Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Thân Thúy Hà: Mục tiêu là dạy con thành người đàn ông có trách nhiệm

09:32:49 17/05/2013
Thân Thúy Hà chia sẻ: ‘Mục tiêu sắp tới là làm việc để lo cho con. Dạy con thành một người đàn ông có trách nhiệm. Tôi dạy con tinh thích nghi với mọi cuộc sống. Biết trân trọng những công sức mình làm ra'. >> Thân Thúy Hà: Muốn có thêm con gái>> Thân Thúy Hà: Tôi không nợ tình ai>> Thân Thúy Hà ly hôn khi con trai mới 7 tháng tuổi - Nếu có 3 điều ước như trong truyện cổ tích, chị sẽ ước điều gì? - Điều ước đầu tiên là con trai được sức khỏe tốt; thứ hai, tất cả người thân có sức khỏe tốt và thứ ba, tôi cũng có sức khỏe tốt.  - Thất bại lớn nhất cuộc đời chị tới lúc này là...? - Là tôi không giữ cho con trai một mái ấm đủ bố lẫn mẹ.  - Chị nghĩ gì về câu danh ngôn "Tha thứ là cách trả thù vinh quang nhất"? - Đúng!- Chị sẽ nhớ gì về tình yêu đầu tiên? - Đó là lần đầu tôi rung động trước một chàng trai khi mới 18 tuổi. Chắc do không có duyên phận nên tình yêu đầu đời của tôi nhanh đến nhưng cũng vội đi lắm. Tuy nhiên may mắn, hiện tại tôi và người ấy xem như anh em, rất thân thiết. - Vậy người đàn ông trong tình yêu đầu đời với người đàn ông trong cuộc hôn nhân đầu tiên không phải là một người? - Không! - Thế chị định nghĩa gì về cuộc hôn nhân đầu tiên đã kết thúc cách đây hơn một năm của mình? - Có hạnh phúc, có thất vọng, có sự hy sinh và có kết quả. Dường như cái kết quả chính là điều ý nghĩa nhất. Đó là đứa con trai của tôi. - Trước đây, đã có ai đó từng dự báo rằng sau này chị sẽ gặp lận đận trong đời sống hôn nhân, cụ thể là cuộc hôn nhân đầu tiên chưa? - Chưa ai nói cả! Mà nếu có cũng chỉ có thầy bói mới nói thôi. Khổ nỗi tôi thì không tin lời thầy bói đâu (cười).
Thân Thúy Hà: 'Con trai là tất cả những gì hãnh diện, hạnh phúc nhất muốn cho mọi người biết, muốn khoe nhất lúc này và sau này là con. Tôi hãnh diện về con trai lắm! Bé là kết quả của tình yêu ba mẹ, được hai gia đình đón nhận, bé rất ngoan, thông minh và kháu khỉnh'.
- Hỏi thật, sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân tiên có phải là nỗi ám ảnh lớn nhất mà chị từng trải qua? - Ám ảnh nhất hả? Thật ra chuyện xảy ra với tôi cũng không phải là gì ghê gớm bởi tôi đã dự báo được kết cục sẽ đến từ từ rồi. Ly hôn cũng không là cú shock. Tôi cứ nghĩ mình đang xài và đọc một trang sách và cứ nghĩ sẽ đọc và xài nó mỗi ngày hoài. Nhưng cuối cùng tôi không ngờ nó lại lật trang mới. Nói chung, tôi chỉ xem đó là sự thay đổi thôi. - Hầu hết người phụ nữ sau một lần đổ vỡ thường chọn cho mình một người đàn ông cứng cáp về tuổi tác lẫn tính cách để làm bờ vai vững chãi. Chị thì sao? - Không hẳn càng lớn tuổi thì suy nghĩ càng chính chắn đâu. Tôi thấy có nhiều người tuy rất trẻ nhưng đủ trải nghiệm trong cuộc sống. Còn tôi tự thấy cuộc sống mình đang thoải mái nhất nên chưa nghĩ tới chuyện bờ vai đó cụ thể sẽ ra sao. - Bây giờ chị có dễ xao xuyến? - Dù thế nào chăng nữa, tôi vẫn là người phụ nữ nên cũng cần người đàn ông làm chỗ dựa sau này chứ. - Thế sau này chị có dễ dàng yêu, dễ dàng dọn về sống chung và dễ dàng chấp nhận cuộc hôn nhân mà không cần cưới lần nữa? - Dễ dàng yêu thì chắc không. Tôi cẩn thận lắm nhưng còn mắc sai lầm mà, nên sau này tôi sẽ cẩn thận hơn. Sẵn sàng dọn về sống chung cũng khó vì tôi cần thời gian tìm hiểu. Còn chuyện cưới, nếu đã yêu nhau thì tôi không cần cưới nữa. Một lần là đủ! Đám cưới không còn quan trọng với tôi. Quan trọng là yêu, hiểu và là chỗ dựa cho nhau. Thậm chí đến giờ phút này tôi không nghĩ ra mình sẽ có một đám cưới nữa. Tôi không vẽ ra mà cũng không cho ai vẽ nữa. - Người ta bảo đứa con là sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng, nhưng thực tế các cặp vợ chồng thường ly hôn khi đã có con. Là người trong cuộc, chị có thể giải thích vì sao? - Đúng là đứa con sẽ là sợi dây gắn kết, nhưng chắc do gắn kết bị hụt. “Mỗi nhà mỗi cảnh” mà! Cái dây duyên nợ của ai thì nhà nấy cột. Trong ngôi nhà đó, có người biết cột và họ cột khớp với nhau. Tôi nghĩ mình và chồng cũ đã cột không khớp. - Trải qua chuyện buồn, người ta tự hỏi làm sao người phụ nữ lại có thể vực dậy một cách đầy ngoạn mục để “cải tạo” lại mọi thứ như thế. Theo chị thì sao? - Đứa con! Bởi vì con cho sức mạnh. Khi chuyện xảy ra, con trai tôi mới 7 tháng nên tôi không muốn bé nhìn thấy bộ mặt buồn của mình. Tôi thích nghi thì con mới thích nghi được. Tôi không để sự buồn đó đeo mình dai dẳng. Bé nay đã 26 tháng tuổi. - Nhìn chị đẹp, mặn mà và đầy sức sống. Chị có nghĩ mình đang ở độ tuổi chín mùi nhất cả về nhan sắc, sức mạnh tinh thần? - Từ hồi đó giờ tinh thần tôi lạc quan lắm. Nhan sắc thì hơi già rồi. Quan trọng là tinh thần. - Sau khi sinh con, chị trở lại với nhan sắc "chuẩn không cần chỉnh". Bí quyết của chị là gì nhỉ? - -Cách giảm cân nhanh nhất là chăm sóc con. Vì chăm em bé cực lắm, mà bản thân tôi sau khi sinh chỉ uống được sữa tươi, ăn rau, trái cây thôi. Bởi thế 2 tháng đầu sau khi sinh, tôi giảm được 12 kg, đến tháng thứ 5 thì trở lại bình thường. - Chị thích mình đẹp không tuổi tác, quyến rũ không tuổi tác hay...? - Tôi thích vẻ mộc mạc đúng với lứa tuổi của mình. - Nỗi sợ hãi lớn nhất của chị lúc này là gì? Nhan sắc tàn phai hay là bỗng dưng niềm đam mê với nghề bị tuột dốc vì lý do khó hiểu? - Hết đam mê với nghề. Vì hết làm nghề là tôi mất một số tiền đáng kể. Theo Hà Nhuận NamXzone
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Thân Thúy Hà: Mục tiêu là dạy con thành người đàn ông có trách nhiệm
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo