Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Quang Lâm tiếp tục "tố tội" Thu Hương

09:21:48 17/05/2013
Sau những phản ứng của diễn viên Quang Lâm và gia đình cố nghệ sĩ Hồng Sơn, vợ cũ của Hồng Sơn đã nói rằng 'tôi bị đố kỵ, ghen ghét'. >> DV Quang Lâm phản ứng vợ cũ cố nghệ sĩ Hồng Sơn>> Vợ cũ Hồng Sơn: Người ta đố kỵ tôi thôi>> Gia đình cố NS Hồng Sơn: Chúng tôi rất tức giậnCó gì mà phải đố kỵ? 
Diễn viên Quang Lâm: "Nói ra những lời này là có tội với anh tôi lắm!". Ảnh: T.H.
Đọc bài báo "Tôi bị đố kỵ, ghen ghét", diễn viên Quang Lâm bình tĩnh trả lời: "Tôi là một diễn viên, còn chị Thu Hương là người kinh doanh áo cưới. Hai ngành nghề không hề liên quan đến nhau, vậy chị Hương có gì để tôi phải ghen ghét, đố kỵ? Trong cuộc sống cá nhân, tôi và chị Hương cũng không có mối liên hệ gì thì sao phải ghen ghét nhau? Khi anh Sơn bị ốm đau, tai nạn, những người khác vào chăm sóc không vụ lợi mà chỉ vì cái tình, thì chị Hương vào viện chỉ để làm nhân vật cho báo chí phỏng vấn. Tôi thấy một điều rất buồn cười là trong số những người chăm sóc, lo lắng cho anh Sơn thực sự thì họ chỉ âm thầm, không lên tiếng. Có những người hơn 70 tuổi ở nước ngoài còn viết thư động viên, gửi tiền cho anh Sơn chữa bệnh. Hay như vợ tôi, hàng ngày nấu nướng mang vào viện cho anh chứ tuyệt đối không để anh phải ăn cơm bệnh viện. Chị Duyên, em gái đằng ngoại của anh Sơn túc trực ở bên khiến không ít người ngỡ chị là người giúp việc... Nhưng chúng tôi không ai kể ra cả, bởi có làm được gì cho anh thì cũng hết sức bình thường, giống như một người em chăm sóc cho anh. Trong khi đó, nghịch lý thay người chỉ "cưỡi ngựa xem hoa" lại nói rất hay về mình”. Anh Sơn hai lần phải khóc vì uất ức Nhà báo Nguyễn Thắng (Báo Nông thôn ngày nay), một người bạn thân và cũng là người từng đứng ra đấu tranh để đòi quyền lợi cho nghệ sĩ Hồng Sơn khi anh gặp sự cố về kỹ thuật ở BV Đại học Y (Hà Nội) cho biết: Suốt một thời gian dài đi đòi quyền lợi và đấu tranh cho anh Sơn, không hề có chị Thu Hương tham gia. Mà công thuộc về anh Quang Lâm, chị Thanh Hà… là những người bạn rất thân, luôn đứng ở đằng sau nghệ sĩ Hồng Sơn những lúc anh hoạn nạn. "Chị Hương bảo, người ta đổi trắng thành đen thì sau này lịch sử sẽ phán xét". Vậy tôi xin hỏi, khi anh Sơn không ở cửa hàng áo cưới của chị nữa mà về bên Gia Lâm, anh ở đâu, chị Hương có biết không? Có biết rằng từng đồ vật trong nhà anh Sơn, từ cái bát, cái tủ, cái giường... đều là của bạn bè anh vì quý mến mà mua cho anh. Có cái nào dù nhỏ nhất là của chị Hương không? Thực ra, những ngày đầu khi anh Sơn bị tai nạn, nhìn thấy chị Hương và cháu Chi lo lắng cho anh, anh Sơn rất cảm động nói rằng: "Nhìn thấy mẹ con nó mà nhẹ cả người". Lúc bấy giờ, anh Sơn thực sự có "rung rinh" trước tình cảm ruột thịt mà hai người dành cho anh. Nhưng càng về sau, những ngày chữa bệnh và dưỡng bệnh thì Hồng Sơn càng xót xa nhận thấy một điều, việc anh ở lại cửa hàng áo cưới của chị Hương là sai lầm. Có hai lý do vì sao anh Sơn không ưa chị Hương mà vẫn về cửa hàng áo cưới. Một là để tiện cho việc bạn bè, anh em họ hàng chăm sóc, vì lúc đó anh Sơn không có nhà, đang thuê ở Gia Lâm. Hai là vì cháu Chi - con gái anh Sơn sắp lấy chồng. Việc bố con ở gần nhau trước khi cháu về nhà chồng là việc cần làm vì lúc cháu còn nhỏ, anh đã bỏ bê không chăm sóc cháu được nhiều. Đây coi như là cơ hội để bố con gần gũi, bù đắp cho nhau. Nhưng trong suốt thời gian ở đó, có hai lần anh khóc với tôi như một đứa trẻ. Một lần, một người mà tôi không tiện nêu tên, nửa đùa nửa thật lấy tiền trong ví của anh (hơn 10 triệu) và bảo: "Anh bị ốm nằm một chỗ thì cần gì đến tiền. Cầm tiền nhỡ bị người nhà đến lấy mua ma túy cho hút thì sao?". Vì chuyện này mà anh Sơn rất phẫn uất. Sau đó anh yêu cầu tôi đưa về nhà trọ ở Bồ Đề, Gia Lâm (Hà Nội). Lần thứ hai tôi chứng kiến cảnh anh khóc là: Bình thường, cứ hai ngày tôi sang tắm rửa cho anh một lần, vì nhà tôi ở Quán Thánh, sang đó cũng gần. Nhưng một buổi sáng tôi đưa vợ đi lấy hàng rồi ghé qua xem anh ăn uống thế nào. Vừa gặp tôi là anh mếu máo, bảo gần 10h rồi mà vẫn chưa được ăn sáng. Vậy thì những lúc đó chị Hương ở đâu mà kể rằng quan tâm chăm sóc cho anh? Hay là chị chỉ làm khi có đông người, có các nhà báo vào viết bài? Tôi biết mình nói ra những lời này là có tội với anh tôi lắm, vì anh tôi chết rồi mà vẫn không được yên. Nói ra thì đau lòng, nhưng để người ta nói không đúng thì chúng tôi còn đau lòng hơn”. Theo Thanh HàGia Đình & Xã Hội
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo