- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Theo lời kể của những người bạn thân, tình yêu của Thu Thảo và Trung Tín nhẹ ...
-
Tuấn Hưng xưng 'bố', gọi 'chúng mày' với ban tổ chức Bài Hát ...
-
Mới đây trên trang cá nhân của mình, Maya vừa đăng tải hình ảnh ăn mừng sinh ...
-
Thanh Vân tự chế ra chiếc 'tủ lạnh' để bảo quản sữa khi đi xa.
-
Cô thuê một căn nhà ở quận 11, sau đó sửa sang và cho thuê lại, hai mẹ con chỉ ...
-
Lá thư từ Mỹ bày tỏ sự bức xúc với vợ cũ và thể hiện tình cảm với mẹ.
-
Nam ca sĩ trải lòng về sóng gió hôn nhân thời gian qua và tự nhận mình vô tâm...
-
Lê Phương và diễn viên Quốc Trường thường xuyên ở bên nhau...
-
Linh Nga ở cùng cha mẹ và nói về chuyện riêng: 'Chúng tôi cư xử văn minh, ...
Mai Khôi: The Voice có những bất hợp lý
Một làn sóng dữ dội đang lan truyền rất nhanh trên các mạng xã hội vì cho rằng HLV của chương trình này đã lựa chọn người thắng cuộc không khách quan. Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ca sĩ - nhạc sĩ Mai Khôi về vấn đề này.
Là một người khá am hiểu về âm nhạc, Mai Khôi cho rằng, âm thanh của vòng thi này quá dở khiến nhiều thí sinh bị tụt cảm xúc và lộ rõ những điểm yếu. Bên cạnh đó, Mai Khôi cũng thú nhận là cô sẵn sàng làm HLV nếu được mời. Trong câu chuyện về chương trình truyền hình thực tế Giọng Hát Việt, Mai Khôi còn chia sẻ nhiều thông tin thú vị về cuộc đời và những điều ẩn kín trong con người cô.
Hai thí sinh đã bất dĩ thành hai 'đấu sĩ'
- Với tư cách là một ca sĩ - nhạc sĩ, Mai Khôi nhìn nhận như nào về đêm thi Đối đầu của chương trình Giọng Hát Việt được phát trên truyền hình vừa qua?
- Tôi thấy ở vòng Đối đầu âm thanh không được tốt nên nhiều thí sinh đã lộ rõ những lỗi mắc phải khi hát "live" như: Chênh note, hát không điều tiết được âm thanh và âm sắc của giọng, những câu luyến láy bị sai scale...
Ở vòng này, do nhiều lỗi về âm thanh nên khiến người xem thấy phản cảm bởi nhìn hai thí sinh thể hiện cứ như hai "đấu sĩ" trên võ đài. Ai cũng cố gắng hét lên thật to để át đi giọng của đối thủ. Hoặc tìm cách luyến lách có thể và phiêu loạn xạ lên nhằm trấn át đối thủ, lôi kéo đối thủ đi theo thế của mình... Tất cả những điều này làm cho ca khúc bị mất đi tính âm nhạc. Đúng là rất phi nghệ thuật.
Tuy nhiên, nếu bỏ qua tính nghệ thuật mà chỉ xét tính giải trí thì đúng là chương trình này đã mang lại nhiều mới lạ, hấp dẫn, thu hút nhiều đối tượng khán giả truyền hình.
- Chỉ với đêm đầu tiên của vòng thi Đối đầu đã gây nên không ít tranh cãi về chuyện chọn người của các HLV. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng, các HLV đang chọn "nhan sắc" hơn là chọn giọng hát. Mai Khôi nghĩ sao về ý kiến này?
- Tôi thấy những quyết định của HLV là tương đối khách quan. Có cả sự suy xét giữa thanh và sắc. Những thí sinh được đi tiếp vòng trong đều có cả thanh và sắc chứ không đơn thuần là chỉ có bề ngoài mà hát dở tệ. Mà cũng mới chỉ đêm đầu tiên của vòng thi Đối đầu nên chưa thấy có giọng hát nào nổi trội đến mức đặc biệt để người ta quên đi ngoại hình cả.
- Vậy trong các phần trình diễn của các cặp thí sinh ở đêm thi Đối đầu vừa rồi, Mai Khôi thấy cặp đôi nào dở nhất và phi nghệ thuật nhất?
- Tôi không chê bai ai vì tất cả các thí sinh khi bước lên "sàn đấu" đều đã cố gắng hết mình. Ai được đi tiếp hay ai phải rời khỏi cuộc đều khiến tôi cảm thấy thương họ hơn là để ý đến những hạn chế của họ. Thí sinh thì hầu hết đã thể hiện tốt vai trò của mình rồi. Đừng đòi hỏi quá nhiều ở họ bởi họ đang là thí sinh trong một cuộc thi âm nhạc. Thiếu sót và hạn chế đối với họ là không thể tránh khỏi.
- Việc lựa chọn ca khúc của các HLV dành cho các thí sinh trong đêm thi vừa qua theo Mai Khôi đã ổn hay chưa?
- Tôi thấy các ca khúc trong đêm thi của Giọng Hát Việt vừa rồi rất hay, có bài mới, bài cũ và cách hòa âm phối khí cũng làm cho bài hát mang hơi thở, sức sống mới. Các thí sinh do đó mà thoải mái hơn trong việc "nhập" cảm xúc của mình vài ca khúc và thể hiện hết khả năng của mình.
- Ở đêm thi vừa qua, trong số 4 HLV, Mai Khôi thấy đội của vị HLV nào là nổi trội hơn cả? Ai có cách huấn luyện thí sinh ổn nhất?
- Tôi không xem kỹ phần này nên tôi không đánh giá được. Nhưng theo dõi trên các mạng xã hội thì thấy nhiều người khen đội của chị Thu Minh là nhỉnh nhất. Hai bạn thí sinh của đội này vừa có chất giọng, vừa có kỹ thuật, vừa có phong cách biểu diễn rất tốt.
- Ca sĩ Đức Tuấn từng nói: "Sử dụng song ca để hạ nhau là phi nghệ thuật” và "khi hai ca sĩ song ca cùng với nhau là phải biết nương nhờ vào nhau, nâng nhau lên, tìm ra những đòn bẩy để cùng nhau thăng hoa". Mai Khôi có nghĩ là BTC nên thay đổi đôi chút format của vòng thi này để phù hợp hơn với thị hiếu của khán giả truyền hình Việt Nam?
- Tôi thấy, nếu thay đổi được thì các HLV nên huấn luyện cho các thí sinh kỹ hơn về cách hát, nhất là hát song ca. Chỗ nào cần thể hiện bản thân, chỗ nào cần nương vào nhau và hòa quyện với nhau để bài hát được thăng hoa hơn. Cũng cần có nhiều thêm những ca khúc vui nhộn, sôi động... để tăng phần hấp dẫn của chương trình. Không nên chỉ chú trọng chọn quá nhiều những bài hát cao trào, nhiều kịch tính... khiến thí sinh phải la hét một cách vô cảm.
- Nếu năm sau Mai Khôi được mời làm HLV trên ghế nóng hoặc HLV hậu trường, Mai Khôi nghĩ, mình sẽ là một HLV như thế nào?
- Nếu tôi được mời làm HLV, tôi sẽ sẵn sàng tham gia và đem hết khả năng, chuyên môn âm nhạc của mình để giúp các thí sinh nhận thức được rõ thực tài của mình tới đâu. Tôi không thích đưa ra những lời khen thiếu sự thật để cố lôi kéo thí sinh về phía mình. Tôi cũng không cần tranh giành gì với ai vì tính tôi không thích sự tranh giành, ganh đua... Tôi đề cao sự chân thành và tinh tế. Tôi sẽ đẩy mạnh hai yếu tố đó làm điểm hút của mình.
Một ni cô Mai Khôi cũng giống một ca sĩ Mai Khôi
- Mai Khôi nghĩ sao khi đã đầu "băm" rồi mà đạo diễn Lê Hoàng vẫn một mực gọi Mai Khôi là "người đàn bà trẻ con"?
- Có thể anh ấy thấy tôi vẫn còn trẻ so với tuổi nên đã nói vậy. Thật ra, tôi là người sống bản năng nên không bao giờ cố làm mình khác đi so với tuổi của mình. Tôi tôn trọng những gì tự nhiên của đời sống. Đó là điều giúp tôi sống an lạc, vui vẻ, ít lo nghĩ về cuộc đời. Âm nhạc của tôi vì thế mang hởi thở và con người tôi rất đậm nét.
- Vậy khi đến 50 tuổi và Mai Khôi vẫn quyết định đi tu như ý định ban đầu của mình thì cái sự "trẻ con" trong Mai Khôi liệu có hết?
- Như tôi đã từng nói, tôi là Mai Khôi. Mà Mai Khôi trên đời này chỉ có một. Tôi sinh ra đã vậy thì dù có ở môi trường nào tôi cũng vậy. Chuyện tôi nói 50 tuổi sẽ đi tu là chuyện mà tôi mong muốn và nghĩ mình sẽ làm được chứ không phải một câu bông đùa vu vơ. Còn ở tuổi 50, nếu có sự khác biệt nào đó thì đó là do sự thay đổi đúng định luật của thời gian, của đất trời... chứ không phải tự bản thân tôi thay đổi.
- Khi đó có thể hình dung một ni cô Mai Khôi như thế nào? Và Mai Khôi có định tu theo cách riêng của mình?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ, đến khi tôi đi tu, tôi sẽ tu theo cách như thế nào. Nhưng một ni cô Mai Khôi thì cũng giống một ca sĩ Mai Khôi thôi. Yêu đời, sống bản năng, luôn cố gắng mang niềm vui đến cho người khác, tôn trọng những gì tự nhiên và đặc biệt là thấm nhuần một cách có trí tuệ những giáo lý của đạo Phật để mang đến cho cuộc đời những điều an lạc nhất.
- Nhiều người nói: Mai Khôi tựa hồ như một khối mâu thuẫn lớn. Trong âm nhạc Mai Khôi nổi loạn, trong cuộc sống lại cá tính nhưng trong suy nghĩ và nói năng lại luôn gắn mình với Phật và Thiền. Mai Khôi có nghĩ, mình mâu thuẫn vì luôn khác số đông?
- Tôi không thấy mình có nhiều mâu thuẫn. Mọi người vẫn thấy, âm nhạc của tôi luôn mang đến những cảm xúc chân thành nhất. Còn đời sống của tôi cũng như âm nhạc, không màu mè, hoa lá... Tôi sống bản năng và tràn đầy an lạc. Tôi yêu đạo Phật và nhận thấy tinh thần Phật giáo rất hợp với tôi nên tôi tu tập mỗi ngày.
Những người hiểu sai về triết lý đạo Phật thì mới thấy tôi đầy mâu thuẫn. Họ cần phải hiểu rõ hơn về những điều căn bản trong giáo lý nhà Phật. Còn tôi, tôi luôn hiểu những gì mình làm là không mang buồn phiền cho ai cũng không gây hại cho người... mà chỉ luôn mang đến niềm vui cho mọi người.
Những người tôi yêu biết hy sinh vì tôi lắm
- Cũng chính vì thế mà khi đề cập chuyện nghệ sĩ thích mặc hở nhưng vẫn luôn nói chuyện tu thiền trong một bài báo gần đây, người ta đã nhắc đến Phương Trinh và Mai Khôi như hai hình ảnh điển hình. Mai Khôi nghĩ sao về chuyện này?
- Đó là chuyện của họ và tôi không bị chi phối bởi điều đó. Tự thấy mình ăn mặc và sống đúng mực, không gây phản cảm hoặc lố bịch. Đôi khi hở không hẳn là xấu bởi một người phụ nữ gợi cảm là phải biết phối quần áo sao cho tôn được những đường nét gợi cảm của cơ thể. Còn chuyện tu thiền đó đức tin, là suy nghĩ của mỗi cá nhân, không nên lôi kéo hai chuyện đó dính kết với nhau.
- Người ta cũng từng gán cho Mai Khôi là "ca sĩ của ái tính" bởi Mai Khôi may mắn có được không ít người đàn ông đi qua cuộc đời mình. Mai Khôi nghĩ, đàn ông yêu Mai Khôi ở điểm gì khi con người Mai Khôi đầy sự khác người?
- Tất cả những người yêu tôi hoặc tôi yêu, họ đều biết tôi là người như thế nào. Tình cảm không phải là một thứ xa xỉ để có thể ban phát bừa bãi. Tình cảm nâng lên thành tình yêu lại càng không thể như thế. Bởi vậy, khi yêu nhau, họ phải thấy ở nhau những điểm gì đáng yêu thì họ mới yêu. Tôi chưa bao giờ đi hỏi người tôi yêu rằng anh yêu em ở điểm gì. Tôi chỉ cần người ta yêu tôi và tôi cũng có tình yêu như thế, thế là đủ. Không nên đòi hỏi ở tình yêu sự sòng phẳng và rạch ròi bởi như thế sẽ vô tình khiến tình yêu bị nhạt dần cảm xúc.
- Hẳn một người cá tính mạnh như Mai Khôi thì khi yêu Mai Khôi làm tội làm tình người ta dữ lắm?
- Trái lại, tôi luôn tìm cách thấu hiểu và chia sẻ với người tôi yêu. Có ai nói yêu là sự đơn điệu đâu mà người ta toàn nói tình yêu là sự đồng điệu của hai tâm hồn. Tất nhiên, tôi là phụ nữ thì phải được nâng niu, chiều chuộng... đó là lẽ thường tình. Đàn ông sẽ cảm thấy chóng chán nếu họ bị hạn chế đi những điều mà họ muốn làm cho phụ nữ.
- Có người đàn ông nào cứng đầu đến độ Mai Khôi phải buông bỏ vì không thể thuần hóa nổi?
- Ồ chưa. Yêu cũng phải có quá trình. Đã đi đến tình yêu thì phải tìm hiểu nhau, thấy hợp rồi mới đến với nhau chứ. Những người tôi yêu biết hy sinh vì tôi và vì tình yêu lắm. Họ biết cư xử như thế nào là vừa phải và như thế nào thì tôi sẽ hạnh phúc.
Theo GĐ&XH
- Pha Lê khoe vòng một căng tràn (00:33:00 25/08/2012)
- Chồng Linh Nga đưa vợ đi tổng duyệt (00:26:00 25/08/2012)
- Xuân Bắc: Tôi cũng có lúc đau khổ (11:31:00 24/08/2012)
- Phương Thanh: Cái thẳng của Thanh Lam xứng đáng được tôn vinh (11:17:00 24/08/2012)
- Con gái Trương Ngọc Ánh theo mẹ đi tặng sách (11:09:00 24/08/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |