- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Theo lời kể của những người bạn thân, tình yêu của Thu Thảo và Trung Tín nhẹ ...
-
Tuấn Hưng xưng 'bố', gọi 'chúng mày' với ban tổ chức Bài Hát ...
-
Mới đây trên trang cá nhân của mình, Maya vừa đăng tải hình ảnh ăn mừng sinh ...
-
Thanh Vân tự chế ra chiếc 'tủ lạnh' để bảo quản sữa khi đi xa.
-
Cô thuê một căn nhà ở quận 11, sau đó sửa sang và cho thuê lại, hai mẹ con chỉ ...
-
Lá thư từ Mỹ bày tỏ sự bức xúc với vợ cũ và thể hiện tình cảm với mẹ.
-
Nam ca sĩ trải lòng về sóng gió hôn nhân thời gian qua và tự nhận mình vô tâm...
-
Lê Phương và diễn viên Quốc Trường thường xuyên ở bên nhau...
-
Linh Nga ở cùng cha mẹ và nói về chuyện riêng: 'Chúng tôi cư xử văn minh, ...
Khánh Ngọc: Tôi đã giảm được gần 20kg
Ca sĩ tâm sự, đôi lúc vợ chồng cô cũng xảy ra bất hòa trong quá trình nuôi con trai mới được 6 tháng tuổi.
>> Khánh Ngọc: Không cho chồng vào phòng sinh
- Gần 6 tháng làm mẹ, cảm giác của chị khác gì lúc vừa sinh bé?
- Tôi có vài đứa cháu, nên cũng thường xuyên phụ các anh chị chăm sóc. Tuy nhiên, lúc mới sinh con, tôi vẫn có chút bỡ ngỡ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi có con, nên không thể chu toàn và nhiều kinh nghiệm chăm sóc bé như những bà mẹ khác. Gần 6 tháng trôi qua, tôi đã có được kha khá “bài học” về cách nuôi con nhỏ rồi. Đôi lúc vẫn còn lóng ngóng, nhưng nói chung mọi thứ khá ổn thỏa. Sự hiện diện của bé trong nhà đã trở thành một điều vô cùng quen thuộc đối với cuộc sống của tôi.
![]() |
Ca sĩ Khánh Ngọc đằm thắm hơn sau khi sinh con. |
- Vợ chồng chị thống nhất phương pháp nuôi dạy bé ra sao?
- Thú thực, chúng tôi không đặt ra những quy tắc nào trong việc nuôi con cả. Bé mới gần 6 tháng tuổi, nên chúng tôi cố gắng mang đến cho con những gì tốt nhất có thể. Tất nhiên là trong quá trình chăm con, thỉnh thoảng vợ chồng cũng xảy ra cãi vã. Có lúc, ông xã cho rằng tôi cưng con quá và ngược lại.
Thật ra, mới có đứa con đầu lòng thì tâm lý chiều con là khó tránh khỏi. Giờ bé còn nhỏ quá, chỉ mới biết lật và chuẩn bị tập bò, nên tôi cứ để bé phát triển tự nhiên đã. Khi bé lớn hơn một chút, chúng tôi sẽ có phương pháp phù hợp để dạy dỗ bé.
- Một số người chia sẻ, trong quá trình chăm con, họ phải dùng đến biện pháp “chiến tranh lạnh” để “đối phương” làm theo ý mình. Chị thì sao?
- Ông xã tôi rất nóng tính, còn tôi cũng chẳng thua kém gì mấy (cười). Vì vậy, việc tranh luận rồi dẫn đến hơi to tiếng với nhau cũng là chuyện bình thường. Quan trọng là sau cơn nóng thì ai cũng cố gắng tìm ra phương án tốt nhất để lo cho con. Chung quy cũng tại vì cả hai vợ chồng đều thương con, nên nếu có lo lắng quá rồi sinh ra nóng nảy thì cũng khó trách.
Còn việc “chiến tranh lạnh” thì không đâu. Ông xã đi làm cả ngày đã mệt rồi, về nhà vợ còn “mặt nặng, mày nhẹ” thì thực sự không nên chút nào. Tôi luôn tạo không khí vui vẻ nhất cho gia đình nhỏ của mình chứ không thích áp đặt. Bản thân mình không muốn bị ai điều khiển thì chắc chắn “nửa kia” cũng có suy nghĩ như vậy.
- Việc có con ảnh hưởng gì đến công việc của chị?
- Tôi không thấy có gì ảnh hưởng cả. Tôi đã 29 tuổi, nên việc có con là điều sớm muộn. Tôi nghĩ ở độ tuổi này sinh con là thích hợp. Việc có con giúp con người tôi thay đổi nhiều. Tôi đằm tính và suy nghĩ sâu sắc hơn. Ngoài ra, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình. Bởi, bây giờ tôi không chỉ sống cho bản thân, mà còn cho chồng, cho con.
![]() |
Khánh Ngọc thấy mình sống có trách nhiệm hơn kể từ khi có bé Kuni. |
- Chị bận rộn với việc nuôi con quá nên "quên" đi hát. Chị nghĩ gì về lời nhận xét này?
- Tôi mới trở lại sân khấu khoảng một tháng rưỡi, nên chưa "ầm ĩ" là điều dễ hiểu. Thời gian qua, tôi vẫn đi hát thường xuyên ở các chương trình ca nhạc truyền hình. Ngoài ra, tôi còn chạy show ở các phòng trà, bar và tụ điểm trong thành phố, cũng như một số tỉnh lân cận. Mùa mưa nên không chỉ tôi mà hầu hết các ca sĩ đều gặp phải tình trạng “ế show”, nên một tuần mà có khoảng 3-4 show diễn là tốt rồi. Hơn nữa, tính tôi không thích ồn ào. Khi nào có dự án mới thì tôi sẽ lên báo để chia sẻ, chứ không thích gây chú ý bằng những chuyện quá nhảm nhí.
Ngay cả việc tôi có em bé, một số người nói là hai mẹ con chụp ảnh chung để đăng báo sẽ “hot” hơn, nhưng tôi không đồng ý. Tôi là ca sĩ, khán giả thích nghe tôi hát thì đã nghe rồi, còn “lôi” con lên báo để PR giùm mình có khi còn phản tác dụng. Còn về việc đi dự event, tôi cũng không mặn mà lắm. Chỉ khi đồng nghiệp thân thiết nào đám cưới, sinh nhật hoặc họp báo ra mắt album thì tôi mới đến chúc mừng. Nếu mối quan hệ chỉ dừng ở mức độ xã giao thì tôi cũng không đi. Tôi không đặt mình quá cao, nhưng tôi ý thức được giá trị của mình nằm ở đâu và đến mức nào.
- Vậy chị nói gì trước ý kiến cho rằng chị “lép vế” và bị các ca sĩ trẻ “lấn át”?
- Tôi rất nể các đàn chị như Thu Minh, Mỹ Tâm vì họ phấn đấu không biết mệt mỏi cho nghề nghiệp. Tôi cũng có thiện cảm với một số giọng ca trẻ sau này như Noo Phước Thịnh, Bảo Thy, Đông Nhi… vì họ rất năng động và nhạy bén với thị trường âm nhạc. Tuy nhiên, mỗi ca sĩ có một thời điểm được xem là “hot” nhất và mỗi người đều có lượng khán giả riêng. Có thể, tôi đã qua giai đoạn đỉnh cao của mình về mặt khán giả, nhưng không có nghĩa bây giờ tôi bị “thất sủng”. Tôi vẫn có những fan trung thành luôn chờ đợi những sản phẩm của tôi và sẵn sàng bỏ tiền ra đi xem tôi hát ở phòng trà, tụ điểm. Tôi luôn tâm niệm, ca hát là nghiệp của mình, nên lúc nào cũng phải cố gắng trau dồi chuyên môn. Tổ nghề có mắt, nên tôi tin sự nỗ lực của mình rồi sẽ có ngày được đền đáp.
- Thế còn việc lập gia đình khiến chị trở nên yên phận hơn thì sao?
- Tôi không phủ nhận rằng tôi không còn "bon chen" như trước. Giờ tôi làm gì cũng suy nghĩ rất kỹ. Trước đây, nếu thích tôi có thể bỏ ra cả trăm triệu để quay clip. Còn bây giờ, tôi sẽ tính toán xem nếu mình bỏ từng ấy tiền ra liệu có thu được gì hay không rồi mới làm. Hơn ai hết, khi có con rồi tôi hiểu rằng, làm gì cũng phải nghĩ đến lợi ích của con cái trước tiên. Tuy vậy, tôi vẫn không để mình trở nên “keo kiệt” quá. Cái gì thực sự cần thiết cho nghề thì tôi vẫn cố gắng để đầu tư.
![]() |
Khánh Ngọc vừa phát hành single 'Ký ức bỏ quên' để chính thức đánh dấu sự quay trở lại. |
- Chị có kế hoạch gì để chinh phục khán giả trong thời gian tới?
- Là phụ nữ, sau khi sinh con, tôi e ngại nhất việc mình bị "bể phom" và mất giọng. Vì vậy, tôi đi tập thể dục từ sớm và chăm chỉ luyện thanh cùng ca sĩ Nam Khánh mỗi tuần 3 buổi. Đến nay, tôi đã giảm được gần 20 kg. Nhiều người khen tôi còn gầy hơn trước khi mang thai Kuni. Còn về giọng hát, nhờ luyện tập thường xuyên, nên bây giờ tôi hát được đến những nốt mà trước kia tôi chưa đạt đến. Đó là tín hiệu đáng mừng để tôi cố gắng hơn nữa.
Thời gian qua, tôi tập trung ghi âm và chụp ảnh cho album mới. Ngày 2/7, tôi phát hành single online đầu tiên mang tên Ký ức bỏ quên, là bản ballad mới do Nguyễn Văn Chung sáng tác. Tôi hy vọng ca khúc này sẽ được khán giả yêu thích, như từng yêu mến Mộng thủy tinh, Ngỡ như giấc mơ… Nếu nhận được phản hồi tốt, tôi sẽ quay MV để ca khúc đến được với nhiều khán giả hơn. Giữa tháng bảy, tôi sẽ phát hành album song ca cùng Nhật Tinh Anh. Sau đó, tôi tham gia một loạt show diễn để quảng bá cho hai sản phẩm mới này. Giữa tháng tám tôi đi lưu diễn Mỹ một tháng. Khi trở về, tôi sẽ phát hành tiếp album vol.6 với chủ đề Chợt khi mình nhớ về.
Ngắm nữ ca sĩ dịu dàng trong bộ ảnh mới do stylist Tân Đà Lạt thực hiện, với sự hỗ trợ của chuyên gia trang điểm Huỳnh Lợi và NTK Tylor Hồ:
Ảnh: Kim
Theo Ngôi Sao
- Ảnh cưới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (15:05:00 02/07/2012)
- Bình Minh nhờ sư thầy bên Mỹ đặt tên cho con gái thứ 2 (14:59:00 02/07/2012)
- Thủy Tiên: Sinh hoạt đảo lộn từ khi mang bầu (14:54:00 02/07/2012)
- Linh Nga: Hôn nhân của tôi không đến từ sự ép buộc (11:51:00 02/07/2012)
- Kiều Linh: Tập sống theo triết Phật (10:18:00 02/07/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |