Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Minh Thuận: Quá khứ vàng son vẫn ám ảnh tôi

08:27:52 17/05/2013
Minh Thuận chia sẻ cảm giác khi nhớ lại 'thời Nhật Hào - Minh Thuận': 'Hạnh phúc và trọn vẹn. Ngày đó, gia đình đi định cư nước ngoài, chỉ còn lại cậu bé 20 tuổi, non nớt và nhiều khiếm khuyết, chấp nhận ở lại, không biết ngày ăn mấy bữa, không biết tiền cơm, tiền gạo, tiền nước như thế nào. Chọn 'hẹn hò' với sự nghiệp giữa tuổi yêu đương, tôi đã làm trọn vẹn nhất những gì có thể'. >> Minh Thuận: Tôi khát khao hạnh phúc gia đình  - Làm được điều kỳ diệu nhất cho sự nghiệp giữa tuổi khiếm khuyết. Còn bây giờ, khi đã là người đàn ông từng trải, anh chỉ có thể ngoái đầu nhìn vinh quang. Đó có phải sự cay đắng của thời cuộc? - Tôi không hối hận. Tuổi trẻ không suy nghĩ sâu, không có sự trải nghiệm, không định hình được nhiều thứ, chỉ có thể chèo con thuyền sự nghiệp trên hai phương tiện duy nhất là đam mê và nhiệt huyết, nhưng vẫn đặt chân lên đỉnh cao sự nghiệp. Còn bây giờ, đủ từng trải và khôn ngoan, lại phải "ngồi ngắm hoàng hôn" cũng là lẽ thường. Quan trọng là chỉ có một Minh Thuận trong sự vần vũ đó, chứ không phải một ai khác. Đắng cay là khi tôi không được là chính mình. - Anh không hối hận, nhưng tôi thì... thất vọng. Thất vọng vì hình ảnh "lâm thời" của anh? - Chính mọi người sai khi so so sánh một con người trước và sau 20 năm. Làm sao tránh được tàn phai? Nhưng ở tuổi này, tôi không quá đau đầu về vẻ ngoài. - Lại là sự đổ lỗi cho thời gian! Dẫu chưa bao giờ là "hoàng tử showbiz", nhưng anh từng có hình ảnh đẹp với mái tóc dài lãng tử. Tại sao bây giờ anh lại... có râu và... không có tóc - một hình ảnh "công chức" đến lạnh người!? - Nói không để ý cảm nhận của người khác là không đúng. Nhưng quan trọng nhất là cảm giác của mình, sau đó mới đến cảm giác của người khác. Giờ đây, tôi chỉ có thể vì sự nghiệp, vì công chúng ở mức độ nào đó thôi. Tôi sẵn sàng cắt tóc khi cảm thấy thích và phù hợp với công việc mới. Tôi cũng không muốn những người yêu quý mình cứ ôm khư khư hình ảnh cũ kỹ. Phải biết chấp nhận thời cuộc, tránh vấn vương dĩ vãng, mới sống bình yên được. - Trong giới ca sĩ, anh được đánh giá là người nhiệt huyết nhưng hiền lành. Anh có nghĩ đấy cũng là yếu tố tạo nên Minh Thuận nhạt nhòa trong suốt những năm qua? - 20 năm trước, còn sự háo thắng, hăng hái của tuổi trẻ, nên tôi quyết liệt hơn. Nhưng ở tuổi này, tôi nghĩ không nhất thiết phải như vậy, vì nó không đúng với tính cách của tôi. Chưa hẳn là hiền, nhưng một điều nhịn là chín điều lành. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi thấy mình rất mâu thuẫn. Sống trong thế giới phù phiếm, nhưng lại không chấp nhận sự phù phiếm, nên đôi khi tôi có cảm giác rất chơi vơi. Đã chuẩn bị cho sự rút lui - Được xem là số ít nghệ sĩ đón nhận buổi hoàng hôn của sự nghiệp bằng thái độ bình thản. Anh đã "tu hành" như thế nào để có được "chính quả" này? - Đừng nói quá khứ vàng son không ám ảnh tôi! Nhưng sống trong ám ảnh, tôi sẽ được gì đây? Còn làm gì để có bình yên, tôi nghĩ đó là do tính cách của mình. Tôi hay nhìn nhận, quan sát, nên may mắn nhìn thấy hai chữ quy luật từ khi còn rất trẻ, và đã chuẩn "hậu sự" cho sự rút lui. Nhờ chuẩn bị đầy đủ hành trang và... tư tưởng, nên tuổi đi xuống dễ dàng hơn là cố gắng làm tất cả những gì tốt nhất, nhưng vẫn không nhận được sự chú ý của khán giả đương thời. Khán giả trẻ luôn đi tìm sự tương đồng với họ. Mình già rồi, nên cố gắng cũng không thể tương đồng với giới trẻ. Khi khán giả không còn thích, coi như mình hết nghiệp, hết duyên. - Thật sự không nghĩ anh dễ dàng buông xuôi sự nghiệp, và cảm nhận sự vùng vẫy cuối cùng của Minh Thuận là cái thời anh đầu tư tiền mua nội thất... ném xuống hồ bơi để quay video clip. Có đúng không? - Cảm ơn đã đặt câu hỏi giúp tôi được giãi bày! Từ khi ở đỉnh cao đến giờ, chưa bao giờ tôi có ý nghĩ hay hành động vùng vẫy để níu kéo vinh quang. Ý tưởng đầu tư video clip của tôi hay, nhưng không đúng xu hướng, nên không có được kết quả như mong muốn. Những thứ tôi làm đều vì đam mê, được hay không còn tùy số phận, chứ tôi không vùng vẫy. - Mỗi người chọn một cách "giã từ dĩ vãng". Có người "biến mất" hoàn toàn, người khác lại "ăn mày dĩ vãng" bằng sự tái xuất mờ nhạt. Anh có gia đình ở nước ngoài, tại sao không chọn "biến mất" (cũng là cách đoàn viên với gia đình), mà lại chọn màn bạc - nơi khó lòng được vào vai chính? - Tôi không chọn kiểu chạy trốn đó. 20 năm trước, gia đình ở nước ngoài là chuyện ghê gớm. Người đi xa không biết khi nào mới được gặp người ở lại. Còn bây giờ, chỉ cần 16 tiếng ngồi máy bay là gặp được người thân. Hơn nữa, tôi ở lại, gia đình mới còn chỗ để về thăm quê hương. - Đầu cuộc trò chuyện, anh nói không chọn yêu đương để dành thời gian cho sự nghiệp. Giờ muốn hỏi anh một thắc mắc: Trẻ không yêu, già có bị cô đơn? - (Khóc). - Tại sao?- Xin lỗi, tôi đang có chuyện buồn! - Và sẽ bất lịch, nếu tiếp tục hỏi anh?- Tôi đang gặp một số trục trặc về vấn đề tình cảm, chứ không hẳn vì câu hỏi này. Nhưng tôi rất thích cách hỏi chuyện vừa diễn ra... Theo F
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo