Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
Theo lời kể của những người bạn thân, tình yêu của Thu Thảo và Trung Tín nhẹ ...
-
Tuấn Hưng xưng 'bố', gọi 'chúng mày' với ban tổ chức Bài Hát ...
-
Mới đây trên trang cá nhân của mình, Maya vừa đăng tải hình ảnh ăn mừng sinh ...
-
Thanh Vân tự chế ra chiếc 'tủ lạnh' để bảo quản sữa khi đi xa.
-
Cô thuê một căn nhà ở quận 11, sau đó sửa sang và cho thuê lại, hai mẹ con chỉ ...
-
Lá thư từ Mỹ bày tỏ sự bức xúc với vợ cũ và thể hiện tình cảm với mẹ.
-
Nam ca sĩ trải lòng về sóng gió hôn nhân thời gian qua và tự nhận mình vô tâm...
-
Lê Phương và diễn viên Quốc Trường thường xuyên ở bên nhau...
-
Linh Nga ở cùng cha mẹ và nói về chuyện riêng: 'Chúng tôi cư xử văn minh, ...
Vũ Ngọc Đãng: Tăng Thanh Hà mặt bị lệch, cười hở lợi
08:31:32 17/05/2013
'Điều tôi tự hào nhất là việc bỏ nhà đi bụi mà không… hư. Từ một người kiếm sống bằng việc xúc vỏ chai, bán cháo lòng… cuối cùng tôi cũng làm được những bộ phim ăn khách, được công chúng ghi nhận' - Vũ Ngọc Đãng nói về mình.
>> Vũ Ngọc Đãng 'bỏ rơi' Minh Anh để 'đắm say' Lương Mạnh Hải>> Vũ Ngọc Đãng 'bỏ rơi' Tăng Thanh Hà
Vũ Ngọc Đãng hẹn tôi tại quán café ngay ngã tư Đề Thám và Phạm Ngũ Lão, nơi mà tôi đã vô tình gặp anh ba lần trước đó và sau buổi phỏng vấn này tôi cũng gặp lại anh vài lần.
Đãng có thói quen thích ngồi lặng lẽ đọc báo hoặc tạp chí, trang phục khá giản dị, áo thun, quần jeans và cặp mắt kính quen thuộc với cái đầu trọc đặc trưng. Câu chuyện xung quanh ê-kíp Hot boy nổi loạn… bắt đầu.
Luôn chọn đúng vai cho diễn viên
- Dường như anh luôn chọn diễn viên rất chính xác và không thể thay thế được, đặc biệt là trong “Hot boy…", không có một nhân vật nào thừa?
- Tôi có kiểu casting rất hợp vai. Thứ nhất khi chọn diễn viên tôi không chọn theo ngoại hình. Cái ngoại hình đẹp xấu không quan trọng mà là do khí chất. Ví dụ như khi tôi chọn Khoa cho vai Khôi bởi khí chất cộng tài năng của cậu ấy. Ở Khoa tôi thấy sự rụt rè ngơ ngác, có gì đó ngây ngô. Trong khi đó ở Sơn tôi thấy được khí chất đàn ông, mạnh mẽ có cái gì đó vừa ngây thơ mà lại rất đểu. Tôi thừa nhận rằng các diễn viên tôi chọn là hoàn toàn phù hợp với nhân vật.
Hơn nữa là tôi có cách viết kịch bản. Tôi chia đoạn cho các diễn viên diễn. Ví dụ như phân đoạn này của Hải thì đất diễn là của Hải. Phân đoạn này của Hiếu Hiền là đất diễn của Hiếu Hiền. Ví dụ như trong Bỗng dưng muốn khóc, Hiếu Hiền đang diễn hài mà bỗng dưng quay ra lấy nước mắt được của khán giả là lấy được liền. Đối với Lương Mạnh Hải cũng vậy. Khi diễn xong vai của tôi là họ có thể diễn được các trạng thái vai của tất cả các thể loại.
- Vậy để chọn một vai diễn hoàn toàn phù hợp với diễn viên như vậy thì anh có tốn công sức tìm hiểu và dành nhiều thời gian tiếp xúc, trao đổi với họ?
- Không cần hiểu đâu. Tôi chỉ cần nhìn và trò chuyện một lần là biết người đó hợp với vai gì. Chỉ những cô diễn viên nào có scandal về đạo đức thì tôi không chọn. Đơn giản là tôi không muốn tiếp tay cho cái xấu, nhưng tôi cũng rất công bằng. Ví dụ như vừa chọn xong nhân vật cho phim Ngôi nhà hạnh phúc thì Minh Hằng bị dính vô việc mặc đồ lót, cầm túi chụp hình. Tôi thì không coi đó là scandal mà chỉ coi đó là tai nạn thôi. Tôi là người đầu tiên gọi cho Minh Hằng và hóa giải tâm lý cho cô, sau đó cô ấy cảm thấy thoải mái hơn. Hay tôi chọn Tăng Thanh Hà cũng vậy, không vì cô ấy đẹp. Tôi không thấy Hà đẹp, mặt bị lệch, cười hở lợi, tuy nhiên ở Hà tôi cảm được một khí khái rất sang và thanh.
- Có thể nói các diễn viên của anh hầu như là không chuyên và mỗi người một tính như “Hot boy nổi loạn”, vậy làm sao anh có thể dung hòa và kết nối những cá tính đó thành một bộ phim gây tiếng vang như vậy?
- Mình phải hiểu họ. Tôi có một cái hay là tôi làm được một việc mà các đạo diễn hầu như không ai làm được. Đó là các diễn viên khi đóng phim của tôi là chỉ đóng phim tôi mà không đóng phim khác. Thậm chí có người còn chờ một năm, hai năm như Tăng Thanh Hà, Hồ Vĩnh Khoa, Lương Mạnh Hải. Tôi nói chờ kịch bản một năm họ vẫn chờ. Họ tin tưởng vào mình, họ tin rằng cái vai họ có sẽ thành công và đem lại cho họ nhiều thứ. Tôi rất thương yêu diễn viên của mình, tôi quý trọng họ rất nhiều. Điều đó thể hiện rõ khi mình ra trường quay, ai cũng thấy tôi rất quý diễn viên, họ cũng quý tôi dù không gặp nhau nhiều. Khi nhớ đến nhau đều dành cho nhau những tình cảm rất tốt.
- “Nhờn quá hóa lờn”, có khi nào quá yêu quý diễn viên mà làm mất đi sự cái uy đạo diễn của anh?
- Không, tôi nghĩ những diễn viên tôi chọn đều là những người chuyên nghiệp và có lòng tự trọng cao. Và họ cũng không bao giờ phụ lại tình cảm của tôi. Chỉ mới thế hệ đạo diễn gần đây như tôi và Quang Dũng mới biết thương yêu diễn viên thôi!
- Vậy đã có sự xung đột nào xảy ra trong ê-kíp của anh chưa và lúc đó anh sẽ làm gì?
- Khi đoàn phim giữa chừng mà xảy ra mâu thuẫn thì người cần thay chính là đạo diễn chứ không phải diễn viên. Trong các phim nổi tiếng của Hollywood, diễn viên nổi tiếng có thể nhận được 20 triệu đến 30 triệu USD trong khi đạo diễn chỉ có 5 triệu USD thôi chẳng hạn. Theo một cái guồng như vậy thì diễn viên mới là ngôi sao, được trân trọng. Từ trước tới giờ không có sự xung đột nào xảy ra trong đoàn phim của tôi. Vì có thể nói ê-kip của tôi gồm toàn những người quen thân nhau thôi. Chỉ có phim Hot boy nổi loạn… toàn là những người không thân nhau. Các bộ phim khác thì các diễn viên sau khi đóng xong như Minh Hằng, hay Anh Thư, Tăng Thanh Hà đều chơi với nhau khá thân. Còn sau phim này cả Linh Sơn, Hồ Vĩnh Khoa và Lương Mạnh Hải đâu có chơi thân với nhau.
- Anh có nhận xét gì về bốn diễn viên nam chính của bộ phim “Hot boy nổi loạn…”?
- Phim này diễn viên có diễn xuất đồng đều nhất. Các phim khác khi chiếu bao giờ tôi cũng tiếc một vai nhưng riêng với phim Hot boy nổi loạn… tôi thấy các nhân vật là không thể thay thế. Khó khăn nhất phải nói đến vai của Linh Sơn. Ngay từ khâu casting, phải bốn ngày trước khi bấm máy tôi mới nói bên sản xuất mời Sơn bay từ Hà Nội vào. Phải nói kiểu đàn ông mạnh mẽ, cơ bắp thì ở Việt Nam cực hiếm. Và có lẽ cái kiểu cách làm việc ngoài Bắc hơi khác nên tôi cũng khá vất vả với Sơn.
Còn về Khoa, đây cũng có thể cho là may mắn của Khoa nhưng cũng là xui cho Khoa. Khoa là diễn viên tôi rất thích, thích hơn cả Hải ở những phim đầu. Khoa là người rất tuyệt vời trên trường quay, rất tập trung và đạo diễn nói là làm được luôn. Vài người cằn nhằn là Khoa ít nói nhưng tôi thấy đấy là tốt chứ không có gì xấu. Diễn viên mỗi người mỗi tính mà, ngay cả Lương Mạnh Hải cũng có khuyết điểm. Hải lúc nào cũng đòi hỏi quá hoàn hảo và như vậy đôi khi gây áp lực cho diễn viên mới.
Nhưng có lẽ nhân vật tôi lo lắng nhất là Hiếu Hiền. Tuy đã đóng của tôi tới bốn phim nhưng nhân vật của Hiếu Hiền lần này là một tính cách rất khác. Lúc đầu Hiếu Hiền diễn sai tính chất nhân vật, thế là hai anh em phải ngồi trao đổi kỹ lại với nhau thì Hiếu Hiền mới có thể nhập vai tốt được như vậy. Hải là bạn thân của tôi. Tôi biết Hải trước khi Hải đóng phim. Tôi nghĩ tôi phải có trách nhiệm với Hải vì chính tôi lôi Hải từ bỏ nghề phóng viên mà đi đóng phim. Nên nếu Hải không đi đến đâu thực sự tôi thấy có lỗi với Hải.
- Vậy còn tình bạn của anh và đạo diễn Quang Dũng?
- Phải nói là tôi và Dũng có một tình bạn rất đẹp, hiếm có khó tìm. Phim Hot boy nổi loạn... ban đầu không có người làm âm thanh thì tôi và Dũng phải nhảy vào làm. Dũng có nhiều kinh nghiệm hơn tôi, cái lỗ tai Dũng cảm thụ nhạc tốt hơn nên Dũng đã giúp tôi vô lại nhạc cho phim, giúp tôi chỉnh lại cho chính xác từng nốt một. Sau đó đi qua bên Thái hỗ trợ luôn 9 ngày và điều này khiến tôi rất cảm động. Giữa tôi và Dũng không có sự cạnh tranh. Mặc dù chúng tôi rất khác nhau nhưng lại chơi rất thân. Khi tôi có ý tưởng kịch bản thì tôi chia sẻ với Dũng, nếu Dũng ủng hộ thì tôi làm còn không thì tôi không làm.
Còn ngược lại thì Dũng làm gì đó cũng nhờ tôi. Ví dụ như tên phim Những nụ hôn rực rỡ, cái “rực rỡ” là của tôi, còn “những nụ hôn” là của Dũng. Ngay cả phim tốt nghiệp của tôi là Dũng làm nhạc, đến phim Những cô gái chân dài Dũng cũng làm nhạc và ngay cả Hot boy nổi loạn… Dũng còn sáng tác một bài tặng cho tôi. Dũng khi chọn diễn viên cũng hay hỏi tôi là: “Đãng chọn ai?”, và tôi cũng hay giới thiệu diễn viên cho Dũng.
Cạnh tranh làm cái gì, ngay cả với các đạo diễn khác tôi cũng không có ý nghĩ là sẽ cạnh tranh. Tôi nghĩ càng cần có nhiều người giỏi để mà thúc đẩy nhau. Việt Nam cần có thêm nhiều đạo diễn làm phim ăn khách nữa để thay đổi định kiến và lôi kéo khán giả Việt đến với màn ảnh nhiều hơn.
- Có thể nói bây giờ về sự nghiệp anh đã thành công, tiền bạc thì cũng dư dả, vậy anh nghĩ mình đang thiếu gì?
- Cuộc sống khi bạn thấy đủ là đủ. Tôi thấy như vậy là đủ, là vừa và tôi hài lòng. Tuy nhiên tôi thấy cuộc sống trước kia của tôi nó thú vị hơn chứ không như bây giờ, cảm giác cái gì cũng có sẵn. Điều này làm cho mình cảm thấy nhàm chán bởi nó an toàn quá. Khi làm Hot boy nổi loạn… tôi cảm nhận được sự mạo hiểm, tôi hồi hộp vì lo phim có được trình chiếu hay không. Khi đặt mình vô tình thế nguy hiểm thì cảm giác rất thú vị.
Hồi xưa cứ làm xong một phim là tôi lại có năm, sáu cái hợp đồng đưa đến để cho mình chọn. Mình chọn một cái rồi mình viết kịch bản sau. Lên kế hoạch tháng mấy quay, tháng mấy chiếu. Còn sau khi xong phim Hot boy nổi loạn… đến giờ tôi hoàn toàn không ký một hợp đồng nào hết. Hiện nay tôi đang viết kịch bản sau đó sẽ mang đi chào hàng. Tôi đang được đặt trong một thế là trồng một cái cây rồi không biết cái cây của mình đem bán có được hay không. Cảm giác rất thú vị vì mình không biết trước tương lai như thế nào. Nói chung tôi thấy tất cả đang rất tuyệt vời.
- Vậy cho đến giờ điều gì anh còn chưa thực hiện được và điều gì làm anh thấy tự hào nhất?
- Tất cả các mục tiêu tôi đều đạt được. Vì tôi đặt ra mục tiêu không cao. Ví dụ sức tôi 10 thì chỉ đặt ra 11 chứ không đặt ra 20. Khi đạt được rồi thì mình thấy hài lòng. Còn cái tự hào nhất có lẽ là việc bỏ nhà đi bụi mà không… hư. Từ một người mà không biết tương lai như thế nào và lúc đó phải làm biết bao nghề để kiếm sống như xúc vỏ chai, bán cháo lòng, phục vụ bàn… cuối cùng tôi cũng tự mua sách, tự ôn tự thi mà đậu vô trường điện ảnh, tốt nghiệp thủ khoa và bây giờ làm được những bộ phim ăn khách, được công chúng ghi nhận.
Theo Đẹp

![]() |
(Từ trên xuống) Lương Mạnh Hải, Vũ Ngọc Đãng, Hồ Vĩnh Khoa. |
Tin liên quan
- Đoan Trang: Không yêu đàn ông có tính cách đàn bà, gia trưởng (09:03:00 17/05/2013)
- Sao khoe sắc trên thảm đỏ Mai Vàng (09:02:59 17/05/2013)
- Váy Phi Thanh Vân khoe gần trọn vòng một (09:02:57 17/05/2013)
- Thúy Nga khoe ảnh con gái cưng (09:02:51 17/05/2013)
- Con gái Kiều Oanh ngộ nghĩnh, dễ thương (09:02:45 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Vũ Ngọc Đãng: Tăng Thanh Hà mặt bị lệch, cười hở lợi
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo