sân khấu hát thôi mà không phải quan tâm đến bất cứ thứ gì khác, đó có phải là niềm hạnh phúc với chị? Sao nói vậy được, anh Minh (Hữu Minh là tên của nhạc sĩ Minh Vy) là ông xã cũng là manager, tất nhiên phải lo mọi việc cho tôi rồi… Công việc của anh Minh là lo chu đáo những chuyện bên ngoài sân khấu, còn khi lên sân khấu thì đó là nhiệm vụ của tôi… Tôi nghĩ vì anh Minh là manager cũng là ông xã nên dễ bị để ý hơn thôi chứ thật ra những ca sĩ khác ai cũng vậy. Hiện nay chưa bao giờ có một ca sĩ nổi tiếng nào mà không cần một manager giỏi. Ngắm Cẩm Ly trong hình ảnh một quý bà lạnh lùng: |
Theo Xzone / TTTĐ / Ngôi Sao
- Ngân Khánh: Tình yêu của anh ấy đủ lớn để tin tôi (23:21:00 23/09/2012)
- Thu Minh tổ chức sinh nhật bên chồng sắp cưới (23:09:00 23/09/2012)
- Chân dung 'người tình 10 năm' của Phương Uyên (23:04:00 23/09/2012)
- Hoa khôi Trần Thị Quỳnh lần đầu khoe con gái (23:02:00 23/09/2012)
- Khoảnh khắc đáng yêu 3 tân hoa hậu, á hậu khi đi từ thiện (22:59:00 23/09/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |