Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Phạm Văn Mách: Ngọc Trinh nói "không tiền cạp đất mà ăn" là rất chuẩn

13:56:30 12/08/2012

'Chàng trai không đẹp nhưng có tiền vẫn dễ có người yêu và có vợ hơn. Nếu không tiền, con trai làm sao hẹn hò, đâu dám mời đi ăn, mua hoa, tặng quà… Có kinh tế, chàng trai mới dễ tiếp cận, có thực mới vực được đạo. Không tiền cạp đất mà ăn rất chính xác’.

- Trông anh có vẻ gầy nhiều lắm. Vì sao vậy?

- Tôi đang giảm cân để thi giải Vô địch châu Á sẽ diễn ra tại Quảng Châu, Trung Quốc vào ngày 20/9 tới. Theo tiêu chí, tôi phải ăn kiêng trước ngày thi đấu 3 tháng, nên từ đây tới lúc lên sàn đấu, tôi cần giảm thêm 8 kg nữa. Hiện tại tôi đang ở mức 63 kg, có nghĩa khi đi đấu, tôi phải ở mức 55kg.

- Anh đặt mục tiêu gì tại mùa giải này?

- Giải Vô địch Thế giới năm ngoái, trước khi thi tôi biết kết quả rồi. Vì đã đăng ký với liên đoàn thể hình thế giới và vé cũng đã mua rồi nên tôi mới phải đi. Thật sự, vì tôi không chuẩn bị nên thi rớt là tất nhiên. Nếu tập ở chế độ nghiêm chỉnh, đối với tôi, việc đoạt giải vô địch không quá khó. Nhưng làm gì làm, tuổi tác cũng ảnh hưởng một phần đến kết quả, sức khỏe cũng có giới hạn nên không thể áp đặt hễ đi thi là phải giải vàng. Hiện tại, tôi không có áp lực gì hết, nhưng sẽ cố gắng giành giải cao nhất.

- Tuổi tác ảnh hưởng đến kết quả thi đấu, vậy tại sao không tính đến chuyện rút lui để làm huấn luyện viên?

- Bây giờ tìm nhân tố mới để duy trì thành tích ở giải châu Á và thế giới khó lắm. Việc đào tạo lực sĩ đâu phải chỉ cần 1 hoặc 2 năm là được. Để có được nhân tố mới rất hiếm, trừ khi họ đủ hình thể tự nhiên, có điều kiện kinh tế và quan trọng là có đủ nhiệt huyết để sống với nghề.

- Đã bao giờ anh có ý định từ giấc mơ lực sĩ chỉ vì gánh nặng kinh tế chưa?

- Những năm đầu, tôi gặp khó khăn về kinh tế, đặc biệt vì luyện tập vất vả, nhưng thu nhập không đến đâu, nên cũng có lúc chạnh lòng lắm. Sau này, mức lương có cải thiện nên cũng đỡ chật vật hơn. Nhưng nhiệm vụ của tôi không thi vì mức lương mà thi vì muốn duy trì đỉnh cao, để tìm được nhân tố mới kế thừa. Tôi muốn khi nghỉ, mình có được kỷ niệm đẹp với nghề. Tôi chưa bao giờ có ý định từ bỏ nghề của mình.

- Hiện tại anh còn có thêm nghề hát ngoài việc kinh doanh câu lạc bộ thể hình. Hẳn đời sống kinh tế của anh đã tốt hơn?

- Ổn lâu rồi chứ, tôi đã ổn định kinh tế vài năm trước rồi chứ không phải đợi khi đến với nghề ca hát. Được mọi người yêu mến và ủng hộ tôi theo con đường ca hát là niềm vui lớn bên cạnh đam mê thể hình, nhưng nói thật, trong năm nay, ca hát không là mục đích lớn của tôi, ca hát cũng không mang lại kinh tế và thu nhập ổn định cho tôi, vì tôi không hát thường xuyên.

Chưa quen với việc son phấn

- Một Phạm Văn Mách đang ngồi đây với một Phạm Văn Mách lúc tham gia “Cặp đôi hoàn hảo” cách đây một năm khác nhau thế nào?

- Khác nhiều xưa nhiều, trước đây người ta biết tôi là vận động viên thể hình, mọi người trầm trồ khen tôi cơ bắp, còn bây giờ, hầu như mọi người biết tôi là ca sĩ nhiều hơn.

- Trong thời gian vừa qua, anh đã sống với cảm giác được làm người nổi tiếng như thế nào?

- Bình thường thôi, tôi thấy nhiều người từng sống trên mây khi làm người nổi tiếng nhưng lại có kết cuộc không khả quan, nên từ đó cũng chuẩn bị tâm lý trước. Tôi nghĩ, ai cũng muốn được sống trên mây, được tung hô, ca tụng, được sống xa hoa, có vẻ ngoài hào nhoáng, nhưng bên trong mới quan trọng. Nếu có thực lực mạnh, thì hãy tự tin sống xa hoa, còn nếu chẳng có gì thì đừng nên, vì như thế sẽ sớm lặng tắt thôi.

- Anh đang nói với tâm thế của một người khiêm tốn, tự tin hay tự ti?

- Do tôi học hỏi những người đi trước và bạn bè cũng dành cho tôi những lời khuyên chân thành. Tôi nghĩ cứ sống thật sẽ tốt hơn.

- Còn với những người đang mải mê với cuộc đua hàng hiệu, anh nghĩ gì về họ?

- Nếu họ có thực lực, đủ kinh tế để sắm xe hơi, nhà lầu, đi vũ trường, đến spa thì cũng nên, cũng tốt và cũng đáng ca ngợi. Tôi chỉ sợ họ không đủ tầm nhưng cố chạy theo thì sẽ nguy hiểm, vì ảnh hưởng đến kinh tế và sau này mọi người nhìn vào sẽ thế nào. Tôi từng chứng kiến một số người bị rồi, nên bản thân có gì thì show đó chứ không làm quá. Chắc do tính cách của tôi vốn mộc mạc, không quá ham cuộc sống xa hoa.

- Có nghĩa chuyện hàng hiệu không phải là đề tài để anh quan tâm?

- Chính xác, phải nói rằng, tôi không có khái niệm hàng hiệu. Với tôi, chỉ cần quần áo vừa vặn thân hình là được, đồ hiệu chưa chắc đã đẹp khi tôi mặc lên người. Bởi thế, tôi lựa đồ chủ yếu phù hợp vóc dáng nhưng không quá thị trường.

- Nhưng là nghệ sĩ thì anh cũng nên chăm chút vào ngoại hình của mình chứ?

- Với những ca sĩ được đào tạo bài bản thì được, còn tôi là vận động viên thể hình, một bộ môn khó gần gũi với showbiz thì khác. Với phong cách bụi bặm, mạnh mẽ của bộ môn thể hình, khi vào showbiz, tôi chỉ cải thiện chứ làm gì làm, tôi vẫn giữ chất để không bị mất đi hình ảnh một lực sĩ.

- Là nghệ sĩ, hẳn anh đã quen với việc son phấn?

- Không, không, tôi chỉ make-up khi nào chụp hình mấy bộ hình, để người làm ảnh khỏi phải tốn công xử lý photoshop thôi (cười).

- Anh nhớ gì về cảm giác lần đầu trong đời mình được son phấn?

- Lúc đầu thấy ngượng lắm, vì tôi là lực sĩ nên chưa bao giờ sử dụng son phấn cho tới khi tham gia chương trình Cặp đôi hoàn hảo. Tôi nghĩ, son phấn là điều kiện cần, vì khi xuất hiện trước công chúng, người nghệ sĩ cũng nên đẹp, để mang cái đẹp đến khán giả. Nghệ sĩ đẹp vừa mắt khán giả, đó cũng là tôn trọng khán giả.

- Cách đây gần một năm, anh tuyên bố mình không dễ thay đổi tính cách khi tham gia showbiz. Vậy hiện tại thì sao?

- Không, tôi vẫn vậy, có gì thay đổi đâu. Tôi nghĩ việc thay đổi tính cách là hơi khó, vì môn thể hình làm tăng lượng testosterone, làm mình manly hơn, không thể nữ tính được.

- Bởi thế người ta mới nói, chỉ có Phạm Văn Mách mới xứng là “thiên hạ đệ nhất chuẩn man của showbiz Việt”. Anh đồng ý chứ?

- Có nhiều người chuẩn man nữa chứ, chẳng qua họ không lên tiếng. Tôi là một trong số đó thôi, không lẽ họ gào thét “tôi chuẩn man” ư?. Chắc tại thấy tôi là ca sĩ có cơ bắp nên họ mới nói vậy (cười).

Mà ok, tôi rất man, nhưng man quá khi làm showbiz cũng chưa hẳn tốt, vì khi lên sân khấu, nhìn mình sẽ không bắt mắt lắm.

- Vậy theo anh, nghệ sĩ bị nữ tính hóa có phải bị ảnh hưởng bởi môi trường nghệ thuật?

- Môi trường là một phần, nhưng có đâu ai ép đâu, cũng do họ thích như vậy. Môi trường là một phần nhỏ, vì trong họ đã có máu vậy rồi. Tôi thấy chuyện đồng tính với nước ngoài rất bình thường, họ còn cho cưới nhau nữa mà.

Ủng hộ quan điểm tình yêu của Ngọc Trinh

- Không nhận nhiều show hát, anh là nghệ sĩ rảnh rỗi ư?

- Không, thật sự tôi rất hiếm thời gian rảnh. Đều đặn, cứ đúng 7h30 phút sáng tôi dậy ăn sáng, còn khoảng 12h đêm sẽ ngủ.

- Nghệ sĩ không đi bar mới là chuyện lạ. Anh thì sao?

- Ngược lại, trước khi làm ca sĩ, tôi có đi bar, nhưng sau khi đi hát, tôi hạn chế đi bar tối đa. Với tôi, việc đi bar rất tốn sức khỏe, việc thức khuya, uống rượu bia sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe, chất giọng và khiến mình rất mệt, nên tôi luôn hạn chế tối đa việc đi bar.

- Thế còn chuyện tình yêu?

- Dĩ nhiên, tôi cần có bạn để chia sẻ, tâm sự lúc buồn vui chứ. Tôi có bạn nhiều, nhưng còn người yêu thì bí mật. Thật sự tôi không muốn nói đến chuyện tình yêu đâu.

- Vì anh sợ bị mất fan?

- Không, lúc trước thì tôi chia sẻ chứ giờ thì tôi nhất quyết không nói.

- Vậy anh định khi nào sẽ kết hôn?

- Tôi cũng đang dự tính sẽ là một ngày nào đó.

- Với anh, người yêu có phải là người vợ mình sẽ cưới?

- Người yêu, cũng có thể là người vợ sau này, nhưng cũng có người mình quen mà không thể đến với nhau bằng cuộc hôn nhân vì nhiều lí do.

- Anh nghĩ gì về chuyện “một túp liều tranh, hai quả tim vàng ở thời hiện tại”?

- Có, nhưng ít, không như hồi xưa đâu. Ở nông thôn cũng chưa chắc còn chuyện này, vì giờ ở nông thôn, người ta chủ yếu gả con gái cho Đài Loan, Hàn Quốc hết trơn rồi. Họ làm vậy cũng vì gánh nặng mưu sinh, để thay đổi cuộc sống, số phận bằng cách yêu người giàu sang.

Thời nay, hai quả tim vàng sống dưới túp liều tranh không thể hạnh phúc được. Cuộc sống hôn nhân, nếu hai người đều không có thu nhập ổn định, thì việc ngồi chung nói chuyện đã rất khó, chắc chỉ có cãi lộn thôi.

- Vậy anh đồng ý với câu “Khi yêu, không tiền thì cạp đất mà ăn” của Ngọc Trinh?

- Câu đó của Ngọc Trinh rất chính xác đấy.

- Đối với anh, hai người yêu nhau thì cần đảm bảo điều kiện gì để tiến đến hôn nhân?

- Hai người phải thật sự yêu nhau, hoặc có công việc ổn định hoặc một trong hai người phải có việc làm tốt, và thứ ba là họ phải biết cảm thông, chia sẻ lẫn nhau.

- Giữa một chàng trai tuy nghèo, nhưng có sắc với một anh chàng giàu nhưng xấu trai, theo anh, ai sẽ sớm có người yêu và có vợ hơn?

- Người có tiền, không đẹp vẫn dễ có người yêu và có vợ hơn. Phải nhìn nhận một điều rằng, chỉ có tiền khi yêu thì người con trai mới làm tốt phần ngoại giao, mới hẹn hò người yêu café, mới có tiền gọi điện thoại tán tỉnh, mới mời đi ăn, mua hoa, mua quà tặng,… Nói chung, có kinh tế thì chúng ta mới dễ tiếp cận, “có thực mới vực được đạo”.

- Anh là con trai duy nhất trong gia đình có đông con. Vậy mà bố mẹ ở quê vẫn không hối thúc anh chuyện sinh cháu để bồng bế sao?

- Quê tôi ở Long Xuyên, An Giang. Tôi chỉ còn mẹ vì bố mất cách đây 2 năm rồi. Mẹ giờ sống với em gái út ở quê. Bố mẹ tôi có 8 người con, tôi con giữa, là con trai duy nhất. Thật ra do tôi đang trong giai đoạn xây dựng, nên chưa nghĩ nhiều đến chuyện kết hôn.

- Anh lên Sài Gòn sống được bao lâu rồi?

- 15 năm tôi lên Sài Gòn khi thi vào trường Đại học Kiến trúc, sau đó thi môn Thể hình và đoạt giải nhất nên được vào đội tuyển quốc gia đến giờ. Tôi chủ yếu về quê vào dịp Tết để thăm gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Cứ mỗi đêm giao thừa, tôi thường ngồi nhậu cùng bạn bè tới 2-3h sáng.

- Trông anh thế này, hẳn tuổi thơ của anh rất lìm lợm và dữ dội?

- (Cười) Lúc nhỏ tôi quậy lắm, nổi tiếng là người “mít ướt”. Bởi lúc đó gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả, nên tôi được nuông chiều và sống kiểu công tử, đồ của tôi ai đụng vô là tôi la ó um sùm, cố tình khóc để bố ra mắng người ta. Tôi cũng nũng nịu ghê lắm. Nhưng sau này, khi gia đình làm ăn thất bại, cuộc sống khó khăn nên tôi tự bươn chải đến bây giờ. 

Theo Xzone / TTTĐ

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo