- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Theo lời kể của những người bạn thân, tình yêu của Thu Thảo và Trung Tín nhẹ ...
-
Tuấn Hưng xưng 'bố', gọi 'chúng mày' với ban tổ chức Bài Hát ...
-
Mới đây trên trang cá nhân của mình, Maya vừa đăng tải hình ảnh ăn mừng sinh ...
-
Thanh Vân tự chế ra chiếc 'tủ lạnh' để bảo quản sữa khi đi xa.
-
Cô thuê một căn nhà ở quận 11, sau đó sửa sang và cho thuê lại, hai mẹ con chỉ ...
-
Lá thư từ Mỹ bày tỏ sự bức xúc với vợ cũ và thể hiện tình cảm với mẹ.
-
Nam ca sĩ trải lòng về sóng gió hôn nhân thời gian qua và tự nhận mình vô tâm...
-
Lê Phương và diễn viên Quốc Trường thường xuyên ở bên nhau...
-
Linh Nga ở cùng cha mẹ và nói về chuyện riêng: 'Chúng tôi cư xử văn minh, ...
Thúy Hạnh: Nghiện con chứ không sùng bái con
Vị nữ giám khảo của chương trình Vietnam’s Got Talent đã có dịp trải lòng về những mối quan tâm của cô quanh chiếc ghế nóng và hai nàng công chúa!
- Đảm nhận vai trò giám khảo Vietnam’s Got Talent năm đầu tiên với muôn vàn thị phi, hiện tại điều gì đọng lại trong chị nhất?
- Khi chính thức ngồi vào ghế nóng, cũng là lúc tôi bắt đầu bước vào những tháng ngày nhiều cảm xúc nhất. Lần đầu tiên cái tên Thúy Hạnh gắn với vai trò giám khảo trong một chương trình truyền hình thực tế lớn, tất nhiên chưa thể hoàn hảo ngay lập tức. Tôi vẫn cần phải hoàn thiện mình nhiều, bởi bên cạnh các thí sinh, chiếc ghế nóng giám khảo luôn là tiêu điểm để khán giả “chấm điểm” khắt khe nhất.
Thúy Hạnh trở nên điềm tĩnh hơn kể từ khi làm mẹ.
- Xem Vietnam’s Got Talent, có cảm giác Thúy Hạnh rất ưu ái tiết mục của các thí sinh nhí?
- Thực ra, nói ưu ái thì không đúng mà gọi là thích thú thì đúng hơn. Tôi luôn muốn các bé có cơ hội thể hiện và trau dồi tài năng dù độ tuổi còn nhỏ. Bản thân tôi cũng nghiện trẻ con nên khi được chứng kiến sự hồn nhiên, dễ thương của các bé, tôi luôn thấy lòng ấm áp.
- Có bao giờ các bé “đánh giá” khi thấy mẹ trên TV chưa?
- Suli và Suti thường xuyên canh giờ để theo dõi các chương trình của mẹ trên TV và lúc nào cũng tỏ ra rất thích thú. Vì còn nhỏ nên sự nhận xét của bé thường rất đáng yêu với những gì qua sát được. Có khi bé nói “Hôm nay con thấy mẹ trên TV vui lắm, mẹ cười suốt”... Đôi lúc, sự đáng yêu, trong sáng ấy cũng khiến tôi ngộ ra nhiều điều.
- Từ ngày làm mẹ, chị thay đổi thế nào?
- Trước đây tính tôi vốn… nóng như lửa. Tuy nhiên, bây giờ tôi đã trở nên điềm tĩnh hơn, biết bình tĩnh xử lý mọi việc. Cuộc sống làm mẹ buộc tôi phải kiên nhẫn trong mọi chuyện từ cho con ăn, chăm sóc đến nuôi dạy con ngoan ngoãn.
Cô quan niệm không nên áp đặt con mà nên để con phát triển theo đúng năng khiếu
- Chị có hy vọng một ngày, hai nàng công chúa nhỏ sẽ xuất hiện trong một chương trình thi thố tầm cỡ nào đó chăng?
- Tôi nghiện con chứ không theo mô típ sùng bái con. Với tôi, các cuộc thi ngoài việc phát hiện tài năng còn là nơi để mỗi đứa trẻ trưởng thành hơn. Nếu bé thích tham gia, tôi cũng sẽ ủng hộ, nhưng nếu bé không thích, tôi cũng sẽ không ép bé phải thi. Tôi chỉ mong Suli và Suti thông minh, khỏe mạnh, được phát triển theo đúng năng khiếu của từng bé. Tôi không áp đặt các bé theo hướng “Con học môn này nhé!”, thay vào đó là “Con có thích học môn này không?”. Nếu có ép bé thi thố, thể hiện theo ý mình, bé cũng sẽ có cách đối phó.
- Vậy hiện tại, Suli và Suti có bộc lộ năng khiếu gì vượt trội?
- Bé nhỏ Suti thì chỉ bộc lộ năng khiếu “mê gấu bông” và mê nhạc cụ (cười). Riêng chị lớn Suli thì rất thích học hỏi, tìm tòi, có lẽ do đã sắp đến tuổi đi học. Điều gì là lạ đều khiến bé tò mò, sẵn sàng theo hỏi bố mẹ suốt đến khi cảm thấy hài lòng với câu trả lời.
Trong khi Suli thích học Siêu Toán...
…thì Suti lại mê học chữ cái
- Chị có bao giờ học cùng con?
- “Nhiệm vụ” bắt buộc rồi! (cười). Cứ đến sau bữa tối, ba mẹ con lại quây quần để cùng nhau học Toán. Thi thoảng, Suli còn đóng vai cô giáo, hỏi “đố” tôi những phép tính mà cô nàng đang tắc tị. Đến khi bị mẹ phát hiện ra “âm mưu” thì cả mẹ lẫn con đều phá lên cười. Nhìn nụ cười trong trẻo hồn nhiên của các bé, tôi thấy lòng bình yên lắm!
- Nhiều người nhận xét phụ nữ càng tài năng, xinh đẹp càng vất vả, thiệt thòi. Có bao giờ chị cảm thấy mình thiệt thòi điều gì chưa?
- Phụ nữ thường ai cũng cảm thấy mình thiệt thòi phần nào đó, không chuyện này thì chuyện khác. Với tôi, cảm giác được làm mẹ là niềm vui lớn lao và con cái là hạnh phúc bất tận, thế thì có gì phải phiền lòng?
Theo Dân Trí
- Thái Hòa: Hôn con trai thì không sao, hôn con gái thì phải thuyết phục vợ nhiều (21:21:00 13/05/2012)
- Đàm Vĩnh Hưng: Sẵn sàng tha thứ cho Lý Tống (18:18:00 13/05/2012)
- Trúc Diễm từ giã nghiệp ca hát (18:16:00 13/05/2012)
- Midu 'bóng gió' phê phán Ngọc Trinh (17:41:00 13/05/2012)
- Hồng Quế rạng rỡ sau scandal đánh người (00:52:00 12/05/2012)
|
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |