Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Thúy Hằng: Không xinh thì phải học giỏi...

08:34:31 17/05/2013
Lịch lãm, khả ái, dí dỏm là cảm nhận của phóng viên khi nghe chị tâm sự về đời và về nghề. >> Người đẹp 'Bí mật Eva' làm bà chủ>> 'Người đẹp Hoài Anh' tự nhận mình xấu Sau thành công với vai diễn cô chủ Beauty Salon xinh đẹp, thành đạt nhưng vất vả trong đường tình duyên trong bộ phim dài tập "Bí mật Eva", Thúy Hằng lại tất tả trở về với đời thường trong vai trò MC của chương trình "Cuộc sống tươi đẹp", một người mẫu, người vợ, người mẹ của 2 con. - Nổi bật, lộng lẫy và gây ấn tượng trong show diễn áo cưới của nhà tạo mẫu Minh Đức vừa qua, mọi người cứ nghĩ chị sẽ mở một studio áo cưới để thi thoảng có cơ hội trình diễn những bộ váy cưới mới. Ai dè, chị lại làm đại diện độc quyền cho một hãng golf tại Việt Nam và Đông Nam Á -  một lĩnh vực không mấy liên quan đến thời trang? - Thú thực chưa bao giờ Hằng nghĩ sẽ mở studio áo cưới hay quần áo thời trang. Khi mình sinh em bé thứ hai, thân hình phát tướng với tốc độ chóng mặt. Đi khám cô y tá còn nói người Hằng như bị biến dạng. Khi về Hằng thực sự shock và được chồng động viên đi chơi golf. Trước đây Hằng có chơi môn thể thao này rồi nhưng có thể chưa có kỹ thuật nên không thấy thích thú lắm. Giờ mời thầy dạy bài bản lại thấy ham, thấy yêu môn này, nó làm cho mình điềm đạm hơn rất nhiều so với các môn thể thao khác. Hằng bàn với chồng thử sức mình trên lĩnh vực kinh doanh, xin làm đại diện độc quyền cho một hãng golf tại Việt Nam và Đông Nam Á. Trước đây Hằng học quản trị kinh doanh nên khi mở công ty cũng cảm thấy tự tin. - Vậy cô chủ salon tóc Hoài Anh trong phim "Bí mật Eva" có khác với bà chủ bây giờ? - Khác chứ. Cô chủ Hoài Anh trong phim chưa có chồng còn bà chủ bây giờ một chồng hai con. - Vậy trước đây ai là người đã động viên chị theo nghề người mẫu? - Khi còn bé, Hằng là một cô bé nhút nhát, xấu xí và không tự tin. Năm 2002 có cuộc thi hoa hậu, các bạn rủ đi thi. Hằng cũng đánh liều về xin bố cho 500.000 đồng đề đi đăng kí dự thi. Đến giờ nghĩ lại Hằng vẫn thầm cảm ơn gia đình, một cách ngẫu nhiên đã giúp Hằng đặt viên gạch đầu tiên để xây con đường đi đến với nghiệp diễn. - Chăm 2 con còn nhỏ; một bé 4 tuổi và một bé 6 tháng, đi làm phim, làm MC, đi trình diễn... đôi khi áp lực công viêc có khiến chị stress? - Có chứ. Đôi khi để có một tiếng nghỉ ngơi cũng rất khó khăn. Công việc nhiều, áp lực lớn. Cũng may có khoảng thời gian đưa bé lớn đi học, thi thoảng vui đùa với cô con gái thứ 2 cũng làm Hằng vơi đi những mệt mỏi trong ngày. - Điều mà người đối diện cảm nhận ở chị đầu tiên là sự tham công tiếc việc. Tuy vậy chị vẫn luôn tạo cho mình một phong thái trẻ trung và cởi mở. Bí quyết của chị là gì vậy? - Ngày trước mẹ Hằng bảo: "Con ạ, mình không xinh thì phải học giỏi". Hằng luôn tâm niệm trong đầu câu nói ấy và luôn cố gắng học giỏi. Hồi học cấp 3 thấy các bạn gái cùng trang lứa có người yêu đưa đón; có thể chỉ là tình yêu "bọ xít" thôi nhưng Hằng cũng cảm thấy tủi thân vì chả có ai để ý. Đến khi vào đại học, tham gia vào nghề người mẫu Hằng mới thấy tự tin dần. Nghề người mẫu đã cho Hằng rất nhiều thứ, nhất là sự tự tin.- Rất nhiều người nhận xét: Phần đông người mẫu trẻ hiện nay luôn tự gắn mác siêu mẫu cho mình và tự đặt mình ở một tầm cao khác qua cách cư xử, cách ăn mặc và lời ăn tiếng nói hằng ngày. Họ dường như không thoát được khỏi ánh đèn hào nhoáng của sàn catwalk... Chị nghĩ sao về điều này? - Những ai gặp Hằng từ ngày xưa cho tới bây giờ thì thấy là Thúy Hằng vẫn vậy thôi: Một Thúy Hằng luôn vui vẻ, hòa đồng, bình dị. Còn về thái độ "chảnh chọe" và việc thể hiện mình như một siêu mẫu của không ít người mẫu trẻ hiện nay, theo Hằng vì họ muốn người khác chú ý đến mình và muốn thể hiện rằng mình là người mẫu đẳng cấp. Nhưng họ không biết rằng ngoài vẻ hào nhoáng bề ngoài ấy, bên trong họ cần phải chứa đựng những gì để không trở thành một manequin biết cử động. Hằng nghĩ có thể do họ chưa sống với nghề nhiều lắm. Hằng cũng biết, đôi khi xuất hiện trước đám đông, Hằng hơi xuề xòa giản dị. Một vài người bạn thân là nhiếp ảnh gia còn nhắc nhở Hằng cần chú ý tới vẻ bề ngoài của mình hơn. Hằng chỉ nghĩ làm sao cho thật thoải mái thôi. Tất nhiên là trong công việc, khi tiếp xúc với người khác mình phải chỉn chu và trau chuốt vẻ bề ngoài của mình. Nhưng trong đời thường, những lúc mình là mình thì hãy cứ là mình đi, đâu nhất thiết phải cố biến mình thành một người khác. - Sau một số vụ scandal trong giới showbiz nói chung và nghề người mẫu nói riêng, theo chị, truyền thông “làm mồi” cho nghệ sĩ hay nghệ sĩ “làm mồi” cho truyền thông?- Theo Hằng thì hai bên đều có lợi. Khi có scandal nào đó, báo chí tung tin về người mẫu này, nghệ sĩ kia... tất nhiên sẽ thu hút sự quan tâm của công chúng. Đặt địa vị mình là fan của một nghệ sĩ nào đó, mình sẽ rất quan tâm đến những thông tin xoay quanh đời tư thần tượng của mình. Rồi khi có bất kỳ scandal nào xảy ra, mình sẽ tự hỏi có thực sự việc xảy ra như vậy không. Mình sẽ tìm mọi bài báo liên quan đến sự việc đó. Và do đó, điều này có lợi cho báo chí. Ngược lại, đó cũng có thể được coi là một chiêu thức để PR cho chính nghệ sĩ đó. Tuy nhiên, Hằng không bao giờ muốn trở thành “con mồi”. - Sau sàn diễn là cuộc sống đời thường, với gia đình, chị vẫn luôn giữ được tâm thế của mình chứ? - Từ trước đến giờ, Hằng vẫn là người phụ nữ của gia đình và chưa bao giờ coi ánh đèn sân khấu là cuộc đời thực. Với gia đình, Hằng luôn tận tụy hết lòng, chăm sóc chồng con, cha mẹ. Hằng nghĩ tình cảm và sự tận tâm ấy sẽ luôn được đền đáp suốt cuộc đời. Còn "ánh đèn sân khấu" dù lung linh đến mấy thì cũng sẽ tắt khi "đêm diễn" kết thúc. - Một chút tò mò: Có phải ông xã muốn chị bận bịu với công việc mới để chị xa rời ánh đèn sân khấu?- Chồng Hằng là một người rất biết thông cảm với công việc của vợ. Ngay từ ngày đầu gặp nhau, Hằng đã là người mẫu, MC. Kể cả khi sinh em bé xong và bước chân vào làng điện ảnh, chồng Hằng cũng không định kiến với công việc của Hằng. Anh ấy luôn luôn nghĩ rằng nếu đặt niềm tin vào Hằng, Hằng sẽ đặt niềm tin vào anh ấy. Vậy nên hiện tại, dù khá bận bịu với nhiều công việc mới, thi thoảng khi bạn bè í ới gọi đi diễn cho đỡ nhớ nghề, chồng Hằng đồng ý cả hai tay. Và những lúc ấy, Hằng rất cảm ơn ông xã vì mình có thể tìm lại được niềm vui. Theo Diệu YếnGia Đình & xã Hội
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo