- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Theo lời kể của những người bạn thân, tình yêu của Thu Thảo và Trung Tín nhẹ ...
-
Tuấn Hưng xưng 'bố', gọi 'chúng mày' với ban tổ chức Bài Hát ...
-
Mới đây trên trang cá nhân của mình, Maya vừa đăng tải hình ảnh ăn mừng sinh ...
-
Thanh Vân tự chế ra chiếc 'tủ lạnh' để bảo quản sữa khi đi xa.
-
Cô thuê một căn nhà ở quận 11, sau đó sửa sang và cho thuê lại, hai mẹ con chỉ ...
-
Lá thư từ Mỹ bày tỏ sự bức xúc với vợ cũ và thể hiện tình cảm với mẹ.
-
Nam ca sĩ trải lòng về sóng gió hôn nhân thời gian qua và tự nhận mình vô tâm...
-
Lê Phương và diễn viên Quốc Trường thường xuyên ở bên nhau...
-
Linh Nga ở cùng cha mẹ và nói về chuyện riêng: 'Chúng tôi cư xử văn minh, ...
Hạ Vy: Họ tự bán rẻ mình
Gia nhập làng model cách đây hơn 10 năm, Hạ Vy được xem là một trong những người mẫu 'sạch' nhất miền Bắc vì chưa hề dính bất kỳ một scandal nào.
Nhiều năm qua, ngoài vai trò người mẫu, Hạ Vy còn dìu dắt và quản lý hàng trăm bạn trẻ có niềm đam mê thời trang. Nhờ đảm nhận nhiều cương vị khác nhau mà khi chia sẻ về những mặt trái của nghề người mẫu, Hạ Vy đã có những cái nhìn hết sức nghiêm túc và cởi mở.
Tố mặt trái của nghề cũng là cách để nhanh nổi tiếng
- Chưa bao giờ trong giới người mẫu xuất hiện nhiều scandal tai tiếng như hiện nay. Hết lộ hàng, khoe nội y, tố nhau bán dâm lại đến đánh nhau... Là người trong cuộc, chị nhìn nhận gì về thực tế này?
- Đây là một thực tế, không chỉ có những người làm nghề chân chính mà cả những người yêu thời trang đều nhìn thấy và bức xúc. Nếu theo dõi báo mạng, dường như không ngày nào là không có mọt scandal lớn hoặc nhỏ nào đó của giới showbiz. Trong số những thông tin đó, tôi chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với những thông tin đề cập đến chuyện "người đẹp với đại gia". Mặc dù tôi dám quả quyết rằng, đã theo nghề này rồi mà không có tiền thì không ai có thể sống được hết. Ai dám tự hào vỗ ngực nói rằng tôi không có tiền nhưng tôi vẫn sống được thì người đó quá giỏi. Khi liêm sỉ thành 'của hiếm'
Thẳng thắn thừa nhận sống hoàn toàn dựa vào đàn ông với châm ngôn: "Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn", Ngọc Trinh trở thành tâm bão của dư luận và truyền thông. Trên khắp các diễn đàn, các website, đâu đâu người ta cũng bàn tán sôi nổi về bài trả lời phỏng vấn thật như đếm của cô chân dài miền Tây này.
Một giảng viên sư phạm lo ngại: "Khi những nghệ sĩ Việt sẵn sàng dùng tiền để sỉ nhục nhau, vui vẻ làm gái để có cuộc sống sung sướng, giàu sang... và ngụy biện cho lối sống sai lệch ấy bằng cái gọi là thật thà đến mức ngu xuẩn, nghĩ sao nói vậy, sẽ vô tình định hướng cho lớp trẻ tư duy sai lệch về cuộc đời. Nếu các em không chịu khó trau dồi kiến thức mà chỉ nghĩ đến hưởng thụ cuộc sống, hậu quả sẽ rất khôn lường".
Nhưng không phải người mẫu nào cũng cặp với đại gia hoặc bán dâm để sống. Có không ít bạn theo nghiệp model hiện nay đang rất lầm tưởng hoặc ngộ nhận: chỉ cần bước chân vào nghề người mẫu là tôi đã có thể thay đổi được cuộc đời. Chỉ cần tôi được bước chân lên sàn diễn và buổi diễn đó tôi được báo chí chụp hình, nhắc tên... là tôi nổi tiếng, tôi được xem là người mẫu. Hoàn toàn không phải như thế.
Xin kể ra một câu chuyện nho nhỏ của tôi để mọi người hiểu thêm về những suy nghĩ và bức xúc mà tôi đã muốn nói ra từ lâu nhưng chưa có dịp. Tôi có một cô học trò, tạm gọi là một "người mẫu trẻ". Tôi gặp cô bé khi cô ấy đang học phổ thông, là một học sinh bình thường như bao bạn học sinh khác. Vì nhìn thấy niềm đam mê thời trang của cô bé nên tôi đã hết sức huấn luyện, dạy dỗ, chỉ bảo... từng bước để cô bé ấy gần hơn với nghề. Tuy nhiên, được một thời gian ngắn thì cô ấy gặp tôi nói rằng, giờ cô ấy đã là một người mẫu chuyên nghiệp và tôi phải trả cho cô ấy một mức cát xê mà cô ấy đưa ra. Tất nhiên là tôi không chấp nhận điều kiện ấy. Đồng ý là khi bạn tham gia vào thế giới model, bạn đã xuất hiện nhiều lần trên sàn catwalk, bạn đã có địa vị và vai vế trong làng thời trang thì bạn được phép được ra mức cát xê của riêng mình. Điều này khác hẳn với việc chỉ mới bước chân lên sàn diễn đã nghĩ mình là người nổi tiếng và đòi cát xê theo ý mình.
Thêm một vấn đề nữa, vấn đề "bán dâm". Tôi cho đây là mặt trái của nghề và nếu không khêu ra thì mọi người vẫn nhìn nhận thấy hết tất cả.
Trong mớ hỗn độn ấy, theo quy luật đào thải, nếu ai thông minh và bản lĩnh sẽ vượt qua được những cạm bẫy nhơ nhuốc ấy, còn ai kém thông minh hoặc không kiềm chế được những dục vọng của mình thì sẽ chui xuống vũng bùn. Tôi biết "không có lửa thì sẽ không có khói". Nhưng chuyện "lửa khói" hay nói trắng ra là "bán dâm" của người mẫu, nếu không có ai đó nói ra thì sẽ không đến mức gây hoen ố như bây giờ. Như vậy, rõ ràng, người "vạch áo" đó cũng đang muốn vin vào cái "lửa khói" này để mà đánh đu tên tuổi chứ chẳng phải là người cao thượng gì. Đó cũng là một trong những lý do lý giải vì sao hiện nay có rất nhiều người thích phát ngôn gây shock hoặc những tiết lộ không hay ho gì về giới mình để nhanh được nổi tiếng.
Một vấn đề khác mà tôi thấy nữa đó là các bạn trẻ hiện nay quá lợi dụng phẫu thuật để đi làm nghề. Đó cũng là lý do khiến đội ngũ model đang ngày càng thừa vòng một mà lại thiếu chiều cao. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến người mẫu nước mình gặp nhiều khó khăn khi bước chân lên sàn diễn thời trang thế giới. Vì khi người mẫu Âu tìm đến người mẫu Việt Nam là họ thích cái lạ, thích nét Á Đông thể hiện rõ trên khuôn mặt và hình thể của từng người. Nhưng vì phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều nên những nét bản thể, nguyên thủy Á Đông đó cũng bị mất đi... mất đi thì còn gì là đặc trưng, độc đáo để những người nước ngoài họ thích thú, săn lùng nữa.
Nhiều bạn trẻ khi mới vào nghề, thấy đàn chị đi trước có vòng một to, có mũi thẳng... cũng về bắt chước phải làm bằng được như thế. Theo tôi, những việc đó hoàn toàn không cần thiết. Nếu bạn thật sự yêu nghề, có một vẻ đẹp trời phú tại sao không tự phát triển cái đó của mình lên để chạm gần tay hơn với nghề, để được mọi người tâm phục khẩu phục tài năng của mình, mà lại đi "tố dâm", đi khoe hàng, cặp với đại gia... để rồi phải gánh sự nổi tiếng kèm theo tai tiếng. Thế nên, các bạn trẻ khi bước vào nghề người mẫu nên cân nhắc thật kỹ càng, đừng vì sự phát triển của cá nhân mình mà làm ảnh hưởng đến những người "trong sạch" khác.
Bên cạnh đó, tôi cũng muốn đề cập đến chuyện vì sao người ta nói nghề người mẫu nhiều cạm bẫy, nhiều thế nọ thế kia nhưng trong thời gian gần đây nghề này vẫn phát triển rất tốt. Chúng ta vẫn phải nhìn nhận một thực tế bên cạnh những phần tử "con sâu" thì vẫn có những người đang ngày đêm tâm huyết để làm sao thời trang Việt Nam vươn tầm quốc tế.
Nhiều người bán rẻ mình, lại còn vênh mặt với đời
- Vậy theo chị, chuyện các bạn trẻ hiện nay "ghiền" scandal chính là vì ngộ nhận và lầm tưởng?
- Thực tế này không chỉ tôi biết đâu mà ngay cả các bạn thích scandal, các bạn ấy cũng biết luôn. Tôi cho đây đang là một trào lưu đang nở rộ quá đáng. Nhiều người lớn tuổi, khi theo dõi các scandal đã nói luôn rằng, con cháu họ mà như thế thì họ từ luôn, không bao giờ chấp nhận cái kiểu đánh đổi rẻ tiền, phi nghệ thuật như thế.
Nhiều người nghĩ làm nghệ thuật dễ lắm, làm nghệ thuật kiếm được nhiều tiền lắm, không đổ mồ hôi sôi nước mắt đâu... nên ai cũng kéo nhau vào. Kéo nhau vào rồi mới nhìn thấy mọi việc không đơn giản chút nào trong khi đó tài năng của mình thì chỉ có hạn. Nhiều người còn đủ tỉnh táo để kịp rút chân ra nhưng nhiều người lỡ thích sự xa hoa, phù phiếm rồi nên chấp nhận bán rẻ mình cho scandal này nọ. Sau scandal đó họ lại cho mình đã nổi tiếng, tự cho phép mình vênh mặt với đời.
Theo cảm nhận của tôi, giới zhowbiz Việt Nam hiện nay nhiều scandal hơn là thành tích. Nếu để ngồi lại rồi tích đầu dòng các scandal thì nó sẽ dài dằng dặc. Riêng giới người mẫu, tôi nhận thấy các bạn trẻ hiện nay sở dĩ thích dính vào scandal là do thừa bạo gan mà thiếu thực lực. Sự thừa bạo gan đó biểu hiện ở chỗ bất chấp tất cả để làm những hành động khác người hòng đưa tên tuổi mình lên, bất kể những người xung quanh bị ảnh hưởng ra sao.
Tôi kịch liệt lên án những người đến với nghề bằng những chiêu trò ấy. Họ không chỉ làm ảnh hưởng đến những người làm nghề chân chính mà còn kích thích sự bắt chước của những người "tài năng có hạn, thủ đoạn vô biên". Tôi dám cá là rất nhiều người khi đến với scandal đều có chung suy nghĩ: "cô kia nhờ scandal mà nổi tiếng tại sao mình không làm", "cô kia nổi được tai sao mình không"... Vô hình trung, chẳng ai chịu đi lên bằng thực lực cả vì cứ nghĩ "tôi đã có scandal làm cứu cánh".
Tôi không bao giờ chấp nhận được những con người như thế. Và với cương vị là người đứng đầu một công ty người mẫu thì tôi cũng không bao giờ chấp nhận các học viên, đàn em của tôi nổi tiếng bằng scandal, bằng chiêu trò, tiểu xảo. Bằng mọi giá, tôi sẽ giúp các em đi lên bằng thực lực, không năm này thì năm sau.
'Con sâu' có làm hỏng 'nồi canh'
- Nhưng nếu mình cứ dễ dãi để scandal tồn tại và phát triển thì khác nào để chính những người thủ đoạn "giết chết" người tài năng?
- Nghề nào cũng luôn phải dối diện với 2 mặt, trái và phải, tích cực và tiêu cực. Về mặt trái, chính những thành phần ghiền scandal đó sẽ làm liên lụy rất lớn đến những người có tài năng thật sự. Đó là những bước cản lớn khiến model Việt Nam rất khó để xứng tầm thế giới.
Tuy nhiên, rất may những người đó hiện vẫn chỉ chiếm số ít. Trong 100 người theo nghề người mẫu đấy thì vẫn có hơn ½ thực sự đến với nghề bằng cái tâm, họ khẳng định mình bằng tài năng và thực lực của họ. Chính những người đó là nhân tố thúc đẩy sự phát triển của nghề người mẫu và không để cho những "con sâu" làm hỏng cả "nồi canh".
Một điều quan trọng nữa là nên nuôi dưỡng các người mẫu trẻ trong một môi trường lành mạnh, giáo dục cho họ ý thức một cách nghiêm túc về giá trị của bản thân và giá trị của nghề mà mình sẽ theo. Có như thế, người mẫu trẻ mới bớt những ảo tưởng, bớt sự dễ dãi và thực sự nghi ngại mỗi khi nghĩ đến chiêu đi lên bằng scandal.
Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý văn hóa nên có những chế tài, quy chế phạt thật nặng đối với những người chuyên lợi dụng scandal phản cảm để đánh bóng tên tuổi. Chẳng hạn, phạt cấm biểu diễn 6 tháng đối với những người cố tình lộ hàng, khoe những hành ảnh phản cảm. Hoặc tước đoạt danh hiệu người mẫu đối với những người lợi dụng truyền thông để đem những chuyện đời tư không có thật ra làm scandal. Mạnh tay hơn nữa, trong một năm, người mẫu trẻ nào có quá nhiều scandal tai tiếng thì sẽ bị cấm hành nghề...Đối với những người như thế, chỉ có những biện pháp mạnh tay mới giúp họ tỉnh ngộ, bớt ảo tưởng và manh động.
Người mẫu Xuân Lan: Gợi cảm khác gợi dục. "Người mẫu thì nên chỉ làm mẫu và tôn vẻ đẹp của sản phẩm. Ví dụ, bikini mặc sao để người ta cảm nhận được sự tươi trẻ, sống động chứ không phải là gợi dục. Gợi cảm của thời trang nó sẽ khác gợi cảm về phòng the và rất nhiều người mẫu đã không phân biệt được điều đó. Người mẫu quốc tế diễn bikini đơn giản, tinh tế và trong sáng. Nếu bạn mặc một bộ bikini trong một không gian nào đó để người ta cảm nhận được vẻ đẹp của bộ áo, để cho những người phụ nữ thích bộ đồ chứ không phải để người đàn ông đặt câu hỏi: Cô này mà ngủ với mình thì sẽ thế nào?... Tại sao thời gian vừa rồi, chúng ta có những bộ ảnh nude bảo vệ cái này, bảo vệ cái kia. Lại thêm một cô gì nữa bảo vệ biển, tôi thấy những ý nghĩa các cô đưa ra với những gì thể hiện trên ảnh thì khác nhau một cách… buồn cười. Không thể ngụy trang việc muốn nổi tiếng, muốn khoe cơ thể bằng những vấn đề to tát và vĩ mô một khi chúng ta chưa chạm được đến những thông điệp đó. Nếu bạn muốn khoe bạn đẹp, thì hãy có những bộ ảnh để người ta chiêm ngưỡng, giá trị của bạn sẽ tăng cao chứ không phải để người ta khều khều, gửi hình đi khắp nơi như những trò mua vui thì rẻ tiền lắm". Ngớ ngẩn thì sớm muộn gì cũng sẽ 'cạp đất ra mà ăn' TS. Trịnh Hòa Bình cho biết, những ngày qua ông có được nghe nói rất nhiều về bài trả lời phỏng vấn với những lời kể, những tuyên bố gây xôn xao dư luận của người mẫu Ngọc Trinh. Là người rất quan tâm tới đời sống và sự phát triển cũng như tâm lý giới trẻ trong xã hội hiện đại, trước việc một số tờ báo đặt vấn đề lối "sống bám" mà Ngọc Trinh thể hiện có thể tạo nên một xu hướng có khả năng nêu gương xấu cho những người trẻ, TS. Bình chia sẻ. …Thân hình đẹp, nóng bỏng, xuất hiện trên hệ thống truyền thông, nhưng Ngọc Trinh chỉ là một người mẫu hào nhoáng và rỗng tuếch, bởi thực ra trong con người đó không có sự sâu sắc của trí tuệ, không có sự chín chắn của những người trưởng thành và không có những giá trị lành mạnh theo quan niệm chân - thiện - mỹ. Ngoan như một con mèo, chỉ để người khác sở hữu như một thứ đồ chơi, đó không phải định hướng cho một giá trị chuẩn mực và chân xác của giới trẻ ngày nay. Nói như vậy nhưng dù sao cộng đồng vẫn nhìn nhận cô như một người có ảnh hưởng nhất định đến một bộ phận công chúng là giới trẻ. Thực tại, một bộ phận đáng kể trong giới trẻ ngày nay tôn thờ chủ nghĩa thực dụng, và họ chấp nhận nhan sắc, gương mặt, thân thể của họ trở thành hàng hóa, trở thành vật dụng để cho "kẻ mạnh" sở hữu và sai khiến. Chưa làm được một phép đo để xem xu hướng "sống bám" đó chiếm tỉ lệ bao nhiêu trong đời sống giới trẻ nhưng chắc chắn nó không phải đại bộ phận, mà vì có những người hoạt động trong showbiz, có tầm ảnh hưởng nhất định, đang cổ súy cho lối sống đó nên làm dấy lên những lo ngại thôi. Con người chúng ta có một đặc điểm của đám đông đó là xu hướng bắt chước, hay noi theo hình mẫu này hình mẫu khác, đáng tiếc thay không ít những con người hình mẫu nhất định nào đó, mặc dù là méo mó cũng khiến những người nghĩ ngắn như thế, lười lao động như thế ước mơ theo. Thần tượng lối sống bám của Ngọc Trinh chỉ là một bộ phận rất nhỏ, tôi tin rằng giới trẻ đủ thông minh để biết rằng, không học hành gì mà chỉ có thân hình bốc lửa, xinh đẹp và những phát ngôn ngớ ngẩn thì sớm muộn gì cũng sẽ "cạp đất ra mà ăn"... Theo VTC |
- Phi Thanh Vân hớ hênh vì váy hở cổ (14:28:00 17/05/2012)
- Angela Phương Trinh kín đáo vẫn sexy (14:25:00 17/05/2012)
- Thanh Lam thấy khủng khiếp trước phát ngôn của Ngọc Trinh (14:16:00 17/05/2012)
- 7 kiểu đầu 'hoảng hốt' ở 'Đêm hội chân dài' (14:12:00 17/05/2012)
- Benny Ng 'một mình' với 3 hậu (14:07:00 17/05/2012)
|
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |