Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Quách Ngọc Ngoan shock vì bị bôi xấu

14:08:30 04/04/2012

3/4, Quách Ngọc Ngoan đang rất buồn và bức xúc vì một bài báo được đăng tải trên một tờ tạp chí.

>> Dương Yến Ngọc: Ngoan đừng để thiên hạ chửi em là thằng Sở Khanh
>> Tiệc cưới Ngọc Ngoan - Lê Phương gây xôn xao ở Trà Vinh
>> Bà bầu phủ nhận bị Quách Ngọc Ngoan đánh 

Quách Ngọc Ngoan cho hay bài viết “Ngọc Ngoan: trai tỉnh nhưng lém lỉnh” (đăng ngày 22/3) đã viết những thông tin thiếu thiện chí, không đúng sự thật.

Quách Ngọc Ngoan cảm thấy bị xúc phạm khi bài báo đưa các lời đồn như: “Cặp kè với một 'ngôi sao' hài lớn tuổi có chiếc Dylan đỏ đưa hết trai đẹp này đến trai đẹp khác trong trường đi. Chuyện đi phim thì vay tiền hết người này đến người kia (thấy đồn là đến ngày tiệc off đoàn mọi người ngồi lại mới biết là vay chẳng thiếu một ai) rồi chuyện chơi thuốc phiện, rồi chuyện ở cùng nhà với cô ca sĩ Hồng Mơ (nghe đâu đã đổi nghệ danh lần thứ 3 là… Nguyên Linh) hơn 2 năm và mượn hơn 200 triệu v.v...".

Đây là điều mà Ngọc Ngoan đọc xong cảm thấy như “dao cắt cổ”. Ngay sau đó, anh đã có cuộc nói chuyện với người phụ trách tờ báo và đề nghị được gặp tác giả bài báo để làm rõ mọi chuyện. “Tôi chưa gặp tác giả bao giờ, cũng không biết họ là ai, có hiềm khích gì với tôi hay không mà lại viết như thế. Nhưng từ trước tới giờ, tôi chưa từng gây thù chuốc oán với ai cả…”.

Việc nghệ sĩ bức xúc, tuyên bố sẽ kiện báo chí, khi viết bài thiếu thiện chí, sai sự thật về đời tư của họ đã từng diễn ra. Nhưng tính đến nay, mới chỉ có ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Đan Lê là đòi được công bằng khi quyết tâm theo đuổi vụ kiện đến cùng…
Quách Ngọc Ngoan cho biết, hiện anh đang chờ đợi câu trả lời từ phía tờ báo rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng, có kiện tụng hay không. "Chuyện xảy ra được hơn 10 ngày rồi nhưng sở dĩ hôm nay tôi mới nói với chị đầu tiên là bởi tôi còn chờ phản ứng của phía tờ báo. Nếu câu trả lời của họ không thỏa đáng, không nhận lỗi về mình, tôi sẽ làm to chuyện hơn và làm đến cùng... Họ có quyền cảm nhận thế nào về tôi tùy ý, yêu hay ghét thế nào tôi không cấm được, nhưng làm ơn đừng viết sai sự thật hay chỉ dựa vào tin đồn. Điều đó không chỉ gây tổn hại cho tôi mà còn làm ảnh hưởng rất nhiều đến những người thân trong gia đình tôi" - Quách Ngọc Ngoan nói.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi, liệu có phải anh chỉ quen với những bài báo ca tụng mình nên quá nhạy cảm trước những nhận định trái chiều? Ngọc Ngoan cho biết: “Tôi sẵn sàng lắng nghe những ý kiến nhận xét của công chúng cũng như báo chí, nếu nó là đúng sự thật và có thiện chí. Tôi cũng chưa bao giờ có ác cảm với báo chí, cho dù nhiều khi họ làm tôi tổn thương vì những cái title rất shock chỉ để gây tò mò với một bộ phận bạn đọc… Tôi biết nghệ sĩ thì luôn phải cần đến báo chí và ngược lại, báo chí cần sự thân thiện, cởi mở từ nghệ sĩ. Cho dù tôi đang được nhiều người biết đến, nhưng trước sau tôi vẫn nhận thấy mình là một gã nhà quê, nghĩ gì nói nấy, không màu mè cũng không biết lấy lòng người khác…Không biết họ dựa vào đâu, hiểu tôi đến đâu mà nhận xét về tính cách, con người tôi một chiều như thế?"

Quách Ngọc Ngoan: Trai tỉnh nhưng lém lỉnh

Ai bảo “nhà quê” thì không được khôn ngoan? Ai bảo đẹp mã là không chung thủy? Ai bảo trai trẻ + đẹp trai + hám gái là không được lập gia đình sớm? Ai bảo cái này ai bảo cái kia chẳng quan trọng vì Quách Ngọc Ngoan là “phép thử” thấy rõ và loại trừ tất cả.

Đố ai biết Quách Ngọc Ngoan là ai cho tới trước Long Thành Cầm Giả Ca và Khát Vọng Thăng Long đó! Đố ai tìm được tư liệu về anh chàng Cà Mau sông nước này khi có nhu cầu phỏng vấn trước hai bộ phim đó đấy! Hiếm lắm, “ẩn số” miền Tây vẫn trôi lênh đênh đâu đó như lục bình vậy!

Ấy nhưng, lục bình đã có người vớt và đừng khinh lục bình nhé!

Vụt sáng thành "ngôi sao" sau hai bộ phim “nhàng nhàng bậc trung” và được đặc biệt chú ý là bởi tính thời điểm. Bước đệm hoàn hảo để bật sáng trong Cặp đôi hoàn hảo và “đốt cháy” các tờ báo bằng nụ hôn nồng nàn với Ngọc Anh trong cuộc thi. Xem ra thì bao nhiêu năm “mài đũng quần” trên các trường phim chẳng bằng mấy tuần tham dự một gameshow (điều này Phạm Văn Mách cũng kiểm chứng nha! Tập tạ cả chục năm không bằng hát hò vài tuần). Và, cũng xem ra mấy tuần đó số lượng bài vở về anh chàng này cũng nhiều gấp mấy lần tổng số bài phỏng vấn + viết + tin trong cả mấy chục tập phim cộng lại. Đấy, cờ đến tay rồi nhé!

Cũng từ, “cờ” đã phất hơi “điên cuồng”.

Ngoan lúc đầu kể thì cũng “ngoan” thật! Quần đùi áo phông ngồi vỉa hè cà phê, sùm sụp cái mũ lưỡi chai trông không ra vẻ "ngôi sao" lắm (giống anh chạy xe ôm hơn!). Nói chuyện hồn nhiên liến thoắng chẳng bận suy tính. Nhưng cũng chẳng được bao lâu. Hào quang ập đến, ngôi sao hồi hộp và…lên đời. Nói chuyện “có số có má” hơn, tuyên bố hùng hồn hơn và cũng chẳng còn thấy đâu “hương đồng gió nội” nữa. Thì bắt đầu từ đây một loạt các tin đồn từ đâu rơi xuống hoặc được “moi lên” (vì ngày xưa có ai biết Ngoan với Hư đâu mà quan tâm).

Trong vai trò ca sĩ

Từ chuyện cặp kè với một "ngôi sao" hài lớn tuổi có chiếc Dylan đỏ đưa hết trai đẹp này đến trai đẹp khác trong trường đi, rồi đến chuyện đi phim thì vay tiền hết người này đến người kia ( thấy đồn là đến ngày tiệc off đoàn mọi người ngồi lại mới biết là vay chẳng thiếu 1 ai) rồi chuyện chơi thuốc phiện, rồi chuyện ở cùng nhà với cô ca sĩ Hồng Mơ (nghe đâu đã đổi nghệ danh lần thứ 3 là… Nguyên Linh) hơn 2 năm và mượn hơn 200 triệu. Vân vân và vân vân, thôi thì đủ lời đồn. Chắc chắn là ai cũng quan tâm và người trong cuộc càng quan tâm hơn những ngu gì mà khẳng định: Là người nổi tiếng phải quen với thị phi, phải ngồi lên những điều thấp hèn để cống hiến cho nghệ thuật. Vậy heng, tin đồn ơi, đi chơi đi!

Vậy cống hiến gì? Cống hiến có vợ và có con!

Ấy nhưng lại cũng là cống hiến theo cách… chẳng giống ai. Chuyện hậu trường thì chẳng ai bằng cánh phóng viên văn hóa văn nghệ cả, hở ra một chút là biết liền. Chuyện Lê Phương có bầu, có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hoang tưởng giấu được nên khi phóng viên gọi điện thoại đến chất vất thì: Tin đồn xàm xí không quan tâm. Cuối cùng cũng “lòi” ra đã đăng kí kết hôn và làm đám cưới. Chẳng ai ép "ngôi sao" đi cưới "ngôi sao" khác nhưng có điều nếu đã làm thì hãy nhận, đàn ông đẹp mã mà lo gì chuyện vợ con!

Cống hiến gì? Đi thi gameshow tiếp tục.

Điện ảnh hả? Cứ chờ đi nhé! Gameshow giờ ăn hơn, nhanh nổi tiếng hơn và chắc chắn là cuối tuần nào khán giả cũng thấy mình đẹp trai thì tội gì không lên nhỉ! Còn điện ảnh thì dù sang thật đấy nhưng tiền có một cục ít xíu, chẳng bõ bèn gì, lại đâu phải ai cũng đến rạp để xem mình đẹp trai đâu nên gameshow là số 1 là nhất quả đất. Thi ngay kẻo muộn. Nhảy ngay kẻo cứng (người). Vậy đó!

Và thế là một "ngôi sao" dẫn đầu một “tập đoàn sao” được sinh ra để thi gameshow bắt đầu!

Theo TGĐA


Thanh Hà

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo