Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Quách Ngọc Ngoan: Sợ nhất là làm cho Lê Phương buồn

10:55:30 09/08/2012

Nam diễn viên điển trai cho biết, anh đang hồi hộp chờ con đầu lòng ra đời và rất bất ngờ trước những thông tin bất lợi về mình.



Tôi không giầu, nhưng đủ tiền nuôi sống gia đình

- Mới đây, có bài báo viết tắt về một diễn viên N.N đã từng nợ nần khá nhiều. Trong bài báo có nhiều chi tiết giống anh khiến khán giả không khỏi liên tưởng. Anh nghĩ gì về bài báo này?

- Tôi thực sự chưa đọc bài báo đó, cũng không biết phóng viên viết bài là ai, đăng bài ở đâu, mục đích viết bài báo đó là gì? Tuy nhiên, tôi không hiểu tại sao người ta lại có thể nói về mình như vậy khi chưa có chứng cớ. Tôi thật sự không nợ nần gì ai cả.

- Vậy thu nhập từ công việc đóng phim, đi hát của anh có tốt không?

- Tôi không phải người giầu có lắm, tuy nhiên, kinh tế của tôi có thể nuôi sống tôi và gia đình thoải mái. Mắc mớ gì tôi phải nợ gì ai?

- Đó có thể là bây giờ, khi anh đã nổi tiếng. Thế còn trước đây, khi anh chưa được nhiều người biết đến?

- Cũng không luôn. Khi tôi chưa nổi tiếng, ít người biết đến mình, có nghĩa là chi tiêu của mình cũng ít đi. Vậy thì tại sao mình phải mang nợ để mua sắm những thứ không cần thiết? Tôi xuất phát từ nông dân ở Cà Mau, nên không thích hàng hiệu, không có nhu cầu dùng những thứ đắt tiền, sao mà mắc nợ vì những điều đó được?

- Nhắc đến chuyện chưa nổi tiếng, trước đây, anh cũng bị một tờ báo giấy đưa những thông tin không đúng về mình (có quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ, nợ tiền một ca sĩ?). Anh đã thông báo sẽ kiện tờ báo đó, vậy việc kiện cáo đến đâu rồi?

- Đó là thông tin không xác thực, khi tôi còn tham gia thi Bước nhảy hoàn vũ và tinh thần tôi bị ảnh hưởng khá lớn vì những điều này. Tuy nhiên, tôi đã làm việc với bên tờ báo đó và họ đã phải xin lỗi tôi.

- Vậy sao anh không thông báo cho mọi người biết? Bởi nếu không, người ta sẽ nghĩ những gì báo đăng là đúng, ảnh hưởng đến danh dự của anh?

- Bên báo đó đã xin lỗi và tôi đã cho qua. Tính tôi không thích những vụ lùm xùm, không lại bị mang tiếng là tranh thủ scandal để PR bản thân. Tôi thực sự không muốn tên tuổi mình cứ lên báo là gắn với những scandal khiến khán giả hiểu lầm rằng mình không có điều gì mới ngoài những tai nạn "trên trời rơi xuống".

Lê Phương luôn hiểu tôi

- Nói đến những vụ lùm xùm, mới thấy anh cũng trải qua khá nhiều scandal. Có vẻ như vậy nên giờ anh "cảnh giác" với báo chí?

- Tôi không cảnh giác, nhưng giờ tôi không thích lên báo nhiều, mà chỉ khi có thông tin gì mới thì mới muốn thông báo cho độc giả biết. Còn về những scandal, đó tất cả chỉ là vô tình, tôi thực sự không muốn dính vào. Nó chỉ làm cho tôi mệt mỏi và khiến vợ hiểu lầm.
 
- Sợ vợ hiểu lầm? Phải chăng giờ anh đã thay đổi, không còn là một Quách Ngọc Ngoan đào hoa như trước kia?

- Tôi vốn vẫn yêu vợ con. Chỉ là mọi người không hiểu nên nghĩ sai về tôi mà thôi. Với tôi, là đàn ông, tôi không ngại điều gì, nhưng điều duy nhất tôi sợ đó là vợ tôi hiểu lầm, suy nghĩ nhiều và buồn trong thời kì mang thai, ảnh hưởng đến tinh thần hai mẹ con.

- Vậy giờ tinh thần vợ anh đã tốt hơn chưa? Có vẻ như thời gian đầu, cô ấy khá buồn vì anh "dính" nhiều scandal quá?

- (Cười). Giờ thì tốt hơn nhiều rồi. Nhưng Lê Phương luôn là người hiểu và yêu thương tôi nhất. Qua các scandal, cô ấy vẫn luôn ở bên, động viên và an ủi tôi. Chính điều đó đã giúp tôi vượt qua mọi chuyện. Tôi hạnh phúc vì có được cô ấy.

- Vợ anh đang mang bầu những tháng cuối, đó là con trai? Vậy bao giờ chị ấy sẽ hạ sinh cho anh một quý tử?

- Theo tính toán thì cuối tháng này vợ tôi sẽ sinh. Tuy nhiên, thời gian cụ thể vẫn chưa rõ, vì có thể cô ấy lại đẻ sớm hoặc muộn hơn thì sao? Thời gian này, vợ tôi tập trung ở nhà chăm sóc sức khỏe, chờ ngày con yêu ra đời. Hai ông bà nội ngoại cũng giúp đỡ khá nhiều. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì được hai bên gia đình ủng hộ và giúp đỡ.

Thời gian đầu mới có bầu, Lê Phương đi khám ở một bệnh viện khá tốt, tuy nhiên, nơi đó lại không nhận sinh, vì thế, hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm ra cơ sở y tế tốt hơn để sinh em bé. Tôi hy vọng sẽ sớm tìm thấy một bệnh viện tốt để vợ có thể an tâm sinh con.

- Được biết, bé nhà anh sẽ có tên ở nhà khá dễ thương là Cà Pháo (vì cả hai vợ chồng cùng thích món này). Vậy anh chị đã nghĩ ra một cái tên thật cho cháu chưa?

- Cả hai vợ chồng đang nghĩ mà vẫn chưa thông suốt được một cái tên nào (cười). Có lẽ phải đợi bé ra đời, hoặc nhờ họ hàng hai bên để nghĩ ra một cái tên thật phù hợp cho bé chăng?

- Mải chăm sóc vợ con, nên có vẻ như giờ anh "quên" mất nghệ thuật?

- Không, tôi vẫn tích cực làm việc. Chỉ là ít xuất hiện trước công chúng mà thôi. Hiện tôi đang tham gia một bộ phim của đạo diễn Lê Hoàng, đang trong quá trình bấm máy. Vợ có bầu thì mình càng phải làm việc cật lực hơn chứ? (Cười).

- Vậy còn ca hát thì sao? Dạo này anh có hay đi hát ở các phòng trà nữa không?

- Nếu có show mời thì tôi vẫn hát. Ca hát là một trong những niềm đam mê của tôi bên cạnh phim ảnh. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ lựa chọn show phù hợp để tham gia.

- Nhắc đến ca hát lại nhớ, xưa tham gia Cặp đôi hoàn hảo, anh có nói rằng mình sẽ phát hành một album cùng ca sĩ Ngọc Anh, tập hợp những ca khúc thành công của hai người. Album đó đến đâu rồi?

- Vì quá bận rộn nên cả hai chúng tôi chưa thực hiện được album đó. Có lẽ đành phải trễ hẹn khán giả thêm một thời gian nữa.

- Vậy kế hoạch tới đây của anh sẽ là gì?

- Tạm thời trước mắt tôi tập trung vào bộ phim của đạo diễn Lê Hoàng và chờ mong con trai đầu lòng ra đời. Còn những kế hoạch khác thì vẫn đang nằm trong dự định. Khi nào triển khai sẽ thông báo cho khán giả biết.

Theo Eva

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo