Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
Theo lời kể của những người bạn thân, tình yêu của Thu Thảo và Trung Tín nhẹ ...
-
Tuấn Hưng xưng 'bố', gọi 'chúng mày' với ban tổ chức Bài Hát ...
-
Mới đây trên trang cá nhân của mình, Maya vừa đăng tải hình ảnh ăn mừng sinh ...
-
Thanh Vân tự chế ra chiếc 'tủ lạnh' để bảo quản sữa khi đi xa.
-
Cô thuê một căn nhà ở quận 11, sau đó sửa sang và cho thuê lại, hai mẹ con chỉ ...
-
Lá thư từ Mỹ bày tỏ sự bức xúc với vợ cũ và thể hiện tình cảm với mẹ.
-
Nam ca sĩ trải lòng về sóng gió hôn nhân thời gian qua và tự nhận mình vô tâm...
-
Lê Phương và diễn viên Quốc Trường thường xuyên ở bên nhau...
-
Linh Nga ở cùng cha mẹ và nói về chuyện riêng: 'Chúng tôi cư xử văn minh, ...
Vân Dung: Hai lần sai lầm lớn với Quang Thắng
09:31:09 17/05/2013
'Bây giờ nếu có ai đặt điều về tôi và anh Thắng tôi cũng không bao giờ tin đó là sự thật, vì tôi quá hiểu anh ấy, trừ khi chính anh ấy nói với tôi. Mỗi khi nhận show, bao giờ tôi cũng bảo, phải có Quang Thắng. Và anh cũng thế', Vân Dung chia sẻ.
>> Quang Thắng: Vợ tôi vẫn là người phụ nữ đẹp người đẹp nết>> Quang Thắng: Ước là 'ông sao' ca nhạc>> Vân Dung: Quang Thắng, Xuân Bắc 'điêu có mỏ'>> Vân Dung: Trong nhà, tôi như đàn ông- Nghe anh Quang Thắng khen ngợi chị đã nhiều, vậy trong mắt chị, anh Quang Thắng là người thế nào?
- Một điều ai cũng nhận thấy khi tiếp xúc với anh Thắng là cảm giác tin tưởng vì anh là người sống thẳng thắn, thật thà, chỉ thiếu mỗi dũng cảm nữa thôi là “điểm 10 chất lượng”. Anh cũng là người rất thông minh, hài hước. Ở trên sân khấu anh hài hước thế nào, ngoài đời anh cũng y như thế, nên diễn mà như không diễn ấy. Nhìn cái mặt đã thấy buồn cười rồi thì làm sao mà không diễn hài hay được.
- Quang Thắng là bạn diễn ăn ý của chị trên sân khấu, nhưng trong đời sống riêng thì hai người có ăn ý như thế?
- Ngoài đời, chúng tôi là một đôi bạn thân, giống như Xuân Bắc - Tự Long vậy. Chúng tôi chơi với nhau cũng khá lâu rồi. “Gặp nhau cuối tuần” được bao nhiêu tuổi thì tình bạn của chúng tôi chừng ấy năm. Bây giờ nếu có ai đặt điều về tôi và anh Thắng tôi cũng không bao giờ tin đó là sự thật, vì tôi quá hiểu anh ấy, trừ khi chính anh ấy nói với tôi. Mỗi khi nhận show, bao giờ tôi cũng bảo, phải có Quang Thắng. Và anh cũng thế.
Thân nhau như hai thằng đàn ông
- Thân nhau như thế, liệu có khi nào tình bạn giữa hai người khiến vợ anh Thắng hay người khác hiểu nhầm?
- Nhiều lúc tôi cứ nói đùa với anh Thắng là, sao em với anh đi diễn với nhau lâu như thế mà không yêu nhau nhỉ? Anh la toáng lên: “Tao với mày mà yêu nhau thì tiền cát-sê của tao mày ký hết à?”.
Chúng tôi thân nhau như hai thằng đàn ông vậy. Chuyện gì cũng có thể nói được với nhau hết. Có lẽ vì điều này mà tình bạn của chúng tôi mới bền như thế.
- Điều gì ở anh Thắng khiến chị ấn tượng nhất?
- Đó là sự thông minh, thẳng thắn.
- Còn hình thức?
- Còn gì khác ngoài cái mũi to nhỉ?
- Nhưng người ngoài nhìn vào khuôn mặt anh đều có cảm giác anh Thắng là người rất... ngố?
- Đúng, đúng. Nhiều lúc ngố lắm. Thật thà mà, nhất là trong việc làm ăn. Những lúc đó tôi bảo, “anh không biết chứ gì, để em”. Vậy là tôi lại phải đứng ra “che chở”, đấu tranh cho anh, chứ nếu không phần thiệt thòi sẽ lại về anh.
- Còn anh Quang Thắng thì nói, chơi với Vân Dung tôi học hỏi được nhiều điều vì cô ấy rất khôn. Chị hiểu từ “khôn” đó thế nào?
- (Cười lớn). Tôi lại thấy chính anh ấy mới là người khôn. Vì bằng chính sự thật thà ấy, anh ấy được rất nhiều người quý mến, chứ nếu “cáo già” chắc gì anh ấy đã chơi được với tôi?
Hai lần 'xui dại Quang Thắng
- Chị có bao giờ khuyên anh Thắng chuyển hẳn xuống Hà Nội để làm nghề?
- Có, trước đây. Tôi có hai sai lầm lớn với anh. Sai lầm thứ nhất là khuyên anh lên Hà Nội. Lúc đó, tôi và anh có nhiều show lắm, anh lại cứ hay phải đi đi về về, tôi khuyên anh chuyển hẳn lên Hà Nội. Nhưng rồi lúc anh sắp quyết định thì chính tôi lại là người khuyên anh không nên chuyển. Vì thực ra, ở đâu cũng là đoàn đơn vị Nhà nước, cơ chế như nhau. Ở đâu yêu thương mình thì mình ở. Trong khi đó, anh Quang Thắng ở đoàn Hải Phòng được mọi người trân trọng và tạo điều kiện nhiều lắm. Gia đình lại ở đó, chẳng nhẽ chỉ vì mưu sinh, vì công việc của mình mà kéo theo cả gia đình phải thay đổi thì không nên.
- Vậy còn sai lầm thứ 2?
- Cái này thì không thể nói được, chỉ có tôi và anh Thắng biết thôi (cười).
- Chắc là chị khuyên anh Thắng đi sửa mũi?
- À không, mũi vàng mũi bạc của anh ấy đấy. Vũ khí kiếm cơm của anh ấy mà xui dại thì không chỉ anh ấy thiệt mà tôi cũng thiệt. Kiếm đâu ra bạn diễn ăn ý như thế chứ.
Theo Gia Đình & Xã Hội


Vân Dung nói về con trai: "Long Vũ là con trai nên mình không định hướng theo nghề này mà mình thích con theo ngành kiến trúc hoặc kinh tế. Còn nếu như con muốn thì cũng đành phải theo con thôi chứ biết làm thế nào. Vì trước đây, chính bố mẹ cũng không thích cho mình đi theo nghề này vì bảo vất vả nọ kia nhưng mà mình rất thích nên bố mẹ tôn trọng quyết định của mình". |
Tin liên quan
- Võ Hoàng Yến khẳng định không gọt cằm (10:02:38 17/05/2013)
- Người đẹp 'Bí mật Eva' làm bà chủ (10:02:26 17/05/2013)
- Yến Trang thông cảm với Minh Hằng (10:02:24 17/05/2013)
- Diễm Hương - Benny Ng - Mai Phương Thúy tươi cười bên nhau (10:02:18 17/05/2013)
- Bình Minh: Ngại nhắc tên Thanh Thảo (10:02:15 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Vân Dung: Hai lần sai lầm lớn với Quang Thắng
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo