Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Lý Hải: Vợ đẹp và ngoan nên khen, chứ không phải do yếu thế

12:32:30 06/04/2012

Lý Hải cho biết, Minh Hà sợ nhất tật lười của mình...

>> Lý Hải: Vợ đòi làm tiến sĩ
>> Lý Hải tổ chức sinh nhật cho vợ
>> Lý Hải: Ý tưởng 'điên rồ' cho kịch bản cưới
>> Ảnh Noel ngộ nghĩnh của con trai Lý Hải
>> Lý Hải khoe thêm ảnh con
>> Lý Hải: Minh Hà làm mẹ 'pro' lắm

- Trong khi nhiều diễn viên cả đời tham gia điện ảnh chỉ được mời góp mặt ở những vai phụ thì một diễn viên tay ngang như anh lại trúng cả ba vai quan trọng trong các bộ phim truyền hình gần đây. Cơ hội và may mắn này đến với anh như thế nào?

- Tôi không nghĩ mình là diễn viên tay ngang vì tôi đã được đào tạo trở thành diễn viên chuyên nghiệp 4 năm tại trường Nghệ thuật Sân khấu 2, bây giờ là trường cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Tôi nghĩ, mỗi nghề luôn cần một chút may mắn, tuy nhiên, nếu không có năng lực thực sự, người nghệ sĩ không thể nào được chọn vào vai quan trọng mãi.

Trước khi đóng phim truyền hình, tôi đã hóa thân vào nhiều nhân vật với số phận khác nhau trong các phim ca nhạc riêng. Tôi tin, đó cũng là lý do khiến các đạo diễn không ngần ngại mời tôi đảm nhận phần quan trọng trong kịch bản. 



- Sau 3 bộ phim, anh đã quen với danh xưng diễn viên Lý Hải?

- Tôi nghĩ dù đóng 20-30 phim, mỗi lần tôi ra đường vẫn muốn mọi người gọi là ca sĩ Lý Hải. Tôi không có ý định trở thành diễn viên và bỏ ca hát. Với tôi, đóng phim chỉ là mở rộng lĩnh vực hoạt động nghệ thuật, còn ca sĩ mới là nghề nghiệp chính.

- Không chỉ có cơ hội nổi tiếng hơn, tăng thu nhập mà khi tham gia điện ảnh anh còn có cơ hội sát cánh với nhiều nữ diễn viên xinh đẹp. Cảm giác của anh lúc ấy ra sao?

- Tôi thấy bình thường. Trong các phim ca nhạc riêng, tôi đã đóng cùng rất nhiều người đẹp rồi, không phải chờ đến lúc đóng phim. Còn cơ hội nổi tiếng, tôi đã nổi tiếng trước khi tham gia đóng phim. Ngoài ra, thu nhập từ việc đóng phim cũng thấp hơn nhiều so với kinh doanh và tốn nhiều thời gian hơn làm ca sĩ. Vì vậy, lý do chính tôi tham gia phim là muốn thử sức ở một lĩnh vực mới cũng như mang lại sự mới mẻ cho khán giả khi xem Lý Hải đóng phim truyền hình.

- Qua những trải nghiệm với phim trường, bạn diễn, anh thấy đóng phim sướng hay khổ?

- Nếu tôi nói đóng phim khổ là không chính xác, nhưng so với đi hát, đóng phim khổ hơn nhiều. Tôi phải dậy sớm, đi quay cả ngày, nhiều hôm quay tận khuya mới về nhà, dãi nắng dầm mưa khi thời tiết xấu. Khi bối cảnh phim ở xa, tôi lại càng cực hơn, chẳng hạn như tôi từng phải lên Đà Lạt ở cả tháng trời.

- Anh sẽ xử sự thế nào nếu đạo diễn yêu cầu thực hiện cảnh nóng cùng các mỹ nhân?

- Nếu tôi không có vợ, tôi cũng không thích đóng cảnh nóng vì trong gia đình riêng còn nhiều người là anh, chị, cháu. Khi họ xem được rất phản cảm. Bên cạnh đó, ngoài việc đóng phim, tôi còn là ca sĩ. Tôi cần phải giữ hình tượng trong mắt khán giả. 


- Tiêu chí anh đưa ra để chọn vai diễn là gì?

- Tôi không quan trọng việc đóng vai chính hay phụ, chỉ cần nhân vật có đất diễn và để lại ấn tượng cho khán giả.

- Minh Hà cũng có kinh nghiệm diễn xuất khi tham gia VCD "Trọn đời bên em". Anh có ý định hướng vợ tham gia nghiệp diễn để trở thành "Ông bà Smith Việt Nam"?

- Trước khi cưới tôi, Minh Hà đã nhận được nhiều lời đóng phim. Tôi nghĩ nếu cô ấy muốn tham gia đã đồng ý từ lâu, không chờ chồng góp ý.

- Anh có bao giờ bị mê hoặc bởi những cô gái chân dài mà quên rằng mình đã có vợ?

- Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác đó. Tôi đã theo nghề hơn 20 năm nên việc gặp gỡ, quen biết các chân dài rất bình thường. Tôi không còn ở độ tuổi dễ bị sét đánh, xiêu lòng trước phụ nữ đẹp. Vợ là người tôi yêu và chia sẻ mọi thứ nên không thể so sánh với các cô gái khác.

 

- Vợ sợ anh nhất ở điểm gì và anh sợ vợ nhất ở điểm gì?

- Chúng tôi bình đẳng, không ai sợ ai, nhưng chắc cô ấy sợ nhất ở tôi là tính lười. Còn tôi nghĩ, chồng phải lười một tý để được vợ chăm sóc nhiều. (Cười to)

- Vừa là doanh nhân, vừa bận rộn với nhiều dự án phim ảnh, nghệ thuật. Anh sắp xếp thời gian cho cuộc sống riêng ra sao?

- Thời gian do chính mình làm chủ và trong công việc, tôi đã có vị trí nhất định nên việc điều chỉnh để phù hợp với ý muốn cũng dễ hơn. Ngoài ra, tôi luôn đặt gia đình lên hàng đầu, buổi chiều đi làm về thay vì đi nhậu cùng bạn bè. Tôi thích về ăn cơm cùng vợ hoặc dẫn vợ đi cùng để có thời gian bên nhau nhiều, gắn bó hơn.

- Vợ anh đã bao giờ phàn nàn, yêu cầu anh giảm bớt công việc để dành thời gian cho gia đình?

- Cô ấy chưa bao giờ phàn nàn điều gì, bởi cô ấy cũng là người quản lý, sắp xếp công việc của chồng. Ngược lại, thỉnh thoảng, tôi còn phải phàn nàn vợ bớt việc đi.

- Được biết vợ anh đã có bằng thạc sĩ về chuyên ngành luật. Trong những lúc sóng gió, anh có sợ mình sẽ không phải là "đối thủ" của cô ấy?

- Cả hai chúng tôi đều trưởng thành để đủ nhận biết việc mình đang làm là đúng hay sai. Mọi việc đều có cách giải quyết, miễn là cả hai hợp tác. Còn khi cả hai đưa cái tôi ra hoặc ngoan cố, chắc chắn sẽ cãi nhau suốt ngày, bất phân thắng bại. Yêu nhau hơn 6 năm và cưới hơn 1 năm, nhưng vợ chồng tôi rất hiếm khi lớn tiếng, nếu có, chỉ 1-2 lần.

- Vậy những lúc mâu thuẫn, ai là người "xuống nước" trước?

- Bình thường, tôi rất chiều vợ, nhưng ai sai sẽ "xuống nước" trước. May mắn, vợ tôi hiền và biết phải trái nên mới sống được với tôi.

- Vợ anh nổi tiếng là thông minh, sắc sảo, còn anh là một người đàn ông thành đạt. Giả sử một ngày gần đây vợ anh thành công hơn, lúc đó anh sẽ xử sự thế nào?

- Tôi là người rất đam mê công việc và không thích dậm chân tại chỗ. Dù vợ thành công hơn hay không, tôi luôn tự đề ra những mục tiêu riêng trong sự nghiệp để tạo thu nhập và chỗ đứng nhất định trong xã hội.

Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ, không chỉ riêng gia đình tôi mà với tất cả mọi người, thật khó để giữ hạnh phúc nếu cả hai vợ chồng đều thành công ngoài xã hội, đam mê công việc, thích kiếm tiền. Vì như vậy, ai sẽ là người chăm lo gia đình? Hạnh phúc gia đình chỉ có được khi các thành viên yêu thương, gắn bó và chăm lo cho nhau. Nếu vợ thành đạt, chồng phải hy sinh một chút và ngược lại. Bản thân tôi luôn muốn mình là trụ cột gia đình, không phải vợ.

- Thực tế, nhiều người đàn ông tuy không giỏi giang nhưng vẫn tỏ ra khó chịu khi người phụ nữ của họ nổi trội hơn. Anh nghĩ sao?

- Tôi sẽ khuyên người đàn ông đó phải phấn đấu để bằng hoặc hơn vợ. Không ai khuyên người khác thụt lùi bao giờ.

- Về mặt công việc, từ đầu năm đến giờ, anh đã làm được những gì?

- Đối với âm nhạc, tôi vừa cho ra mắt single online Muốn yêu em như ngày xưa gồm 5 ca khúc mới và 3 clip kèm theo. Năm nay, tôi lại có duyên với phim truyền hình và vừa nhận một vai trong Cầu vồng sau mưa, bấm may quay hơn 1 tháng nay.

Về kinh doanh, công ty FNC của tôi vừa phân phối mỹ phẩm tế bào gốc mới cũng như sản xuất thêm ba dòng thực phẩm chức năng mới hỗ trợ cho người bị béo phì, tiểu đường giúp giảm mỡ và giúp bài tiết độc tố cho những người hay uống rượu bia. Hai công ty sản xuất bồn Vạn Lợi và san lấp mặt bằng Trường Phát của tôi vẫn hoạt động hiệu quả.  

- Điều gì thúc đẩy anh ngày càng muốn làm thật nhiều việc lớn hơn? Phải chăng đó là Rio, Minh Hà hay cái tên Lý Hải?

- Cái tên Lý Hải trong làng nhạc hơn 15 năm qua không quá mờ nhạt đến độ khiến tôi phải bằng mọi cách đi tìm một sự nổi danh. Ca sĩ ai cũng có một thời, người ta gọi đó là đỉnh và tôi cũng đã chạm được đỉnh đó trước khi hạ cánh an toàn. Thế nên, những nỗ lực của tôi trong công việc chắc chắn không phải vì để nổi tiếng hơn. Cũng có thể, giờ đây, khi đã được làm chồng, làm bố… cái bản năng trụ cột trong tôi trỗi dậy mãnh liệt hơn và thúc đẩy tôi làm nhiều hơn để tạo cho gia đình một tương lai vững chắc. Nhưng có một điều hẳn nhiều người biết, nếu dựa vào nghệ thuật để giàu, ít ai làm được lắm. Đó cũng là lý do nhiều nghệ sĩ phải làm nghề tay trái, tay phải… để tạo dựng tiền đồ của họ. Và tôi cũng đang có ý định vào đầu năm tới sẽ mở thêm một công ty chuyên phát hành phim, không biết tôi làm như thế có nhiều quá không nữa (Cười).

- Thông thường, càng luống tuổi người ta lại càng thích nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình. Còn anh, càng nhiều tuổi lại càng làm nhiều hơn lúc trẻ. Anh có lý giải được sự mâu thuẫn của mình?

- Tôi chỉ biết rằng, ở thời điểm này tôi rất thích làm, càng làm tôi lại càng thấy mình khỏe ra. Có thể do công việc của tôi không căng thẳng như công việc của những người khác, tôi có thể vừa giải trí vừa làm việc, không áp lực nhiều nên thấy thích thú hơn chăng?

- Anh có thấy mình đã thay đổi nhiều nhờ lao vào công việc với tâm thức của một người bố?

- Tất nhiên rồi, nhiều tuổi sẽ chín chắn, kinh nghiệm hơn. Tôi đã lên chức bố rồi, làm việc gì cũng nghĩ đến tương lai của con cái hết. Thay đổi nhiều nhất đó là càng lớn tuổi, tôi lại càng làm việc hiệu quả hơn vì sự nghiêm túc đối với công việc cao hơn trước rất nhiều. Hiện tại, tôi vừa ca hát, vừa kinh doanh, vừa đóng phim nhưng vẫn muốn làm thêm một lĩnh vực khác. Tuy nhiên, ước muốn của tôi là chỉ làm đến 60 tuổi sẽ chuyển hết cho con cái kế nghiệp. Lúc đó, tôi sẽ nghỉ ngơi, ngao du đây đó (cười).

- Phải chăng nghề hát đã không mang lại cho anh một cuộc sống như ý nên anh phải lao vào kinh doanh?

- Nhìn vào bề ngoài ai cũng nghĩ nghề ca hát rất hấp dẫn, vừa được ăn ngon mặc đẹp, nhiều người yêu mến lại còn kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng không ai hiểu được, thế hệ ca sĩ trẻ lập nghiệp sau này, đa phần là nhờ sự hậu thuẫn của gia đình.

Thời này, 10 bạn trẻ đi xe hơi, mặc hàng hiệu bước lên sân khấu đã có tới 9 người là sống nhờ tiền bố mẹ. Một số rất ít bạn trẻ có thể đi lên bằng giọng hát và dùng chính giọng hát đó để nuôi dưỡng nghề nghiệp. Khác với thế hệ của chúng tôi trước đây, ai thành danh cũng phải trải qua một quá trình dài vật lộn với đủ thứ khó khăn, kể cả đạp xe đi hát quán bar, vũ trường, đám cưới hàng đêm với mức cát-xê cực kỳ ít. Đừng nghĩ rằng, ai đến với nghề này cũng sẽ có tiền và một cuộc sống sung túc, phú quý. Nghề này không giúp người ta giàu có, nhưng bù lại họ được nhiều người yêu mến, yêu thương. Đó cũng là lý do khiến tôi hay nhiều nghệ sĩ khác phải lấn sân kinh doanh.

Lý Hải bên vợ và con trai.

- Vợ chồng anh có ý định sẽ tiếp tục sinh em bé vào năm con Rồng (2012). Điều này là sự thật?

- Đúng thế. Tôi thấy mình cũng đã lớn tuổi, chờ 5 năm nữa để Rio lớn rồi mới sinh tiếp thì muộn mất. Với lại, Hà cũng muốn sinh một lượt gần nhau để tiện bề chăm sóc các con và có thời gian đi làm. Bây giờ chờ Rio lớn rồi Hà đi làm được một thời gian ngắn, lại tiếp tục dừng lại để sinh con thì trở ngại lắm. Hai vợ chồng bàn với nhau là năm sau hoặc năm tới sẽ sinh thêm em bé nữa.

- Nhưng anh có nghĩ làm như thế sẽ rất thiệt thòi cho Minh Hà khi thời gian qua cô ấy đã hy sinh quá nhiều cho anh và gia đình nhỏ?

- Chuyện con cái là chuyện lớn trong gia đình nên tất nhiên là cả hai vợ chồng đều phải bàn bạc với nhau từ trước. Hà cũng suy nghĩ giống tôi chứ tôi không thể ép Hà làm theo ý mình. Bây giờ sinh con tiếp, cả hai vợ chồng đều cầu mong là con gái, vừa đủ nếp đủ tẻ, vừa đúng sở thích của tôi và Hà.

- Trong mắt anh, Minh Hà bây giờ là người vợ, người mẹ thế nào?

- Bây giờ Hà làm mẹ sành điệu lắm rồi. Suốt ngày nghiên cứu sách vở để chăm sóc con cứ như một nhà nghiên cứu "trẻ em học vậy" (Cười). Rio phát triển rất tốt, lúc mới sinh có 2,6kg nhưng mới có 2 tháng 10 ngày đã được 6kg rồi. Ngoài ra, từ ngày về làm vợ, Hà chưa bao giờ khiến tôi phải nổi cáu với cô ấy bởi một điều gì. Hà đủ khôn và đủ khéo để khiến tôi không chỉ mê mà còn rất thương.

- Anh không sợ người ta nói anh yếu thế nên phải nịnh vợ mọi lúc, mọi nơi?

- Vợ đẹp, ngoan thì khen chứ có gì phải nói khác đi? Với tôi, chuyện nói một lời khen công khai với phụ nữ là rất bình thường và khen vợ mình càng bình thường hơn. Tôi thuộc túyp người hướng ngoại, sống rất cởi mở nên chỉ cần ai khơi ra là tôi lại kể hết về mình cho họ nghe. Tôi xem mình là người bình thường như những người khác nên không có gì phải giấu giếm. Vì thế chuyện chúng tôi quen biết, yêu, cưới, sinh con, chăm con… dường như không ai không biết. Tôi nghĩ làm thế mà cuộc sống thoải mái, còn hơn phải tìm cách che đậy mọi thứ thì mệt mỏi lắm. Người ta quan tâm, yêu thương thì mới có nhu cầu tìm hiểu về mình.

- Anh vừa ra mắt album "Tuyệt phẩm song ca Hoàng Châu - Lý Hải" vol 2. Sự kết hợp trở lại này có liên quan gì đến chuyện Hoàng Châu từng yêu thầm anh?

- Album vol 2 Tuyệt phẩm song ca Hoàng Châu - Lý Hải ra đời mới đây là sự tiếp nối ý tưởng đã được lên kế hoạch từ hồi làm album vol 1. Chúng tôi sẽ phát triển sự kết hợp về ý tưởng âm nhạc này cho đến vol 10. Về chuyện tình cảm, như mọi người đều biết, cả hai chúng tôi nay đã có gia đình riêng, chuyện yêu thầm ngày xưa chỉ là một giấc mộng đẹp đã qua. Tôi với chồng Hoàng Châu giờ là hai người bạn rất thân, thỉnh thoảng vẫn rủ nhau đi nhậu đấy.

- Minh Hà từng rất không bằng lòng khi thấy Hoàng Châu tình tứ quá mức với anh trên sân khấu và sau đó lại còn nghe cô ấy nói yêu thầm anh. Anh không sợ bà xã lại ghen một lần nữa sao mà vẫn tiếp tục song ca với Hoàng Châu?

- Trước đây, khi chúng tôi mới quen, Hà chưa biết Hoàng Châu là ai nên khi thấy chúng tôi hát tình ca mùi mẫn có vẻ hơi buồn. Chỉ "có vẻ" thôi nhé, chưa bao giờ cô ấy phản ứng ra mặt. Còn bây giờ, cả hai đã quen biết nhau, Hà cũng rất thân thiết với Hoàng Châu nên cô ấy rất ủng hộ chúng tôi phát triển ý tưởng âm nhạc này.

- Vậy có hay không khi nghe Hoàng Châu nói yêu thầm anh, Minh Hà đã từng đánh ghen một trận lôi đình?

- Lại chuyện tin đồn nữa. Hà hiền lắm, chẳng bao giờ đánh được ai đâu nên không có chuyện đánh ghen với Hoàng Châu ở phía sau sân khấu. Với lại, cô ấy là một người có học, đủ khôn khéo để cư xử như thế nào cho đúng mực. Nếu Hà đánh ghen Hoàng Châu thì chưa chắc giờ chúng tôi đã là vợ chồng.

Theo Infonet

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo