Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Trang Trần: Còn bảng giá qua đêm cao hơn nhiều Hồng Hà

09:24:30 01/06/2012

Chân dài Hồng Hà bán dâm với giá 'cắt cổ' khiến dư luận phát hoảng nhưng theo người mẫu Trang Trần, còn nhiều cái giá 'khủng' hơn Hồng Hà rất nhiều. Tuy nhiên, Trang Trần sẽ không tiết lộ bởi sớm muộn gì công an cũng sẽ khui được ra.

- Xã hội, có nhiều người bán dâm nhưng cái mác “chân dài bán dâm” giúp “người bán” bội thu vì bán được giá, giá cao. Theo chị, có phải vì vậy mà nhiều người cố gắng chen chân vào làng mẫu, dạo chơi trên các sàn diễn để lấy cớ làm giá?

- Đúng! Chị đã đưa ra ý kiến này rất chuẩn. Ví dụ, đàn ông, họ thích gái đẹp, họ đi tìm dịch vụ đó, đồng thời việc đi với các cô gái đẹp để đàn ông còn chứng tỏ đẳng cấp và vị trí.

Nắm bắt được nhu cầu và lý do của đàn ông, nhiều cô gái đã tự độn tên tuổi, vị trí của mình lên là diễn viên, người mẫu, ca sĩ… Vì vậy, họ xin hay mua vai diễn trong một vài phân đoạn của một bộ phim là chuyện hết sức bình thường.

Bởi vì, có vai bà bán rau, cô bán cá, hay chị bán tạp hóa… nói ba câu thoại cũng gọi là diễn viên. Chính vì những hành động này, tôi nghĩ rất cần các nhà quản lý văn hóa vào cuộc, xem xét lại danh xưng cho một người hoạt động nghệ thuật.

Như thế nào thì được gọi là một diễn viên, không thể đánh đồng như hiện tượng tôi vừa nêu ra được. Trong khi, những diễn viên thực thụ, họ cặm cụi làm hàng trăm bộ phim, lăn lộn với biết bao sân khấu kịch… để cống hiến cho cộng đồng cũng gọi ngang hàng là diễn viên như mấy cô “xin vai” kia!

Hoặc là người mẫu, có biết bao nhiêu người mẫu suốt ngày đi diễn, đi chụp hình, nỗ lực làm việc cần mẫn cũng chỉ gọi như một cô gái từ trên trời rơi xuống, tung một bộ hình, banh hết ngực ra, không mặc coóc-xê… và tên tuổi bỗng dưng nổi như cồn.

Tôi nghĩ, những chuyện này, báo chí cần thẳng thắn kiểm duyệt những hình ảnh của các cô gái kia. Không phải cứ muốn là trở thành nghệ sĩ trong một sớm, một chiều, 30 giây…

Nghề nào cũng vậy, đã làm nghề là phải có thâm niên công tác, có trình độ, không ngừng trau dồi kiến thức và đặc biệt phải có những thành quả đáng kể trong công việc. Khi đạt đến một cái ngưỡng nhất định, người đó mới được gọi là diễn viên, ca sĩ hay người mẫu.

"Nhiều người cố gắng chen chân vào làng mẫu, dạo chơi
trên các sàn diễn để lấy cớ “bán dâm” cho được giá"


- Chị có quen biết gì với chân dài bán dâm Hồng Hà là người mẫu sống và làm việc tại Sài Gòn, nơi mà chị đang kiếm sống bằng nghề mẫu?

- Cuộc đời làm người mẫu của tôi, tôi cũng chưa bao giờ nghe đến tên cô này luôn. Chưa bao giờ tôi đứng chung sàn diễn với cô người mẫu Hồng Hà này. Thậm chí, khi đi làm PG, tôi cũng không biết cô ấy là ai luôn.

Đến khi cô ấy phát ngôn làm ở công ty Ellite, tôi cũng hết hồn luôn. Vì vậy, mọi người cần kiểm chứng lại thông tin cô ta phát ngôn là cô ta thuộc công ty nào, có chính xác hay không?

"Cái giá bán dâm của Hồng Hà nó cũng bình thường thôi mà nó là một cái giá quá nhỏ. Còn những cái giá mà mình nghe mình sẽ hết hồn luôn".

- Khi Hồng Hà bị bắt vì bán dâm, nhiều người trong nghề tá hỏa, họ cũng bị shock như chị vì chưa một lần nghe tên đồng nghiệp hay đứng cùng sàn diễn. Nhưng khi lên mạng tìm thông tin thì hình ảnh cô gái này lại xuất hiện tràn lan và nóng bỏng. Chị có biết vì sao hình ảnh của Hồng Hà lại ngập trên cộng đồng mạng hay không?

- Báo chí bây giờ đăng tải hình ảnh quá dễ dàng, những người có tiền, có thể mua bài PR, mua hình trang bìa những trang báo giấy… vô hình chung báo chí lại tiếp tay cho người ta phát huy lối sống thực dụng. Thực tế, chính Hồng Hà cũng được báo chí PR nên sau khi bị bắt dư luận mới dễ dàng tìm kiếm hình ảnh cô ta trên mạng như vậy.

- Dư luận vẫn còn choáng váng với cái giá bán dâm của Hồng Hà. Chị có phản ứng gì khi nghe được bảng giá này không?

- Cái giá này nó cũng bình thường thôi mà, nó là một cái giá quá nhỏ. Còn những cái giá mà mình nghe, mình sẽ hết hồn luôn. Tôi nghĩ, báo chí và công an họ sẽ khui ra được, mọi người cứ chờ đợi mà xem.

- Chị chia sẻ cảm giác sung sướng như lấy lại được tất cả những gì mà người ta đã vùi dập chị trong cả một quãng thời gian dài. Tuy nhiên, sự vui mừng ra mặt của chị lại bị dư luận cho rằng, chị cười sung sướng trên nỗi đau của đồng nghiệp. Chị có nghĩ, chị đã vui mừng thái quá hay không?

- Tôi chưa bao giờ và không bao giờ coi những người “bán dâm” đó là đồng nghiệp của tôi. Họ không bao giờ được phép đứng ngang hàng với tôi về nghiệp vì bản thân tôi cũng không biết cô ta là ai cả.

Một người có nhân cách, có lối sống, cách suy nghĩ suy đồi như Hồng Hà thì không bao giờ xứng đáng làm bạn chứ đừng nói đến là đồng nghiệp của tôi. Tôi luôn có lòng tự trọng và coi trọng sức lao động của một con người.

"Còn những chuyện 'khủng khiếp' kia tôi chẳng nói thì cũng sẽ có người nói".

- Sau vụ việc chân dài Hồng Hà bán dâm bị bắt, nhiều ý kiến cho rằng, muốn làm sạch làng mẫu, rất cần những người thẳng thắn, đứng ra tố cáo những việc làm đen tối của đồng nghiệp, như Trang Trần chẳng hạn. Chị có đồng tình với ý kiến này không?

- Tôi nghĩ, tôi chẳng có công cuộc gì trong chuyện này cả. Đơn giản bởi, những gì tôi thấy chướng tai, gai mắt thì tôi phải nói.

- Chính những cái chướng tai gai mắt mà chị nói ra là thông tin ban đầu để công an nắm bắt tình hình khi vào cuộc?

- Không phải! Cơ quan chức năng họ biết rất rõ, vì vậy không phải đợi đến khi tôi làm người mẫu, người ta mới khui ra được vụ việc người mẫu bán dâm. Thực tế, trước khi tôi vào nghề, có rất nhiều diễn viên, người mẫu bán dâm bị công an phát hiện và đưa ra ánh sáng.

Tất cả những hành động xấu, không thể qua mắt được công an, chẳng qua là họ chưa tìm được cơ hội hợp lý để tóm mà thôi, còn nhiều chuyện khủng khiếp hơn chân dài bán dâm với giá 1000USD.

- Tại sao chị không mạnh dạn tố những chuyện “khủng khiếp” kia như chị đã từng “tố dâm”?

- Bây giờ, có biết tôi cũng không nói. Tôi chỉ muốn nói một lần để tôi bước riêng ra khỏi đám người làm những việc mờ ám đó. Một lần để cho mọi người hiểu được rằng: cuộc sống trong showbiz rất mệt mỏi, những ai xác định bước vào vì yêu nghề thì phải toàn tâm, toàn ý, tập trung tư tưởng, rèn luyện thân thể, cố gắng phấn đấu.

Còn những chuyện “khủng khiếp” kia tôi chẳng nói thì cũng sẽ có người nói. Xã hội phân công công việc nên công an, hình sự, họ sẽ vào cuộc và làm rõ ràng tất cả mọi việc. Bản thân tôi, tôi sẽ làm tốt công việc người mẫu của tôi. Bởi tôi có khui cho công an, thì công an cũng đâu có trả tiền cho tôi nên tôi phải đi diễn để kiếm tiền sinh sống chứ.

Có thời kỳ, một ngày tôi chỉ ăn một bữa

Hàng tháng chúng tôi chung sức với một nhà chùa để làm việc thiện. Mỗi người một chút góp vào, nhà chùa nhận được đóng góp của hàng trăm người trên Facebook của tôi. Có những sinh viên góp 50 nghìn thôi nhưng như thế là quí lắm rồi. Có bạn rất thẳng thắn nói tôi không có gì đóng góp ngoài công sức và thời gian.

Tham gia việc làm thiện khiến tôi vui lắm, mọi người yêu thương nhau như trong một gia đình. Đó là một gia đình nhỏ của tôi. Dường như khi nghèo khó thì tình người nhiều lên hay sao ấy. Có mấy công ty, tập đoàn mời tôi đi làm từ thiện tôi không đi, vì thấy mang tính chất PR. tôi chỉ tham gia chương trình từ thiện bằng tâm, nếu là chương trình biểu diễn thì tôi không lấy catxê. Làm được như vậy tôi thấy yêu đời lắm. Tôi và mọi người đang chuẩn bị đi xin tiền tài trợ để xây dựng trùng tu chùa.

- Nếu cứ khư khư với cách sống đầy tự trọng, Trang Trần có nghĩ mình sẽ vất vả lắm không?

- Tôi chẳng có tiền để mà được như người ta. Mình chẳng giàu có nhưng ít ra thu nhập bây giờ còn tốt gấp vạn lần ngày tôi mới bước chân ra đời tự lập. tôi đã từng đi làm nhân viên tiếp thị lương hơn 300 ngàn đồng/1tháng.

Một ngày tôi chỉ ăn một bữa. Cũng chỉ vì tôi muốn theo đuổi nghiệp diễn viên nhưng gia đình tôi không cho phép. Gia đình tôi không nghèo nhưng cũng chẳng giàu có gì.

- Vì sao gia đình lại phản đối chị?

- Vì bố mẹ tôi sợ tôi khổ. Bố mẹ tôi thương tôi vì ngày còn nhỏ tôi là cô bé yếu đuối, thiệt thòi nhiều. Chính vì thế tôi không muốn để bố mẹ nhìn thấy mình khóc vì dư luận. Ngày tôi rời gia đình vào Sài Gòn để sống cuộc sống tự lập, tôi đã nói với bố mẹ "khi nào thành công con mới trở về".


Đã từng bị gạ tình

- Trang Trần có bao giờ bị gạ tình không?

- Có chứ! Những lần đó, tôi chửi luôn.

- Làm sao họ biết được số điện thoại của tôi?

- Số điện thoại của tôi dễ tìm mà, vì hỏi mấy bạn model là biết. Ngày tôi mới vào Sài Gòn tôi không quen ai nên đi diễn tôi hay làm quen với các bạn để rủ đi ăn cho đỡ buồn.

- Chị đi xe gì?

- Bạn tôi nhiều người giàu có, họ quý tôi vì tính tự trọng. Tôi nghèo thật, đi xe cà tàng thật nhưng tôi không ngại. Đi chơi họ đi xe hơi, tôi đi xe máy. Dù trời mưa tôi cũng không để ai đưa về vì tôi sợ người ta nói mình thấy sang bắt quàng làm họ. Hồi mới vào Sài Gòn tôi đi xe wave, sau tôi mua một chiếc xe ga Attila. Thời gian tôi về Hà Nội, tôi mang xe đó cho tôi gái đi học. Giờ nếu đi đoạn đường ngắn thì tôi di chuyển bằng xe đạp, nếu xa tôi đi xe ôm, trừ khi đi event tôi mới đi taxi.

- Có ai đi làm xe đạp như chị không?

- Tôi không biết. Tôi không quan tâm đến cuộc sống của người khác. Tôi chỉ biết nó tốt cho mình thì mình làm. Nói thật với chị, tôi đi xe đạp một tháng tôi cũng tiết kiệm được một số tiền nhỏ để đóng góp với các bạn trong hội từ thiện ở Facebook của tôi.

- Trang Trần có bao giờ bị chặn show?

- Có! Đó là lần tôi đã lên báo "tố dâm" trong làng người mẫu. Khi đó dư luận cứ đào sâu làm tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi biết khi nói chuyện đó, nhiều người ghét tôi lắm. Họ tìm cách chặn show của tôi. Nhưng tôi cũng chẳng lo. Với tôi, kiếm được nhiều thì tiêu nhiều, ít thì mình gói ghém cũng chẳng vấn đề gì. Tôi không có đồ hiệu. Tôi có một cái ví cầm tay duy nhất được bạn tặng dịp sinh nhật trị giá khoảng 500USD. tôi dùng và quý lắm. tôi đi diễn đều mà cũng chỉ đủ sống. Mỗi tháng cất đi một ít chứ làm gì có tiền mà dùng đồ hiệu. Nhiều bạn khác xinh hơn tôi, khéo léo hơn tôi nên họ thường được mời làm đại diện thương hiệu nên có tiền nhiều hơn. Đó cũng là chuyện bình thường. tôi cũng không buồn về điều đó.

- Nhiều thị phi, song nghề người mẫu vẫn có những người có tâm với nghề đó chứ?

- Có chứ chị. Những đàn chị đi trước có tên tuổi tôi không có cơ hội để được làm cùng nên không biết. Nhưng khi đi diễn, tôi gặp mấy bé người mẫu mới vào nghề họ chịu khó lắm. Tôi không biết họ có giống tôi hay không nhưng tôi cảm nhận rõ mấy bé đó rất yêu nghề. Mấy tôi đó đến đúng giờ lắm, không kêu ca nếu phải tập chương trình lâu, thử đồ nhiều, đi chụp hình ngoại cảnh bao khó khăn thì cũng xông xáo phụ giúp mọi người di chuyển đồ. Tôi nghĩ họ yêu nghề thì mới chịu khó như vậy.

- Chị cảm thấy họ giống chị hay chị đang PR cho bạn diễn?

- Không. Tôi chỉ là một người mẫu bình thường thôi. Những lúc như vậy tôi chỉ im lặng nhìn các em chăm chỉ thôi. Thấy đáng yêu lắm. Nó không bị nhuốm màu bon chen nên khi tập, các em ấy diễn và tập trung bình thản lắm. Những hình ảnh ấy cứ in trong tâm trí tôi, tôi cảm thấy mình không đơn độc. Vì thế tôi vẫn âm thầm đi làm chẳng bon chen, có show trả đúng giá tiền thì tôi diễn.

- Trang Trần có thể tiết lộ giá một show diễn của mình là bao nhiêu?

- Tôi không thể tiết lộ giá tiền được vì đó là nguyên tắc! Nhưng nói chung, tôi có thể sống ổn với thu nhập đó mà không cần cầu cạnh ai. Đương nhiên đó là một cuộc sống bình thường, không hàng hiệu, không xe hơi. Vào mùa show, công việc nhiều thì kiếm được nhiều. Đầu năm thì không kiếm được mấy vì ít show. Nói chung có tháng này tháng khác.

- Có tháng nào Trang Trần ế ẩm, không có show nào?

- Không hề chị ạ. Tháng nào ít nhất thì tôi cũng có khoảng 10 show. Tiền bạc tôi không có nhiều nhưng tôi không nghĩ quá nhiều về nó. Với tôi, điều hạnh phúc nhất là được sống bên những người yêu thương mình và mình yêu thương họ. Cái đó, tiền không thể mua nổi!

Nhiều người nói tôi ngu

- Trang Trần từng nói sau này sẽ mở một cửa hàng ăn. Đây có phải là bước chuẩn bị cho thời kỳ "hậu model"?

- Tôi có ý định này từ lâu rồi. Tính tôi không thích dựa dẫm. Tôi đã tính rồi: tôi sẽ kinh doanh quán cơm, tôi tin là cửa hàng của mình sẽ đông khách. Tôi đang tính mở một tiệm bán đồ ăn cho dân văn phòng dạng "cơm bụi cao cấp". Tôi rất thích nấu ăn, muốn nhìn thấy mọi người ăn ngon, vui vẻ khi ăn.

Nhiều người nói tôi ngu, lúc nào cũng tự trọng quá, dễ làm mất lòng người khác. Quen nhiều người nổi tiếng. sao không nhờ vả người ta xin công việc gì đó, mà lại đi bán cơm. Nhưng tính tôi vậy rồi. Biết làm thế nào được...

- Thực ra, lý tưởng sống của Trang Trần là gì?

- Là được làm nghề thực sự. Ngày còn sống, điều khiến bố tôi vui nhất là con gái đã sống đàng hoàng, sống kiên cường trong cái nghề đầy cám dỗ này. Nhiều người ghét tôi, đặt điều vu khống cho tôi là giả nghèo giả khổ, có xe hơi mà không đi lại bày đặt đi event bằng xe đạp. Đúng là khùng. Tôi đâu biết lái xe. Làm gì có tiền mà mua xe.

- Trang Trần có biết vì sao mình bị nhiều người ghét không?

- Có thể họ ghét vì tôi đã nói động chạm đến nhiều người. Tôi chẳng ngại. Không làm nghề này tôi vẫn có thể sống bằng nghề khác. Tôi đâu có phải là loại người không có tiền thì chết đâu. Khi đi ăn hay đi chơi, tôi chỉ thích đi với anh tôi bạn bè thân thôi, tôi ngại chỗ đông người...

- Chơi với nhiều bạn bè giàu có, có bao giờ Trang Trần mặc cảm cho cái sự nghèo của mình?

- Tôi thấy nghèo chẳng xấu nên chẳng cần gì phải giấu giếm cả. Họ giàu thật nhưng tôi cũng chẳng ngại. Tôi sống chân thành và tự trọng nên mọi người tôn trọng tôi. Bạn tôi giàu thì khi đến chỗ đắt, bạn tôi trả tiền. Tôi có ít tiền thì mời bạn đi ăn ốc, đi ăn bún ngan. Tôi cũng không quan tâm họ giàu hay nghèo vì giàu thì họ cũng chẳng cho mình, mình nghèo mình cũng đâu xin họ. Đến với nhau, quí mến nhau, chơi được với nhau là vui rồi.

- Có bao giờ những người giàu đó có ý giúp Trang không?

- Có chứ chị. Nhưng khi thật sự cần lắm tôi mới nhờ. tôi vay và hẹn ngày trả đàng hoàng. Đó là hồi tôi đi học, có vay một người bạn 2 triệu đồng để trả học phí. Sau khi ra trường vào Sài Gòn lập nghiệp, có tiền tôi gặp trả nợ thì bị mắng là điên. Tôi chỉ nói: "Tính tôi không lèm nhèm. Tôi trả rõ ràng, còn anh xử lý thế nào tùy anh". Cuối cùng anh ấy lấy tiền đó mời tôi đi ăn hải sản. Đến bây giờ anh ấy vẫn nhắc lại chuyện đó và bảo tôi là loại người có một không hai. Tôi sợ bị gọi là lợi dụng lắm. Tôi vui vì có những người anh quý tôi. Họ nói tôi 10 năm trước và 10 năm sau vẫn đàn ông và vô duyên như thế! (cười)

Theo Đời Sống & Pháp Luật / Gia Đình & Xã Hội

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo