Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Phúc Nguyễn: hào quang, cái sĩ, cái tôi... khiến Hoàng My không dám nhận lỗi

14:58:30 13/07/2012

Phúc Nguyễn chia sẻ: 'Tôi vẫn chờ đợi một lời giải thích từ Hoàng My. Trong đáy lòng tôi, My là đứa em mà tôi đã dồn rất nhiều tâm huyết, mà tình cảm càng thâm sâu thì phản ứng càng dữ dội. Thực ra chuyện với Hoàng My cũng đã thay đổi khá nhiều cuộc sống của tôi, từ sau đó trong công việc tôi luôn bớt tình cảm đi, có giao kèo và hợp đồng rõ ràng'.

>>

 

3 năm liên tiếp, học trò của Phúc Nguyễn đều giành giải Vàng trong cuộc thi Siêu mẫu, chưa kể các á hậu, hoa hậu khác do anh đào tạo. Từ một chàng trai nghèo, chán sống đến mức tự tử mấy lần, Phúc Nguyễn trở thành ông bầu nhan sắc dám tự tin tuyên bố: 'Chỉ cần tôi đụng vào, các em sẽ đổi đời'?

- Anh và cô ấy đã thỏa thuận điều gì?

Theo Phúc Nguyễn, từ năm 2008 đến năm 2010, anh đào tạo Hoàng My trở thành Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2010. Nhưng sau khi đăng quang, cô tuyên bố mình là người của công ty khác, đồng thời quên luôn lời hứa trích 30% tiền thưởng đi làm từ thiện cùng Phúc Nguyễn.

Đáp lại, Hoàng My cho biết Phúc Nguyễn chỉ giúp cô 5 tháng. Tiền thưởng của cô, ban tổ chức đã trích một phần để làm từ thiện. Phần còn lại cô tặng quỹ khuyến học báo Tiền Phong 50 triệu đồng, trao 50 phần học bổng ở trường Nguyễn Thượng Hiền (TP HCM), trả chi phí học múa, catwalk, trang điểm và quà cho những người từng giúp đỡ. Số còn lại cô cầm đến gặp Phúc Nguyễn nhưng anh không chịu gặp cô.

- Tôi và My chỉ có giao kèo bằng miệng, với My có thể chỉ là nói chơi nhưng tôi hoàn toàn nghiêm túc. Tôi nói với My: “Nếu anh cầm 100 triệu đi làm từ thiện thì nó chỉ là 100 triệu thôi. Nhưng nếu anh đem 100 triệu đầu tư cho em thì số tiền đó sẽ được nhân lên. Sau này mỗi show diễn em chỉ cần trích 20-30% số tiền để ngày nào đó anh em mình đi làm từ thiện sẽ nhiều hơn”.

Xảy ra chuyện giữa tôi và My, bản thân tôi biết mình đã làm gì, cả My cũng vậy. Có thể bây giờ trong lòng My đã biết mình có lỗi nhưng cái hào quang, cái sĩ, cái tôi... đã khiến cô ấy không dám nhìn nhận. Không gì có thể che đậy được sự thật. 

- Từ sau khi giữa hai người xảy ra chuyện, anh có gặp lại cô ấy lần nào nữa không?

- Sau khi Hoàng My đăng quang tới giờ, tôi vẫn chưa gặp lại cô ấy. Lúc sự việc mới xảy ra, cái sân si nổi lên nên tôi rất bực tức. Nhưng tôi là người duy tâm, khi “lắng” lại, tôi nghĩ tôi nợ Hoàng My ở kiếp trước, chuyện xảy ra vừa rồi coi như tôi đã trả xong nợ, thoát khỏi cái ải đó rồi. Vậy tôi phải vui mới đúng chứ việc gì phải buồn? Nếu có chăng chỉ buồn vì cô ấy đã gây ra cái nghiệp ở kiếp này cho chính cô ấy.

- Một số người vẫn cho rằng phản ứng dữ dội của anh sau khi Hoàng My đăng quang là bởi anh cảm thấy mình vuột mất một mẻ cá lớn?

- Tôi khẳng định với chị là tôi có mất. Mất một đứa em, một đứa học trò.

- Mới đây Hoàng My khẳng định anh bắt cô ấy tạo scandal với Ngọc Tình. Đó có phải là một phần trong kế hoạch lăng-xê của anh?

- Câu nói của My làm tôi chợt nghĩ, “không biết mình có phải là người như vậy hay không”. Tôi phải ngồi lại hỏi các em Ngọc Tình, Mạnh Hiệp, Hữu Long... bởi vì xưa giờ tôi không có lối làm việc như vậy. Cách của tôi thường là: “My à, nếu em bận cái áo này thì sẽ như vậy, còn không bận nó sẽ như vậy... tự em quyết định”.

Tôi chưa bao giờ ép “em phải thế này thế kia”, nên My nói câu đó là My sai rồi. Tôi là người từng trải, đôi khi đưa ra hướng đi tôi biết là đúng, nhưng các em chưa đủ kinh nghiệm nên tránh sao khỏi nghĩ tôi độc tài. Còn chiêu trò lăng-xê ư, đó là chuyện quá thường tình trong showbiz này.

Phúc Nguyễn đi chân trần khắp nơi cộng với kiểu đầu hơi... ngố, trông anh giống một anh chàng làm việc trong tiệm hớt tóc hơn là “ông bầu” danh tiếng hay ông chủ của khu spa rộng lớn, bề thế nơi chúng tôi gặp nhau.

Muốn thành công phải tìm ra cách chơi và bí quyết

- Giải Vàng Siêu mẫu 2012 Hữu Long đã nối dài thêm danh sách những học trò được Phúc Nguyễn dẫn dắt thành công sau Diễm Châu, Trương Thị May, Ngọc Tình, Mạnh Hiệp... Không phải ai cũng có thể “mát tay” đến như vậy, hẳn anh phải có “chiêu” gì đặc biệt?

Phúc Nguyễn từng là chuyên viên trang điểm và làm tóc có tiếng ở Sài Gòn. Anh còn là chủ một spa và sở hữu một số bất động sản. Năm 2004, Phúc Nguyễn đoạt giải Vàng cuộc thi Nhà tạo mẫu tóc toàn quốc. Danh sách học trò của Phúc Nguyễn đã đăng quang có: Lương Thị Ngọc Lan (Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2006), Huỳnh Phạm Ngọc (giải Vàng Siêu mẫu miền Nam và giải Bạc Siêu mẫu toàn quốc 2005), Trương Thị May (Á hậu 1 Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam)... Ngoài ra còn có Hoàng My, Mạnh Hiệp, Ngọc Tình... mới đây nhất là giải Vàng Siêu mẫu 2012 Hữu Long.

- Việc lột xác một con người với tôi cực kỳ dễ, nhưng chỉ thế thôi chưa đủ. Tôi nghĩ mỗi cuộc thi sẽ có yêu cầu, luật chơi riêng nên muốn thành công phải tìm ra cách chơi và bí quyết. Với khả năng thẩm mỹ, sự từng trải, tôi tìm ra được điều mình cần làm.

- Cụ thể anh đã làm gì để giúp nhiều người đẹp đăng quang ở các cuộc thi?

- Tôi luôn dạy học trò rằng sự xuất hiện của các em trong mỗi cuộc thi đều có ý nghĩa khác nhau, nếu biết vận dụng nó, mình sẽ nổi trội ở mọi thời điểm. Ví dụ, sau một ngày tập tành tới 8h tối mệt rũ rượi, hầu hết các em đều lao về phòng rửa mặt qua loa rồi đi ăn, ăn trối chết vì đói. Tôi không cho làm thế, các em phải rửa mặt, trang điểm lại, thay y phục khác cho hoàn hảo. Bước ra khỏi phòng lúc đó không phải để ăn, mà như tôi vẫn đùa là để “bệu hình, bệu dạng”.

Lúc đó ban giám khảo sẽ “chấm” xem bạn gắp miếng đồ ăn thế nào, ngồi thế nào, giúp đỡ mọi người ra sao... Để ý một chút thôi, tự nhiên các em sẽ nổi bật trong nhóm người đang be bét, nhòe nhoẹt vì mệt và đói. Sau đó trở về phòng đi, tôi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn ngon, muốn ăn kiểu gì cũng được.

Vì sao ở mỗi cuộc thi tôi đều xuất hiện, vì tôi có tầm quan sát hơn các thí sinh. Tôi nhìn để biết các em phải làm gì để linh động xử lý tình huống ngay tức thời và chiến lược hôm sau ra sao.

- Có lời đồn Phúc Nguyễn không chỉ giỏi chọn học trò mà còn giỏi... mua giải đấy?

- Câu này nghe quen rồi (cười). Người dưng tôi không quan tâm, còn với người quen tôi vẫn đùa: “Trời ơi, tôi giàu quá ha, chắc phải bán cả chục căn nhà vì mỗi em chắc phải lo vài tỉ”. Chưa hết, có người còn ác ý hơn, họ nói do giới tính của mình nên tôi bỏ tiền... nuôi trai hưởng lợi. Ủa vậy các cô bé thì sao, tôi giúp các cô gái nhiều hơn chàng trai đó chứ.

Sự đổi đời của một kẻ thiệt thòi hay lắm

- Vậy phải có lý do khiến anh bỏ thời gian và tâm huyết để giúp các bạn trẻ chứ?

- Mỗi người tôi gặp và nhận giúp đều có gì đó giống với quá khứ, hiện tại của tôi. Ngày nhỏ tôi từng mơ ước nhiều thứ, từng muốn được ai đó che chở, muốn làm gì đó đột phá nhưng tiếc là không thể, vì không ai giúp đỡ cả. Tôi không được sống gần cha, gia đình lại nghèo...

Cho tới bây giờ, với các em tôi gặp, tôi vẫn tự tin rằng có thể xoay chuyển tương lai các em. Tôi biết, chỉ cần tôi đụng vào các em sẽ đổi đời. Sự đổi đời của một kẻ thiệt thòi hay lắm, nó biến một người chẳng là gì của hôm trước trở thành một con người rạng rỡ hôm sau. Nó khiến tôi nhìn thấy được sự khốn nạn của cuộc đời khi số phận của một người lại nằm trong tay kẻ khác.

- Ngày nhỏ anh từng chịu thiệt thòi như thế nào?

- Năm tôi 6 tuổi ba má ly thân, chị em vì thế cũng tứ tán mỗi người một nơi. Để mưu sinh, tôi đã làm đủ việc vất vả từ vớt củi, vớt bèo, làm thuê, làm mướn...

- Điều gì đã thôi thúc anh quyết định đi học tạo mẫu tóc?

- Tôi chưa bao giờ có quyết định đó (cười). Năm lớp 12, tôi muốn trở thành luật sư nhưng đến lúc đi học lại thấy mình không hợp. Đó cũng là lúc tôi phát hiện giới tính của mình “lạ” hơn so với những bạn khác, bản thân tôi cũng khó chấp nhận điều đó huống gì má tôi. Học hành thì không biết tới đâu, còn mình lại trở nên lạ lẫm với chính mình... xảy ra thêm vài sự cố nữa khiến tôi không còn thiết sống. Cuối cùng tôi quyết định tự tử.

Lấy toa thuốc của ngoại, tôi chạy dọc mấy tiệm thuốc tây, mỗi tiệm mua một ít. Khi đã gom đủ một nùi, tôi kêu bạn bè lại nhậu say rồi vào toilet uống. May sao lúc đó bụng tôi toàn bia nên sốc nôn ra hết. Vào bệnh viện, tôi định chết thêm mấy lần nữa nhưng không thành. Thôi thì mình đã không thể lựa chọn được giới tính thì chỉ còn chọn cho mình cách sống.

- Rồi anh đã “chọn cách sống” cho mình như thế nào?

- Sau đó má kêu tôi đi học làm tóc, chiều má nên tôi đi chứ không thích thú gì. Trong lớp có một cậu tên Đức Thịnh (giờ là nhà tạo mẫu tóc quốc tế) nói một câu mà tôi nhớ hoài: “Anh học phí quá”. Câu nói đó làm tôi... quê, tôi tự nghĩ: “Nó nói mình học phí, một là ám chỉ mình học dốt, hai là mình hoang phí”. Từ đó tôi quyết tâm học, đến năm 2004 thì đoạt giải Vàng Nhà tạo mẫu tóc toàn quốc.

Chưa bao giờ nhận một đồng từ các em tôi đã đưa đi thi

- Rất thành công trong việc đào tạo thí sinh, chắc hẳn trước mỗi cuộc thi có rất đông các bạn trẻ tìm tới anh?

- Trước mỗi cuộc thi, tôi luôn choáng ngợp với số lượng các em, các đại gia tìm đến mình. Có người đến đặt thẳng vấn đề “một hay hai tỉ” luôn hoặc “chơi bao nhiêu cũng chơi”. Nhưng thề trên danh dự của mình có trời Phật chứng giám, tôi chưa bao giờ nhận một em nào vì tiền trăm, tiền tỉ các em mang tới. Tôi tham lắm chứ, tiền ai không tham, nhưng chỉ cần đụng đến tiền thôi là sự phán đoán của tôi sẽ sai lệch. Cho tới giờ, tôi là người có uy tín trong việc đưa thí sinh đi thi nên tôi không muốn mất.

- Anh thường căn cứ vào điều gì để chọn học trò?

- Tôi nói với các em: “Các bạn phải là viên ngọc thô thì anh mới mài giũa được chứ là viên đá thì anh có mài giũa cách mấy vẫn là một viên đá”.

Giác quan thứ sáu của tôi rất tốt. Dĩ nhiên, đã chọn người đi thi thì phải đẹp rồi, nhưng với tôi, yêu cầu về sắc đẹp không phải là duy nhất và quá cao. Tôi quan trọng cách sống của các em hơn. Trong số mười mấy người tôi đưa đi thi, tôi tự tin mình chưa nhìn sai ai, ngoại trừ Hoàng My. Tôi nhận My vì cả nể, mặt khác đời sống của My khá phức tạp nên cũng khó trách. Người không vì mình trời tru đất diệt, biết sao được.

- Bỏ tiền bạc, thời gian, công sức... giúp một người không dây mơ rễ má với mình mà không đổi lại gì còn hiểu được, đằng này hẳn mười mấy người. Nếu không phải chuyện hoang đường thì ắt hẳn Phúc Nguyễn phải là... đại gia?

- Tôi biết mọi người nghĩ gì. Phúc Nguyễn muốn danh tiếng. Phúc Nguyễn muốn những thứ rất... xấu xa khác. Sự thật cái thời khi đi thi nhà tạo mẫu tóc, tôi thực sự muốn danh tiếng. Nhưng sau khi giúp Trương Thị May, tôi hết ham. Tham gia rất nhiều chương trình lớn, là giảng viên một trường thẩm mỹ, đưa bao nhiêu người đạt tới thành công... nhưng cuối cùng tôi thấy danh vọng chẳng mang lại cho mình gì hết. Chưa kể tôi còn phải đánh đổi nhiều thứ, không có thời gian cho gia đình, mất sự tự do đời sống yên bình... Nếu tôi là người khát khao danh tiếng đến thế, thử hỏi tại sao không có tấm hình nào với các em tôi đã giúp thành công, đặc biệt là Hoàng My?

Tôi dám nói rằng, tôi chưa bao giờ nhận một đồng tiền từ các em tôi đã đưa đi thi. Cái làng nghệ thuật này hiện giờ rất lũng đoạn. Chỉ là hào quang thôi, một show diễn được bao nhiêu tiền, phải làm gì mới có được show, đừng tưởng trở thành hoa hậu, á hậu là bạn được đi diễn liền. Bản thân các em còn chưa sống nổi với nghề thì làm sao tôi có thể cậy nhờ.

- Nhưng dư luận cho rằng anh giúp nhiều người như vậy không vì tiền bạc thì cũng vì... thứ khác?

- Tôi 32 tuổi và hoàn toàn có thể hãnh diện với những gì mình đang có. Tất cả đều do hai bàn tay trắng làm ra. Không phải tôi không quý tiền, tôi đi kiếm tiền xót cả con mắt từ năm 6 tuổi sao không hiểu giá trị của đồng tiền. Nhưng tôi quan niệm tiền bạc là thứ chết đi không thể mang theo nên khi đầu tư... chóng mặt cho các em, tôi vẫn không tiếc gì hết. Tôi nghĩ giúp người khác đi rồi sẽ được trời Phật giúp lại. Có vài ngày tôi đã kiếm được mấy tỉ từ buôn bán bất động sản. Tới mức suốt 2 năm trời, cứ ngủ dậy là tôi giật mình không biết những gì đang có là thực hay mơ.

Tôi cũng chưa bao giờ lợi dụng các em. Bản thân tôi là gay, tôi vẫn hay nói: “Các bạn là trai đẹp, các bạn đi qua đi lại trước mặt anh làm sao anh có thể hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề tình dục. Nhưng anh nói thật, để đánh đổi sự mang ơn của các bạn, sự thay đổi cuộc đời các bạn lấy chuyện đó thì không bao giờ anh đụng tới. Nó phí lắm, anh muốn các bạn kính trọng anh mà mãi mãi ghi nhớ cái mốc son đó trong cuộc đời các bạn là do anh Phúc mang lại”.

Theo Thùy Dung
 Ảnh: XUHI, TL
Tạp chí Mốt & Cuộc Sống

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo