- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Theo lời kể của những người bạn thân, tình yêu của Thu Thảo và Trung Tín nhẹ ...
-
Tuấn Hưng xưng 'bố', gọi 'chúng mày' với ban tổ chức Bài Hát ...
-
Mới đây trên trang cá nhân của mình, Maya vừa đăng tải hình ảnh ăn mừng sinh ...
-
Thanh Vân tự chế ra chiếc 'tủ lạnh' để bảo quản sữa khi đi xa.
-
Cô thuê một căn nhà ở quận 11, sau đó sửa sang và cho thuê lại, hai mẹ con chỉ ...
-
Lá thư từ Mỹ bày tỏ sự bức xúc với vợ cũ và thể hiện tình cảm với mẹ.
-
Nam ca sĩ trải lòng về sóng gió hôn nhân thời gian qua và tự nhận mình vô tâm...
-
Lê Phương và diễn viên Quốc Trường thường xuyên ở bên nhau...
-
Linh Nga ở cùng cha mẹ và nói về chuyện riêng: 'Chúng tôi cư xử văn minh, ...
Quỳnh Nga: Tôi rất chiều chuộng người yêu
'Nếu ai yêu tôi thật lòng, họ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Nhưng tôi cũng rất quyết liệt khi đấu tranh với cái đúng, cái sai. Không phải vì yêu mà tôi mù quáng đâu. Tôi sẽ hết lòng vì người ấy và sẽ luôn tạo những điều lãng mạn để tình yêu mới mẻ'.
- Thời gian vừa qua, hoạt động nghệ thuật của chị có vẻ khá im ắng. Chị nói gì về điều này?
- Tôi vẫn đi diễn đều đấy chứ, nhưng dạo này tôi ít xuất hiên trên báo hơn trước vì không muốn hình ảnh của mình trở nên bị nhàm trong mắt mọi người. Hiện tại tôi đang hoàn thiện nốt khâu cuối cùng để album kịp phát hành cuối tháng 9 này. Tôi lỡ hẹn khán giả quá lâu rồi (cười).
- Ra album phải chăng là cách để chị chứng minh mình quyết tâm theo đuổi sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp?
- Tôi đi diễn solo cũng được 4 năm rồi thì liệu có được gọi là chuyên nghiệp không nhỉ? Nói ra mắt album vì niềm đam mê nghệ thuật sẽ đúng hơn, vì chỉ cần vài ngày không được đứng lên sân khấu hát, tôi đã phát cuồng.
- Sự thật là vẫn còn nhiều người chưa tin khả năng ca hát của chị, đặc biệt sau khi chị lộ màn hát nhép. Điều đó có trở thành động lực để chị quyết tâm ra mắt album Vol.1?
- Chuyện đã xảy ra lâu rồi nên tôi cũng không muốn nhắc tới nữa. Tôi chỉ mong mọi người ghi nhận những gì mình làm trong thời gian qua. Khi quyết định ra album, tôi cũng đắn đo lắm. Nói thật, trong thời buổi mọi người toàn lên mạng nghe online thì nguy cơ bị lỗ khi ra album là điều khó tránh. Tuy nhiên, là ca sĩ chuyên nghiệp nên tôi muốn mình có ít nhất một sản phẩm chất lượng và khán giả sẽ hài lòng về nó.
Vì là album đầu tay nên tôi cũng phải làm cho nó đặc biệt chứ. Alum của tôi không như những album khác. Đó là một quyển sách ảnh được thiết kế công phu để mọi người có thể lưu giữ như một thứ đáng để làm kỷ niệm. Sản phẩm gồm 2 đĩa với một DVD và một CD. Ngoài ra, tôi còn tặng kèm nhiều nhạc nền để các bạn có thể hát karaoke khi yêu mến những ca khúc này.
- Thường thì trước khi ra album mới, nhiều ca sĩ “dọn đường” bằng một scandal đình đám. Riêng chị có vẻ không thích “mốt” này?
- Tôi sợ scandal lắm. Nói thật đấy, tôi cũng không muốn mình phải như bao người khác vì đó không phải là tôi. Tôi muốn mọi người chú ý vào các sản phẩm âm nhạc chứ không phải cuộc sống riêng tư.
- Chị “dị ứng” với scandal, nhưng "cá sấu chúa" đã thực sự nổi tiếng hơn sau scandal lộ hát nhép đó thôi?
- Tôi chẳng thấy mình nổi tiếng hơn chút nào đâu, ngược lại tôi thấy mình bị nhiều người ghét hơn. Bây giờ tôi phải đi chinh phục lại từng trái tim của những người không thích mình đấy. Sau chuyện đó, tôi cũng đã chín chắn hơn nhiều rồi, vì biết cái gì đúng cái gì sai nên tôi tránh hết.
Không 'bắt chước' Hoàng Thùy Linh
- Chị có phải là người dễ “xù lông nhím” mỗi khi bị ai đó chê hoặc nói xấu về mình?
- Khi có người chê hoặc nói không tốt về mình, tất nhiên tôi không vui rồi. Ai cũng vậy mà. Nhưng tôi sẽ xem xét và ghi nhận lời chê của mọi người để xem họ nói đúng hay không. Nếu chê đúng, tôi sẵn sàng thay đổi, còn nếu nói không đúng, tôi phải lên tiếng chứ. Nhưng chuyện gì khiến tôi phải lên tiếng thì cần xem xét, chứ chuyện gì cũng lên tiếng thì tôi không rảnh. Ai đó nói không đúng về mình, tôi sẽ lên báo nói cho rõ. Bản thân mình mà không bảo vệ được thì còn bảo vệ được ai nữa.
- Trong số những lời khen chê và tin đồn về chị, nghi án “dao kéo” vẫn được mọi người nhắc đến. Lần này chị tiếp tục phủ nhận hay sẽ nói cho rõ?
- Tôi thấy mũi mình chưa đẹp lắm, vậy mà nhiều người lại khen mũi tôi đẹp là sao nhỉ (cười). Nếu có cơ hội, tôi sẽ làm để nó đẹp hơn. Nhưng bản thân tôi rất sợ đau, sợ tiêm nên có lẽ tôi sẽ không dám “dao kéo” đâu. Cơ địa tôi hơi dữ nên có phẫu thuật thẩm mỹ cũng không an toàn.
- Người ta nói “dao kéo” không xấu, chỉ xấu khi người ta không dám công nhận sức mạnh và ý nghĩa của việc “dao kéo” đối với nhan sắc phụ nữ thời hiện đại. Chị ý kiến sao?
- Tôi cũng từng khẳng định, chuyện phẫu thuật thẩm mỹ không xấu, chỉ có điều bản thân biết điểm dừng ở đâu thôi. “Dao kéo” không xấu, nhưng không nên lạm dụng quá nhiều vì sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Chị ngày càng đẹp và chị có tiếc vì mình thiếu mất cặp chân dài khi hoạt động showbiz?
- Người xưa có câu không được cái này sẽ được cái khác. Nhiều khi tôi cũng muốn mình cao lắm chứ, cũng mơ ước mình được mét bảy như người mẫu nhưng hiện tại tôi tạm hài lòng với bản thân. Thôi đành hy vọng sau này con mình sẽ cao hơn cho đỡ tủi thân vậy.
- Mỗi lần xuất hiện, chị luôn có phong cách thời trang bắt mắt, nhưng người ta bảo phong cách của chị hơi “sến”. Chị nghĩ sao?
- Sến hay không còn tùy vào mắt từng người. Bản thân tôi cũng phải hoàn thiện mình, nhưng nếu lúc nào mình cũng hoàn hảo thì còn gì chuyện để mọi người “soi” đúng không? Chuyện sến hay không, đôi khi nhìn bộ đồ đó ở ngoài rất đẹp nhưng lên hình lại “phản chủ”. Tôi cũng khó kiểm soát được.
- Nhìn cách chị ăn mặc bốc lửa trên sân khấu, nhiều người nhận xét chị đang bắt chước phong cách của Hoàng Thùy Linh nhưng không tới và chưa thành công. Chị nói gì về điều này?
- Nếu cùng mặc đồ của một nhà thiết kế và bộ đồ đó giống nhau thì sẽ có nhiều người bị mang tiếng là bắt chước nhau phải không? Tôi cũng diễn những ca khúc sôi động và cũng cùng độ tuổi với Hoàng Thùy Linh nên chắc chắn sẽ có sự tương đồng. Nhưng nếu các bạn nói tôi với Linh giống nhau quá thì liệu ai sẽ là Quỳnh Nga? Quỳnh Nga là Quỳnh Nga mà. Tôi sexy theo kiểu của tôi, đừng đem tôi ra so sánh với ai cả nhé.
- Chị cũng qua rồi thời hotgirl nóng bỏng, sao chị không xây dựng cho mình một hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính và đàn bà hơn?
- Nhưng tôi thấy tính cách của mình vẫn trẻ lắm. Tôi chưa muốn già nhanh vậy đâu, có chăng là chỉ thêm tí tuổi thôi. Còn tôi vẫn nữ tính, cũng nhẹ nhàng lắm đó chứ. Tôi đâu có nghịch ngợm đâu mà nhận xét tôi như vậy? (cười).
- Thế chị có dễ dàng thay đổi mình vì ai đó không?
- Tôi sẽ thay đổi nếu cảm thấy mình nên và đáng làm như vậy.
Sợ đàn ông có tính chấp vặt
- Có phải chị đang yêu?
- Đúng, tôi đang yêu và âm nhạc là người yêu của tôi đấy.
- Chuyện chị ngầm công khai người yêu khi xuất hiện tại một buổi ra mắt phim gần đây hầu như ai cũng biết. Xin hỏi, anh chàng lạ đó là người yêu mới của chị?
- Sự thật thế này, tôi chưa bao giờ nói hay công khai với báo chí rằng mình có người yêu cả. Có chăng là do tôi hay đi cùng mọi người nên bị hiểu nhầm thôi. Người con trai hay đi cùng tôi trong các sự kiện vừa qua là anh họ bên nhà ngoại của tôi. Anh cùng độ tuổi nên tôi hay rủ đi cùng cho vui.
Thời gian trước tôi hay đi cùng trợ lý của mình, giờ không làm cùng nữa vì anh có công việc khác rồi. Nhưng 2 anh em ở gần nhà nên hay rủ đi cùng để “tám chuyện” vậy thôi. Nếu cứ bị hiểu nhầm thế này thì tai hại quá.
- Tin đồn chị đang quen Khánh Phương vẫn còn đó. Vậy đâu là sự thật trong mối quan hệ giữa hai người?
- Chuyện đời tư cho phép tôi giữ cho riêng mình. Tôi không muốn cuộc sống riêng của mình bị đảo lộn lên và cũng không muốn lấy đời tư để PR.
Khi đã yêu ai, tôi sẵn sàng thay đổi vì người ấy. Tôi có thể chỉ ở nhà để người ấy được vui. Người ấy nói đúng là tôi đồng ý, còn nếu sai tôi sẽ khéo léo chia sẻ để cùng hiểu nhau. Sợ gieo nhân nào gặp quả nấy nên tôi tuyệt đối không lăng nhăng khi yêu để cuộc sống sau này luôn hạnh phúc.
- Theo chị, giữa phụ nữ và đàn ông đa tình, ai dễ dàng được mọi người tha thứ hơn?
- Theo quan niệm của nhiều người thì đàn ông lăng nhăng dễ được chấp nhập hơn, còn phụ nữ lăng nhăng thì không ai cho phép. Nhưng theo tôi, ai lăng nhăng đều sai và cũng khó chấp nhận hết. Có chăng tình cảm của mình có dứt khoát được hay lại tha thứ thôi. Và cũng phải tùy mức độ để tha thứ hay dứt khoát nữa. Trái tim chứ đâu phải gỗ đá.
- Khi yêu, chị là người phụ nữ nhẹ nhàng, lãng mạn hay cũng dữ dội và cá tính?
- Tôi rất chiều chuộng người yêu nếu ai yêu tôi thật lòng, khi đó họ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Nhưng tôi cũng quyết liệt khi đấu tranh với cái đúng, cái sai. Không phải vì yêu mà tôi mù quáng đâu. Tôi hết lòng vì người ấy và sẽ luôn tạo những điều lãng mạn để tình yêu mới mẻ.
Tuy nhiên, cả hai phải cùng chiều nhau mới mong có được tình yêu bền vững và lâu dài, chứ nếu chỉ chiều chuộng từ một phía thì chắc sẽ khó giữ hạnh phúc lắm.
- Điều gì tối kỵ nhất trong việc chọn người đàn ông lý tưởng của chị?
- Chấp vặt. Tôi sợ những người hay chấp vặt và có tính nhỏ nhen trong cuộc sống. Đã là đàn ông thì nên bao dung, độ lượng để người mình yêu thấy nể mình và thấy đó đúng là bờ vai vững chắc để mình có thể nương tựa.
Tôi yêu rất ít, vì để yêu được tôi không phải đơn giản. Khi trái tim tôi đã mở đón nhận tình cảm thì người đó phải là người tôi tin tưởng rất nhiều. Tôi không muốn mình hay đối phương bị tổn thương khi yêu. Vì một người buồn chắc chắn cả hai sẽ không vui. Còn người yêu và người chồng là chuyện tương lai làm sao tôi nói trước được. Nếu biết trước, tôi đã làm nhà tiên tri chứ đâu còn là ca sĩ nữa.
- Chị dự định khi nào sẽ kết hôn?
- Tôi chưa muốn lấy chồng đâu, nhưng bố mẹ tôi lại muốn tôi kết hôn năm 27 tuổi, vì tuổi đó đẹp. Riêng bản thân tôi nghĩ không biết đến lúc đó mình sẽ lấy ai nữa. Thôi cứ để thuận theo tự nhiên, cứ để ông trời quyết định vì tôi cũng tin vào duyên số lắm.
Theo Xzone / TTTĐ
- Quốc Trung: Tôi chưa có bằng đại học (10:50:00 30/08/2012)
- Đoàn nghệ sĩ thăm trẻ nghèo mắc bệnh tim (10:46:00 30/08/2012)
- Ngọc Diệp hở lưng, Andrea hở eo (10:16:00 30/08/2012)
- Lý Nhã Kỳ khoe làn da trắng ngần (00:05:00 30/08/2012)
- Trương Nam Thành: Kiếm được 10, chỉ dám xài 2 (15:32:00 29/08/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |