Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Minh Luân: Tôi không phải là người cao thượng

08:36:03 17/05/2013
‘Tôi sẽ bắt cô ấy lựa chọn hoặc tôi, hoặc người đàn ông đang dính tin đồn cặp với cô ấy. Chấp nhận bỏ qua quá khứ của cô ấy để đối phương cảm thấy dễ chịu, để cả hai sống vì tương lai nhưng tôi không chấp nhận tình yêu bị chia sẻ. Tôi rất ghen’ - diễn viên Minh Luân chia sẻ. Được 'làm màu' vẫn tốt! - Người ta bảo Minh Luân trên phim và ngoài đời chẳng khác là bao. Anh nghĩ sao? - Nếu nói vừa giống vừa khác thì chung chung quá. Thật ra khi đóng phim, tôi là nhân vật, nhưng khi về nhà, tôi vẫn là tôi. Có thể do lúc nào đó tôi đóng một vai có quá nhiều điểm giống mình nên đôi khi khán giả bắt gặp hình ảnh của tôi trong nhân vật. Tôi nghĩ mình là người đơn giản nhưng sâu sắc. Đơn giản vì chuyện gì trong công việc tôi cũng tạo cho nó nhẹ nhàng, tránh phức tạp hóa vấn đề. Sâu sắc vì tôi là người hiểu chuyện, mình biết tìm hiểu cuộc sống để chú ý từ bản thân và mọi người xung quanh.
Minh Luân và cách tạo hình nhân vật trong phim điện ảnh Vũ điệu đường cong.
- Vậy đâu là vai diễn khác xa với anh ngoài đời nhất, thậm chí khiến khán giả phải “choáng”? - Tính đến thời điểm hiện tại, tôi nghĩ đó là vai bác sĩ nha khoa trong phim điện ảnh Vũ điệu đường cong. Đây là vai ấn tượng và có sự đầu tư về ngoại hình nhiều nhất của tôi từ trước đến nay. Đó là vai anh chàng bác sĩ nha khoa đồng tính nhưng tưng tưng. Cụ thể, anh không thể xác định được giới tính cho mình. Tuy miệng lúc nào cũng hô hào thích gái đẹp nhưng trong lòng thì không phải vậy. Đóng vai này, tôi phải đội đầu tóc giả rất “choáng”, (Cười). - Có lí do nào để anh phải làm khác mình đến mức khiến người khác phải “choáng” như vậy? Phải chăng đơn giản vì là một vai trong phim điện ảnh đích thực chứ không phải gắn mác truyền hình? - Tôi thấy làm phim điện ảnh có sự đầu tư kỹ hơn, chuyên nghiệp hơn. Những điều đó khiến tôi thích. Lần đầu tham gia phim điện ảnh nhưng tôi cũng không có gì bỡ ngỡ, tôi đã diễn hết khả năng và trau chuốt cho từng lời thoại. Thật ra vai diễn của tôi chỉ có 11 phân đoạn thôi. Tôi tham gia vì cái duyên, vì hợp vai và quan trọng, tôi cũng muốn tham gia về lĩnh vực phim điện ảnh để làm mới mình sau hơn 20 phim truyền hình đã tham gia. - Vai diễn của anh có 11 phân đoạn tham gia nhưng "Vũ điệu đường cong" lại quy tụ dàn sao khá “khủng”, điều này có khiến đất diễn của anh bị chia đều, thậm chí bị mang tiếng “làm màu” cho phim không? - Tôi chưa từng đóng vai đồng tính lần nào nên cũng muốn tìm cái gì lạ trong phim điện ảnh này. Đóng những gì khác về mình mới là diễn viên. Nhân vật chính trong phim không phải là tôi nhưng tôi nghĩ vai diễn của mình sẽ làm màu sắc phim hấp dẫn hơn. Đặc biệt, những anh chị diễn viên khách mời trong phim đều nổi tiếng, có tay nghề diễn xuất cao, mỗi người có phân đoạn diễn cụ thể nên chắc chắn sẽ có ấn tượng. Chúng tôi tham gia với tinh thần mỗi người một chút tình cảm gửi gắm đến khán giả trong dịp tết. Nói thật, nếu bị gọi là “làm màu” cho phim, tôi cũng không có gì buồn cả. Nếu biết “làm màu” thì đừng đóng. Khi đóng rồi nhưng vẫn bị gọi “làm màu” thì cứ vui vì dù sao mình cũng đã tạo được “màu sắc” chứ không phải là vô màu, thiếu màu hay bị nhạt.  Bị vai đồng tính 'làm khó' - Đã có không ít diễn viên nhanh chóng thấy ớn phim truyền hình khi “đá sân” sang được phim điện ảnh và tạo được chút thành công. Riêng anh đã ớn phim truyền hình chưa? - Tôi thấy có gì đâu mà ớn và chán nhỉ? Tôi nghĩ mỗi người một tính thôi. Riêng tôi chẳng có gì phải chê phim truyền hình. Khán giả biết tôi nhờ phim truyền hình, thu nhập của tôi cũng từ phim truyền hình đấy. Sau khi hoàn thành vai trong phim Vũ điệu đường cong, hiện tại tôi đang đóng phim truyền hình. Đó là vai hội tụ tất cả những gì tôi từng thể hiện trên phim. Một anh bác sĩ, một nhà kinh doanh bất động sản, nhà hàng, bầu show và đồng thời là một tay giang hồ khét tiếng trong phim Làn môi trong mưa do anh Đức Thịnh làm đạo diễn. Đây là phim đầu tay của vợ chồng anh Đức Thịnh và chị Thanh Thúy nên tôi muốn góp chút công sức để mang một kịch bản gần gũi đến khán giả. Tuy vai của tôi bị đẩy xuống tuyến phụ nhưng nó hay. Tôi thích thể hiện vai có nhiều tính cách, nhiều màu sắc để mình không bị rập khuôn và nhàm chán. Đóng phim truyền hình hoài, tôi cũng sợ bị nhàm chán nhưng quan trọng là mình biết chuyển biến qua từng vai và biết chỉnh sửa lời thoại dưới sự góp ý của đạo diễn qua từng phim. - Việc tiếp tục được đề cử top 5 giải "Mai vàng 2011" có giúp anh tự tin hơn để theo đuổi nghề không? - Tôi nghĩ, giải thưởng là sự ghi nhận công sức của người nghệ sĩ nên nó có một ý nghĩa nhất định. Làm nghệ thuật, tôi cũng mong muốn có giải lắm chứ, nhưng chắc do trước đây tôi chưa may mắn. Với vai Nam trong phim Ở rể, tôi nghĩ do phim có tính nhân văn sâu sắc và vai diễn ấn tượng nên được lọt vô top 5 bình chọn. Việc được đề cử top 5 nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất nhất, nếu may mắn được giải, tôi sẽ vui nhưng nếu bị hụt, tôi cũng không có gì buồn. Nhìn danh sách đề cử, tôi thấy chủ yếu là những đàn anh có kinh nghiệm trong nghề, mình làm nghề sau, nếu có thua đàn anh cũng không sao (Cười). Quan trọng chỉ cần được khán giả ghi nhận và giải thưởng ghi nhận để đưa vô top 5 là thành công rồi. - Tuy đã có những vai diễn để đời, nhưng đã bao giờ anh tự hỏi tại sao có những vai diễn và bộ phim của mình chiếu xong rồi bị rơi vào im lặng chứ không tạo ra hiệu ứng khán giả như nhiều phim Việt gần đây? - Có chứ, với những phim tuy đã phát sóng xong nhưng không tạo được hiệu ứng với khán giả, tôi cũng tự mình nghĩ lại và hỏi vì sao. Tôi nghĩ có nhiều lí do lắm. Có thể do kênh, giờ phát sóng chưa phù hợp, hay kịch bản thiếu hấp dẫn, thậm chí do mình diễn xuất chưa đạt yêu cầu hoặc có thể do một yếu tố khách quan nào đó.  - Anh từng ngồi yên một chỗ để chờ vai diễn? - Có rồi, đó là thời gian học ở trường Sân khấu – điện ảnh vì tôi khát khao có vai diễn. Khi đó tôi chỉ nghĩ vì mình là diễn viên thì chắc chắn sẽ có người tới mời. Tôi cứ thế ngồi chờ, nhưng sau này mới ngỡ ra đó là điều khó khăn. Sau này, tôi may mắn được mời là chủ yếu. Riêng tôi cũng có thể sẽ chủ động đến gặp đạo diễn để xin được cast vai nếu biết đó là một vai diễn hấp dẫn. Tôi nghĩ đó là điều bình thường. Nếu nghe có vai hấp dẫn, tôi sẽ chủ động hỏi mình có cast được hay không vì tin hậu trường trong nghề bị “rò rỉ” nhanh lắm (Cười). Thực tế, các vai diễn đến với mình bằng chữ duyên và may mắn là chủ yếu. Như vở kịch tết Chuyện của sao chẳng hạn. Đó là cái duyên được may mắn cộng tác với chị Hồng Vân. Thật ra so với vai đồng tính trong Vũ điệu đường cong, đây là vai “làm khó” tôi hơn. Chính vai diễn không sặc mùi về đồng tính, không bị khoa trương nên tôi đã không dám nhận ngay từ đầu. Trên phim thì có từng phân đoạn, riêng trên sân khấu kịch, tôi phải diễn có diễn biến tâm lí, diễn ra trò nên tôi đã sợ mình không biết mình diễn thế nào. Riêng bây giờ tôi thấy đã ổn. - Phải chăng lãnh địa phim truyền hình vẫn chưa giúp anh đảm bảo thu nhập nên anh mới chạy thêm sang lãnh địa sân khấu kịch? - Thu nhập đủ hay thiếu là do nhu cầu sống khác nhau. Thu nhập tôi không cao nhưng tôi biết chi xài phù hợp. Với việc đóng kịch, thật trước đây tôi có đóng kịch rồi, nhưng thời gian sau này vắng bóng nhiều hơn. Kịch là nơi nuôi dưỡng tay nghề tốt nhất với tôi. Với phim truyền hình, có thế mình chỉ cần cảm xúc vừa phải nhưng với kịch, nếu cảm xúc bị “diễn” là khán giả biết ngay. Không dễ bị ăn hiếp! - Với vai “ngôi sao gay”, anh diễn thật thế nào? - Tôi gặp khó khăn khi đóng cho ra người đồng tính. Tôi phải lựa từng tình huống, từng cảnh để đắn đo mà diễn. Nhờ một số bạn diễn, tôi đã biết cách đi đứng, ăn nói, tạo cử chỉ, liếc mắt, nắm tay,... cho ra người đồng tính. Nói chung, nhờ đạo diễn Hồng Vân nên tôi được ủng hộ vào vai khác mình thế này. - Anh không sợ thói quen liếc mắt đó sẽ “nhiễm” vào người mình sao? - Không, tôi không sợ vì đó chỉ là một vai diễn trên sân khấu kịch. - Người ta nói Minh Luân rất được nhiều người đồng tính để mắt. Anh cảm thấy sao? - Chuyện được người ta thích, tôi đâu thể cấm. - Thế anh có thường xuyên nhận những tin nhắn điện thoại nhảm, bậy bạ và phản cảm? - Thường chủ yếu là những tin nhắn bậy bạ. - Anh sẽ xử lí thế nào? - Tôi đâu cần tốn chất xám để trả lời lại họ làm gì. Mà tôi phản ứng lại làm gì. Khi biết là họ chọc phá, nếu tôi cứ trả lời thì họ sẽ hả hê, tôi càng chuốc phiền phức. Nói chung, cứ “im lặng là vàng”. - Tin nhắn dạng nào được xem là khủng khiếp nhất với anh? - Cũng không đến nỗi khủng khiếp vì tôi đâu phải tuýp người dễ bị bắt nạt. Tôi không phải người dễ bị ăn hiếp. Nói thế, không phải vì tôi dữ dằn mà mà vì tôi biết xử lí tình huống đúng chừng mực. Tôi nghĩ mình cứ hòa đồng và tôn trong họ thì họ ắt sẽ quý và tôn trọng lại mình. Rất ghen! - Trông anh gần đây có vẻ dạn dĩ và tự tin hơn khi trả lời báo chí và đặc biệt là cách anh xuất hiện trước công chúng. Đó là hiệu ứng của tình yêu? - Có lẽ vậy! Khi xuất hiện bên cạnh người yêu, tôi cũng tự tin vì người yêu mình dễ thương và xinh đẹp. - Gia vị tình yêu đã thay đổi được gì ở anh? - Tình yêu giúp con người khác đi thì có chứ để thay đổi hẳn thì rất khó. Tình yêu có thể làm tôi khác tốt hơn chứ không thể thay đổi được tôi. Qua thời gian, tôi nghĩ tình yêu đã giúp tôi giảm bớt sự nóng tính và thay đổi trong quan niệm về chuyện uống bia, rượu. - Người ta bảo: “Với nhan sắc và sự nổi tiếng, người yêu hiện tại của anh có thể sánh đôi với bất kỳ một đại gia nào”. Riêng anh, có bao giờ anh tự hỏi vì sao mình lại yêu cô ấy và cô ấy lại yêu mình mà không phải là một người nào khác? - Vì đó mới gọi là tình yêu. Tình yêu không cần hào nhoáng bên ngoài. Tình yêu cần khoảnh khắc được xây dựng trên một nền tảng cụ thể. Tôi và cô ấy đã quen nhau và tìm hiểu dưới nền tảng cụ thể đó nên tôi nghĩ không có “đại gia” nào có thể phá vỡ.  - Cụ thể, nền tảng để duy trì “phim giả tình thật” đó là gì? - Luôn tôn trọng nhau, biết nghĩ về nhau, cứ sống vì nhau! Thực tế, đôi lúc chúng tôi cũng làm tổn thương nhau nhưng so sánh lại sẽ thấy điều đó không bằng hạnh phúc dành cho nhau. - Sau hơn một năm gắn bó với người yêu hiện tại, quan niệm về tình yêu của anh có thay đổi theo thời gian? - Tôi nghĩ không phải cứ gặp là đã yêu. Cái gì cũng phải có quá trình đi từ sự tiếp cận, thích và rồi mới yêu. Khi yêu là tôi yêu luôn cái xấu, cái tốt, chấp nhận luôn quá khứ. - Anh có vẻ rất bao dung và cao thượng! - Không phải là tôi bao dung hay cao thượng gì. Tôi không bao giờ chấp nhận tình yêu bị chia sẻ nhưng tôi chấp nhận bỏ qua quá khứ để đối phương dễ chịu hơn. Cả hai không sống với quá khứ vì tương lai còn nhiều thứ để làm. - Vậy một ngày nào đó, nếu anh nghe được thông tin người yêu anh đang “cặp” với một người đàn ông khác trong nghề thì anh sẽ xử lí sao? - Chuyện quá khứ trước đó, tôi không bao giờ nghĩ tới làm gì nhưng từ lúc yêu tôi, nếu cô ấy léng phéng với người khác thì tôi không chấp nhận. Tình yêu chứ không phải tiền bạc, tài sản. Nó không được chia sẻ. Giả sử gặp chuyện vừa nêu, trước hết tôi phải tìm ra nguyên nhân chính xác. Cả hai sẽ phải ngồi lại nói chuyện cho rõ. Nếu cô ấy cãi, tôi sẽ nói cách khác. Thật ra tôi không tin về những lời đồn lắm vì tôi tin người yêu mình. Tuy nhiên tôi vẫn phải xác định lại tin đồn. Nếu sự thật đúng như tin đồn và nếu chuyện đó lặp lại lần nữa, tôi sẽ cho cô ấy sự lựa chọn hoặc tôi hoặc người đàn ông khác. Nhưng với tôi, tôi chỉ đánh người chạy đi chứ không đánh người quay lại. - Anh rất ghen? - Ghen, tôi rất ghen. Theo VNN
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo