Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
Theo lời kể của những người bạn thân, tình yêu của Thu Thảo và Trung Tín nhẹ ...
-
Tuấn Hưng xưng 'bố', gọi 'chúng mày' với ban tổ chức Bài Hát ...
-
Mới đây trên trang cá nhân của mình, Maya vừa đăng tải hình ảnh ăn mừng sinh ...
-
Thanh Vân tự chế ra chiếc 'tủ lạnh' để bảo quản sữa khi đi xa.
-
Cô thuê một căn nhà ở quận 11, sau đó sửa sang và cho thuê lại, hai mẹ con chỉ ...
-
Lá thư từ Mỹ bày tỏ sự bức xúc với vợ cũ và thể hiện tình cảm với mẹ.
-
Nam ca sĩ trải lòng về sóng gió hôn nhân thời gian qua và tự nhận mình vô tâm...
-
Lê Phương và diễn viên Quốc Trường thường xuyên ở bên nhau...
-
Linh Nga ở cùng cha mẹ và nói về chuyện riêng: 'Chúng tôi cư xử văn minh, ...
Xuân Hảo: Vợ chồng tôi đối đãi như bạn bè
08:39:53 17/05/2013
Sau khi kết hôn, sự nghiệp âm nhạc của Sao Mai Xuân Hảo có phần trầm lắng hơn.
>> 'Sao mai' Xuân Hảo: Vợ tôi xinh đẹp và tài năngNhưng Xuân Hảo cho biết, anh không hối hận khi phải hi sinh một chút về sự nghiệp, bởi đổi lại, anh có một người vợ hiểu công việc anh đang làm và quan trọng hơn, anh sắp có được phần thưởng quý giá nhất của đời người, đó là được làm cha.
- Hai vợ chồng đều bằng tuổi, sinh năm 1983, cùng tuổi thì có những thuận lợi và bất lợi gì? Bình thường người ta nói, bằng tuổi với nhau thì như bạn bè. Điều này có xảy ra với vợ chồng anh?
- Như chị hỏi, thuận lợi đó là sự đối đãi với nhau như bạn bè. Trong tình yêu có tình bạn sẽ giúp vợ chồng dễ dàng chia sẻ với nhau hơn. Tôi và Diệp có thể cùng đi ăn món mình thích, trò chuyện, tâm tình như hai người bạn thân. Chúng tôi không có bất lợi gì, bởi vì Diệp bằng tuổi nhưng về hình thức và tính cách thì đều trẻ hơn tôi rất nhiều.
- Nghe nói vợ anh lấy được chồng đẹp trai, phong độ nên rất hay ghen. Làm nghệ thuật mà có vợ ghen thì có gây phiền toái gì cho anh?
- Diệp chỉ ghen thời gian đầu thôi, còn về sau, cô ấy quá hiểu tôi, hiểu được nếp sinh hoạt, tính cách của tôi nên chẳng còn lo lắng gì nữa. Thậm chí về nhà, tôi quăng điện thoại lung tung, có tin nhắn vợ tôi còn chả buồn đọc, có nhiều tin nhắn mang tính chất hâm mộ khá nhạy cảm, nhưng vợ tôi bảo, anh trả lời đi, không họ chờ (cười lớn).
Không thể tẩy chay 'nhạc thảm họa'
- Anh vừa cho ra mắt CD "Hà Nội - Nơi có tình yêu tôi" nghe có hơi hướng 1000 năm Thăng Long quá. Vì sao anh lại chọn chủ đề này để ra mắt vào cuối năm?
- Đây là CD được tôi ấp ủ từ rất lâu. Đúng là theo kế hoạch, CD này sẽ ra mắt dịp 1000 năm Thăng Long nhưng thời điểm đó, tôi sợ sản phẩm của mình sẽ nhạt nhòa. Chính vì vậy tôi quyết định lùi lại thời điểm phát hành để đầu tư kỹ hơn. Tuy có ra chậm nhưng tôi nghĩ, dòng nhạc tôi chọn có sức sống dài hơi chứ không phải mang tính thời trang nên vài năm sau vẫn có khán giả.
- Nhưng Hà Nội đã được nhiều ca sĩ thể hiện, anh có đặt cho mình suy nghĩ là phải khác với người đi trước?
- Có chứ. Album này có 8 bài thì chỉ có ca khúc quen thuộc nhất là "Hà Nội và tôi" của Lê Vinh. Còn lại là những bài ít được người biết đến, cùng lắm mới chỉ một hai người làm đĩa thôi. Ví dụ như bài "Hà Nội đêm" chưa ai làm đĩa cả. Ngày xưa chỉ có Quang Vinh hát. "Hà Nội tình yêu tôi" cũng chỉ có Tấn Minh hát một lần. Đặc biệt, bài "Nỗi lòng người đi" thì chưa ai làm đĩa vì bây giờ mới được cấp phép và tôi là người đưa vào album đầu tiên. Cách xử lý ca khúc cũng sang trọng, văn minh chứ không sướt mướt, ủy mị.
- Là một ca sĩ được học hành bài bản, được ghi nhận bằng một giải thưởng làm bệ phóng là giải nhất dòng nhạc thính phòng của giải Sao Mai, hẳn là anh sẽ có cái nhìn định kiến với những thể loại nhạc mà người ta gắn mác cho nó là "nhạc rác", "nhạc thảm họa"?
- Xã hội luôn phân chia thành nhiều đối tượng nghe và họ luôn chọn cho mình một thể loại phù hợp với thẩm mỹ của họ. Dù là "nhạc rác" nhưng nếu nó vẫn có nhiều người nghe tức là nó đã thỏa mãn, đã đáp ứng được phần nào đó nhu cầu của họ thì khó mà tẩy chay nó được. Có cung thì có cầu mà. Những người thuộc tầng lớp bình dân thì họ cũng thích nghe những nhạc đơn giản, dễ nghe như chính cuộc sống của họ vậy. Mình không thể bắt người ta nghe những loại nhạc mang tính học thuật, hay, nhưng nếu khó nghe, hoặc không gần gũi với họ thì dù có hay đến mấy họ cũng không thích.
- Giải Sao Mai là một lợi thế cho bất cứ ai. Sau giải đó, một dạo anh rất đắt show, cát-sê cũng lên...nhưng hình như một thời gian dài anh lại bẵng đi. Vì sao vậy?
- Đúng vậy. Thời gian đó tôi chạy show liên tục. Thời gian nghỉ chỉ dành để ăn và ngồi ôtô hoặc máy bay để đi diễn. Lẽ thường, nhiều người sẽ tận dụng cơ hội đó để phấn đấu cho sự nghiệp, nhưng tôi lại lập gia đình, làm kinh doanh... Cơ hội để tiếp cận, tập trung cho nghề cũng có nhiều thiệt thòi. Thêm vào đó, công việc làm giảng viên ở trường Nghệ thuật Quân đội cũng mất khá nhiều thời gian của tôi. Nhưng tôi cũng là người khá kỹ tính với nghề. Nhiều ca sĩ, cứ có show là nhận, còn tôi không thích đi hát quán. Cát-sê rất rẻ và quan trọng là nó rất dễ làm cho ca sĩ bị nhàm chán, mai một cảm xúc vì ngày nào cũng hát ca khúc như thế, ở nơi như thế...
- Được biết, bố mẹ anh đều là bác sĩ, tại sao anh không theo nghề của bố mẹ?
- Ông bà ta vẫn có câu "dao sắc không gọt được chuôi". Tôi thấy chuyện này rất đúng với cá nhân tôi. Bố mẹ tôi không định hướng tôi theo nghề ca sĩ, bởi suy nghĩ "xướng ca vô loài" ăn sâu vào tiềm thức bao nhiêu người, không ngoại trừ các cụ. Tuy nhiên, tôi thấy nghề đã chọn mình.
Theo Thanh Hà Gia Đình & Xã Hội

Tin liên quan
- Bật mí đời thường Mỹ Duyên (09:11:21 17/05/2013)
- Lý Hải: Từng sợ mình... hiếm muộn (09:11:19 17/05/2013)
- Hà Kiều Anh ân hận vì quá tham công tiếc việc (09:11:08 17/05/2013)
- Phi Thanh Vân: Nếu tôi từ trần, báo chí buồn lắm (09:11:00 17/05/2013)
- Hoàng Bách: Vợ không thúc ép kiếm tiền (09:10:59 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Xuân Hảo: Vợ chồng tôi đối đãi như bạn bè
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo