- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Theo lời kể của những người bạn thân, tình yêu của Thu Thảo và Trung Tín nhẹ ...
-
Tuấn Hưng xưng 'bố', gọi 'chúng mày' với ban tổ chức Bài Hát ...
-
Mới đây trên trang cá nhân của mình, Maya vừa đăng tải hình ảnh ăn mừng sinh ...
-
Thanh Vân tự chế ra chiếc 'tủ lạnh' để bảo quản sữa khi đi xa.
-
Cô thuê một căn nhà ở quận 11, sau đó sửa sang và cho thuê lại, hai mẹ con chỉ ...
-
Lá thư từ Mỹ bày tỏ sự bức xúc với vợ cũ và thể hiện tình cảm với mẹ.
-
Nam ca sĩ trải lòng về sóng gió hôn nhân thời gian qua và tự nhận mình vô tâm...
-
Lê Phương và diễn viên Quốc Trường thường xuyên ở bên nhau...
-
Linh Nga ở cùng cha mẹ và nói về chuyện riêng: 'Chúng tôi cư xử văn minh, ...
Hồng Hà sợ bị người yêu nước ngoài bỏ
'Nghề bán dâm làm rất nhanh nhưng lại thu về số tiền lớn, vì thế em định sẽ làm vài tháng, khi nào mua được nhà và ôtô thì em sẽ dừng lại...' - diễn viên Hồng Hà cho biết.
So với những bức ảnh nóng bỏng trên internet, người mẫu kiêm diễn viên Hồng Hà có vẻ nhỏ nhắn và bình dị hơn. Các điều tra viên cho biết, kể từ khi bị bắt về hành vi bán dâm cho đến khi được đưa về trụ sở Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Hồng Hà đã khóc rất nhiều, khiến gương mặt cô nhợt nhạt đi trông thấy.
Hồng Hà tại cơ quan điều tra.
Từ gia cảnh làm thuê đến người mẫu ảnh
Người mẫu Hồng Hà tên thật là Hà Thị Hồng, sinh năm 1989 tại một miền quê nghèo của tỉnh Thái Bình. Hồng Hà tâm sự, cô là con duy nhất trong gia đình. Vì thế, khi bị rơi vào cảnh ngộ cay đắng như hiện nay, cô càng mong muốn hơn bao giờ hết là có được một người anh, người chị để có thể được an ủi, động viên.
Tiếp xúc với chúng tôi tại cơ quan điều tra, giọng cô người mẫu nghẹn lại, đôi mắt đỏ mọng vì khóc nhiều. Trước mặt Hồng Hà, ổ bánh mì và mấy hộp sữa do các điều tra viên mua cho cô từ sáng 25/5, đến buổi trưa cùng ngày, khi chúng tôi đến, nó vẫn còn nằm yên trên bàn. Hồng Hà bảo rằng, cô chẳng còn tâm trạng nào để mà ăn uống. Bao trùm lên tâm trí cô lúc này là sự lo lắng, tủi hổ.
Hồng Hà tâm sự, gia đình cô rất nghèo. Khi mẹ cô còn đang mang thai cô thì bố mẹ đã bỏ nhau, Hồng Hà lớn lên là do một tay mẹ nuôi nấng, còn bố thì đã có hạnh phúc mới. Mẹ Hồng Hà đau ốm luôn. Học hết lớp 9, vì nhà nghèo, cô phải bỏ dở giữa chừng. Thương mẹ, Hồng Hà lên Hà Nội làm thuê kiếm sống, phụ giúp mẹ tiền thuốc men. Thế nhưng, đến năm 2005, mẹ cô đã đột ngột qua đời vì bị tai biến. Năm 17 tuổi, Hồng Hà quyết định vào Nam lập nghiệp. Thỉnh thoảng cô mới ra Hà Nội thăm họ hàng và về quê Thái Bình.
Thời gian đầu, cô sống ở một số tỉnh miền nam và lên TP.Hồ Chí Minh được khoảng 4 năm nay, trước kia cô thuê nhà sống cùng một người chị họ, nhưng gần đây, người chị họ này chuyển đi nơi khác, Hồng Hà sống một mình. Thời gian đầu khi mới đến TP HCM, qua các mối quan hệ xã hội, một số tạp chí, hãng thời trang thấy cô có thân hình đẹp và đặc biệt là rất ăn ảnh nên họ đã mời cộng tác, làm người mẫu ảnh.
Khoảng 2 năm trở lại đây, cô có nhận được một số lời mời đóng vai phụ trong các phim như: “Ai”, “Giấc mơ biển”, “Một thời ta đuổi bóng”, “Pha lê không dễ vỡ" của đạo diễn Trương Dũng; và phim "Mùa thu đi một nửa” của đạo diễn Việt Hùng. Tuy không thực sự sáng giá trong làng điện ảnh, nhưng việc xuất hiện với vai trò diễn viên truyền hình, chân dài 8x đã ít nhiều tạo được dấu ấn với độc giả. Hồng Hà cũng từng tham gia một cuộc thi sắc đẹp, nhưng không đoạt giải.
Về thu nhập hàng tháng từ việc đóng phim, chụp ảnh mẫu, Hồng Hà không ngần ngại chia sẻ: "Tiền cát-xê hàng tháng, em làm diễn viên chỉ được khoảng 4 - 5 triệu đồng. Đóng mỗi bộ phim thì được khoảng 10 triệu đồng".
'Dự định' sụp đổ vì lộ mánh mại dâm
“Với số tiền kiếm được mỗi lần đi khách như vậy (1.000 USD), em có thể mua sắm nhiều thứ hàng hiệu, đắt tiền giống như nhiều người mẫu, diễn viên khác họ vẫn xài. Nghề bán dâm "làm rất nhanh" nhưng lại thu về số tiền lớn, vì thế em định sẽ làm vài tháng, khi nào mua được nhà và xe ô tô thì em sẽ dừng lại. Sau đó, em sẽ tập trung cho sự nghiệp diễn viên, người mẫu của mình và lập gia đình thì sẽ chẳng ai biết được điều đó. Không ngờ, mọi chuyện chẳng thể qua mặt được cơ quan công an. Khi bị các chú công an bắt, em vô cùng bất ngờ. Em bị shock thực sự chị ạ!..”. Kể đến đây, Hồng Hà ngừng một lát rồi đưa ánh mắt nhìn ra xa.
"Em quen anh Kiên được vài tháng nay, qua một người bạn. Anh Kiên (tức tú ông Kiên pê-đê) cũng biết em đang cần tiền nên rủ em tham gia vào đường dây gái gọi của anh ấy. Lần này, em ra Hà Nội thăm một người chị họ. Anh Kiên biết nên gọi điện bảo em đi khách. Đáng nhẽ, ngày 23/5 em đã bay về Sài Gòn, nhưng vì lời hứa với anh Kiên là sẽ đi khách ở khu du lịch Đồng Mô trên thị xã Sơn Tây (Hà Nội) nên em mới ở lại. Nào ngờ, chiều ngày 24.5, em bị công an phát hiện và bắt về đây", Hồng Hà trả lời trong nỗi tủi hổ.
Khi được hỏi tại sao biết trước nếu bị bắt về hành vi bán dâm sẽ rất ê chề mà em vẫn làm, Hồng Hà tỏ vẻ ngượng ngùng, cô cúi gằm mặt xuống bàn. Chân dài 8x rụt rè: "Em chỉ nghĩ đơn giản là đi chơi nhanh chóng mà lại kiếm được nhiều tiền. Mỗi lần đi khách như vậy em thường được khoảng 1.000USD, nhưng hôm vừa rồi đi giá 800USD, em phải cắt lại cho anh Kiên 200 USD tiền môi giới".
Cô người mẫu bảo rằng: "Giờ, em chẳng còn ai thân thích, bấu víu, chia sẻ. Em có người yêu là người nước ngoài. Mới vừa rồi, anh ấy còn bảo sắp đưa mẹ về gặp mặt em. Nhưng em sợ, sau chuyện này, chắc anh ấy cũng bỏ em thôi!..".
Theo NĐT
- Bạn nhảy Minh Quân bị ngộ độc thực phẩm (08:31:00 30/05/2012)
- Ảnh con gái của Huy Khánh (15:48:00 29/05/2012)
- Minh Quân: Không biết người trong ảnh có phải mình không (15:42:00 29/05/2012)
- Thanh Hằng: Không phải cứ yêu người nghèo thì cao quý (14:45:00 29/05/2012)
- Phi Thanh Vân khoe thân lộ liễu (14:43:00 29/05/2012)
|
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |