Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
Theo lời kể của những người bạn thân, tình yêu của Thu Thảo và Trung Tín nhẹ ...
-
Tuấn Hưng xưng 'bố', gọi 'chúng mày' với ban tổ chức Bài Hát ...
-
Mới đây trên trang cá nhân của mình, Maya vừa đăng tải hình ảnh ăn mừng sinh ...
-
Thanh Vân tự chế ra chiếc 'tủ lạnh' để bảo quản sữa khi đi xa.
-
Cô thuê một căn nhà ở quận 11, sau đó sửa sang và cho thuê lại, hai mẹ con chỉ ...
-
Lá thư từ Mỹ bày tỏ sự bức xúc với vợ cũ và thể hiện tình cảm với mẹ.
-
Nam ca sĩ trải lòng về sóng gió hôn nhân thời gian qua và tự nhận mình vô tâm...
-
Lê Phương và diễn viên Quốc Trường thường xuyên ở bên nhau...
-
Linh Nga ở cùng cha mẹ và nói về chuyện riêng: 'Chúng tôi cư xử văn minh, ...
Ngọc Quyên: Mối tình của tôi đã kết thúc
08:38:27 17/05/2013
Ngọc Quyên cho hay: 'Chuyện tình của tôi mới kết thúc gần đây. Tôi rất buồn trong nhiều ngày nay và đang cố gắng quên đi chuyện đó. Không phải vì mẹ hay do người đó có người khác, mà khoảng cách và thời gian xa xôi đã tạo ra khoảng trống cho cả hai. Sự chờ đợi và cô đơn đến với tôi quá nhiều, khoảng cách quá xa, nhiều lúc có chuyện buồn không có ai bên cạnh tôi cũng thấy mệt mỏi. Sau rất nhiều chuyện xảy ra liên tiếp thời gian qua, tôi đã không thể tiếp tục mối quan hệ bởi rào cản giữa tôi và người ấy quá lớn'.
>> Ngọc Quyên tình cảm bên bạn trai người Hàn>> Ngọc Quyên: Bạn trai tiết kiệm là bỏ ngay
- Trước kia chị từng thể hiện sống chết và thậm chí làm buồn lòng mẹ mình để có được tình yêu này, không lẽ chỉ vì lý do trên mà chị buông tay nhanh vậy sao?
- Con người tôi vẫn vậy, vẫn là một người sống hết mình vì tình cảm và chưa bao giờ có những suy nghĩ vụ lợi trong tình yêu. Nhiều lúc tôi tự trách mình tại sao mình sống tình cảm quá, yêu nhiều quá mà không thể kiểm soát bản thân. Về chuyện tình tan vỡ, có quá nhiều điều xảy ra và chỉ người trong cuộc mới hiểu. Chúng tôi chia tay nhưng không hẳn kết thúc hoàn toàn, tôi và người ấy vẫn luôn là những người bạn tri kỉ của nhau.
- Vậy sau chuyện tình này, chị có sợ yêu hay lấy chồng xa không?
- Có lẽ sau chuyện này tôi cần suy nghĩ nhiều hơn khi quyết định yêu ai đó. Nhưng trong tình yêu tôi vẫn giữ quan điểm của mình, vẫn yêu và sống chân thành chứ không thể nhắm mắt yêu đại. Tôi là vậy, phải có tình cảm thì mới có tình yêu.
- Trong khi mẹ chị luôn dành hết tình thương cho con thì chị không ít lần khiến bà phiền lòng về công việc cũng như các mối quan hệ tình cảm. Chị cảm thấy sao?
- Buồn chứ, vì những điều đó vô tình đã làm mẹ phải bận tâm, phải buồn về mình. Sau những lần đó tôi đều suy nghĩ và dằn vặt bản thân phải cố gắng sống tốt hơn, làm việc nhiều hơn để không cho mẹ phải buồn vì mình nữa.
- Thu nhập nghề mẫu của chị không thấp, nếu không nói là cao hơn nhiều đồng nghiệp khác khi thường xuyên ăn lương veddett, nhưng sao đến nay chị vẫn ở nhà thuê, đi taxi và rất ít chơi đồ hiệu... khác hẳn với những mẫu khác?
- Khi nói về điều này, có những lúc suy nghĩ tôi thấy có chút chạnh lòng. Có thể nói nghề mẫu với tôi không phải một nghề thu nhập thấp, nhưng nó cũng không quá cao. Nói chung đủ để giúp tôi thỏa mãn cuộc sống, giúp tôi làm được những việc mình cần làm. Tôi vốn tính tự lập và không thích dựa dẫm vào ai, mọi thứ tôi vẫn tự làm, tự quyết định. Hơn nữa cuộc sống luôn muôn màu, muôn vẻ, mỗi người khác nhau nên tôi không quan tâm.
Tôi không thể cứ chạy theo sự xa hoa như mua xe đẹp, biệt thự đẹp bởi tôi biết lượng sức mình và biết số tiền mình phải làm gì. Nói thật có những người bề ngoài trông đẹp đó, xa hoa đó nhưng thực tế bên trong chưa chắc đã là vậy. Quan trọng nhất tôi thấy đủ và phụ giúp được gia đình một cuộc sống ổn định là được.
- Cuộc sống đủ, theo ý của chị là như thế nào?
- Đó là một cuộc sống tôi tự lập, tự làm, tự chi tiêu không dựa dẫm. Tôi có thể làm và tự do mua cho mình những món đồ mình thích mà không sợ điều tiếng về nguồn gốc của những món đồ ấy. Tôi cũng lạ lắm, rất hạn chế chi tiêu và thường xuyên tiết kiệm tiền, nhưng đôi khi bốc đồng, có lúc thích quá tôi chẳng suy nghĩ gì nữa mà vung tiền mua liền. Khi mua xong mang về nhà mới thấy tiếc, mẹ tôi thấy lại mắng vì sự vung tay quá trán của tôi.
Phải nói là tôi rất may mắn khi có một người mẹ như vậy, bà rất thương con, tiết kiệm và không bao giờ tiêu tiền của con cái. Nhờ có mẹ mà tiền của tôi được kiểm soát một cách chặt chẽ hơn.
- Nghề người mẫu tuổi đời ngắn ngủi, chị có những dự tính dài hơi hơn cho sự nghiệp của mình chưa?
- Đến nay tôi vẫn xác định nghề người mẫu là nghề chính nuôi sống tôi và để tôi phát triển, còn nghề diễn tôi không nghĩ tới bởi nó là một sự đam mê giúp tôi thỏa mãn được sở thích thôi. Đúng là nghề mẫu tuổi đời rất ngắn, nhưng tôi nghĩ còn tùy vào mỗi trường hợp. Tôi diễn xuất cũng được hơn 6 năm và đến nay vị trí vẫn không thay đổi. Thành công hay không là ở phong cách cũng như cách làm việc ở trên sân khấu.
Điển hình như chị Thanh Hằng, một người cũng đã có tuổi lâu năm với sàn diễn nhưng đến nay vẫn ở vị trí vedette mà khó ai có thể thay thế. Đó là một điều tôi rất khâm phục ở chị và tôi cũng tin rằng nếu mình làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp mọi người vẫn sẽ tìm đến mình. - Nghề người mẫu lắm thị phi, điều tiếng, chị đã bao giờ muốn bỏ nghề khi nghe những lời đồn không hay về mình?
- Tôi nghĩ trong giới showbiz nghề nào cũng vậy và người mẫu cũng thế. Ở đâu cũng có điều tiếng và áp lực riêng nên việc mình chán chường, gục ngã hay bản lĩnh để đối mặt cũng phải là ở mình. Tôi vẫn quan niệm mình sống tốt, làm việc chăm chỉ thì có việc gì mình cũng chẳng sợ. Không lẽ mỗi khi có những tin đồn với mình, tôi lại phải đi giãi bày với hàng ngàn người rằng tôi không sai, như vậy đâu ai nghe. Đến nay mọi người vẫn yêu thương, vẫn tôn trọng tôi đó là điều đã giúp tôi đứng vững với nghề. - Đôi khi những chuyện mình muốn quên đi trong quá khứ nhưng người đời vẫn thích nhắc đi nhắc lại và có lời không tốt dành cho mình, những lúc như vậy chị có chạnh lòng? - Nếu nói không có lẽ tôi đang tự dối lòng mình. Những thị phi từng đến và dư luận đánh giá về tôi, tôi đều đối mặt chứ không hề trốn chạy. Thay vì tìm cách chạy trốn, tôi sẽ cố gắng thể hiện mình trong công việc và cuộc sống để mọi người thấy tôi vẫn là một người mẫu chuyên nghiệp trên sàn diễn, vẫn làm việc chăm chỉ chứ không để những thị phi đó làm xấu hay giết chết hình ảnh của mình. Tôi vẫn là Ngọc Quyên mọi người từng biết, nhưng có điều tôi phải cẩn trọng hơn trong suy nghĩ chứ không thể bốc đồng nữa. Tôi nghĩ mình cứ sống đúng với con người mình thì rồi ai cũng biết, bởi nếu khoác lên người một chiếc áo không vừa vặn, rồi đến một ngày hình ảnh đó cũng sẽ bị lột trần mà thôi.
Phải nói rằng tôi cũng cám ơn những thị phi đã giúp tôi lớn hơn để cho mình được một bài học, một cách cư xử, làm việc đúng mực hơn. Sau sự việc đó, tôi cũng nhận ra được nhiều bộ mặt thật của từng người và không còn cả tin như trước nữa. Tôi vẫn quan niệm và vẫn tin rằng cuộc sống này có nhân quả, ai gieo gì sẽ gặt lại những điều mà họ đã làm.
Ảnh: VNETheo VietNamNet



Tin liên quan
- Khánh Thi: Tôi không lợi dụng Chí Anh (09:09:55 17/05/2013)
- Lệ Quyên và cách xử lý nếu chồng lăng nhăng (09:09:54 17/05/2013)
- Ảnh: Jennifer Phạm xuất hiện cùng bạn trai trên phố Hà Nội (09:09:53 17/05/2013)
- Mai Khôi bên bạn trai mới (09:09:35 17/05/2013)
- Phạm Văn Mách nuôi mộng ca sĩ (09:09:23 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Ngọc Quyên: Mối tình của tôi đã kết thúc
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo