Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Lý Nhã Kỳ: Công chúng "quá đáng" với tôi

09:16:06 17/05/2013
Với việc được bổ nhiệm vào vị trí Đại sứ Du lịch Việt Nam 2011, Lý Nhã Kỳ liên tiếp đón nhận những 'sóng gió' từ dư luận. >> Lý Nhã Kỳ gặp gỡ mỹ nhân Hong Kong>> Lý Nhã Kỳ trang điểm nhợt nhạt>> Lý Nhã Kỳ bị tố cố tình khoe ngực khủngLý Nhã Kỳ thì cho rằng, công chúng đang rất "quá đáng" với cô, thậm chí là "vi phạm quyền riêng tư" của cô khi quá soi xét vấn đề lý lịch và tình cảm riêng của cô với bạn trai.  Trước khi trở thành Đại sứ Du lịch, trên các tờ báo, diễn viên Lý Nhã Kỳ được trích dẫn: "Sinh năm 1982 tại Vũng Tàu, có bố là người Nga, mẹ là người Việt. 14 tuổi cô sang Đức định cư, học kinh tế Đại học Real. Sau đó về Việt Nam hoạt động nghệ thuật". Khi đọc những thông tin này, nhiều bạn đọc cho rằng, ở Đức không có trường Đại học nào là Real. Vì thế, nhiều nghi vấn được đặt ra rằng, Lý Nhã Kỳ không hề học đại học ở Đức. Trước những thông tin này, Lý Nhã Kỳ cho hay: "Từ trước đến nay, chưa ai thắc mắc về bằng cấp của tôi, tại sao bây giờ khi tôi trở thành Đại sứ, mọi người lại "bới lông tìm vết" trước một thông tin không hề chính thống mà chỉ là những ý kiến trên các diễn đàn?". Cô cho biết, đây chỉ là một sự hiểu lầm nho nhỏ chứ không có gì to tát cả. "Ngôi trường tôi học mang tên ALEXANDER WIEGAND. Tôi không nhớ nó nằm ở tỉnh nào, nhưng đó là trường tư nhân. Nếu nói cả tên thì dài quá, nên các sinh viên khóa tôi đều gọi tắt là REALl- lấy phần đuôi ER ghép với AL, đảo ngược lại sẽ thành REAL. Sở dĩ gọi là "REAL" là bởi, REAL tiếng Đức có nghĩa là "thật" nên trường của tôi đã lấy nó làm slogan cho sinh viên học tập. Ý nghĩa của nó tức là "Con người thật - Công việc thật - Hành động thật". Nó cũng giống như trong giấy khai sinh tên bạn là A, nhưng ở nhà, người thân vẫn thân mật gọi bạn là B vậy". Trả lời về việc, trong cuộc họp báo tới đây, liệu cô có chứng minh bằng cấp của mình với báo chí? Cô cho hay: "Trước khi ứng cử vào vai trò đại sứ, tôi đã phải làm hồ sơ gửi nhiều cơ quan chức năng. Tôi tin chắc hồ sơ của tôi đã được Bộ VHTT&DL, Bộ Ngoại giao... kiểm chứng chứ không thể tôi khai gì là mọi người tin như thế. Hôm đó, không chỉ có tôi mà còn có đại diện của Bộ VHTT&DL. Họ sẽ thay tôi khẳng định chuyện này. Một cơ quan quản lý của nhà nước đứng ra xác nhận mà báo chí vẫn không tin nữa thì tôi biết làm thế nào bây giờ?". Lý do để Nhã Kỳ không chứng minh bằng cấp với báo chí được cô lý giải là không cần thiết và không đúng: "Tôi làm theo luật và chỉ có nghĩa vụ chứng minh với cơ quan Nhà nước đã ra quyết định bổ nhiệm tôi làm Đại sứ Du lịch. Còn với báo chí, nếu ai không tin thì cứ đến gặp riêng tôi, tôi sẵn sàng cung cấp".
Lý Nhã Kỳ là Đại sứ nụ cười tại Việt Nam cho tổ chức Operation Smile từ năm 2009.
Tôi không để dư luận 'dắt mũi'… Chia sẻ về nhiều luồng dư luận khác nhau kể từ khi Lý Nhã Kỳ được làm đại sứ, cô chia sẻ: Từ khi nhận vai trò này, tôi bị ốm nhưng vẫn không lúc nào được nghỉ ngơi vì liên tục có điện thoại gọi đến. Nếu không bị ốm, có lẽ tôi đã ra Hà Nội ngay để giải quyết rồi. Vì những chuyện này mà công việc kinh doanh của tôi cũng bị đình trệ. Nhưng dù vậy, tôi vẫn cố để lên kế hoạch vận động bình chọn cho vịnh Hạ Long. Hiện tôi đã liên hệ được với một trường đại học ở Singapore và trong tháng 10 này, tôi sẽ bay sang đó để vận động sinh viên bình chọn cho vịnh Hạ Long. Sau những chia sẻ này, Lý Nhã Kỳ cũng tỏ ý trách móc dư luận "rất quá đáng" với cô. "Từ trước tới nay, tôi đã làm được nhiều việc trong hoạt động xã hội. Tôi cũng được Bộ VHTT&DL tin tưởng vào khả năng trong vai trò Đại sứ. Vậy tại sao mọi người không nhìn vào những việc tôi đang và sẽ làm mà lại cứ soi xét quá nhiều vào những khuyết điểm của tôi. Không biết những người đang rảnh dang soi xét đó đã làm được gì cho Hạ Long? Sao không dành thời gian đó để bình chọn cho Hạ Long thay vì xâm phạm vào chuyện đời tư của tôi. Tôi hôn bạn trai ở chỗ đông người thì có gì sai mà sao mọi người cũng mang ra bình luận". Trước những nghi vấn về lý lịch rằng, cô từng chia sẻ với báo chí có bố là người Nga, mẹ là người Việt. Nhưng trong một bài phỏng vấn khác, cô lại chia sẻ: "Bố là đặc công rừng Sác, đã hi sinh. Đó là tấm gương để cô cống hiến và đóng góp cho xã hội". Lý Nhã Kỳ cho rằng, cô sẽ không tranh luận về điều này, bởi nếu nói thêm thì chẳng khác nào bị dư luận "dắt mũi". "Khi người ta đã không có thiện chí thì sau chuyện bằng cấp, nếu tôi chứng minh xong thì họ sẽ lại nghĩ ra rất nhiều thứ để chất vấn tôi. Chẳng nhẽ, bây giờ họ bảo tôi nâng mũi, gọt cằm... tôi cũng phải chạy đến bác sĩ kiểm tra để có được tấm giấy chứng nhận chứng minh với công chúng? Hay phải đi xét nghiệm AND để mọi người tin tôi là người Nga hay người Việt?". Dù vậy, Lý Nhã Kỳ tâm niệm rằng, không bao giờ nản lòng bởi những nghi vấn này bởi bước chân vào showbizt thì phải quen với những thị phi. "Tôi coi đó là những thử thách để mình phải vượt qua và không bao giờ bị mất tinh thần vì tôi là người rất mạnh mẽ", Lý Nhã Kỳ chia sẻ. Cô cũng cho hay, trong cuộc họp báo tới đây, cô sẽ chia sẻ một cách thẳng thắn mọi thắc mắc của báo chí. - Chị tình nguyện lo mọi chi phí trong thời gian làm Đại sứ, không nhận cát-xê. Nhưng chị sẽ đối phó thế nào trước dư luận cho rằng, sau sự cố lộ ngực, việc giao trọng trách này cho chị là chưa xứng đáng? - Sự cố hở ngực trong chương trình Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bản giao hưởng Điện Biên nằm ngoài ý muốn của tôi. Lúc đầu, dư luận cho rằng tôi cố tình tạo scandal nhưng vài ngày sau, người may phục trang, đạo diễn đã chính thức lên tiếng xin lỗi tôi về sự kiện đó. Tôi mong mọi người hãy nhìn nhận đúng bản chất của vấn đề, rằng đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn, không thể kiểm soát được. - Nghĩa là công chúng đã quá khắt khe với chị? - Dư luận thì có nhiều chiều, có khắt khe và có sự công tâm. Tôi nhìn nhận sự khắt khe đó, nếu có, là một sự quan tâm của công chúng, đang mong muốn tôi chín chắn, trưởng thành hơn. - Từ một ngôi sao giải trí, bây giờ trở thành hình ảnh đại diện trong vai trò Đại sứ Du lịch. Chị nhận thấy mình có những sức ép nào? - Quả thật đó là một sức ép lớn với tôi. Quyết định mới công bố được hai ngày mà tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi, chúc mừng, nghi ngờ... Vậy thì trong 1 năm tới, đó sẽ là một thử thách không nhỏ ở nhiều góc độ. Trước đây, nếu có kinh doanh thất bại hay gặp scandal thì cũng chỉ mình mình chịu, hoặc cùng lắm là những người thân của mình bị ảnh hưởng. Còn bây giờ, khi đã là Đại sứ, nếu mình sơ suất thì sự ảnh hưởng đó sẽ lớn gấp nghìn lần. Nhưng tôi vốn là người mạnh mẽ, cùng với khả năng, nhiệt huyết, tôi tin mình sẽ hoàn thành đúng trách nhiệm mà một công dân Việt Nam cần phải làm.
"Mọi thứ từ xưa đến nay đều là do tôi nỗ lực. Không có sự hỗ trợ nào bằng sự vươn lên của chính bản thân mình cả".
- Việc thay đổi hình ảnh, lời ăn tiếng nói... có được đặt ra trong kế hoạch một năm làm đại sứ của mình? - (Cười). Con người ai cũng có hai mặt: bản năng và sự kiểm soát. Với nhiệm vụ gắn với hình ảnh quốc gia, những hành động, phát ngôn của tôi cũng sẽ được điều chỉnh lại. Tôi mong rằng mọi người hãy nhìn một Lý Nhã Kỳ với hình ảnh hiện tại và tương lai chứ không phải quá khứ. - Đảm nhiệm cả hai vai trò, thật khó tin là chị sẽ làm mà không có người hỗ trợ phía sau? - Tôi khẳng định là hiện giờ tôi không có ai đứng đằng sau hỗ trợ hết. Mọi thứ từ xưa đến nay đều là do tôi nỗ lực. Không có sự hỗ trợ nào bằng sự vươn lên của chính bản thân mình cả. 
Mới đây, Lý Nhã Kỳ đã bỏ 2 tỷ đồng để làm một triển lãm ảnh. Cô nói: 'Tôi không ngại người ta nói mình 'mạnh vì gạo, bạo vì tiền', hay thậm chí nói tôi chơi trội. Đây là trách nhiệm của công dân với những người không may mắn trong xã hội, của nghệ sĩ với cộng đồng. Những gì triển lãm ảnh này mang lại hoàn toàn có giá trị thật, được cân đo đong đếm cụ thể chứ không phải giá trị ảo. Chắc chắn sẽ có người nghĩ tôi đang muốn PR hình ảnh, nhưng quan trọng là tôi nhận được gì sau cuộc triển lãm. Đó là kinh phí cho tôi làm từ thiện. Nếu muốn quảng bá hình ảnh, tên tuổi Lý Nhã Kỳ, tôi không cần bỏ ra tới hơn 2 tỷ đồng'.
Theo Thanh HàGia Đình & Xã Hội
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo